NỖI NHỚ VÀO THU

Từ Mạnh Long

Hôm nay thời tiết lại thay đổi đột ngột lạnh và ảm đạm, báo cho biết mùa thu đang về.
Lá vàng bắt đầu rụng rơi trên đường, những hàng cây chạy dọc theo ven đường hai tuần trước vẫn tươi xanh nay tự dưng gầy guộc, ủ rũ trông như những kẻ chán đời.
Chẳng biết có phải vì cảnh buồn làm cho lòng người..rũ xuống hay kg?
Mình tự dưng cảm thấy xuống tinh thần một cách bất chợt, buồn và nhớ lung tung!
Buồn như những câu thơ của người bạn trẻ Phú Huỳnh ( Toronto) tả về mùa thu :

Nắng vàng gọi gió rung cành nhẹ,
Lá thắm lìa cành đón nàng thu.
Rượu nồng vị đắng , sầu đơn chiếc.
Mắt biếc môi đào, nhớ em yêu!
Lời thề trăm năm vẫn còn đó.
Quên rồi hẹn ước buổi chiều thu.
Thuyền tình nửa đường, lại chuyển bến.
Bỏ sáo bên sông, em theo chồng.
Trời vàng nhạt nắng , chân lê bước.
Bước mãi cô đơn, một con đường!

Ừ! mà nhớ thật đấy, nhớ năm nào cũng vào mùa nầy, tháng này gần ngày sinh nhật của mình Gấu làm bài thơ:
“Ngả Sầu Đêm Trăng” 11/10/2013 để thay mình nói lên tâm sự, ân hận chất chứa qua những năm tháng dài của đời mình nhắn gửi đến NX.

Gấu không biết bây giờ nơi nao nhưng mình vẫn nhớ tới Gấu, ( Gấu Trúc .)
Đã lâu kg thấy Gấu làm thơ, chia xẻ với mọi người. Gấu làm thơ tình hay lắm và hay họa thơ cùng các bạn.
Mình thì chả biết tí gì về thơ, nhưng mỗi lần xem còm các bạn họa thơ với nhau mình vẫn thấy thích thú và âm thầm thán phục.

Nhắc đến Gấu một trời kỷ niệm lại hiện về với NX.
Mới đây cũng đã mấy năm rồi nhỉ, từ khi NX gửi cho mình bài thơ “Gửi Người Xưa” đề ngày 21/10/2013 bắt đầu bằng :

Trời ơi! Trời ơi!!!

Thế mới biết nỗi đau của NX, khi thấy mình xuất hiện sau mấy chục năm dài xa cách đã phaỉ thảng thốt cất lên bằng 2 chữ
Trời ơi! Trời ơi!!!

Càng đọc tiếp “Ngả Sầu Đêm Trăng” nỗi đau như lại càng đâm sâu vào trái tim NX đã một lần rướm máu,và nhẹ nhàng trách cứ:

Từng câu, từng chữ,
Xoáy vào tim em.
Bới đào dĩ vãng,
Tự ngày năm cũ
Anh nhớ làm gì?
Gởi để làm chi!
Những dòng thơ ấy…

Rồi kỷ niệm dồn dập trở về:

Đã bao năm rồi
Em vẫn cố quên
Mối tình thơ dại
Từ thuở học trò
Cùng ngã vào nhau
Trong điều ước hẹn
Xây bao mộng đẹp
Tưởng ngỡ không rời…

Nhưng ai đâu ngờ
Một chiều định mệnh
Anh phá khung tơ
Thay dây đổi sợi…

Gạt giòng nước mắt
Gượng vui bên người
Chôn vùi năm tháng
Khóc cho tình tôi

Nhưng cũng không quên thực tế, bổn phận và trách nhiệm, khuyên người nhưng cũng như tự bảo lòng rằng:

Đừng nhắc cho nhau!
Đừng tìm đến nhau!
Buồn theo năm tháng!
Rót nữa…..thêm đau..!!!!!

