Thí dụ như mình không còn yêu nhau…

Anh Hai Chai

Thí dụ như mình không còn yêu nhau
Chắc gì đường xá hết kẹt xe đâu…!
Mỗi buổi sáng vẫn đánh răng, rửa mặt
Con họa mi vẫn chăm chỉ …đếm sâu…!

Thí dụ như mình không còn yêu nhau
Thì tháng bảy trời cũng cứ mưa ngâu
Thì tháng giêng vẫn tươi mầu hoa cúc
Vẫn ba mươi , mồng một khác chi đâu?

Thí dụ như mình không còn yêu nhau
Diều vẫn bay trên bầu trời cao rộng
Trẻ thơ vẫn cứ thích chơi bong bóng
Và tình nhân vẫn say đắm hẹn hò…

Thí dụ như mình không còn yêu nhau
Thì thiên hạ vẫn cứ yêu da diết
Và thề nguyền sẽ yêu nhau đến chết
Mặc kệ đôi ta đã bước khỏi đời nhau…

Thí dụ như mình không còn yêu nhau
Chủ nhật ngủ thêm vì chẳng bận hẹn hò
Còn biết bao điều dường như mới mẻ
Mà khi yêu nhau mình chẳng nghĩ ra…

Thí dụ như mình không còn yêu nhau…
Thiên hạ mấy ai thèm để ý đâu !
Riêng chỉ có hai chúng ta cùng biết
Thiếu một người đời có nghĩa gì đâu?!

∞∞∞

108 bình luận

Filed under Anh Hai Chai, Tác Giả, Thơ

108 responses to “Thí dụ như mình không còn yêu nhau…

  1. từ mạnh long

    Thí dụ buồn, mình không còn iêu nhau!
    Ngày bỗng dài và đêm nhớ mắt sâu.
    Có còn ai trông chờ nghe anh hát,
    Phím cung sầu, thoáng chốc hóa….mồ côi!

    • Hai Chai

      Có người ngồi tận đỉnh non mây…
      Nhìn trời, nhìn đất , nhìn cỏ cây…
      Tự hỏi nếu đời không tình ái…
      Có nghĩa gì đâu một kiếp này?!

      • Phuong Lau

        Vui lên em ơi! Hãy nở nụ cười tươi!
        Từng phút từng giây hãy cám ơn cuộc đời!
        Cám ơn bầu trời năm châu và bốn bể!
        Và cám ơn người mang đến em niềm vui!
        PL
        Apr. 03, 2018. 7:05pm

        Cám ơn người đã đến và yêu tôi!
        Để tình yêu thấp sáng cả bầu trời!
        Để cho tôi yêu đời và mộng mị,
        Người lấp đầy nghĩa cuộc đời tôi.
        PL
        Apr. 05, 2018. 0:53am

      • Phuong Lau

        Tìm nhau sao chẳng dám tìm nhau?
        Chia sẻ đôi câu để giải sầu,
        Kiếp này còn text nhau bầu bạn,
        Mai này còn có gặp được nhau?
        PL
        Apr. 03, 2018. 12:45pm

    • Phuong Lau

      Thí dụ buồn, mình không còn iêu nhau,
      Phải chăng vì tiếc rẻ đôi ba câu?
      Ắt hẳn người trông chờ nghe anh hát,
      Thì làm lại từ đầu khó gì đâu?
      PL
      Apr. 05, 2018. 8:54am

      • từ mạnh long

        Làm lại từ đầu khó gì đâu?
        Thuyền đã xa bờ, hút mắt sâu.
        Với tay tìm nhau trong ảo ảnh,
        Được, mất hỏi chăng?
        Một vũng sầu!!

