Thùy Dương
Người đừng thành khói bay đi nhé !
Đừng để lại trong trái tim này…
Một vết cắt đau, không lành được !
Đôi mắt buồn nhuốm hạt mưa bay…
Người đừng thành gió bay đi nhé !
Đừng để vườn tôi vắng tiếng chim…
Ríu rít gọi nhau trong giông tố,
Từ nay sẽ mãi mãi lặng im….
Người đừng là sóng cuốn mãi tôi
Chìm trong tận cùng nỗi đơn côi
Hạnh phúc như dã tràng se cát …
Tìm ngày tháng cũ đến mòn hơi…
Người đừng lấy đi hết nụ cười!
Để mắt tôi lả chả lệ rơi…
Để ngày trở gió tôi bật khóc!
Nhớ một bờ vai đã xa xôi…
∞∞∞
Người đã thành khói bay đi rồi !
Để mãi trong tim tôi hằn sâu
Vết cắt từ lâu không liền sẹo…
Đôi mắt hoài nhỏ lệ thương đau…
Người đã thành gió cuốn mãi tôi
Lạc vào thương nhớ lẫn phai phôi,
Để những mùa xuân xanh trở lại
Nỗi nhớ thành mồ giam giữ tôi …
Người là sóng cuồng ngoài biển khơi
Nhận chìm tôi tận cùng đơn côi…
Nụ cười rạng rỡ không còn nữa
Mắt tôi buồn , đen như bóng dơi
Mắt tôi bao giờ hết lệ rơi?
Chẳng biết làm sao thôi nhớ người !
Gió cứ thổi về đây kỷ niệm
Gợi nhớ bóng hình người mãi thôi
Một ngày cuối Tháng Hai,
Mưa bụi lất phất bay,
Mưa đọng lại trong mắt,
Lăn dài trên môi ai.
(Mưa dài trên sân bay).
PL
Feb. 28, 2018. 3:45pm
Nhìn qua cửa sổ chiếc máy bay,
Đưa đôi mắt buồn như ngóng ai.
Mưa đã ngừng rơi em chỉ thấy,
Mây mù và ướt đẩm sân bay.
Chiều nay trời ảm đạm chiều nay,
Mưa rơi nhè nhẹ ướt bờ vai.
Mưa hoen mi ướt từng sợi tóc,
Vai gầy nhung nhớ đôi bàn tay.
PL
Feb. 28, 2018. 6:12pm
Uý chu choa có chiện loại ! Trang FB của Thuỳ Dương avatar thì đen thui đen thít cò trang FB của Gấu Avatar lại có màu Hồng dẫy là sao hè anh ác ????
Chuyện nầy mới là lạ nè ,,, tự nhiên trang FB của nẫu mà lại hỏi anh Ác nà xao hè 😛😛😛
Chắc dzì anh Ác chiện dzì cũng biết…?Phải hôn anh Đào..?
Ừa ! ………..Thì đóa Nguyên Thuỷ anh Ác là ngừ trông coi cái quản mờ Nguyên Thuỷ hén
Từ gia ui !!! Anh Ác hỗng biết thì còn ai biết nữa hè !!!!
Ừa hé anh Tri hé !
Ủa, mắc mớ gì mà kiu tui vô chuyện…”sắc mầu” chi dzẫy hè!?
Làm Quan mà chỉ muốn ngồi chơi xơi nước thôi sao Từ Quan?
Hahaha!!!
Tặng anh ĐMT bài thơ này..để bớt bức xúc màu đen hay màu hồng…
KHÔNG ĐỀ..
Cứ đợi niềm vui, cứ đón nỗi buồn,
Màu hồng, màu đen thảy đều ấn tượng,
Mắt em rạng rỡ hay em cười gượng…
Đều là đời mình đã lỡ riêng nhau…
Ánh sáng, bóng tối có khác gì đâu..?
Chỉ có tim anh một đời nhói buốt
Một chiếc lưng thon một thời gầy rộc…
Một vết sẹo đầy để nhớ trăm năm.
Hôm qua, hôm nay cũng đều là ngày,
Chỉ khác nhau khi em ngồi tiếc…
Chẳng có gì đâu…đến rồi từ biệt…
Từ bắt đầu đã nhuốm bóng chia ly…
Nếu đời mình đã lỡ riêng nhau…
Cho nhau nụ cười , đừng tặng nỗi đau !