Câu nói “Rót Nữa…. Thêm Đau!!” như một lời từ biệt
Từ đó chẳng thấy NX trở về thăm nữa!
Năm nào trời vào thu mình cũng…..chờ.
Thôi đành….. !!!

Lui về dĩ vãng, nhớ có lần đến nhà NX ở Phú Tài, lúc NX đang tắm cho các em mình vô tình đi ngang qua giếng nước,
bị NX tát nước ướt sũng, nhìn NX đang cười thích thú với các em, mình thì chỉ mỉm cười vì biết rằng đó có thể là một dấu hiệu mở đầu của…một tình yêu.

Đêm đấy mình ngủ lại nhà chung một phòng với các em và…với NX, tuy hai giường xa nhau nhưng cũng đủ để đôi bàn tay
trong tầm với, quấn quít trò chuyện suốt đêm.

Không biết NX còn nhớ kỷ niệm đầu này không nhỉ!?

Xin được phép mượn vài câu thơ của người bạn mới vào trang Phượng Lầu để kết thúc một tâm sự hôm nay.

Thu vể bỗng nhớ đến cố nhân,
Kỷ niệm năm xưa ngỡ phai dần.
Thu sang luyến nhớ duyên dang dở,
Thu gợi tình nồng, lửa ái ân.
Thu về cho nắng nhạt ngoài sân,
Cho gió thu lay, lá thưa dần.
Mưa thu ngây ngất hồn thi sĩ,
Đếm lá thu vàng, nhớ cố nhân.

Chúc NX và Gia Đình tràn đầy hạnh phúc.

Từ Mạnh Long, trời chớm thu ngày 29/09/2017

101 bình luận

Filed under Tác Giả, Từ Mạnh Long, Truyện Ngắn

101 responses to “NỖI NHỚ VÀO THU

    • từ mạnh long

      Hi Phú, xin thay mặt cho các ACE của Cdnth 6875 chào đón Phú đến với sân trường.
      Xin hãy tự nhiên vui chơi và…thơ thẩn nhé….he…..he……

      • Hai Chai

        Xin chào người xưa í quên người bạn mới quen, chúc vui nhiều khi tham gia vào sân trường toàn là người dễ thương này ạ !

    • Phượng Lầu

      Hello Phú hỡi Phú à!
      Welcome Phú đến với toàn nhà thơ!
      Nhạc cùng hoà điệu thi mơ,
      Bạn bè vui vẻ sân thơ một vườn.
      Hihihi!!!
      Welcome Phú!

  1. Nhỏ

    Nhỏ tặng anh TML nì
    Người dưng lạc lối biết về đâu?
    Vẫn nhớ người xưa một chữ sầu.
    . . Một người lê bước lệ vẫn tuôn!!!
    Nơi đây trông ngóng một chữ buồn…(st)

    • từ mạnh long

      Nhỏ tặng quà sưu tầm ni ở mô mà hay rứa hè!
      Cảm thông hỉ…!!!!

    • Nguyên Thủy

      Tặng anh Từ Mạnh Long…
      Người xưa lạc bước về đâu..?
      Để bao năm tháng nỗi sầu quanh tôi
      Vào thu nhìn chiếc lá rơi
      Mới hay tình vẫn tinh khôi thuở nào…

  2. từ mạnh long

    Hôm nay xin mượn bài thơ GỌI EM của Nguyên Sa để gửi cho một người, mời các bạn cùng xem.