        • Phuong Lau

          Thế thì thôi đã lỡ chuyến tàu!
          Trôi dạt bến bờ biết tấp đâu?
          Có lẽ thuyền kia đang rỉ máu?
          Cũng một vũng sầu khác gì nhau?
          PL
          Apr. 05, 2018. 2:10 pm

  2. SN Phú

    Thí dụ như mình không còn yêu nhau
    Rạp ciné sẽ vắng hai mái đầu
    Chiều tan trường không còn ai đưa rước
    Quán nước bên đường vắng bóng đôi ta

    Thí dụ như mình không còn yêu nhau
    Dù hoa đẹp chỉ là sắc không hương
    Dù nắng ấm cũng là nóng thiêu cháy
    Trăng tròn liễu rủ có nghĩa gì đâu

    • Phượng Lầu

      Đời là thế đó đời có buồn vui,
      Người là thế đó người có sầu tươi,
      Tình là thế đó sum vầy rồi ly biệt,
      Vô vọng hảo huyền…tất cả sẽ phai phôi…
      PL
      Apr. 03, 2018. 7:01pm

      • Phượng Lầu

        Nếu như em nhắm mắt ngày mai,
        Em muốn Hai Chai hiểu tình này,
        Hiểu tình em ghi ra trên giấy,
        Hiểu tình em chép vần thơ say.

        Một tập thơ dầy bao nhiêu trang?
        Mỗi bài thơ có bao nhiêu hàng?
        Mỗi hàng thơ có bao nhiêu chữ?
        Chữ nào cho em, chữ cho…Chai.

        Cuộc đời đang hai chữ bình an,
        Một đêm Thu gió thoảng nhẹ nhàng,
        Hồn thơ chưa yêu đương lãng mạn,
        Chạnh lòng khách lạ trước sau quen.

        Tâm hồn đang mộng mị lang thang,
        Một hôm gió thoảng nắng Xuân sang,
        Tình Xuân hớn hở hồng đôi má,
        Và trái tim yêu sống ngập tràn…

        Trái tim yêu tiếng hát cung đàn,
        Trái tim yêu nhảy múa ca vang,
        Trái tim yêu thẩn thờ sáng tác,
        Thơ tràn theo tim bước đi hoang…

        Từ dạo Thu về đến Xuân sang,
        Hân hoang sung sướng đến ngập tràn.
        Lâng lâng sáng tối thơ với nhạc,
        Thiên Đàng đang ngự ở trần gian.

        Xuân vừa chớm nở Xuân đang sang,
        Bỗng dưng tiếng hát lỡ cung đàn!
        Bỗng dưng con tim ngừng nhịp đập!
        Ngỡ ngàng Xuân chết nắng Xuân tan…!!!
        PL
        Apr. 03, 2018. 3:15pm

        • SN Phú

          Đông đi cho gió xuân thổi về
          Chim hót nắng vàng phím say mê
          Người lạ hay quen sao anh nhớ ?
          Nhớ hôm nào chung bước lê thê

          Xuân đi hạ lã lướt gọi mời
          Yêu sao em ngoảnh mặt thờ ơ ?
          Bâng khuân nên về hay nên đợi ?
          Thôi, anh quyết đứng đây chờ

          Thu chờ hạ đi, hạ chờ thu
          Hoa lá xào xạc những lời ru
          Lìa cành nối tiết cây xa lá
          Xin nguyện dâng em tim ngục tù

          Thu đi vội vã, đông giá băng
          Mặt hồ tuyết phủ không lăng tăng
          Xin đừng ly biệt trong băng giá
          Hơi ấm em trao sưỡi lòng anh

          Chỉ là thí dụ thôi nhé em
          Yêu đương hạnh phúc trong êm đềm
          Quanh năm bốn mùa nhiều thay đổi
          Tình anh cho em chỉ tăng thêm 🙂

          • Phuong Lau

            Cuộc đời là một cuộc bể dâu,
            Làm sao tránh được những thương đau?
            Kinh nghiệm trả bằng tiền bằng máu,
            Để rồi ước tốt hơn kiếp sau!

            Làm sao biết được có kiếp sau?
            Kiếp này sống cho thỏa lòng nhau.
            Ai dễ thương thì làm bầu bạn,
            Ai hỏng hạp thì trốn chạy mau.