Dẫu mộng ảo cũng trăm năm nhớ ,
Một ngày , một đời…, cười ,khóc ,(có) giống đâu ?
Ai vậy TD 😜
Ngừ trồng phai trên đất ngừ dưng đóa bác Tào 😝
Ờ hén TD hén …

Sao mà “riêng nhau” giống Phượng Lầu?
Cũng tặng nụ cười chẳng nỗi đau.
Cũng nhớ mãi dù là mộng ảo!
Tim lành rồi (nên) hết khóc chỉ cười trao.
PL
Apr. 28, 2028. 7:36am
Mầu đen thui là mầu bí ửng, buồn bã…
Mầu hồng là mầu trẻ trung yêu đời,,,,
Si ra , Thì Dương đang chán đời mà Gấu thì đang yêu đời, đúng hông nà?👍
Wã , đâu có thấy Gấu ổ đây đâu HC ?
HC cồm cho bác Tri ở trển , mà nó chạy xuống đây đó bác HC wơi
Em là ai? Chẳng biết em là ai?
Khi nhạc trỗi lên em mê say!
Khi hồn thơ thẩn thơ xuất khẩu!
Khi tình yêu đến em ngất ngây!!!
Anh là ai? Chẳng biết anh là ai?
Như chim như sóng như gió mây.
Để trời trở gió em bật khóc,
Nhớ một bờ vai chẳng còn đây!
PL
Feb. 25, 2018. 2:56pm
Nhớ một bờ vai chẳng còn đây (PL)
Tình yêu ngày cũ đã mây bay…
Tháng giêng nắng ấm mà nghe lạnh
Nhớ một người, sao nhớ thế này?!
Đêm qua đã cạn quá chén…say,
Rượu tràn môi đã ngỏ lời thay.
Men tình thầm kín từ trong đáy,
Một mình…ta lủi thủi đêm nay.
Tim nghe đã… bối rối rồi đây!
Tiếng lòng nức nở người có hay?
Chao ôi nhớ quá tình Xuân ấy!
Xa người ta nhớ quá bờ vai!
PL
Feb. 25, 2018. 9:50am
Đêm nay trăng vẫn chưa đầy,
Mồng mười Tết vẫn vui vầy chơi Xuân.
Men tình nồng đã cao dâng,
Ta say, ta đã lâng lâng tâm hồn…
Men say hay dạ bồn chồn?
Ta say chi để tâm hồn ngẩn ngơ!
Thờ ơ, hãy cứ thờ ơ!
Say chi để sợ say mơ ân tình!
Ta say sưa bóng với hình,
Bồn chồn ta sợ lòng mình đêm nay.
Thầm thì cất bấy lâu nay,
Ô hay ta nhớ vòng tay vai gầy!
PL
Feb. 25, 2018. 9:39am
Nhớ nhau chẳng dám tìm nhau!
Nhớ nhau chẳng dám hẹn hò bên nhau!
Giấu đi hãy giấu thật sâu!
Cất đi chớ để mắt sầu mưa mau!
PL
Feb. 25, 2018. 3:47am
Cất đi! Hãy cất cuộc tình này!
Đuổi đi, trời thơ mộng mê say!
Giấu đi em, những giòng nước mắt!
Nhớ gì, tay ôm lấy bờ vai?
Còn gì, tình đã quá chua cay?
Mình đã cho nhau hồn ngất ngây,
Mình đã trao nhau men say đắm,
Chỉ còn…trong ký ức hôm nay…
PL
Feb. 25, 2018. 11:24am
Đêm nay hồn bềnh bồng,
Giữa bầu trời mênh mông.
Dưới vầng trăng còn khuyết,
Dõi mắt hoài ngóng trông.
Tình em tựa biển Đông,
Đêm khắc khoải chờ mong.
Tàu ra khơi viễn xứ,
Có quay về hay không?
Giữ em mái tóc bồng,
Rồi mỏi mắt đợi trông.
Giữ em làn môi mộng,
Bờ vai thèm thuồng mong.
Một vòng tay em trông,
Cho thỏa nổi nhớ mong.
Một hôm em bật khóc,
Thèm vòng tay xa xăm.
PL
Feb. 25, 2918. 8:19 am
Ủa mà tác giả bài thơ hổm rày đâu mất tiu dzẫy?
