Không đề….

Lãng Tử

 

Lãng Tử , một chàng trai tình cờ viếng thăm trang nhà và có cảm tình , tham gia cùng trang nhà với bài thơ có tựa đề “Không đề….”, mong ACE trang nhà nhiệt tình đón nhận Lãng Tử !

BBT

khoi-thuoc

Ngày đầu năm ta nhìn ta chợt thấy
Tìm trong gương sót vài sợi tóc xanh
Đời sáu chục mà mưa tình chưa tạnh
Tuổi đã già còn thương gió nhớ mây

Cánh cửa cũ đã từ lâu khô khốc
Từng ngăn đời ngày dĩ vãng vàng phai
Tay lần tay nhặt lên thời thơ dại
Tiếc cho mình đánh rớt những vành môi

Vòng khói thuốc đốt mòn chiều năm mới
Mấy cuộc tình qua vẫn nặng buồng tim
Cuộc cờ tàn chiếu đời ta chết lịm
Trăm năm rồi vẫn nước chảy mây trôi…

∞∞∞

66 bình luận

Filed under Lãng Tử, Tác Giả, Thơ

66 responses to “Không đề….

  1. Nguyên Thủy

    Tặng anh Lãng Tử…

    • Lãng Tử

      “….ta luyến lưu một kiếp giang hồ…
      ….vui ca lên đi trên chiếc xe già…”
      Cám ơn Nguyên Thuỷ nhiều, nhạc rất hay.

  2. Âm thanh cũ bay lên từ quá khứ
    Bóng thời gian ẩn hiên một bờ môi
    Giọt lệ cay rơi trên thềm rêu mới
    Vết nứt đời kéo lòng rớt vưc sâu

    Thuyền năm cũ chở đầy lời yêu dấu
    Trôi mỏi mòn tìm bến đậu ngày xưa
    Sóng tình du giờ đây đâu còn nữa
    Gió lạnh lùa những mảnh nhớ lao xao

    Vẫn còn đó, mộng lòng buông sợi lỡ
    Trói tim buồn qua những giấc mơ đêm
    Ta chìm dần trên lối cỏ mơ êm
    Còn xanh mướt giữa đôi dòng kỷ niệm…

    • Lãng Tử

      Thuyền năm đó ngược xuôi nơi nào nhỉ
      Những lời yêu một dạo rớt nơi đâu
      Sóng tình du còn rượt đuổi đêm thâu?
      Đời xa tuổi, đời không còn tri kỷ

      Trời thương tiếc đem mây cài lên tóc
      Gió nghịch đùa lồng hơi lạnh về tim
      Sợi khói chiều trên bến cũ lặng im
      Như mặc niệm những cuộc tình xưa cũ

    • Nguyên Thủy

      “Ta chìm dần trên lối cỏ mơ êm
      Còn xanh mướt giữa đôi dòng kỷ niệm…” (G)
      Chẳng gươm đao sao bỗng dưng chết lịm
      Chẳng bão giông sao chết ngộp giữa giòng…

  3. Thái Nguyên Lượng

    Mộng Tình Xuân

    Giòng thời gian âm thầm trôi mải miết
    Đông sẽ tàn xuân tiếp nối mùa sang
    Cho muôn hoa khoe sắc dưới nắng vàng
    Làm nỗi nhớ ngập tràn vào trong đó

    Xuân đã về mùa Đông vừa bỏ ngõ
    Lòng nao nao trong tiếng gió vi vu
    Nỗi mong mỏi ngày xuân đang ấp ủ
    Tàn đông rồi đâu còn phủ mây che.

    Em có đếm thời gian đang lướt nhẹ
    Chạnh lòng xuân ngơ ngẩn đến ngàn sau
    Được mất gì ngày tháng cứ qua mau
    Thôi ta hãy là tình nhân trong mộng
    tl

    • Lãng Tử

      Em trong mộng? Quá nửa đời ảo mộng
      Xuân sắp tàn? Hay là đã tàn Xuân?
      Đứng cuối cầu khóc cho mình lận đận
      Tàn Đông rồi mà chưa thấy mùa Xuân

      Em nhìn thử màn đêm đen hay trắng
      Em nghe đi tiếng gió nói gì nhau
      Ta thì thấy ngày hay đêm đều xấu
      Vì tình xưa gió đã kéo màu tang

      Bậc thời gian đang dần vơi màu nắng
      Tiếng của ngày đang chìm dưới hoàng hôn
      Hỡi tình nhân xin đừng như là mộng
      Vì mộng đời vốn bạc bẽo nhân gian

  4. MANH LONG TU

    Chào bạn Lãng Tử đến với sân trường qua bài thơ “Không Đề”.
    Nói lên tâm trạng của cái tuổi giật mình U60, biết rằng thời gian kg quay lại được nên nuối tiếc đi tìm lại những gì đã qua, mừng cho bạn đã tìm được chỗ dừng chân lý tưởng vì sân trường này như sân trường ngày xưa sinh hoạt, vui cười, đùa giỡn, tiếu lâm, nghịch phá, thơ văn..tất…tất đều có.
    Chủ yếu đi tìm lại những ngày xưa thơ mộng để quên đi rằng con số 61..62 nghiệt ngã đang cộng thêm cuộc đời mỗi ngày.
    Đoạn đầu bài thơ, hôm nay soi gương sao thấy…..giống mình trong gương quá!
    Kg lẽ 2 đứa mình giống nhau?
    Be…eh…he…hee…heeeee…..

    • Đào Minh Tri

      Từ gia ui ! Nẫu nghe noái bây hiowf tủi U60 -U70 bây giờ là tũi Tin và đấu dzí Từ gia wã thiệt là đung ngay chóc luôn 😉

    • Lãng Tử

      Đúng ra tụi chúng ta bây giờ đã là U70 , nhưng con số 70 nghe sao…dữ dằn quá, vì vậy mình cứ gọi 61, 62, 63…cho nó nhẹ nhàng hơn tí MANH LONG TU nhỉ? Vâng! LT cũng không ngờ lại có một nơi như thế này, một nơi mà cứ ngỡ như mình trẻ lại cỡ đâu chừng 4,5 chục năm về trước vậy!
      MANH LONG TU thấy giống như mình trong gương ? Vậy là LT vừa có được phe ta trong này rồi
      Xin được bắt tay và kết giao bằng hữu nhé.

    • Nguyên Thủy

      Nhìn mình sao giúng ngừ ta…?
      Gương soi…ảo ảnh …nhìn ta giúng người
      Soi gương đã kỹ lắm rồi
      Nghiêng qua…ngó lại…thật tôi..giúng người…!

      • Soi gương ngắm vuốt kỹ rồi
        Xin mời Nguyên Thuỷ cười tươi lên nào
        Tay này cầm cuốc giơ cao
        Tay kia cái xẻng cào cào đất đi
        Gấu chộp cho mấy bức hình
        Đưa lên phây búc kím tình cho dzui…nghen…

  5. Nguyên Thủy

    Thân chào anh Lãng Tử ghé chơi với trang nhà…Nơi này có nhiều bầu rượu , túi thơ chắc sẽ hoà đồng với chàng Lãng Tử…
    Chúc anh Lãng Tử năm mới có nhiều niềm vui và cứ mãi lãng tử…

    • Lãng Tử

      Thân chào Nguyên Thuỷ, tuy LT mới bước vô nhà nhưng cũng kịp lang thang khắp nhà rồi, biết Nguyên Thuỷ được mệnh danh là chàng thư sinh áo hồng, là sát thủ thơ tình, là chuyên gia đào hầm đào hố, xin Nguyên Thuỷ nhẹ tay hầm hố với kẻ lãng tử này nhé, đa tạ! Đa tạ!
      Chúc Nguyên Thuỷ mãi mãi là người nguyên thủy.

  6. Thùy Dương

    Bài thơ có tựa là “Không đề” nhưng đọc đi đọc lại thì thấy có nhiều dzấn đề ghê gúm luôn anh Lãng Tử ạ. Chúc mừng anh đến với trang nhà cdnth , thêm một người bạn là thêm một nụ cười, rồi anh sẽ được cười dza nước mắt nơi đây …đóa ạ.

  7. Lãng Tử

    Mến chào các bạn
    Lãng Tử tôi rất cảm động với những cái bắt tay thân thiện của các bạn đã, đang và sẽ dành cho cái thằng lãng tử tôi, các bạn có biết bao nhiêu năm lăn lộn trong tình trường, tình người, tình đời…v.v và v.v…chỉ để tìm cho mình giọt nước mắt nóng hồi hổi lăn trên má mà vẫn chưa gặp, thế mà mới vừa đây, đôi môi lãng tử đã đậm vị mặn của một giọt nước mắt…chỉ một giọt lệ mà sao mặn chát bờ môi…đó…tất cả là do các bạn đó, các bạn đang làm cho tâm hồn, trái tim lãng tử mềm đi qua những câu còm men thấm đầy tình…(chưa biết tình gì, xin cho LT tôi thời gian cảm thụ các bạn nhé)
    Đầu Xuân Lãng Tử xin chúc các bạn CDNTH một năm muôn sự thành công, hạnh phúc, sức khỏe và đã thích là được như ý .
    Xi du ờ ghen…

  8. Hai Chai

    Bài thơ mang nặng nổi niềm, nuối tiếc một thời tuổi trẻ đã qua, xót xa cho tuổi hổng còn trẻ đang xồng xộc kéo tới ,nhưng vẫn còn.lãng mạn lắm lắm
    .” ..Đời sáu chục mà tình chưa tạnh.
    Tuổi đã già còn thương gió nhớ mây…”
    …Anh Lãng Tử dúng mấy anh ở đây dzữ à nghen…

  9. Nhỏ

    Xin chào anh Lãng tử , đọc cái đoạn ni thì biết anh Lãng tử cở nào , hân hạnh được biết anh Lãng tử, Vô trang ni sinh hoạt anh mà gặp chị Mây thì thơ anh ngày càng ….Lãng tử thêm đó . Thân mến
    Ngày đầu năm ta nhìn ta chợt thấy
    Tìm trong gương sót vài sợi tóc xanh
    Đời sáu chục mà mưa tình chưa tạnh
    Tuổi đã già còn thương gió nhớ mây….

  10. Tào Lao

    Ngày đầu năm ta nhìn ta chợt thấy
    Tìm trong gương sót vài sợi tóc xanh
    Đời sáu chục mà mưa tình chưa tạnh
    Tuổi đã già còn thương gió nhớ mây
    .
    Nhờ đầu năm mới nhìn ta chợt thấy ta hén ,,,sáu mươi bó rồi mà tình chưa tạnh, còn thương gió nhớ mây ? mây ở đây hổng lẽ ,,, he he
    Thơ của Lãng Tử đúng là Lãng Tử !
    Chúc mừng Lãng Tử dịp đầu năm nghen …

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.