            Mỗi người là một vẻ khác nhau,
            Yêu thương thì khắng khít bền lâu,
            Không ưa thì chạy mau lẩn tránh,
            Cuộc đời như một giấc chiêm bao!

            Tuổi thơ khoái ăn học trèo cao,
            Danh phận quyền uy lẫn thể thao,
            Lớn hơn một chút lo cơm áo,
            Cửa nhà, con, vợ, nợ nhóc cao.

            Đến khi đầu bạc mới bàn giao,
            Tài sản chia con như thế nào,
            Giả từ thế gian không hoàn hảo!
            Xác lòng đất hồn biết về đâu?
            PL
            Apr. 03, 2018. 12:06pm

    • Hai Chai

      Hổng còn yêu nhau thì tất cả trở thành vô nghĩa phải không SN Phú ? Chúc SN Phú vui khỏe và đừng có thí dụ dù là thú vị dúng anh Nguyên Thuỷ nói nhé !

  3. Gấu

    Thí dụ khi nớ nỏ xù
    Thì bi chừ chẳng phát ù như ri
    Thí dụ chưa nói chia li
    Bi chừ mô biết lầm lì liếc ngang
    Thí dụ trên cõi nhân gian
    Tui là đẹp nhứt mô cần khèo anh
    Thí dụ mình chỉ…vòng quanh
    Bi chừ có lẽ còn gần chưa xa
    Thí dụ mô có ngã ba
    Bi chừ anh chẳng thiệt thà khai chi
    ….thôi đừng thí dụ mần chi
    Thiệt tình ni nớ rằng thì đã xa
    …..
    Tui đi thả thính tà tà
    Biết đâu vớ được đũa ngà thì răng…

    • từ mạnh long

      Hí …hí…..thí dụ chi mà lạ rứa tề!
      Thôi, tui cũng mong người nớ (G.) chộ được đũa ngà hỉ…be….heeeee….

    • Hai Chai

      Ai đi thả thính tà tà…!
      Tui kiếm đũa ngà gắp thính bỏ bao…
      Thí dụ vướng cái hàng rào…
      Bao thính bị rách thính ào ào rơi….
      Hí hí hí….

      • Gấu

        Thí dzụ thính tự nhiên rơi
        Hỏi thăm ai có được mời chi hôn
        Thí dzụ ai lỡ về không
        Hai có thương tình cho trốn gió đông…

        • Hai Chai

          Nhà Hai bốn vánh trống không…
          Thân còn chịu cảnh gió đông tràn về….
          Thương ai lạnh lẽo tái tê…
          Thương để trong bụng chớ rước dzìa để ở đâu ?!!

          • Gấu

            Thí dụ Hai lỡ rước dzề
            Em đây hổng nói…em thề im re
            Thí dzụ ai có canh me
            Cho em cục kẹo em thề…chỉ luôn…

            • Hai Chai

              Lòng Hai ngay thẳng thiệt thà…
              Rủi ai cho kẹo để mà Gấu khai,,,
              Hai có gì đâu Gấu khai….?
              Hay Gấu khai đại người hay… đào hầm … đi nha Gấu !!!!

          • Phuong Lau

            Rước dzìa sắm chiếc thuyền câu,
            Đêm rằm trăng tỏ ngắm trăng mình mò.
            Mò cua mò ốc mò sò,
            Mò bia mò rượu được mò… hai chai.
            Hihihi!!!
            PL
            Apr. 04, 2018. 8:43am

          • Phuong Lau

            Nhà Hai bốn vách trống không,
            Màn trời chiếu đất đèo bồng chi em?
            Sao trời anh ngắm ban đêm,
            Mặt trời chiếu sáng say men ban ngày.

            Năm canh thức trắng đêm dài,
            Muỗi kêu ruồi đậu gãi hoài suốt đêm.
            Gió đông run rẩy lạnh thêm,
            Yêu em để bụng tòm tem rượu bầu.
            PL
            Apr. 05, 2018. 2:45pm

    • Vợ Dế Mèn

      Chớ nên thá thính ai wơi
      Biết bao wi hĩm ở nơi giang hồ
      Nằm nhà thí dụ vẩn vơ
      Nhưng mà hỏng sợ tơ mơ lơ xờ

      • Thuỳ Dương

        … Tơ mơ lơ xờ …là cài chi ?
        Dế Mèn chị ơi hãy nói đi…!
        Nữa úp, nữa mở tò mò lắm…
        Tơ mơ lơ xờ … là cái chi?????

        • từ mạnh long

          Tơ mơ lờ xờ…rứa nghĩ chi?
          Tơ mơ lờ mờ…là cái ni!
          Ốt dột, làm răng mà tui noái
          Úp mở chi mô, hỏi chi hoài…rứa hè!

  4. từ mạnh long

    HC thí dzụ coi bộ hơi lôi thôi đó nhen!
    Thí dzụ mình không còn iêu nhau mấy ai thèm đề ý đâu!?
    Chưa gì mà ngừ ta đã bán ra tán dzô rầu đóa, coi chừng dzí dzụ này hổng trúng đâu á nhen….be….he…he…hee…heeee……..

    • Hai Chai

      Ý của anh Từ là ngừ ta còn bình loạn nhiều hơn nữa phải hông nà ???

      • Phuong Lau

        Anh Hai Chai!!!
        Em trằn trọc mãi đêm hôm qua,
        Hay tại tụi mình ở quá xa?
        Nên anh thí dụ…em lo quá!
        Bỏ Canada về với anh nha?

        Suy tư thổn thức suốt canh thâu,
        Tự nhiên anh:
        Thí dụ mình không còn yêu nhau,
        Hay anh muốn rút cầu thay áo?
        Giật mình hoảng hốt…em chiêm bao!!!
        Mừng húm!!!
        Hihihi!!!
        PL
        Apr. 02, 2018. 3:29pm

        • Hai Chai

          Phượng Lầu à !
          Nghe em nói bỏ Canada…
          Về Việt Nam … anh hết hồn hà !!!
          Nhưng cũng may là em nằm mộng
          Chứ hông thì anh biết làm sao?

          • từ mạnh long

            Hí……hí……

            • Hai Chai

              Xao anh Từ thấy Chai bấu rấu mà lại cừ???
              Hic hic hic….

              • từ mạnh long

                HC có ngừ tình uyện bỏ xứ đi theo mà còn bày đặt..”hết hồn hà !!!!”
                Ai mà theo Từ mỗ là Từ đây mừng muốn chiiiit luôn đóa!
                Hỏng tức cừ seo được!?

              • Phượng Lầu

                Huhuhu!!!
                Nghe anh Hai Chai bấu tấu mà em…

                Em ngức lên cho nức mét đừng rơ,
                Em ngồi yên nghe chết điếng lặng ngừ!
                Chẳng thở than nghe tim anh bấu rấu,
                Em nuốt ngực dòng nức
                mắt trâu!
                Huhuhu!!!
                PL
                Apr. 03, 2018.   11:30 pm

                • Hai Chai

                  Phượng noái gì rứa hè ? Chắc lai tiếng tào nên nói khó hiểu quá hà !?

                  • Phuong Lau

                    Ai biểu tự nhiên anh Thí Dụ Hai Đứa Không Còn Yêu Nhau mà em đòi về tim anh nghe bấu rấu cho nên em …buồn….

                    Em ngước lên cho nước mắt đừng rơi,
                    Em ngồi yên nghe chết điếng lặng người.
                    Chẳng thở than nghe tim anh bối rối,
                    Em nuốt ngược dòng nước mắt trôi!
                    Huhuhu!!!
                    PL
                    Apr. 03, 2018. 11:30 pm

          • Phượng Lầu

            Ủa???
            Cớ sao anh hỏng biết làm sao?
            Dắt em ra phường ghi danh mau,
            Cộng thêm tên em vô hộ khẩu,
            Và nhớ mua thêm gạo vài bao…
            Hahahahaha!!!!
            PL
            Apr. 02, 2018. 11:12pm

      • từ mạnh long

        Thì HC dzới PL ai mà hỏng biết chớ…be….heeee……..

