Nợ !

Nguyên Lượng Thái

Thu mang tất cả gởi vào thơ
Gói lại tâm tư ý thẩn thờ
Cái nợ thơ lòng không lối thoát
Thu là cõi mộng kẻ yêu thơ

Đêm dài nợ giấc ngủ trong mơ
Mắt nhớ chờ trông đến bao giờ
Lấp lánh muôn ngàn tia sáng nhỏ
Trăng vàng óng ả rải đường tơ

Bạn bè khấc lại một lần say
Giữ mãi trong nhau kỹ niệm đầy
Những lúc hồn lay cơn gió lộng
Đời thêm sắc thắm mộng tung bay

Yêu đương ta nợ một lần hôn
Bởi xuyến xao nên lạc cả hồn
Muộn lối xuân tình đành lỡ bước
Thiên thu có cả chuyện vui buồn

Ta còn nợ mẹ một lần sinh
Nợ cả ân sâu nghĩa với tình
Mẹ hỡi! thu về bao lá đỏ
Lòng thêm nhớ mẹ cõi anh linh

Quê hương hẹn lại một ngày sau
Khất nợ trong nhau giọt lệ sầu
Để viết bài thơ trong nỗi nhớ
Tìm về cõi mộng để trao nhau.

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ

57 responses to “Nợ !

  1. Hũ Chìm

    Hì hì , Hũ Chìm chỉ có nợ “rượu” thâu hà …

  2. Lu Linh

    Anh Nguyên Lượng Thái NỢ hơi nhiều đó nghe , làm sao trả hết đây anh ?

  3. Phượng Lầu

    Dẫu biết nợ tình trả không xong,
    Cớ sao cứ muốn nợ lòng thòng?
    Nợ chồng không trả ngày đêm ngóng!
    Chồng trả nợ rồi: “Em sướng không?”
    Hahaha!

  4. Đào Minh Tri

    Nguyễn Lượng Thái chào trang nhà dzới bài thơ “Nợ” rầu !!! “Biết noái gì đây ” chào mừng anh đén dzí sân trường CD-NTH

  5. Thái Lượng

    Lượng tôi xin cảm ơn BBT đã đăng bài, và cảm ơn tất cả anh chị em bạn hữu đã đọc thơ và cho những cảm xúc tuyệt vời. Xin chúc tất cả vui khỏe tươi trẻ an lành để bước tiếp ngày mai.
    Bạn bè khấc lại một lần say
    Hãy giữ trong nhau kỹ niệm đầy

  6. Nhỏ

    Ta nợ đời tháng ngày rêu phủ.
    Nợ Mẹ Cha một tiếng khóc chào đời
    . Ta nợ ta một lời xưa chưa gởi.
    Ta nợ người một kiếp đa đoan.
    Hỏi gốc lẫn lãi năm này có trả nổi.?
    Để thong dong một mình ta một lối.
    Một ôm thơ, một gối mơ, một…(st)
    Anh TNL trả lời cái câu có dâu chấm hỏi đi nhé .

  7. Phượng Lầu

    Đọc phản hồi của anh Từ Mạnh Lòng Phượng Lầu thấy anh còn thiếu:
    Nợ nhà nợ cửa trả chưa xong,
    Tháng năm bill bọng chất thành chồng.
    Thiếu nhà băng chẳng cho một cắc,
    Đuổi thẳng khỏi nhà …chắc…hát rong!
    Huhuhu!!!!

  8. Phượng Lầu

    Hỏi chớ bao giờ nợ trả xong?
    Cái nợ mênh mông cả cỏi lòng.
    Nợ cha nợ mẹ ôi lồng lộng!
    Nợ vợ nợ chồng tối chổng mông!!!???

    Nợ con mỏi mắt vẫn ngóng trông,
    Thương con với hết cả tấm lòng.
    Nợ nước nợ nhà càng sôi động,
    Nghĩa vụ hoàn thành giữ non sông.

    Hỏi ai có trả nợ hết hông?
    Một đời không trả nổi đừng hồng!
    Tưởng đâu trả hết là mơ mộng?
    Mộng trả nợ đời xuống mộ….(mới) xong.
    Hahaha!!!
    Chọc chơi tí thôi.
    PL
    Oct. 04, 2017. 9:52pm

    • Phượng Lầu

      Hỏi chớ bao giờ nợ trả xong?
      Cái nợ mênh mông cả cỏi lòng.
      Nợ cha nợ mẹ ôi lồng lộng!
      Nợ vợ nợ chồng tối chổng mông!!!???

      Nợ con mỏi mắt vẫn ngóng trông,
      Thương con với hết cả tấm lòng.
      Nợ nước nợ nhà càng sôi động,
      Nghĩa vụ hoàn thành giữ non sông.

