Nguyên Thủy
Bỗng hôm nay gặp lại ngày thơ
Tưởng thời gian xoá nhoà ký ức
Dẫu đi xa còn nguyên tiềm thức
Của một thời tuổi nhỏ xa xưa
Bao năm xa gặp lại sững sờ
Người bạn cũ nhạt phai màu tóc
Chẳng nước mắt sao lòng u uất
Thời gian ơi! Quá đỗi vô tình
Giữa dòng đời bao cuộc tử sinh
Giờ gặp nhau tương phùng ứa lệ
Đã đi qua biết bao dâu bể
Ngồi bên nhau tay siết mặt mừng
Cảm ơn thầy lời dạy thành nhân
Đứa trò nhỏ bây giờ đã lớn
Cố cưu mang lời thầy ước vọng
Được bao nhiêu nhờ ở ơn đời
Gửi cho em áo trắng ngày xưa
Đã bao năm vẫn đầy thương nhớ
Dù ước muốn một đời đã lỡ
Nhưng trong anh còn mãi bóng hình
Đêm nay cùng ôn thuở học sinh
Hãy chia xẻ những điều chưa nói
Để mai này phương trời mây khói
Còn trong nhau nồng ấm chân tình
∞∞∞