SN Phú
Quen em giữa buổi chiều mưa
Sân trường đường vắng tiễn đưa em về
Bên dù ta bước lê thê
Anh hôn má ướt, đam mê má đào
Thề ước trao nhau ngọt ngào
Chung đôi mãi mãi dạt dào ấm êm
Mưa rơi tí tách êm đềm
Mưa bao nhiêu hạt, bấy đêm ân tình
Nào ngờ ly biệt bóng hình
Ta chia đôi ngã, càng nhìn càng đau
Ngày xưa mưa ướt tình trao
Chiều nay mưa ướt tiễn nhau nát lòng
Xe hoa đưa rước phụng rồng
Xe tang mai táng tình nồng sớm mai
Tình mình đấp mộ phôi phai
Hận đời đen bạc, hận ai thay lòng.
SN.Phú Feb 21/2018
Lá rơi đắp mộ cuộc tình.
Lá rơi xác lá tình mình bay theo.
Chắc xưa bỡi tại anh nghèo.
Em vui duyên mới mang theo tình mình.!!!
Hối đó SP đừng…”đứng trú mưa” như anh thì đâu nên nỗi hén……he……he……
Trú mưa mới xẩy ra bao nhiêu chuyện…hihihi
Khổ đầu của bài thơ ướt át, khổ cuối của bài thơ thê thảm quá anh SN Phú ,,, mong sao chỉ là thơ thôi nhé !
Chỉ là thơ theo cảm hứng thôi, không phản ảnh chuyện tình tác giả 🙂 cám ơn bạn Lu Linh
Phải chi hôm ấy trời đừng mưa thì có lẽ hôm nay không như thế nầy hén anh chai ?
Trời chiều hôm ấy nếu không mưa
Không dù, không ướt, không đón đưa
Hai ta đến nay cũng xa lạ
Không yêu, không sầu lúc sớm trưa 🙂
Không mưa em cũng lạy trời mưa!
Để anh che dù anh đón đưa.
Để hôm nay chẳng còn yêu nữa,
Lòng anh ấp ủ bóng…người xưa…
PL
Mar. 01, 2018. 8:36pm.
Ơn trời hôm ấy đã cho mưa
Cho biết rung cảm để đón đưa
Hòa quyện hai tâm hồn mơ mộng
Mưa lạnh, lòng ấm, nồng nàn xưa
Ta đi đến cuối đoạn đường tình
Ngọt bùi cay đắng giữa chúng mình
Đưa anh trưởng thành một người mới
Tình này mãi mãi sẽ hoài thương
Chiều nay trời ảm đạm nhiều mây,
Mưa rơi nhè nhẹ ướt bờ vai.
Mưa hoen mi ướt từng sợi tóc,
Mưa buồn chia sẻ nổi niềm ai.
Nhìn qua cửa sổ chiếc máy bay,
Đưa đôi mắt buồn như ngóng ai.
Mưa đã ngừng rơi em chỉ thấy,
Mây mù và ướt đẩm sân bay.
Phi đạo chạy dài trong sân bay,
Máy bay cất cánh em nào hay?
Bỏ lại sau lưng tình yêu ấy,
Vút thẳng bầu trời vượt áng mây.
Ngậm ngùi em đơn lẻ em ngồi đây,
Ôn kỷ niệm xưa vẫn đong đầy,
Nước mắt tràn theo tình yêu ấy,
Em cũng trưởng thành như anh đây.
PL
Mar. 02, 2028. 3:18pm
Mưa đêm suốt sáng đã tạnh rồi
Len lỏi song the nắng sáng soi
Bình minh đến mang bao hy vọng
Ân tình dĩ vãng vẫn trong tôi
Thương nhớ tiếc nối cũng vậy thôi
Thủy triều dâng hạ nước vẫn trôi
Hôm xưa trăng sáng ta âu yếm
Trăng e ấp nhìn môi trao môi
Đêm nay trăng tròn đẹp như xưa
Trăng sáng không em ngủ sao vừa ?