    Một buổi sáng tỉnh dậy không thấy em
    Tôi chạy ra cửa sổ gọi tên em rất to.
    Những tiếng kêu thất thanh vang trên hè phố.
    Tôi nghĩ thầm: nếu còn làm vua ở một triều đình
    Thịnh trị thời xưa tôi sẽ không ngại ngần
    Mặc mũ áo cân đai đứng giữa cửa thành
    Bắc loa mời em về làm hoàng hậu.
    Tôi bảo rằng: em phải về ngay.
    Nếu em là gió tôi sẽ làm trăng.
    Em là trăng tôi sẽ là mây
    Nếu em là mây, tôi sẽ làm gió thổi.
    Còn nếu em là chân trời xa
    Tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi
    Em là mặt trời thì ở trên đường xích đạo
    Tôi sẽ muôn đời làm một kiếp hướng dương.
    Tôi bảo rằng : em phải về ngay,
    Nếu e ngại tâm hồn còn bé dại,
    Tôi sẽ hoá thân làm một cậu bé học trò
    Không bao giờ thuộc bài vì mải mê đọc tên người yêu
    Từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng.
    Thiên hạ sẽ thái bình.
    Ðời sẽ giải chiếu hoa cho trăm vạn hùng binh
    Ngồi đánh cờ chiếu tướng
    Ðời sẽ thiết lập những kỳ thi có đủ phép tắc trường quy.
    Tôi được tước phong chủ hội đồng kiêm giám khảo
    Và bao nhiêu người ứng thi đều trúng tuyển hạng ưu.
    Tôi không còn nằm mơ ngồi câu cá bên bờ sông Ngân
    Nước trong vời vợi suốt cả tháng bảy trời mưa
    Và linh hồn tôi chết đuối.
    Tôi cũng không còn phải âm mưu làm một
    Cuộc cách mạng dài vô hạn
    Để nhuộm màu cờ vũ trụ bằng màu tóc em,
    Còn bao nhiêu đại lộ, công trường tôi không phải
    Hạ hết biển đề tên phố mà viết lên:
    Hỡi người yêu, tôi chờ đợi!
    Tôi cũng không phải hỏi rừng,
    Để rừng bảo hỏi cây.
    Cây khuyên hỏi lá.
    Lá bảo hỏi chim muông.
    Tôi nhìn quanh tôi những cánh quạ đen cười riễu cợt.
    Tôi không phải ước ao lên sơn lâm là một loài thảo khấu<
    Cướp của khách vãng lai
    Những bức thư tình đem lên núi cao đọc to
    Cho giun dế nghe để chia nỗi niềm cô độc.
    Tôi cũng không phải bỏ trốn – như sáng hôm nay –
    Ra giữa trùng dương để làm một gã thủy thủ già
    Lái tầu theo kim chỉ nam mà chỉ thấy toàn rượu ngọt.

  3. Phượng Lầu

    Vấp ngã một lần té quá đau!
    Con tim khắc khoải chuyện năm nào.
    Mỗi năm sinh nhật thêm sầu não,
    Thêm một lần xoáy nổi thương đau.

    Vơi sầu chưa hỡi anh Từ Long?
    Thu sang gợi lại vết thương lòng.
    Bao năm tim vẫn còn rỉ máu,
    Nuối tiếc ăn năn phút bốc đồng!

    Bây giờ N X đã có chồng,
    Và anh có vợ thế là xong.
    Đường tình đôi ngã không chung bóng,
    Thuyền tình lỡ bến đến trăm năm.

    Anh buồn cô ấy biết hay không?
    Hay cô đang hạnh phúc bên chồng?
    Một thoáng hương xưa đầy thơ mộng,
    Thực tế phũ phàng con số không.

    Thôi đừng buồn nữa anh Từ Long!
    Kỷ niệm năm xưa dẫu chất chồng.
    Cũng không mang lại người trong mộng,
    Quay về thực tế thế là xong!

    Chúc anh một ngày vui!
    PL
    Oct. 24, 2017. 7:24am

    • từ mạnh long

      Vẫn biết như vậy đó Phượng, nhưng là con người thì cũng có lúc..yếu lòng chứ nhỉ! Be….heeeeee…..

    • Nhat Duy

      PL nói ̣đúng TML a…chuyện xưa đã chìm vào quá khứ dồi…bây giờ mình đành nhìn vợ nhớ người iu thôi…hic …hic…hic…

      • Nhat Duy

        Trời ơi !!!!!!!!!!…..

      • Phượng Lầu

        Anh Nhất Duy ơi!
        Nhìn vợ mà nhớ tới người yêu,
        Thì xin anh nhìn vợ thật nhiều!
        Hay ngoảnh mặt đi không nhìn vợ?
        Cho lòng anh đỡ phải cô liêu.