Cồm mà hỏng thấy lời, dzốn gì hết trơn hết trụi.
Hỏng lẽ chơi màn độc thoại na!?
Hình như là ,,,
Đêm nay mưa ướt mưa dầm,
Như ai âm thầm tiếng khóc nỉ non.
Đầm đìa ướt đẩm môi son,
Ai đang nức nở nữa hồn thương đau.
Giận nhau sao vẫn tìm nhau?
Tìm trong thao thức, tìm vào trong mơ.
Tìm trong chăn gối bơ vơ,
Tìm đêm gối lẻ bơ phờ canh thâu.
Tìm trong mắt lệ mưa ngâu,
Tìm bờ vai tựa gối đầu từng đêm,
Tìm người như thể tìm chim,
Chim bay biển Bắc, em tìm biển Nam…
PL
Feb. 23, 2028. 9:29 pm
(Mưa đêm Dallas)
“Tìm người như thể tìm chim,
Chim bay biển Bắc, em tìm biển Nam…”
Theo NT đoán là PL hỏng có GPS rầu…
Chớ như anh Từ, chim hướng nào tìm cũng ra
Hihihi!!!!
Phải chi chim đi bộ em dùng Google Maps!
Hihihi!!!
Nhớ đững đi bộ nghen PL…Nẫu chộp đó…
Trả lại cho tôi sự bình yên!
Trả mắt môi chưa vướng ưu phiền!
Trả tái tim nguyên chưa tan nát!
Trả lại tâm hồn chưa rối reng!
Trả lại cho tôi nụ cười xinh!
Trả nụ hôn thơm ngọt ân tình!
Trả đôi mắt nhung xưa ướt át!
Trả bờ vai gầy vòng tay quanh!
PL
Feb. 23, 2018. 7:45am
Hạnh phúc vẫn còn đây,
Em ôm trọn vòng tay.
Xin đừng là ngọn sóng!
Phiêu bạt ngút chân mây.
Giữ cho nhau nụ cười!
Đừng làm nước mắt rơi!
Ôm bờ vai thon nhỏ,
Em sợ tình chia phôi!
Nước mắt hay mưa rơi?
Nghe se thắt lòng tôi!
Vết thương đang rỉ máu,
Có ngày lành hay thôi?
Nước mắt em chưa vơi,
Hạnh phúc nay tả tơi.
Nụ cười em rã rời,
Nhớ bờ vai xa xôi…
PL
Feb. 22, 2018. 7:30pm
Hạnh phúc như những nụ hoa hồng
Gìn giữ nâng niu khéo nghe không !
Thiếu đi một chút làn sương lạnh
Hoa sẽ héo tàn theo hư không…
Trả lại cho tôi một trái tim!
Không một vết trầy, đẹp tự nhiên.
Đôi mắt thơ ngây chưa lưu luyến,
Khói chẳng phai mờ nổi niềm riêng.
Hãy trả cho tôi những tiếng chim!
Ríu rít gọi nhau vui trong đêm.
Tìm nhau réo gọi trong giông tố,
Xin ngừng ngọn gió! Hãy ngủ yên!
Hãy trả cho tôi tháng ngày vui!
Hạnh phúc chơi vơi cuối chân trời.
Thả hết đơn côi cùng nổi nhớ,
Theo bốn phương trời sóng cuốn trôi.
Hãy trả lại cho tôi nụ cười!
Để mắt rạng ngời tiếp cuộc vui.
Xuôi buồm thuận gió vui cười nói,
Đầu tựa vai người thỏa lòng vui.
PL
Feb. 22, 2018. 1:30 pm
Ngẫm nghĩ tiếng Việt quả thật là tuyệt vời!
Qua bài thơ của TD, câu cuối chỉ cần đổi một chữ thôi:
Nhớ một bờ vai NƠI xa xôi……
Sẽ khiến cho bao chàng trong sân trường…thổn thức!
Phải vậy không TD?
Be…eh….he….hee…..heeeee……..
( Một vết cắt đau, không lành được!
Đôi mắt buồn, nhuốm hạt mưa bay….. LIKE )
Nhớ một bờ vai NƠI xa xôi……
… hí hí ,,, em thấy chú TML mơ mộng quá nghen
Ngừ ta đang quay dzìa thuở “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ” đó Lu Linh à…
Sao Lu Linh cứ hay xưng Em mà lại gọi người khác là Chú hè!?