      Hỏi ai có trả nợ hết hông?
      Một đời không trả nổi đừng hồng!
      Tưởng đâu trả hết là mơ mộng?
      Mộng trả nợ đời xuống mộ….(mới) xong.
      Hahaha!!!
      Chọc chơi tí thôi.
      PL
      Oct. 04, 2017. 9:52pm

    • Nhat Duy

      Nợ vợ nợ chồng tối chổng mông… ̣ ( PL )
      Phượng Lầu thấy có khổ hay không ?
      Vợ lăn ra khóc hay đòi nợ
      Chồng cứ cuống cuồng trả chằng xong !
      Hỏi ai có trả nợ hết hông ? ( PL )
      Trả làm sao nổi nợ tơ hồng
      ba mươi năm chẵn chân lùi bước
      Ai giống anh hùng…Từ mạnh Long … ( Chỉ có ông nầy ko lùi thôi… hiiiiii )

      • từ mạnh long

        Câu thứ 4 của PL rất ..tượng hình và có lẽ là câu hay nhất trong bài thơ…hí…hí……
        Dzụ này người xưa có câu:
        “Chưa đánh đã khai” đóa nhen, be….eh…he…..hee…..heeeee…..
        Phái wá!

      • từ mạnh long

        ND ui!
        Ai biểu lấy dzợ trẻ chi để nó cứ…lăn ra đòi nợ!
        Đòi như thế cũng là may đấy, chứ như PL thì chỉ…có chết!
        Thôi, đừng lấy than gắp bỏ tay người nhen. he….he……

        • Phượng Lầu

          Vợ trẻ vợ già đâu có sao?
          Tối lửa tắt đèn cũng giống nhau.
          Hồi xuân ba bó như sáu bó,
          Đêm về nợ cứ trả như nhau.

          Chồng nào sợ nợ trả mau mau!
          Lăn qua lộn lại hét ào ào!
          Phi trên lưng ngựa như Tào Tháo,
          Hổn hển thở phào nợ đã trao!
          Hihihi !!!!

      • Phượng Lầu

        Nợ vợ, nợ chồng trả cho xong!
        Chẳng lẻ để cho nợ “lòng thòng”?
        Chồng “mần” chồng “cấy” long sàn gỗ,
        Chẳng lẻ nợ chồng hỏng “chổng mông”?
        Huhuhu!!!

  9. Tào Lao

    Quê hương hẹn lại một ngày sau
    Khất nợ trong nhau giọt lệ sầu
    Để viết bài thơ trong nỗi nhớ
    Tìm về cõi mộng để trao nhau.
    ,,,
    Thích nhất là nợ quê hương , nhất định hẹn
    ngày sau ,,,gặp lại ! Nhất định là như vậy .

    • Mây Lang Thang

      … Yêu đương ta nợ một lần hôn
      Bởi xuyến xao nên lạc cả hồn
      Muộn lối xuân tình đành lỡ bước
      Thiên thu có cả chuyện vui buồn…
      Mây thích bốn câu này ghê, thiệt là đúng ơi là đúng đó anh Thái Nguyên Lượng .

      • từ mạnh long

        MAAAAAY ơi, cho Anh hỏi nhỏ câu này,
        5 đời qua và 5 đứa con ra đời, hỏng lẽ chưa…hôn?
        Hay là MAAAAY muốn được hôn nữa!?
        Be….heeeeee……

        • Mây Lang Thang

          Cái dzụ này bác Từ đi kím bác Thái Nguyên Lượng hỏi cho chắc ăn, Mây chỉ … chôm thơ thâu hà…

          • từ mạnh long

            “Mây thích bốn câu này ghê, thiệt là ĐÚNG ƠI LÀ ĐÚNG đó anh Thái Nguyên Lượng.”
            Ai nói câu xác nhận này vậy MAAAAY!?

            • maylangthang

              MAAAAAAY noái đúng vì Mây thấy đúng dzới một ngừ bạn, chứ Mây thì xooooooooợ yêu lém rầu, hỏng có gì là dzui hết trơn, hết trọi, thà cứ bay lang thang dòm thiên hạ yêu cho dzui…anh Từ à

              • từ mạnh long

                Nghe nói mà buồn cho MAAAAY wá hà!
                Ừ, mà Anh cũng dzúng như MAAAAY , thích nhìn người ta..yêu nhau lắm..
                Be…eh…he…hee…heeee…..

  10. từ mạnh long

    NỢ của một thi-sĩ quả có khác với người bình thường.
    Nợ với mùa Thu,
    Nợ với tơ trời,
    Nợ với bạn bè.
    NỢ với người yêu,
    Nợ với Mẹ,

    Nợ với cả Quê-Hương.
    Chỉ trong 6 khổ thơ, NLT đã tài tình gói trọn những cái NỢ của mình,
    thật là trên cả tuyệt vời.
    Nhưng đừng ..mắc NỢ thêm nữa nhen, khổ lắm đó…he….he……he…he…..!!!!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.