        Em ước em được làm người yêu!
        Và mong anh nhìn vợ thật nhiều!
        Để em sung sướng khi em hiểu,
        Anh càng nhìn vợ anh càng yêu!
        Hahaha!!!
        PL
        Oct. 24, 2017. 2:18pm

        • từ mạnh long

          Cô này làm Anh phát phì cười…hi….hi….hi….hi………

        • Nhat Duy

          Phượng Lầu aaaaa….
          Khi nhìn thấy vợ nhớ người iu
          Tay lai trong tay những buổi chiều
          Thỏ thẻ tình xưa cho vợ biết
          Sẽ hết buồn sẽ hết đăm chiêu !
          Ai dễ dàng quên quá khứ đâu ?
          Cớ sao nhắc mãi chỉ thêm sầu
          Giờ ̣đây mình kể cho vợ biết
          Để cảm ơn người quên đớn đau…
          Người xưa thôi cũng đã theo chồng
          Đừng gieo ray rức nổi bận tâm
          Thức đêm…khó ngủ nhìn ngay vợ
          Em chính là ” tiên ” đấy biết không ?
          Haaaaa…
          ND thik làm thơ nên có nhìu ngừ iu nắm PL ah …mà mình làm giống như bài thơ nầy đó…ko tin hỏi anh TML đi…hiiiii….

          • Phượng Lầu

            Khi nhìn thấy vợ nhớ người yêu,
            Nhưng 6 mươi 3 nên yếu xìu.
            Muốn yêu, khổ nổi e té xỉu!
            Xìu xìu ển ển chẳng bao nhiêu!

            Yêu nhiều khi tóc đã muối tiêu,
            Gió thổi hiu hiu thấy muốn xìu.
            Khoan khoan đừng để anh chết yểu!
            Yêu nhiều “mần” có được bao nhiêu?!?!?!

            Cố nhìn em để nhớ người yêu,
            Dẫu cố đăm chiêu chẳng thấy nhiều.
            Răng long đầu bạc thêm mắt yếu,
            Yêu nhiều nhưng thấy được bao nhiêu?

            Cố nhìn em để thấy người yêu,
            Chân cẳng run run chẳng bước nhiều,
            Như chuối chín cây như lá liễu,
            Bước thầm ngầm nghỉ đến người yêu.

            Ráng nhìn em để nhớ người yêu,
            Trong đêm tăm tối nhớ thật nhiều!
            Gác tay ao ước còn niên thiếu!
            Bây chừ sắp về chốn tiêu diêu!
            Hahaha!!!!!
            PL
            Oct. 24, 2027. 8:04pm
            Anh ơi em chọc cho vui có giận thì ráng chịu đó nha!
            Hahaha!!!

            • từ mạnh long

              Hí….hí……..

            • Nhat Duy

              Nhảy lầu….hiiiii….

              • Phượng Lầu

                Khoan khoan anh chớ nhảy lầu!
                Anh chưa trăm tuổi đời còn màu xanh.
                Ráng nhìn vợ mãi nha anh!
                Để người yêu được loanh quanh sớm chiều.

                Nhớ nhìn đắm đuối thật nhiều!
                Để cho vợ ngỡ anh yêu, bị lầm!
                Đừng cho vợ biết vợ bầm!
                Là nằm một chổ nhảy lầu sướng hơn.
                Hahaha !!!
                PL
                Oct. 25, 2017. 7:55am

                • Nhat Duy

                  PL oi…
                  Xem lại bài thơ của ND rồi hãy trả lời nhe…. qua hai bài cùa PL lạc đường rồi….ko hỉu ý mình đó …Hiiiii….

                  • Phượng Lầu

                    Hello anh Nhất Duy:
                    Em xin lỗi đã không hiểu rõ ý bài thơ của anh nên phản hồi không chính xác. Nhưng mục đích cũng chỉ chọc cười nhau cho vui thôi.
                    Em rất vô tư. Anh cho em xin lỗi và đừng giận em nhe!
                    Cám ơn anh!

