Nguyên Lượng Thái
Tháng sáu về những cơn mưa vội vã
Từng đợt rơi như xoa dịu nắng hè
Tiếng ve sầu buông điệp khúc đê mê
Trời tháng sáu hạ buồn mưa tuôn đổ
Mưa tháng sáu rơi đều trên lối nhỏ
Lá im lìm cơn gió nhẹ đìu hiu
Rớt vào đời rỉ rả giọt buồn thiu
Trời lặng lẽ hồn hoang như bỏ ngõ
Mưa cứ mãi khơi lòng người phố nhỏ
Từng chiều buồn đếm ngược bước thời gian
Ước mơ gì say mộng giữa đêm trăng
Hoài vọng mãi chuỗi ngày xưa đã bỏ
Biển cứ mãi ru tình cùng sóng gió
Hợp rồi tan bọt nước mãi trào dâng
Tiếng đêm về vang vọng những dư âm
Mưa cũng khóc cùng niềm đau của cát
Mưa tháng sáu từng cơn rơi tí tách
Gió kêu gào buốt thấu tận tim côi
Bên song buồn đếm từng hạt mưa rơi
Người giã biệt hồn tôi đau quặn thắt
tl 5/6/2017
Tặng anh Nguyên Lượng Thái và mời cả nhà cùng nghe…
Mưa tháng 6 ở QN giống như mưa ở SG, rưới rưới đâu ít hột, khét đất quá trời, chẳng mát thêm chút nào! hic..hic..
Bài thơ tháng sáu của anh TNL làm HC buồn quá , tháng sáu mưa cứ ray rứt như người con gái khóc khi chia tay người yêu ,tháng sáu buồn vì ướt đẫm nước mắt của những người yêu nhau mà phải xa nhau.Ôi tháng sáu!!!
Lâu lắm mới thấy anh TNL xuất hiện ,,, vui ơi la vui …
Ủa mà sao tháng sáu về lại mưa vội vã anh ơi ?
Trời vội vã trút nước cho mùa hạ dịu mát em à. Chúc em mùa hạ vui tươi đón những cơn mưa.
Trời tháng sáu mưa rào như vội vã
Không gian buồn đếm ngược bước thời gian
Dấu yêu ơi nỗi nhớ cứ mơ màng
Hạnh phúc chỉ rộn ràng trong thầm lặng
Ta một mình với đầy nỗi trầm tư
Chia tay nhé những muộn phiền đau đáu
Gởi cơn mưa lời tạ từ tháng sáu
Tình khúc buồn tím thẫm cả hồn thơ(st)
Hết tháng sáu rồi anh TNL ơi
Nhỏ ơi ,,, còn nước còn tác , còn mấy ngày nữa mới hết tháng sáu mờ …
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận …
Thơ : Nguyên Sa
Nhạc : Hoàng Thanh Tâm
Gần hết chứ chưa hết mà
Chưa hết tháng sáu Phải không Tao Lao.
Nhỏ ơi !
Mưa tháng sáu lạnh hồn say ngất ngưởng
Cả nỗi buồn vất vưởng hạt mưa mau
Xin gửi lại cho mưa chiều tháng sáu
Cho cõi lòng giấu bớt nỗi sầu thương
Nhỏ lúc này bình thơ hay ghê.Coi bộ lên tay nghề rầu đó nha.Cô gang phát huy nữa nha Nhỏ ui .Chuc Nhỏ vui với những cơn mưa đầu hạ nhen..!!!