        • Hai Chai

          Trời….! Biết Chai dzí Phượng nà nàm xao? Toát mồ hôi hột luôn nà!!!

          • từ mạnh long

            Ủa, mới hôm hổm còn muốn xem mắt ngừ ta, sao bây giờ tát mồ hâu hột là sao?
            Là sao?

            • Hai Chai

              Thấy Phượng quậy sung quá nên HC tát mầu hâu hộc đóa mừ!!! Beeeee heeeeee….

              • Phuong Lau

                Bên đây trời đang gió lạnh, trời mây u ám buồn tênh, PL hết sung nổi rồi anh Hai ơi!

                Bên ngoài gió lốc ào ào,
                Mây trời giăng phủ một màu xám đen,
                Mây buồn gió hú buồn thêm,
                Xuân sang gió Bắc gió Nam thổi về.

                Lòng Xuân u uất não nề,
                Buồn ơi theo gió thổi về phương xa!
                Đất trời còn chỉ mình ta,
                Nhìn qua song cửa lệ nhoà chân mây.
                PL
                Apr. 04, 2018. 9:11am

                Buồn chết được chiều mây sầu gió hú!
                Tìm về Hai Chai hỏi biết tìm đâu?
                Chiều hôm qua mưa giăng mắt mưa ngâu,
                Chiều hôm nay trên đỉnh sầu gió hú!
                PL
                Apr. 04, 2018. 1:39pm

                • Hai Chai

                  Hôm qua Chai uống dzô chục chai nên ngủ ngon quá , hông có nghe gió hú , gió hét gì ráo trọi PL ui !

                  • Phuong Lau

                    Gió bên này chưa thổi tới bên kia,
                    Đêm qua anh ực cả chục chai bia,
                    Nên anh ngủ ngon không hề hay biết,
                    Mai gió tới anh xĩn lê tê mê.

                    Thì anh đâu còn biết trời trăng mây gió gì nữa
                    đâu anh Hai?
                    PL
                    Apr. 05, 2018. 1:08am

              • từ mạnh long

                Quậy thế mới…thích chứ HC…be….heeee…….

  5. Thuỳ Dương

    Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
    Thì Tào Lao có hết tào lao đâu?
    Thì Cà Kê vần cà kê dê ngỗng…
    Mây lang thang hoài có dừng lại đâu?

    Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
    Thì Nguyên Thuỷ có hết đào hầm đâu?
    Vợ Dế Mèn vẫn kím anh Từ mãi …
    Nên Dế Mèn chưa chịu nhắm mắt đâu !!!!

    Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
    Anh Từ có hết … be he…. đâu!
    Mà ảnh hết … be he… thì puồn lém…
    Trang mình chẳng có gì chọc đâu !

    Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
    Thì anh Tri vẫn cứ lặn thiệt sâu…
    Chị Xuân Hùng buôn trái cây vẫn đắt
    Có bao giờ chị bị bán ế đâu ?!!!

    Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
    Thì chị Gấu vẫn làm thơ yêu nhau
    Yêu từ “ một tới mười”da diết quá
    Nhìn lại mình … trời ơi tủi gì đâu!!!!(hu hu)

    Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
    Chị Nhỏ lâu lâu thỏ thẻ một câu…
    Ông tàu bán mì gỏ có nghĩ bán đâu?
    Thì dại gì mình phải xa nhau Hai Chai nhỉ!!!!
    Hi hi hi hi….

    • từ mạnh long

      Chậc…chậc…cái thí dzụ này coi bộ đụng chạm tới nhiều người à nhen!
      Vẫn cứ…..be…..heeeeee…….!!!!!

    • Hai Chai

      Ủa sao ông tàu bán mì gõ lại dính líu dzô dzụ này nữa ta ?

    • maylangthang

      Mây thì chỉ thích “ Thí dụ mình yêu nhau “ thui hà HC ui !!!!