Ngắm ánh trăng già trăng muốn nói
“Đường nay không cùng không đón đưa”
Đệnh mệnh chia rẽ ta phải xa
Dù ngày nắng đẹp, khoe sắc hoa
Cũng là đông lạnh, mây u ám
Đời có nghĩ gì khi ta xa ?
Đời có nghĩa gì khi ta xa?
Ngày em cất bước lên xe hoa.
Em nghe nước mắt rơi lả chả,
Nước mắt ngược giòng tim xót xa.
Ngày em bẻn lẻn lên xe hoa,
Là tìm hạnh phúc bên người ta,
Cớ sao lòng còn lưu luyến quá!
Mưa vẫn gợi sầu đêm vẫn qua.
Đêm nay trăng đẹp vẻ kiêu sa,
Trăng soi rèm cửa bóng trăng ngà.
Bên em không phải là anh nữa,
Dĩ vãng tìm về… đuổi chẳng ra.
PL
Mar. 04, 2018. 11:40 pm
Mơ mộng cũng chỉ là mộng mơ
Quên đi những gì của tuổi thơ
Càng nhớ càng thương càng nức nở
Ta bên người mới, sao phải chờ ?
Duyên số đôi ta đã an bài
Mỗi người mỗi ngã rồi sẽ phai
Lai sinh tương phùng nguyện yêu mãi
Xin trời đừng tách bướm với hoa
Phải chi hôm ấy đừng mưa.
Phải chi hôm ấy đừng đưa nhau về.
Thì đâu có chuyện não nề.
Vì ai em đã quên thề ước xưa..Hihi..!!!
Thà rằng hôm ấy trời mưa
Thà rằng hôm ấy được đưa nhau về
Thì nay tim chẳng nặng nề
Chẳng than với tiếc tóc thề ngày xưa… 😆 😆
Nhiều câu thơ hấp dẫn và có những câu thơ ân hận , thơ hay nhưng có lẽ
tại hôm ấy trời mưa ?
Tiếng mưa dễ đi vào lòng người…dễ in hằn kỷ niệm 🙂
Một ngày cuối Tháng Hai,
Mưa bụi lất phất bay,
Mưa đọng lại trong mắt,
Lăn dài trên môi ai.
PL
Feb. 28, 2018. 3:45pm
Mưa qua phố nhỏ mưa rào
Mưa bên cữa sổ mưa vào sân anh
Mưa rơi trên mái vang thanh
Mưa trong đọng lại trên mành nhà em
Mưa cho phiến lá xanh thêm
Mưa ru ta ngủ êm đềm bên nhau
Mưa xin rơi suốt đêm thâu
Mưa cho cơ hội ngủ sâu bên nàng
Mưa ơi xin chớ vội vàng!
Ngừng trên trên phiến đá trên hàng phi lao.
Mưa như nhạc trỗi xôn xao,
Anh nghe tiếng nấc…khát khao tràn trề.
Đêm nay lạc lối quên về,
Lâng lâng quyến rũ bộn bề gối chăn.
Rèm buông cửa đóng mưa giăng,
Cho anh say đắm cho anh…yêu nàng!
PL
Mar. 02, 2018. 4:41pm
Mưa đêm nhạt ánh trăng mờ
Mê hồn hư ảo bên bờ vai em
Đẩy đà giáng ngọc trong rèm
Mưa rơi tí tách tình thêm gọi tình
Trăng soi mờ ảo bóng hình,
Du dương rỉ rả nhạc tình đêm thâu.
Hồn em bổng lạc về đâu?
Say sưa luyến ái tình trao vỗ về…
PL
Mar. 02, 2018. 7:30pm
Cũng tại hôm ấy trời mưa
Phải chi hôm ấy không đưa em về
Trăm năm nguyện ước chẳng thề
Đôi ta không khổ ê chề hôm nay
Bây giờ đâu thể đổi thay!
Để cho xuân sắc hôm nay bẽ bàng.
