Thùy Dương
Dừng nơi đó mùa xuân trôi trên tóc
Em tuổi nào mà tình nhớ xót xa
Đường đổ lá ngày xưa về một dạo
Lạnh dấu hồn bia đá đón em qua
Mưa giông đó đưa em rời hơi thở
Vắng xa trời như thuở thả chim bay
Nếu mùa hạ là khói mây nhung nhớ
Mùa xuân là sỏi đá khóc lưu đày
Và em dấu tình trong muôn trùng cỏ
Nước mắt tìm nhau chợt nghe rã rời
Như chim hoang du cuối trời hồng mỏ
Gọi đến vô cùng lời vỡ đôi môi
Dừng nơi đó mùa xuân bên khung cửa
Mắt em buồn từ thuở biết yêu thương
Đường vắng rũ mưa giông hồng nghiêng ngữa
Đóa hoa hồng đã rực ngát mùi hương.
∞∞∞
Thượng đế đã thổi một hồn thơ cho TD thật mang mác chất thơ đa sầu đa cảm…Chúc vui
Thùy Dương cám ơn Hiếu Thảo cùng chia xẻ nhé! Năm mới cũng xin chúc Hiếu Thảo vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, hồn thơ , văn lai láng nhé.
Vắng mặt thời gian… hôm nay trở lại với bài Tình Xuân thật là hay . Sao buồn thế hở em gái? Chúc vui và hạnh phúc nha
Cám ơn chị Xuân Hùng chia xẻ cùng em.Chúc chị mùa xuân như ý nha
Dừng nơi đó mùa xuân trôi trên tóc
Em tuổi nào mà tình nhớ xót xa
Đường đổ lá ngày xưa về một dạo
Lạnh dấu hồn bia đá đón em qua( TD )
Đọc đoạn thơ ni, Chị Nhỏ miên man một chút nhớ , một chút buồn, một chút tiếc nuối . một chút xót xa, một chút ngơ ngẩn, một chút bồi hồi, một chút mơ màng …..đem mấy chút đó lên cân thành nỗi buồn bự chảng rồi TD ơi ?
Hì hì ,,, nhỏ mà xưng chị nghe …
Hí Hí kệeeeeeeeeeeeeee ? Nhỏ mờ có dzõ đóa bé Nai ơi .
Ủa , Nhỏ mới học dzõ của quynh HP hé ?
Tặng chị Nhỏ nè…
Miên man một chút nhớ
Bâng khuâng một chút buồn
Thêm một chút tiếc nuối
Chút ngơ ngẩn ,xót xa
Chút bồi hồi trong dạ
Chút mơ màng đã qua
Một chút ,một chút nữa
Buồn lớn dần trong ta…
Hôm nào em xuống chị Nhỏ nhớ cho em mượn cái cân ,để cân xem buồn được bao nhiêu ký nhé…
Dừng nơi đó mùa xuân trôi trên tóc
Em tuổi nào mà tình nhớ xót xa
Đường đổ lá ngày xưa về một dạo
Lạnh dấu hồn bia đá đón em qua ,,,
.
Ở bên ấy Xuân có còn không nhỉ
Anh bên nầy chẳng thấy được mùa Xuân 😩
Ở bên này vẫn còn xuân anh ạ!
Thương bên kia anh chẳng có mùa xuân😩😩😩
Tậu cho những kẻ tha hương quá hén TD ?
Yes…hic hic…😢😢😭😭
Tậu nhứt là cái anh ớ căn nhà đá đó TD
👍👍👍😭😭😭
Anh ở căn nhà đá là anh nào dzị anh NT???
Ngừ Nguyên Thuỷ hầu đó nẫu ở nhà đá đó Thuỳ Dương…
Gấu muốn noái đến tổ tiên của loài ngừ hén!
Chà mới đầu nem mà hầm chông đầy dẫy hén…?
Thì đó…
Đầu Xuân, Tình Xuân sao mà buồn quá chị TD ?
Tình xuân buồn làm Nai Con buồn hả? Thùy Dương dắt Nai Con đi dzô rừng ngắm cảnh mùa xưn nha! Nai Con chịu hông???
Nai Con rất thik Thùy Dương dắt đi dzô rừng ngắm cảnh mùa xưn ,,,
MLT cũng thik đi dzô rừng ngắm cảnh mùa xưn dzí TD và NC nữa đóa…
CKDN cũng thik đi dzô rừng,,, he he
Cho Lu Linh tháp tùng với nghe !
Có cái gì sai sai chỗ này ta… 😆
Í G noái không phải bạn rừng hén ?