      • từ mạnh long

        Ừa , Anh cũng THIK như MAAAAY đóa….be….heee……..

      • Phượng Lầu

        Mây ơi vậy thì hỏi anh Hai Chai:

        Thí dụ hai đứa mình yêu nhau,
        Anh sẽ tính tương lai ra sao?
        Muốn tay nách ẳm bồng mấy đứa?
        Chừa một tay eo ếch ôm nhau.

        Thí dụ hai đứa mình yêu nhau,
        Anh sẽ đưa em đi về đâu?
        Anh sẽ sắm cho bao nhiêu áo?
        Bao nhiêu quần bao giày gót cao?

        Thí dụ hai đứa mình yêu nhau,
        Có mua xe hơi nhà lầu cao?
        Có đưa em bay xa du lịch?
        Mỗi đêm trăng mật đẹp biết bao!

        Có sẽ dìu em ngắm trăng sao?
        Bước chân trên cát sóng xôn xao,
        Có sẽ ru em vào giấc mộng?
        Hay toàn bánh vẽ với chiêm bao?
        Hihihi!!!
        PL
        Apr. 02, 2018. 10:18am

    • Trầm Tưởng-NCM

      Ha..ha..May quá! TT kg bị..dính dzô cái dzụ thí dụ này!

    • Nguyên Thủy

      Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
      Anh vưỡn thương Dương như thuở ban đầu
      Thuở em rụt rè sân trường hầm hố
      Anh đưa tay kéo em qua mau..

      Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
      Vưỡn nhớ Nhỏ xưa théc méc tình đầu
      Lúc xa cách em ăn bún Huế
      Lúc bên nhau em chỉ thích nạm gầu…

      Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau
      Anh vưỡn nhớ em áo đỏ tình sầu
      Yêu mười bận vẫn chưa hết ý
      Sao nỡ nào hết còn yêu nhau…?

      Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau…
      Tình thâm sâu sao nỡ phai màu..?
      Anh sẽ tiếc những chiều húp cháo
      Húp từ từ mới hiểu thương đau…

      Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau..
      Thí dụ chi…ác vậy em yêu…?
      Anh sẽ đến nồng nàn tình khúc
      Thí dụ nào cũng thành thú vị đó em…

      • Gấu

        Hơ…hơ…mình NT chơi bao nguyên cái sân luôn há…gơ thiệt…mà xin hỏi…có cái nào thiệt hông dzậy NT….hí…hí…hí…thâu dzọt hén…

      • Thuỳ Dương

        Em vẫn nhớ hồi vào sân bở ngỡ
        Với trái tim chằng chịt vá khâu…
        Em tha thiết xin người chỉ cách
        Vá trái tim lành lặn vết đau

        Rồi từ đó hố hầm đạn pháo
        Thương nhau mà cứ bắn ào ào…
        Bao phen phải núp lùm , phục kích
        Mấy bận lọt hầm chông nghẹn ngào

        Thuở đó trong sân trường vui quá
        Nào chè, xôi, mì gỏ, khao nhau…
        Tiếng cười nói bây giờ vắng lặng
        Năm thì, mười họa mới thấy nhau …

        Thí dụ như mình hỏng còn yêu nhau…
        Trên đời có gì hổng xảy ra đâu…!?
        Tình khúc cuối nồng nàn em đợi…
        Thú vị hơn là thí dụ xa nhau…

    • Vợ Dế Mèn

      Thâu nghen Thùy Dương…Chiện tui đi wa Căn Nhà Đá năm đó …đững nhắc nữa nghen..anh Từ hứa cuội hông é…Cha Dế Mèn trước khi lăn quay gửi tui cho anh Từ chớ bộ…

  6. Phượng Lầu

    Thí dụ như mình không còn yêu nhau,
    Đường xá sẽ thiếu một bóng sầu đau,
    Buổi sáng có người không muốn thức dậy,
    Con họa mi sẽ hót giọng thảm sầu.

