Có một nỗi nhớ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Ra đi tôi nhớ về người
Nhớ hàm răng khểnh môi cười dễ thương
Tôi thương nhớ từng con đường
Ngày ngày hai buổi đến trường em đi

Bây giờ tình đã ra đi
Còn thương còn nhớ được gì mà mong
Tôi đau tôi dấu trong lòng
Lâu lâu đem thả bên dòng sông xưa

Cầu mong trời đổ cơn mưa
Trôi đi cho hết chuyện xưa một lần

Có Em còn môi má trắng ngần
Hay ghi bao dấu phù vân mỏi mòn
Ta còn dặm bước chon von
Ngày buồn đêm thức héo mòn cơn mê

Hơn bốn mươi năm tìm về
Chân mang chữ thọ vỗ về đời vui
Gặp nhau ánh mắt bùi ngùi
Có một nổi nhớ chung vui nghẹn ngào

Nhẹ nhàng ta thốt câu chào
Mà hồn như đã nghiêng chao cội nguồn
Đâu rồi mái tóc mây buông…
Đâu rồi ánh mắt khơi nguồn si mê?

Qui Nhơn ,,,Ngày Tháng Năm !

35 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

35 responses to “Có một nỗi nhớ

  1. Phượng Lầu

    Nhớ quá tình ơi vẫn còn đây!
    Lòn tay vuốt nhẹ lọn tóc mây,
    Môi cười ánh mắt hàm răng khểnh,
    Thiên đường lạc lối hay…men say?
    PL
    Oct. 16, 2019. 12:10pm.

  2. Sunny Nguyen

    Lâu lâu lại nhớ về người
    Nhớ hàm răng khển môi cười mắt sâu
    Ngày ngày tan học bên nhau
    Dòng thơ viết vội anh trao sân trường

    Bao năm anh vẫn còn thương
    Dù em đổ bến đỡ nương bên chồng
    Thương em anh để trong lòng
    Mang bao tâm sự phổ dòng thơ hay

    Ước gì kỷ niệm mưa bay
    Trôi đi cho hết tình say một lần
    Nhưng tình bể khổ dương trần
    Càng thương càng nhớ khổ thân si tình

    Còn không vóc dáng nữ sinh ?
    Hay mờ nhạt nét nguyên trinh năm nào
    Dòng đời xuôi ngược ba đào
    Đôi ta đôi ngã cách nhau ngàn trùng

    Bốn mươi năm lại tương phùng
    Gặp nhau ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào
    Tóc nâu giờ đã phai màu
    Môi cười dấu mối ưu sầu tình thơ

    Bao năm anh vẫn đợi chờ
    Em về kết lại duyên tơ se tròn
    Lòng anh thề vẫn sắc son
    Xum xuê hoa phủ đường mòn đón em
    Hehehe…happy ending 🙂

    • Tào Lao

      Bao năm anh vẫn còn thương
      Dù em đổ bến đỡ nương bên chồng
      Thương em anh để trong lòng
      Mang bao tâm sự phổ dòng thơ hay,,,
      ,,,
      Trời, vẫn còn thương dù em đã đỗ bến rồi hén Sunny ?
      Hổng biết cái nầy là chung thủy hay sao hè 🤪🤪🤪

    • Phượng Lầu

      Sunny Nguyen
      Anh ơi phận gái thuyền quyên!
      Em về bến ấy hữu duyên tương phùng.
      Có còn chi để đèo bồng?
      Ván em đã đóng thuyền xong thuở nào.

      Gặp sau bốn chục thu sầu,
      Phai rồi mộng ước ban đầu chớm yêu.
      Mơ nhiều chẳng được bao nhiêu,
      Thôi thì như áng mây chiều bơ vơ.

      Gặp nhau chẳng lẽ làm ngơ?
      Nhạt nhoà năm tháng vu vơ chung đường.
      Tặng hoa phượng giữa sân trường,
      Trao em ánh mắt tỏ tình thắm duyên.

      Trốn mưa núp dưới mái hiên,
      Vai kề má tựa tóc huyền chấm vai.
      Môi cười khúc khích mê say,
      Đôi hàng mi khép trao ai nụ đầu.

      Nay em đã bước qua cầu,
      Còn đâu má thắm mi sầu vấn vương.
      Còn đâu dáng ngọc anh thương?
      Thôi thì thôi nhé…nửa đường…chia ly…
      Huhuhu!!!

      PL
      Oct. 08, 2019. 4:59pm.

      • Sunny Nguyen

        Ván xưa nay đã đóng thuyền
        Mong em hạnh phúc tơ duyên trọn đời
        Mơ mộng chi nữa ta ơi
        Cây si năm tháng chơi vơi đợi người

        Muộn màng dỡ khóc dỡ cười
        Đâu còn khí phách đôi mươi thuở nào
        Ngại ngùng khi đối mặt nhau
        Ngàn lời muốn nói nhưng đành lại thôi

        • Phượng Lầu

          Tháng 10 buồn tênh, tháng 10 thiếu nắng,
          Tháng 10 về lá úa nhạt màu xanh,
          Tháng 10 buồn như tình quá mong manh,
          Tháng 10 sầu như tàn canh đêm vắng…

          Tháng 10 về man mác niềm vương vấn,
          Tháng 10 về cho ngấn lệ tràn mi,
          Tháng 10 về nhắc nhở phút chia ly,
          Tháng 10 về nhớ chi tình đã lỡ…???!!!
          PL
          Oct. 12, 2019. 2:52pm.

  3. Phượng Lầu

    Anh Tòng ơi em rất thích bài thơ này của anh nên em xin phép được đăng bài thơ của anh (để cùng
    họa với bài thơ đối đáp của em) trên Facebook Phuong Lau của em nha!
    Cám ơn anh!

  4. Nai Con

    Nhớ hàm răng khểnh môi cười dễ thương,,,
    Lóng rày chú Thiên Di thích răng khểnh dễ thương, mà lại có người bị nhà sỹ dụ nhổ cái răng khểnh giờ tiếc rẽ kìa ,,, hic

    • tdpvt

      Chú ráng nhớ cái răng khểnh hầu xưa cũng được,chẳng sao….

      • Nai Con

        Lâu quá hổng thấy cô PL còm trong nầy hén , chắc là có duyên mới rồi !!!

        • Phượng Lầu

          Cám ơn Nai Con nhớ tới PL nha!

          Một thoáng mưa bay ướt áo ai,
          Sương trắng nhạt nhoà xoả tóc mây,
          Vòng tay e ấp toàn hư ảnh,
          Giọt đau chùng trĩu nặng đôi vai.

          Một thoáng nắng chiều rớt trên tay,
          Tình vang dạ khúc vẫn còn say,
          Tình nương theo cánh diều căng gió,
          Tình lang thang du mục kiếp này…

          Một thoáng qua chỉ một thoáng thôi,
          Cùng người chung bước ngắm trăng soi,
          Song đôi vào thiên đường ánh sáng,
          Tay nắm tay người quàng vai tôi…

          Một thoáng chỉ một thoáng mà thôi!
          Cớ sao ấp ủ giấc mộng hời?
          Ước mơ trông đợi dù một thoáng,
          Một thoáng người ơi cũng đủ rồi!
          PL
          Nov. 01, 2019. 11:49am.

  5. Hai Chai

    Tặng anh Thiên Di , tặng chiếc răng khểnh hồi chưa bị nha sĩ bẻ của PL và mời mọi người cùng nghe ạ !

  6. Phượng Lầu

    Ra đi em nhớ về người!
    Nhưng hàm răng khểnh hết rồi còn đâu?
    Tóc mây nhuốm bạc trước sau,
    Nụ cười cũng đã phai màu phấn son.

    Bốn mươi năm lắm cháu con,
    Mắt mờ tai điếc môi hờn thâm đen.
    Con đường qua lại thân quen,
    Hình xưa bóng cũ hom hem mất rồi!

    Bốn mươi năm gặp lại người,
    Nghẹn ngào ngại thốt nên lời chào nhau.
    Thẹn thùng chân vội bước mau,
    Cớ sao liếc lại để sầu còn vương.

    Chẳng đi trọn cuối con đường,
    Em còn đâu nữa bóng hường năm xưa.
    Cũng xin trời đổ cơn mưa!
    Trôi đi nỗi nhớ tình chưa nhạt nhoà…
    Huhuhu!!!
    PL
    Oct. 07, 2019. 0:19am.

  7. Phượng Lầu

    Chao ôi bài thơ của anh Tòng hay…tuyệt vời!
    Tiếc là em có cái răng khểnh như cô này nhưng em bị ông nha sĩ dụ sửa lại cho đều để răng dễ chăm
    sóc hơn.
    Huhuhu!!!
    Em nghe lời ổng xúi dại em!
    Phải chi anh Tòng đăng bài này sớm thì em còn cái răng khểnh rồi!!!
    Huhuhu!!!

  8. Từ Mạnh Long

    Bài thơ nhẹ nhàng, dễ thương và có duyên như chiếc răng khểnh.
    Chúc bạn luôn vui.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.