Thâu tiu rầu…
Thì đóa…
MLT vào rừng coai chừng bị vướng dzô cành cây đóa nghen…
Vướng vào chùm cây thì có anh CKDN lo mờ , MLT đững có sợ nghe !
Dạ có anh CKDN lo dzồi thì MLT chả xợ gì nữa cả…
Chời..Mây nghe tên Cà Kê ..hỏng xợ na…?
Tặng Thùy Dương…
Đừng ngậm ngùi mùa xuân trôi trên tóc
Dẫu tuổi nào tình vẫn thắm màu hoa
Nắng bình minh hay nắng chiều tà
Đều lộng lẫy trong tim người say đắm
Cám ơn Nguyên Thủy…
Và em đếm mùa xuân trôi trên tóc
Biết trong anh tình vẫn mãi bình minh
Chẳng ngậm ngùi sao mắt cứ rưng rưng
Cám ơn nhé, tình anh cho nhiều quá…
Thân chào Thùy Dương trở lại với trang nhà với bài thơ đầy tình tự mùa Xuân nhưng đầy ray rức…?
NT thích những câu này nè…
“Nếu mùa hạ là khói mây nhung nhớ
Mùa xuân là sỏi đá khóc lưu đày”
“Dừng nơi đó mùa xuân trôi trên tóc
Em tuổi nào mà tình nhớ xót xa”
Cụm từ “…mùa xuân trôi trên tóc” làm NT nhớ một người …
Cám ơn Nguyên Thủy . Nhân dịp năm mới TD xin chúc NT cùng gia đình vạn sự như ý nhé.
Mà quên nữa tính hỏi nhỏ NT chiện này ..Nguyên Thủy nhớ ai dzạ??? ( hổng phải TD nhiều chiện nha, tại NT nhá nhá nên ngừ ta théc méc đóa à)
Thì đó…
Ước gì Xuân hãy ngừng trôi
Tóc còn mấy cọng tuổi tôi níu hoài…
Hí hí…Hai Chai thích “Tóc còn mấy cọng tuổi tôi níu quài…” é Nguyên Thủy..nghe.ấn tượng gì đâu á…
Ừ…tượng hình hén Hai Chai..?
Ừa ừa…Hai Chai cũng nhớ tới một ngừ …
…….
Con phố cũ vẫn nằm nghe nỗi nhớ
Vẫn lặng thầm cố giữ dấu chân xưa
Lời hứa ai còn lại những âm thừa
Của một buổi chiều chia tay vội vã
Con phố vẫn hứng mưa đời rời rã
Đong đếm ngày rơi rớt tuổi xuân xanh
Gót giày nghiêng trên thềm bậc thời gian
Mầm thất vọng đang cuối mùa mọc nhánh
Vùng mây xám trôi trong chiều đông lạnh
Bước chân người ngày đó đã xa xôi
Nỗi đợi chờ mài mòn mảnh tim côi
Dù vẫn biết đã chia đôi dòng chảy…
……….
Em có thấy bài tình thơ trìu mến
Viết cho nhau lời âu yếm vô hình
Tiết tháng hai trời nắng đổ lung linh
Mà thơ đọng biết bao điều say đắm
Em có thấy bầu trời xanh xanh thẳm
Với xuân treo lơ lửng giữa đất trời
Tháng hai về bóng nắng chiếu nơi nơi
Cho nhân ái cuộc đời thôi xa lạ
Em có thấy xuân hồng về muôn ngã
Viết hộ anh dòng tâm sự vào thơ
Cho trăm năm không phải chuyện tình cờ
Cho hoa thắm tháng hai đầy bóng nắng
tl
Em thấy chứ…kìa trời xanh thăm thẳm
Và câu thơ như gió vuốt bờ cong
Ngày tháng hai chưa mọc mầm mê đắm
Mà nghe như lơ lửng mộng cùng mong…
Em thấy chứ…đời không như là mộng
Viết gì đây…khi tâm sự trống không
Ngày tháng hai, như năm cùng tháng tận
Giấc chưa đầy mà đã giấc đã đóng khung…
Gấu ơi
Em có thấy tháng hai vàng sợi nắng
Mặt trời hồng thong thả bước rong chơi
Với cả muôn hoa trổ sắc xuân ngời
Cùng hương phấn ngập tràn lòng trông ngóng
Em có thấy tháng hai trời gió lộng
Giữa mông lung nghe rõ nhịp yêu đương
Nhân tình ơi vơi sao nỗi vấn vương
Xuân nồng thắm tháng hai vàng sợi nắng
Em chẳng thấy sợi nắng vàng anh ạ
Mặt trời hồng cũng chẳng thấy anh ơi
Em chỉ thấy nắng mang màu rất lạ
Có lẽ mặt trời đã nhuộm sắc mùa rơi
Và chẳng thấy trời tháng hai gió mới
Sợi khói buồn vẫn còn tận ngày đông
Đang len lỏi cuốn mây buồn vời vợi
Phủ lên ngày ngập ký ức đang trôi…
Nắng vẫn củ mà sao em thấy mới
Ngày vẫn trôi như sông chẳng ngừng trôi
Chiều ba mươi khói tan loãng trong trời
Và ký ức thêm một mùa sắp hết…
Tháng hai về trời vẫn chưa hết rét
Đan đôi tay em giử kỷ niệm xưa
Nhớ cồn cào dù đã biết bao mùa
Xuân nhạt nắng,mai vàng phai màu nhớ…
Bài thơ than thở thật nhẹ nhàng, dễ thương quá TD ạ.