    Thí dụ như mình không còn yêu nhau,
    Thì Tháng Bảy thêm nhiều trận mưa ngâu,
    Thì Tháng Giêng có một cành cúc héo,
    Ba mươi mồng một chẳng giao thừa đâu!

    Thí dụ như mình không còn yêu nhau,
    Hỏng biết Hai Chai sẽ ra làm sao?
    Riêng em sẽ tìm người tình yêu dấu,
    Lẻ bóng một mình chịu hỏng nổi đâu!
    Huhuhu!!!
    PL
    Apr. 01, 2018. 10:07pm

    • Hai Chai

      Thí dụ thôi mà…, thí dụ thôi…!
      Đất trời vẫn luân chuyển em ơi !
      Ngày hết, bóng đêm liền buông xuống
      Con nước đầy, rồi con nước vơi…

      Thí dụ thôi mà…, thí dụ thôi!
      Bốn mùa vẫn nối tiếp nhau trôi…
      Đứa bé sơ sinh rồi sẽ lớn
      Mùa nắng hết , mùa mưa đến thôi !

      Thí dụ thôi mà…, thí dụ thôi !
      Chưa gì em tính chuyện xa xôi,,,
      Bỏ Hai Chai tìm người yêu khác,,,
      Em phụ phàng thế thì đành thôi…!!!

      • Phượng Lầu

        Em cũng thí dụ nè:

        Đang yêu tình nghĩa ngọt ngào,
        Tự nhiên thí dụ không còn là sao?
        Lòng ai đũa lệch thấp cao?
        Hay là tình đã nhạt màu gối chăn?

        Biển trời tắt hẳn màu xanh,
        Mưa giông bão nổi tình không vẹn tình.
        Trùm chăn chết lịm một mình,
        Lòng người đen bạc phụ tình thế sao?

        Còn gì đâu nữa còn đâu?
        Người ta sung sướng mình sầu ngày đêm?
        Lòng buồn cho cảnh buồn thêm,
        Thuyền sang bến đỗ nắng lên xanh trời.
        PL
        Apr. 02, 2018. 7:58am

      • Phượng Lầu

        Hihihi!!!
        Nói là nói để chọc cười thôi!
        Thơ tình thơ thẩn để mà vui.
        Biển dâu thăng trầm ai biết được?
        Giông rủi tình đời cánh bèo trôi.

        Chẳng lẽ yêu nhau để chia phôi?
        Chẳng lẽ thương nhau để xa rời?
        Chẳng lẽ giận nhau tình hấp hối?
        Vầng trăng tròn ai nỡ xẻ làm đôi?
        PL
        Apr. 02, 2018. 10:58am

        • Hai Chai

          Vầng trăng vô vọng cũng xẻ đôi
          Nữa mảnh chênh vênh tựa vách trời…
          Nữa mảnh chơi vơi soi bóng nước
          Người yêu người rồi có lúc phai phôi…

          Tất cả chỉ là vô thường thôi
          Nay yêu, mai ghét nghĩ buồn cười
          Dâu bể xưa nay còn dời đổi…
          Huống hồ lòng dạ chẳng đổi thay ?!

          • từ mạnh long

            Ngừ ta mới “thí dzụ thôi là thí dzụ thôi.”, sao chưa gì đã ai oán dzẫy Chai!?

            • Hai Chai

              Ai oán tới như dzẫy mà cũng chưa thấy gì hết , chắc phải tăng từ chai tới lít quá anh Từ à ! He he…

              • Phuong Lau

                Thí dụ như mình không còn yêu nhau,
                Ắt hẳn em buồn nuốt thương đau,
                Hằng đêm thao thức em mếu máo,
                Em khóc cho tình chẳng tới đâu.
                PL
                Apr. 05, 2018. 8:49am

          • Phượng Lầu

            Vậy là…
            Về với anh đâu chắc bền hở anh Hai?
            Người yêu người rồi có lúc phôi phai.
            Biết đâu chia tay em nhớ tiếng ngáy?
            Em… mò về cho trọn tình đêm nay.

