Trầm Tưởng- NCM
Vạt nắng rơi ngang cành phượng đỏ
Hạ về rộn rã khúc ve ngâm
Mộng mơ, em gởi chùm hoa nhỏ
Ngoan hiền, thương quá tuổi mười lăm.
*
Vô tư nhảy nhót, tung chân sáo
Em hồn nhiên, trong sáng, thơ ngây
Ấp ủ tương lai nghìn hoài bão
Em- học trò, sách vở đầy tay.
*
Em vẫn đi, về áo trắng bay
Lung linh sợi nắng rớt vai gầy
Xin ai đừng gửi thư tình tỏ
Để em buồn, thương, nhớ, mê say.
*
Hãy cho em mãi tuổi mười lăm
Để em vui mãi ánh trăng rằm
Tuổi em hoa mộng, xuân đang nở
Mong ai đừng vội nhớ, thương thầm.
…
Nhớ rằng: em chỉ mới mười lăm!
∞∞∞
Mời nghe TCS- Khánh Ly ca
Cảm ơn anh XP…Bài hát này hình như không ai ca hay hơn Khánh Ly…?
Em mười lăm giờ chắc lên tuổi…năm lăm rầu, CKDN ui! ha..ha..!
Xin trả tôi về tuổi mười lăm ,
Trong sáng tôi chưa vướng bụi trần
Áo trắng tôi chưa từng mơ tưởng
Đẹp lắm trăng rằm của mười lăm .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tuổi mười lăm còn đang trong huyền thoại
Cô lọ lem và bảy Chú Lùn
Mộng mơ em hái đầy trong túi
Em mơ hoàng tử của tương lai .
………………………………………..
Ôi cái tuổi Hoa của cuộc đời
Đừng làm mất nó hỡi ai ơi !
Xin Anh đừng chạm vào nơi ấy
Em không muốn làm một người lớn đâu Anh .
………………………………………………………
Dinh Nam chúc tác giả vui khỏe và viết thật nhiều ạ ! đây là bài kí ức rất hay , nhẹ nhàng và mơ mộng , cái tuổi chưa là người lớn nhưng đã hiểu .
Dinh Nam đến với bài thơ hơi muộn vì lý do cá nhân ! nhưng rất may đã kịp đọc và được cảm nhận !
Cảm ơn Dinh Nam đã chia sẻ cảm nhận và còn họa lại một bài thơ rất hay nữa. Chúc DN luôn vui khỏe tươi trẻ và hạnh phúc nhé!
Này cô em mười lăm !
Xinh như ánh trăng rằm
Tóc vương mùi nguyệt quế
Mắt Nai nhìn xa xăm…
Tà áo mầu nguyệt bạch
Mỗi buổi sáng đến trường
Đôi chân dường bối rối
Tiếng ai gọi sau lưng
-” Này cô bé mười lăm ” !!!
Cảm ơn Thùy Dương đã tặng bài họa rất hay!
Hãy cho em mãi tuổi mười lăm
Để em vui mãi ánh trăng rằm
Tuổi em hoa mộng, xuân đang nở
Mong ai đừng vội nhớ, thương thầm.
Nghe anh TT NCM dặn dò chưa hả anh ….Cà Kê ?
Biết rầu , tuổi 15 là cùng tuổi dzí Nhỏ đóa 😜😜😜
Mười lăm là tuổi đối nghịch với bảy mươi đó Nhỏ ui! hi..hi..
Ui da.Sang nay vào Trang đọc đuoc bài thơ của TT thật dễ thương , nhí nhảnh , hồn nhiên của tuổi học trò, tuổi 15 dấu yêu nhiều mộng mơ dấu ái.Tuôi 15 là tuổi hồn nhiên & vô tư nhất đó TT hè.Lưa tuổi này là lứa tuổi mộng mơ của mot chùt bâng khuâng luyến nhớ khi hè về , nhìn cánh phượng roi , tay trong tay trao cho nhau những dòng luu bút thân thương , rưng rưng lệ khi phải xa truong , xa lop , xa bạn bè yeu thuong .Lâu lắm mới đoc đuoc mot bài tho that de thuong cua TT đó nha ..Như nhà thơ Nguyen nhược Pháp đã nói.: Em hãy còn bé lắm mấy anh ơi ( Trong bài Em đi chùa Hương ).Vâng .Em hãy còn bé lắm .Hãy để cho em luôn hồn nhien tinh khôi của tuổi hoc trò 15 các anh nhé.Mong đuoc đoc thêm những bài thơ that de thuong cua TT nữa nha.Chuc TT mãi phong độ & suc khoe.Than ái…!!!
Cảm ơn TranminhLan đã chia sẻ cảm nhận bằng những lời bình rất hay. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!
Nai Con cũng thik tung tăng lắm nè ,,,
Đúng đó! TT cũng hay gặp Nai Con tung tăng với…ai hè? Kg nhớ nữa..he..he!
Nai Con thường tung tăng với bạn rừng của Nai chớ ai nữa hè ,,, MeoCon nè , Gấu nè , Cà Kê Dê nè ,,, còn ai nữa quên rầu !!!
Vạt nắng rơi ngang cành phượng đỏ
Hạ về rộn rã khúc ve ngâm
Mộng mơ, em gởi chùm hoa nhỏ
Ngoan hiền, thương quá tuổi mười lăm.
*
Vô tư nhảy nhót, tung chân sáo
Em hồn nhiên, trong sáng, thơ ngây
Ấp ủ tương lai nghìn hoài bão
Em- học trò, sách vở đầy tay.
*
Em vẫn đi, về áo trắng bay
Lung linh sợi nắng rớt vai gầy
Xin ai đừng gửi thư tình tỏ
Để em buồn, thương, nhớ, mê say.
*
Em tuổi 15 tung tăng vui vẻ hồn nhiên ,,, ráng giữ mãi tuổi 15 nhé em 👍👍👍
Em mười lăm giờ chắc lên tuổi…năm lăm rầu, CKDN ui! ha..ha..!
Vậy em bây giờ sạn lắm rồi hén TT, hết ngây thơ rầu thấy chưa hỡ Nhỏ 😜😜😜