Hì hì.. Thùy Dương hổng có BÁN THAN nha anh Từ…Chỉ có dễ thương thâu hà…
Dễ thương nhất là đứng cạnh bên …con Gà khổng lồ hén TD?
Hổng phải gà khổng lồ mà là gà đẹp choai nhứt sè gòong anh Từ ạ!!!!!
Gà nhằm nhò gì…Rồng mới đẹp và hùng dũng chớ bộ…?
Câu này nghe wen wen…heee heee…
Thén kìu Quyên Thỉ…hí….hí…..
Tới bi giờ G mới ngộ ra câu: “Rồng mới đẹp và hùng dũng chớ bộ…?” Hic…chậm tiu mất rầu…
Kệêêêêêêê… chậm tiêu còn hơn là hổng tiêu chị Gấu Thơm ạ…( Năm mới có tên mới sướng quá nha)… hí hí…
Mừng TD trở lại với sân trường, hôm nay có người mở hàng thật là độc đáo
họa thơ thật xuất sắc với TD.
Thế là từ nay Anh xin ca bài…”Tôi ca không hay , tôi làm thơ cũng …dở”
Thế nhé!
( trong tiếng Bắc “Thế Nhé” có nghĩa là…là….You sugar you, Me sugar me…hu….hu…..!!!)
Thế nhé là thế nhé hén Từ gia 😩
Xao Tào Lao chọc quê ngừ ta???
Anh Từ ơi !!! Sao lại thế???Hôm nay mới mồng sáu tết mà đã …hu… hu… dzồi?Gặp lại TD phải cừ Beee Heee mới đúng chứ…
Nè cừ nè..Be….eh…he…hee…heeeeeeeeeeeeee………..!!!!
Xao dạo này nẫu mít ướt ghơ gốm..?
Hổng biết có giúng sugar you you go, sugar me me go hông hả bác Từ…
Y chang luôn đó G wơi

Nồng Nàng Xuân
Trời cuối đông trăng treo vờn mây lạnh.
Phủ sương chiều che khuất ánh hoàng hôn.
Nghe hơi lạnh đêm đông lòng buốt giá.
Mảnh trăng tàn lơ lửng ngóng mùa sang.
Cung đàn reo cuối đông buồn man mác.
Giữa cõi trần như hệ lụy trăm năm.
Khi trời đất đang chuyển mình vội vã.
Gọi xuân về xua cái lạnh căm căm.
Xuân mang đến bầu trời xanh lồng lộng.
Cho muôn hoa khoe sắc nở đầy cành.
Chim ríu rít hòa vang vào điệp khúc.
Ánh bình minh tung sắc nắng trong lành.
Anh mong đợi em về cùng sắc nắng.
Sớt chia nhau giọt nắng của ngày xuân.
Chuyện ngày xưa êm dịu đến khôn cùng.
Bao xao xuyến ngày xuân trong ký ức.
Nhớ ngày ấy xuân về khoe áo mới.
Tuổi thơ ngây trong sáng của một thời.
Em bên xuân và xuân ở bên anh.
Bao dịu ngọt, nồng nàng xuân dạo ấy.
thái lượng
Bạn TNL thật là tài ba, bái phục…bái…bái phục!
Ủa! sao 2 tên khác nhau có một chữ mà người giỏi quá còn người không,
Trời thiệt là bờ ất công!
..Thùy Dương cũng thấy ông chời thiệt là bờ ất cờ ông dzới anh Từ….hihi hehe…
Hai Chai cũng xin bái phục …bái…bái phục anh Thái Nguyên Lượng và Gấu thôm.đóa nha
Thùy Dương thân chào anh Thái Nguyên Lượng.
Rất vui và hân hạnh được làm quen với anh,Cảm ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ những dòng thơ rất thơ về mùa xuân. Chúc anh vui và sáng tác thật nhiều nữa nha…Thân.
Cảm ơn Thùy Dương chúc năm mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe