Nguyên Lượng Thái
Bạn Nguyên Lượng Thái là cựu học sinh Tăng Bạt Hổ Qui Nhơn, Đến thăm trang nhà với bài thơ ra mắt : Chúc Xuân ( Thay lời chúc tết đến các bạn CĐ-NTH qui nhơn ) Thân mến Chúc Xuân
Chén rượu đầu năm rót chúc nhau
Nâng ly chén tạc hợp tâm đầu
Vui Xuân khởi sắc tan nghèo đói
Đón Tết phồn hoa chúc khỏe giàu
Mượn bút đưa hồn vào cõi mộng
Nhờ thơ gửi ý đến tình nhau
Trời cao đất rộng làm sao xóa,
Hết cả niềm đau hết nỗi sầu
tl 25/1/2017
Lâu quá nay mới vào trang nhà, bắt gặp bài thơ Đường Chúc Xuan hay quá. Cám ơn bạnThái Nguyen Lượng ( chưa biết) xưng vậy có gì thông cảm.đã có lời chúc xuan ” Nhờ thơ gởi ý đến tình nhau ” XH rất tâm đắc.Dân Phù Mỹ chúc lại nè:
XUÂN HẸN ƯỚC
(Nđt bát láy)
Rộn rã xuân sang khắp mọi bề
Trùng phùng hội ngộ hả hê ghê.
Người về háo hức lời trao kể
Kẻ đến bâng khuâng thỏa mộng kề.
Lộc biếc lung linh tràn lối ngõ
Mai vàng rực rỡ ngập đường quê
Gái trai hớn hở se duyên kết
Hò hẹn trao nhau nguyện ước thề.
4.2.2017
Cảm ơn Xuân Hùng, chúc một mùa xuân tràn đầy niềm vui và sức khỏe, đã làm bạn với nhau đâu nệ tiếng xưng hô, mình là dân Bồng sơn năm 72 học ở Qui nhơn đến năm 74
Đầu năm mình gởi tặng bạn mấy câu thơ
Lại một mùa Đông nữa sắp tàn
Ngàn tia nắng ấm đón Xuân sang
Xuân về trổ lộc.. muôn cành lá
Tết đến nồng hương.. cánh cúc vàng
Chén cạn.. nghèo hèn đành phải chịu
Ly nâng.. phú quí cũng không màng
Thôi đành mượn kiếp tằm ăn lá
Rút ruột cho đời bớt xốn xang
tl
Thân ái
Ủa , tự nhiên vắng lâu ngày rồi dzô trang
tâm đắc.Dân Phù Mỹ là xao hè 😜
Thân tặng anh Thái Nguyên Lượng và mời cả nhà cùng nghe nhé
Cảm ơn Thùy Dương đã cho nghe bài hát đầy ý nghĩa của ngày xuân,
Nghe tiếng pháo trong lòng như sống lại
Tết ngày xưa vui nhộn giữa cõi đời
Chúc Thùy Dương có một mùa xuân như ý.
Thân chào anh Thái Nguyên Lượng.
Hai Chai rất vui được làm quen với anh trên trang nhà với bài thơ ” Chúc Xuân” thật ý nghĩa. Mong rằng anh sẽ tìm được nhiều nụ cười nơi đây nhé.
Cảm ơn Hai Chai. Chúc năm mới sức khỏe và tràn đầy niềm vui.
Khai Bút Đầu Năm Đinh Dậu
Thái Lượng
Đầu năm chắp bút ý thơ bay
Chén rượu xuân vui trọn kiếp nầy
Đón tết hương nồng thêm luyến ái
Mừng xuân sắc thắm đượm tình say
Giao lưu bạn hữu thi cùng phú
Kết nghĩa tâm giao gió với mây
Chuyện cũ xa rồi thôi vướng bận
Cho năm mới đẹp ý xuân nầy
Giao thừa Đinh Dậu
Thân chào anh Nguyên Lượng Thái đến chung vui với trang nhà. Hy vọng anh sẽ có được niềm vui như thuở cắp sách ở mái trường Tăng Bạt Hổ…
Nhân dịp Xuân về, chúc anh và gia đình năm mới an khang, phát đạt và hạnh phúc.
Cảm ơn Nguyên Thủy chúc năm mới sức khỏe vạn sự như ý
Khai Bút Xuân Đinh Dậu
Thái Lượng
Đầu năm chắp bút ý thơ bay
Chén rượu xuân vui trọn kiếp nầy
Đón tết hương nồng thêm luyến ái
Mừng xuân sắc thắm đượm tình say
Giao lưu bạn hữu thi cùng phú
Kết nghĩa tâm giao gió với mây
Chuyện cũ xa rồi thôi vướng bận
Cho năm mới đẹp ý xuân nầy
Giao thừa Đinh Dậu
0g 28/1/2017
Mến chào bạn Thái Nguyên Lượng đã đến với sân trường với bài thơ chào sân, cũng như Chào Xuân rất hay.
Mình đây thì ” Giao lưu bạn hữu cùng thơ phú” với bạn chắc kg xong, vì kg biết làm thơ NHƯNG ” Chén rượu vui Xuân” thì là đúng GOUT luôn đóa.
Thâu mình làm quen với nhau nhâm nhi, nghe các bạn làm thơ như thế là có hai cái thú, còn mấy ngừ kg biết uống…TẬU!
Be…eh…he..hee…heeee…
Cảm ơn Manh Long Tu.
Xuân vui chén đắng sầu ai biết
Tết rộn lòng say nợ mấy vần
Ghép ý vay lời thêm sắc phú
Đề thơ mượn nghĩa đượm tình thân
“Đề thơ mượn nghĩa đâm tình thân”, nghe phái quá!
Cứ như dzẫy nhen bạn TNL…be…he….
Sorry hỉ, “Đượm tình thân” chứ nỡ nào mà lại “Đâm tình thân” hi….hi…
Ok Manh Long Tu
Nàng Xuân chở nắng mới trao nhau
Rải sợi tiêu dao buổi gặp đầu
Phủ tạm giòng trần đương dột nát
Che hờ nhân thế ngập sang giàu
Tô màu quyến rũ cùng khắp chốn
Xoá vội niềm đau mỗi một nhau
Thôi cứ vờ như đời an lạc
Thôi thì hú hí để quên sầu.
Nỗi Nhớ Tàn Đông
Đông sắp tàn mây xám lửng lơ trời
Mong manh cuộn giữa đời làn hư ảo
Con xin nguyện thắp nén nhang hoài bão
Nhớ mẹ cha nát ruột phải cam đành.
Trời cuối đông búp lộc chớm màu xanh
Bao nỗi nhớ chạnh lòng con ngấn lệ
Nhớ hương thơm bờ môi xưa sữa mẹ
Những dịu dàng nơi lòng mẹ cưu mang
Trong tim con tiếng nấc nghẹn bàng hoàng
Muốn gọi mẹ lòng con như xé nhỏ
Mẹ yêu ơi…! ngày xưa thân vò võ
Tìm đâu ra…! bóng mẹ đã xa vời
Nhớ đông xưa mẹ vật vã với đời
Luôn mơ ước cho con mình tấm áo
Gió đông về mẹ bôn ba tần tảo
Đón mùa xuân con huyên náo với đời.
Khi mất cha phương hướng đã chơi vơi
Rồi mất mẹ không còn nơi nương tựa
Thuở ấu thơ giờ không quay về nữa
Biết làm sao trả nỗi nghĩa sinh thành.
Đông đã tàn xuân đến lá non xanh
Luôn tưởng nhớ ngày xưa hình bóng mẹ
Cứ mỗi độ xuân về lòng con trẻ
Sống tha hương day dứt quặn trong lòng
Hương khói xuân không ấm nỗi tình đông
Mà phong tục con làm sao cho đủ
Mong mẹ cha vui xuân về đoàn tụ
Thương con khờ cha mẹ hãy thứ tha
tl 4/2/2016
Cảm ơn Gấu chúc một năm tràn đầy sức khỏe
Cảm ơn Gấu chúc năm mới sức khỏe, vạn sự như ý
G cám ơn anh, chúc anh năm nay vui khỏe, yêu đời, yêu người và hân hoan chào đón anh.
Cảm ơn BBT cdnth6875.org chúc tất cả anh chị em một mùa xuân tràn đầy niềm vui, sức khỏe và vạn sự như ý.
Tí Nị xin chào Anh NLT, Bài thơ của anh chúc hay quá , gom hết mọi sự an lành và tốt đẹp thật khéo léo , Xin được làm quen .
Cảm ơn Tí Nị, chúc Tí Nị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, vạn sự như ý
Cảm ơn Tí Nị, chúc Tí Nị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, vạn sự như ý
Nai Con xin chào anh Nguyên Lượng Thái , cho Nai Con uống ly rượu mời cùng anh nhé , chúc anh năm mới mọi an lành
Cảm ơn Nai Con cùng nâng ly chúc năm mới an lành
Cảm ơn Tí Nị, chúc Tí Nị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, vạn sự như ý
Cảm ơn Nai Con cùng nâng ly chúc năm mới an lành
Đầu năm được được bạn NLT mời chén rượu với những lời chúc thật thâm tình, cảm ơn bạn rất nhiều !
Rất vui bạn đã vào sinh hoạt cùng ACE trang nhà ,,, mong bạn tìm được niềm vui ở đây và xin chúc bạn cùng gia đình Xuân mới vạn sự an lành .
Rất hân hạnh được các bạn đón tiếp. Chúc Dân Phù Mỹ cùng tất cả anh chị em chén rượu đầu xuân ngập tràn niềm thân ái.
Rất hân hạnh được các bạn đón tiếp. Chúc Dân Phù Mỹ cùng tất cả anh chị em chén rượu đầu xuân ngập tràn niềm thân ái.
Mồng 3 tết. Nhỏ hên dể sợ nghe, Vào trang sớm nhất và gặp ngay lời chúc tết của Anh Nguyên Lượng Thái cho nên Nhỏ đã mần quen trước rồi, Lại còn xí cho mình 1 ly rượu đầy nữa chứ . Nào mời anh NLT ….cụng ly trước với Nhỏ nhen . Thân mến .
Cảm ơn Nhỏ hẹn một ngày với ly cà phê đen không đường
Cảm ơn Nhỏ hẹn một ngày với ly cà phê đen không đường