                    • từ mạnh long

                      Cái cồm này của Phượng sao mà dễ thương thế!
                      Anh ND thiệt là có phước đó nhen, mới nói nhẹ:
                      “Xem lại bài thơ của ND rồi hãy trả lời nhe…” làm cho PL phải cuống cuồng xin lỗi!
                      Giá chi trái đất này ai cũng có cá tính như Phượng thì thiên hạ ắt thái bình.
                      Chúc vui!

                    • Nhat Duy

                      PL uiiiiiiii…
                      Pl nhầm dồi ở đây là vui mà nếu giận thì sao cười với nhau được nữa chứ ?..Nói nhỏ cho PL bit nhe tánh mình ít khi phiền trách ai lắm mờ PL có gì ̣để xin với lỗi với mình đâu…ND nói PL hỏng hỉu ý là khi nhớ tới ng iu cũ thì cứ nói cho vợ mình bit….cũng là cách đùa thôi…Có dịp nào đó anh em mình gặp nhau sợ mình đùa nhiều hơn thế nầy nữa cơ…Hiiiiii kô nên bận tâm PL oiiiiiii…Cho ND rút hai chữ sorry của PL lại nhe….làm hết hồn …tưởng gì quan trọng mà SO với RI…..Hiiiiii….

                    • Nhat Duy

                      Cái ông già TML nầy miệng mồm khéo nói thế…Khen PL mà tâm ý ông già chê tui xấu chớ gì….thiệt là tình…bit tánh ND lâu mà quánh bom bạn mình nhe…Ông già….Haaaaaa….Giỏi ….PL đừng tin lời khen đó nhe mật ngọt chết người đấy….há há há…

                    • Phuong Lau

                      Hihihi!!!!
                      Cám ơn anh TML đã:
                      Đưa em đến với sân trường!
                      Vui chơi trò chuyện trong vườn đầy thơ.
                      Tình đời lắm mộng nhiều mơ,
                      Tình người trang trải vần thơ tuyệt vời.

                      Họa thơ tâm sự cuộc đời,
                      Thơ qua thơ lại nụ cười hồn nhiên.
                      Lâu lâu nhắc lại tình riêng,
                      Tình xưa nghĩa cũ triền miên trở về.

                      Lắm khi thơ quá não nề,
                      Lắm khi mộng mị ê chề nghĩa xưa.
                      Tình riêng còn vẫn đong đưa,
                      Còn trong một góc tim chưa phai mờ.

                      Người xưa sao quá hững hờ?
                      Tình xưa còn đó giả vờ quên đi.
                      Nhìn vợ ngỡ bóng người đi,
                      Thôi thì thôi nhé còn gì nữa đâu!

                      Sân trường ghi lại mấy câu,
                      Tình đầu đã tắt tình sau trọn đầy.
                      Chọc nhau ngày tiếp nối ngày,
                      Nhất Duy nổi tiếng có tài làm thơ.

                      Còn em họa lơ tơ mơ,
                      Đọc thơ không hiểu tình thơ mượt mà.
                      Tại em lính mới ấy mà!
                      Mong mình được gặp một nhà thật vui!

                      Rộn ràng thơ nhạc lên khơi,
                      Vui chơi một bữa thảnh thơi rộn ràng.
                      Em yêu tiếng hát cung đàn,
                      Em mong được gặp anh chàng Nhất Duy!
                      Hihihi!!!

