Trần Thị Hiếu Thảo
Nhan sắc
Một trong quốc sắc thiên hương
Đã làm trí loạn điên cuồng của ai?
Ta về
Ta về cắt đứt dòng thơ cũ
Bỏ lại sau lưng một lời bình
Mùa xuân về nhe
Mùa xuân về nhẹ như hoa
Trên hàng cây săn búp nở… Tiếp tục đọc
Trần Thị Hiếu Thảo
Nhan sắc
Một trong quốc sắc thiên hương
Đã làm trí loạn điên cuồng của ai?
Ta về
Ta về cắt đứt dòng thơ cũ
Bỏ lại sau lưng một lời bình
Mùa xuân về nhe
Mùa xuân về nhẹ như hoa
Trên hàng cây săn búp nở… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo