Daily Archives: 13/06/2017

Đôi bờ

Anh Hai Chai

“Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ”…(HC)
Bao nhiêu hò hẹn ngày xưa
Giờ còn đâu nữa mà chờ đợi nhau?

Ngủ đi em ,ngủ thật lâu
Cánh mi khép lại bỏ sầu cho ai!!!
Đời như một giấc mộng dài
Xuân đi để lại cánh mai trong vườn

Cuộc tình nhớ nhớ, thương thương
Buộc chi làn khói vô thường đã xa
Nắng chia hai nữa chiều tà
Nữa kia xa lạ áo hoa cuối trời

Nữa ta mong đợi ngậm ngùi
Tình yêu rồi cũng mù khơi dặm ngàn
Chiều tàn giấc mộng vụt tan
Vươn vai thức giấc ngỡ ngàng mất nhau

Ngủ đi em , bỏ nỗi sầu
Thùy dương bóng xế ngàn câu ru buồn
Trần gian một cuộc đoạn trường
Đôi bờ xanh biếc nhớ thương ngậm ngùi…

∞∞∞

36 bình luận

Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Thơ