Nguyên Lượng Thái
Trời đã thu chưa? lá nhuộm vàng
Gió mang nỗi nhớ gợi mùa sang
Vàng hoe ánh nắng xuyên cành lá
Ngẫm lại thời gian tuổi đã tàn
Mấy chục năm rồi đã cách xa
Tha hương đất khách nhớ quê nhà
Màu hoa phượng đỏ, ngôi trường cũ
Suối tóc em bay dưới nắng ngà
Áo trắng học trò tỏa ngát hương
Tung bay lộng gió khắp sân trường
Phượng hồng rụng cánh trên sân cỏ
Nhặt ép vào lòng mãi vấn vương
Giờ đây cánh phượng có còn không ?
Có nắng vàng lên mái tóc bồng ?
Lối cũ có còn như dạo trước ?
Hay là tất cả chỉ hoài mong !
Mỗi lần phượng nở, ve sầu gọi
Khơi lại nỗi lòng lúc tiễn nhau
Phố vắng chiều nay đầy bóng nước
Mình tôi lẻ bước dưới mưa sầu.
tl 5/7/2017
“Mấy chục năm rồi đã cách xa
Tha hương đất khách nhớ quê nhà
Màu hoa phượng đỏ, ngôi trường cũ
Suối tóc em bay dưới nắng ngà” (NLT)
NT thích khổ thơ này …Cảm ơn anh NLT đã nói hộ…Chúc anh vui khỏe
Cảm ơn NT, tâm trạng của người xa quê nhớ lại ngày xưa xưa một thời áo trắng. Chúc NT luôn vui khỏe.
Bài thơ hay & that de thuong.Bai thơ gợi lại cho chúng ta mot thoi áo trắng mộng mơ đầy dấu ái.Hay lám nha NLT.Thân ….!!!
Cảm ơn TranminhLan nhiều
Bài thơ gợi nhớ tuổi học trò một thời đầy kỷ niệm êm đẹp. Hay và ngập tràn cảm xúc. TNL ui!
Cảm ơn TT NCM nhiều đã đọc và cảm nhận chúc luôn vui khỏe.
Có một cơn mưa hạ.
Bay ngang qua đời mình
. Mang đam mê hối hả.
“Mơ” và “Đời”… lặng thinh ! (st)
He he ,,, lặng thinh,,, rồi lặng thinh luôn 😜
Hay lắm Nhỏ chúc Nhỏ mau khỏe
Hic , chị Nhỏ đang ốm hén ? Chúc chị Nhỏ phẻ nghen 😜
Cảm ơn anh TNL, Chị Nhỏ cảm ơn bé Nai con
Chời …mới đọc tưởng “chị Nhỏ đang ốm nghén..”! Dzì ở Qui Nhơn hỏng dùng chữ ốm mà dùng chữ đau hoặc bịnh thâu…?
Ừa hén Nguyên Thủy , mới dồm cứ tưởng Nai Con nói: -” Hic, chị Nhỏ ốm ng….hén… ? Chúc chị Nhỏ phẻ nghen!!!! chớ…..hi hi hi hi hi…😜😜😜😝😝😝
Nhỏ chốn luôn rầu Hai Chai wơi…?
Chưa đến mùa thu sao lá vàng?
Mưa đầu mùa gọi thuở hồng hoang,
Bao nhiêu cánh phượng chao trong gió.
Là bấy nhiêu sầu vẫn đeo mang…
Cảm ơn Hai Chai chúc vui vẻ và an lành
Đã đến thu đâu lá đã vàng
Phượng hồng vẫn nở tiếng ve rang
Bao nhiêu ký ức khơi trào dậy
Gợi lại lòng sầu nỗi chứa chan
Giờ đây cánh phượng có còn không ?
Cánh phượng vẫn còn nhưng chắc một điều là không thắm như xưa 😜😜😜
Sao Tào Lao biết không còn thắm như xưa hè?
Hì hì , màu máu mà đâu có thắm được hén anh HC 😜
👍👍👍