Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Thôi em áo tím phai màu
Tàn câu thề hẹn mai sau mất rồi
Còn đâu đỏ má hồng môi
Có chăng bến ấy bồi hồi gấm hoa
Biết không…Đông khóc nhạt nhòa
Rồi mùa xuân đến đơm hoa tháng ngày
Nhớ nhau tìm chén rượu cay
Lờ mờ hiện nét cau mày kiêu sa
Say đi để thấy ta là:
Kẻ muôn năm tụng khúc ca tạ từ
Còn gì ngoài một chồng thư
Lời yêu lời giận đến từ hôm qua
Tình đầu muôn kiếp ta bà
Qua bao dâu bể vẫn là người mơ
Lâu lâu lại viết câu thơ
Có lời tình tứ dại khờ viển vông
Chúc người êm ấm quê chồng
Chúc người phúc hạnh tình nồng cháu con
Riêng ta trên đỉnh chon von
Đuổi mây gió lạ héo hon một mình
∞∞∞
Tê Dê làm mình nhớ tới NX quá đi!
Lời thơ của Thiên Di hay là lời ai oán của lòng mình..hic….hic….!!!???
“Nhớ nhau tìm chén rượu cay
Lờ mờ hiện nét cau mày kiêu sa”..(TD)
Hình ảnh này wen wen đó anh Thiên Di…
“Tình đầu muôn kiếp ta bà
Qua bao dâu bể vẫn là người mơ
Lâu lâu lại viết câu thơ
Có lời tình tứ dại khờ viển vông” (TD)
Tặng anh Thiên Di và mời cả nhà cùng thưởng thức…
Thôi em áo tím phai màu
Tàn câu thề hẹn mai sau mất rồi
Còn đâu đỏ má hồng môi
Có chăng bến ấy bồi hồi gấm hoa
,,,
Em áo tím là em nào vậy anh TD
…”Riêng ta trên đỉnh chon von
Đuổi mây gió lạ héo hon một mình”
Tự nhiên anh Thiên Di đuổi mây là sao ?
Hic hic…
Ờ hé Mây hén , tự nhiên đuổi Mây hổng sợ Mây dựng hay sao hè 🤪
Mây bay qua anh Từ đi…
Ý kiến rất hay đó NT…be….heeeee….
…Còn gì ngoài một chồng thư
Lời yêu lời giận đến từ hôm qua…(TD)
Hai Chai thích nhất hai câu thơ này đó anh Thiên Di.
“lời giận đến từ hôm qua” …đến bữa nay mà Hai Chai còn nhớ…Sao hỏng tha thứ cho ngừ ta…?