            Nếu như dưới mấy tấc đất đó anh Hai!
            Cũng chưa chắc lòng người đổi thay.
            Mỗi ngày phải hương đèn cúng vái,
            Kẻo nàng về báo mộng đó anh Hai!
            Hahahahaha!!!!
            PL
            Apr. 02, 2018. 11:30pm

            • Phuong Lau

              Thí dụ như mình không còn yêu nhau,

              Em buồn trùm kín trong chăn,
              Em nghe nước mắt chảy lăn hai hàng.
              Than ôi tình quá phủ phàng!
              Tình ra khoé mắt tình tràn bờ môi…
              PL
              Apr. 05, 2018. 1:56am

          • Phượng Lầu

            Canada trời lạnh lắm anh Hai!
            Một năm lạnh tới 7 tháng dài,
            Trời cứ âm u buồn man mác,
            Trời càng buồn em càng nhớ Hai Chai!

            Vậy mà…
            Anh bảo lòng người hay đổi thay,
            Yêu nhau rồi tình cũng phôi phai,
            Anh làm em ngậm ngùi suy nghĩ lại,
            Nên ở với chồng hay về với anh Hai?
            PL
            Apr. 03, 2018. 9:02am

            Lắm lúc em suy tư:
            Hỏi chứ có ai sướng như em?
            Chồng cưng em thẳng cẳng sáng đêm,
            Nằm kế bên nhạc thơ thao thức,
            Chồng chẳng làm phiền chồng ngủ yên.

            Có ai được chồng cưng như em?
            Lau nhà rửa chén giặt giũ thêm,
            Ăn nhường nói nhịn chở thông dịch…
            Cửa nhà tiền bạc giao hết em.

            Có ai được chồng yêu như em?
            Đút ăn rót uống suốt ngày đêm,
            Thuốc bổ trà chanh yogurt nuts,
            Tẩm bổ liên hồi …em cân lên!!!!

            Có ai được chồng thương như em?
            Muốn làm gì ảnh cũng chiều theo,
            Ngao du thưởng ngoạn ca nhảy múa,
            Chồng chụp hình và chồng quay phim.

            Chồng em yêu nhất chỉ mình em!
            Ai giỏi hơn em chồng chẳng thèm,
            Ai đẹp hơn em chồng hỏng ngó,
            Chồng em luôn bảo: “Nhất là em!”
            Hihihi!!!

            Nhưng có ai thấu chăng…
            Trong một góc của tâm hồn và trái tim em,
            Có một lổ hổng đang nằm ngủ yên,
            Phía trên là một cụm mây thơ thẩn…
            Chỉ cần một tia sét đánh…
            Mây thành mưa lấp lổ hổng triền miên…

            Anh có biết chăng vũng nước mưa ấy là…anh đó anh Hai Chai!

            Cho nên…
            Đêm đêm em thao thức từng đêm,
            Tiếng Việt mình hoa mỹ còn thêm…
            Trăng hoa bóng bẩy nghe rù quến,
            Ngọt ngào quyến rũ vần điệu êm…

            Vậy mà
            Em hát chồng em lại thờ ơ,
            Làm thơ chồng em cũng hững hờ,
            Lắm lúc em ra thơ than thở,
            Chồng em…mù chữ nên …tỉnh bơ!
            Huhuhu!!!

            Cho nên em…
            Tìm về thỏ thẻ với anh Hai,
            Ít ra được an ủi ngắn dài,
            Dẫu khi vui anh Hai hay xĩn,
            Hết xĩn rồi… anh hỏng nhớ em là ai?
            Huhuhuhuhu!!!!
            Hahahahaha!!!!
            PL
            Apr. 03, 2018. 9:18am

  7. Cà Kê Dê Ngỗng

    Thí dụ như mình không còn yêu nhau,,,
    Sao tự nhiên thí dzụ không còn yêu nhau là sao hỡ Hai Chai 😜 sao hổng thí dzụ chiện khác ???

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.