Thôi gọi người ta bằng Anh để….Chú có thêm một chút nữa mộng mơ có được không?
Be……heeeeeee……….!!!!!!
Anh Từ mơ cho đời thêm đẹp đoá Lu Linh ui…
Cứ lơ lửng trên….mây là tuyệt vời nhất đó MAAAAY!
Be…eh…he…hee…..heeeeee……..
“Để ngày trở gió tôi bật khóc!
Nhớ một bờ vai đã xa xôi…” (TD)
Xin phép TD, bắt chước anh Từ chút nè…
Để ngày trở gió tôi lại khóc!
Tiếc một bờ vai nay xa xôi…
Hu hu…
NT hư wá, bắt chước chi anh Từ để Thì Dương phải hóc kìa!
Mau xin lỗi đi nhen. hừ…hừ……
Nào thấy chàng mô thổn thức đâu?
Chỉ có mình ên ngồi vá khâu…
Muốn cắt nỗi buồn mà kéo lục…
Muốn nối nụ cười mà môi đau
Ô hay hạnh phúc quá mênh mông!
Giữa mưa, giữa nắng, một bông hồng,
Bướm, ong bay, đậu hoa sắc thắm,
Mưa gió bão bùng hỏi buồn không?
Ong bướm đa tình thổn thức đâu?
Riêng hoa héo úa nỗi u sầu.
Mài kéo đi cho không còn lục!
Thoa dầu môi hết nứt nẻ đau!
PL
Apr. 28, 2018. 8:06am
Môi ngừ ta đang nứt nẻ mà lại còn kiu bôi dầu!
Chả khác nào kiu ngừ ta lấy muối xaaaát vào vết thương, thiệt tình!!!!!
… Để ngày trở gió tôi bật khóc!

Nhớ một bờ vai đã xa xôi…
Trong những bờ vai nầy TD thik bờ vai nào ?
Nhớ bờ vai của anh Tào Lao,
Nhưng ngắm đằng sau biết vai nào?
Đầu tựa vai nghe hồn say đắm!
Nghe tình nồng thắm mộng trăng sao.
PL
Feb. 21, 2018. 9:36pm
Tên xao …bờ vai cũng dzậy đó PL…
Nhớ quá bờ vai anh Tào Lao!
Chẳng biết ra sao, đẹp thế nào?
Chẳng biết thịt thà hay xương xẩu?
Vuông, tròn, mềm, cứng, thấp, hay cao?
Hahahahaha!!!!!
PL
Feb. 21, 2018. 9:42pm
PL có tựa bờ vai của TL chưa mà nhớ quá hè 😜😜😜
Anh Hũ Chìm ơi!
Chửa tựa vai chưa biết mặt mày,
Thẩn thờ thơ thả hỏi lai rai…
Lỡ mai đối diện nhìn chẳng biết,
Khoái chọc cho vui để được cười.
Hihihi!!!
PL
Feb. 22, 2018. 10:25am
Nếu anh cao tựa bờ vai em vói,
Nếu anh thấp em mỏi cổ anh ơi!
Nếu anh gầy đau gò má em tôi,
Nếu anh béo đầu em rơi xuống đất.
Hahahahaha!!!!!
PL
Feb. 21, 2018. 10:05pm
Bờ vai nào vững vàng , để ngày trở gió không phải bật khóc thì TD thích thui hà !!!
Vậy là bờ vai…không nhỏ của anh Hai Chai đó Thuỳ Dương!
Vai Chai ai muốn tựa đầu…?
Cho Chai nghe nặng trái sầu rụng rơi…
Ới PL ơi 😜
Nhớ lắm bờ vai chàng nào đây?
Vai Tào Lao hay vai Hai Chai?
Vai nào mà đêm đêm chẳng ngái,
Em tựa gối đầu suốt đêm say.
PL
Apr. 28, 2018. 8:19 am
Còn em thì bờ vai rộng và vững vàng là em tựa hè ,,, à quên nữa phải có đủ tiền cho em shopping nữa chứ ,,,
Hú hồn hà…!😂
Mây cũng thích dúng y chang Lu Linh dzị đoá … he he…
Rầu …rầu MAAAAY nói dzẫy là Anh đây coi như..OUT rầu!
Buồn dzăm phút….hu….hu……