Tại anh yêu quá vội vàng!
Cớ sao đưa đón chi nàng dưới mưa?
PL
Mar. 04, 2018. 8:04am
Bây giờ trời đã tạnh cơn mưa,
Nắng lên những giọt nắng lưa thưa.
Ấp ủ tình còn bao lâu nữa?
Phôi pha rồi những tháng ngày xưa…
Cớ sao dư âm vẫn vọng đưa?
Thở than chi cũng chỉ bằng thừa!
Nhưng sao nhớ quá! Ôi nhớ quá!
Nhớ đêm trăng rằm anh đón đưa.
Đêm qua anh có ngủ được không?
Hay cũng như em mỏi mòn trông?
Trăng khuya soi sáng trăng đẹp lắm!
Trăng chui vào cửa sổ anh không?
Trăng rằm trăng sáng trăng mười lăm,
Đêm qua em ngỡ ngắm trăng rằm?
Ngờ đâu trăng đã qua mười sáu!
Âm thầm: Anh có ngắm trăng không?
Yêu trăng em thích ngắm trăng đêm,
Trăng tròn trăng sáng trăng soi em.
Đêm nay trăng tròn tình trăng khuyết,
Trăng nhìn tình giẫy chết trong đêm.
PL
Mar. 04, 2018. 3:51pm,
Thân tặng SN Phú và mời cả nhà cùng thưởng thức…
Cám ơn Nguyên Thủy…em thích bài này lắm 🙂
Nhiều câu thơ “nóng” không nguội… Không nhạt, và hay nha, tuy bài thơ ý có buồn…. Chúc vui SNP
Cám ơn TT.Hiếu Thảo 🙂
Chiều nay trời lại đổ mưa,
Lưa thưa giọt nắng tới trưa nắng tàn.
Chiều nay môi mắt ngỡ ngàng,
Tìm đâu chẳng thấy bóng chàng năm xưa?
Mưa rơi, đếm những hạt mưa,
Hay là ta đếm tình xưa trở về?
Nghe mưa tê tái não nề!
Mưa gieo cơn lốc ê chề trong tim.
Nhìn ra cửa sổ lặng im,
Nghe mưa rỉ rả dưới hiên bàng hoàng…
Nụ hôn anh đã trao nàng,
Giờ còn đâu nữa hai hàng lệ rơi!
Mưa rơi nhớ quá mưa rơi!
Tim ôi se thắt tình ôi lỡ làng!
Tình ôi gãy gánh giữa đàng!
Tìm đâu người hỡi bóng chàng năm xưa?
PL
Feb. 27, 2018. 4:18 pm
Chiều nay trời lại đổ mưa
Mưa dầm vẫn ướt, tình xưa không còn
Trăng nào không khuyết, mãi tròn ?
Hoa nào tươi mãi không mòn gió sương?
Xin đừng lưu luyến cung thương
Xin đừng tìm kiếm tơ vương thêm sầu
Ngày đi anh quyết qua cầu
Chôn đi dĩ vãng bên bầu rượu cay
Anh về bến mới gió mây
Biển xanh vui sáng, trăng gầy sáng theo
Ôn lại kỷ niệm ngày thơ
Thấy mình dại dột mộng mơ ân tình
Giờ đây cách biệt xa nghìn
Đôi bờ bến mới, đừng nhìn vấn vương
Chúc em hạnh phúc người thương
Duyên ta trời định, vỡ gương sao lành ?
Đành rằng gương vỡ sao lành!
Nhưng mưa rơi chẳng nỡ đành phôi pha.
Chẳng còn hương sắc nhuỵ hoa,
Cung thương đã đứt tình ta chẳng còn.
Tơ duyên rẻ lối vuông tròn,
Còn chăng mưa đổ hay còn dư âm.
Thôi thì thôi nhé lặng câm!
Để cho mưa đổ mưa dầm cuốn trôi….
PL
Feb. 27, 2018. 5:48 pm