                    • từ mạnh long

                      Cái này gọi là:
                      “Một mũi tên bắn…hai con chim! ” luôn hén Phượng.
                      Hí….hí……

                    • Nhat Duy

                      Kô phải là CHIM nhe anh TML…Hai con ĐẠI BÀNG đấy….Ah ha ha…

  4. Hai Chai

    Trang nhà mình tự nhiên lại xuất hiện một tài năng …, anh Từ dziết dzăn hay như dzẫy mà lâu nay cứ dấu woài hà, mong anh Từ tiếp tục dziết thêm nhiều nữa nghen… hi hi…

  5. Thuỳ Dương

    Chiều cuối thu ,tàn như lá khô
    Lặng nghe mùa rớt lại bên hồ…
    Bâng khuâng ta nhớ người năm cũ,
    Mơ hồ bước khẻ đến trong mơ

    Lỡ giấc mộng tình ta nuối tiếc
    Vụng về nên để lạc mất nhau
    Mỗi lượt thu phong về qua ngõ
    Lại nhuốm mưa buồn trong mắt sâu.

    Quen thói dỗ mình bằng men rượu
    Nghiêng ngã đất trời để cố vui
    Mưa như trút cạn lời sám hối
    Gửi đến người nỗi nhớ không nguôi…

  6. Gió mùa năm cũ tràn qua lối
    Chuyên chở tình thu vẫn chưa rơi
    Mà nghe như đã thuyền thơ lạc
    Vụng chèo lỡ khuấy ánh trăng trôi

    Đêm trắng nghe sầu dỗ mắt môi
    Chút tình giấu kín, sợ cạn lời
    Nơi đây mưa rót mềm cánh lá
    Lặng ngắt hồn đêm với đất trời

    Hành trang như nặng bước đơn côi
    Tình thơ như vắng một chỗ ngồi
    Đã trót từ tay khều mộng mị
    Đành thôi nghe thử tiếng lòng tôi…

  7. Nguyên Thủy

    Tặng anh Từ Mạnh Long và mời cả nhà cùng thưởng thức….”Nỗi đau muộn màng”…

  8. Phượng Lầu

    Ba bốn mươi thu nhắc được gì?
    Tim còn một góc vẫn khắc ghi.
    Hay mùa thu ấy không hề chết?
    Thu về gợi lại mối tình si.
    PL
    Oct. 24, 2017. 0:39am

  9. Phượng Lầu

    Ba bốn mươi năm chứ ít gì!
    Giọt sầu sao còn đọng bờ mi?
    Vần thơ có úa lên khoé mắt?
    Thu về gạt lệ tưởng người đi.
    PL
    Oct. 23, 2017. 12:51pm

  10. Phượng Lầu

    Trời buồn mang “Nổi Nhớ Vào Thu”,
    Rót nữa …thêm đau kỷ niệm sầu!
    Tích tắc khung tơ ai phá vỡ?
    Cho tình thay sợi đổi dây tơ!

    Thu về mang nổi nhớ năm xưa,
    Nhớ nước giếng xô ướt bất ngờ.
    Nhìn anh ướt sũng cười thút thít,
    Nào ngờ tình chớm nở nên thơ.

    Anh nhớ hôm mình thức trắng đêm,
    Giường riêng tay với, vội kiếm tìm.
    Rộn ràng âu yếm xoa từng ngón,
    Thì thầm trò chuyện quá nửa đêm.

    Mình đã hẹn hò ngỡ nợ duyên,
    Ngỡ trăm năm chẳng đượm ưu phiền.
    Nhưng…
    Trời ơi sao nở! Còn đâu nữa!
    Chuyện tình chẳng nợ có còn duyên!?!?!?
    PL
    Oct. 23, 2917. 11:08pm

  11. Cà Kê Dê Ngỗng

    Ỏ đây có người biết tông tích của NX đó Từ gia ạ , tìm đúng người sẽ gặp lại NX thâu ! cố gắng nghe Từ gia …

  12. Tào Lao

    “Rót Nữa…. Thêm Đau!!” như một lời từ biệt
    Từ đó chẳng thấy NX trở về thăm nữa!
    Năm nào trời vào thu mình cũng…..chờ.
    Thôi đành….. !!! ráng chờ thêm nhiều mùa thu nữa , còn duyên sẽ gặp lại mà …
    .
    Hì hì hì,, đúng là “dĩ dãng dấu diếm” đó nghen, hổng ngờ bạn mình viết văn và thơ hết chỗ chê luôn !

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.