Người ta …rồi lại là người ta …

Thiên Di Phạm Văn Tòng
Nguoi ta

NGƯỜI TA …

Người ta đi đứng thảnh thơi
Môi vương xuân mộng mắt đời long lanh
Tháng giêng thổi gió trong lành
Bài ca lảnh lót để dành mai sau

Người ta áo tím phai màu
Áo hồng kiêu hảnh mai sau tình nồng
Người ta nghiêng ngã bên chồng
Tội thay có kẻ đèo bồng xót xa…

LẠI LÀ NGƯỜI TA…

Tại sao ta nhớ người ta?
Cô đơn bật khóc: “lại là người ta”
Người ta thì đã rất xa
Ấm êm hạnh phúc lụa là phủ vây

Môi ta chúc phúc trùng vây
Tim ta quặn hắt hao gầy đêm đêm
Người ta xõa tóc bên thềm
Ta bên gác nhỏ chong đêm lén nhìn

Ừ NHÉ NGƯỜI TA…

Một đời ta sống lặng thinh
Vợ lìa nhân thế một mình với ta
Người ta…ừ nhé người ta
Biết chăng xưa ấy lòng ta thương hoài!

“Tình câm” muôn kiếp lạc loài
Bài thơ ta viết chưa nguôi ngậm ngùi
Người ta…ta gởi niềm vui
Sáng ra ta giấc ngủ vùi bên hiên

Tháng ba 2018

62 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

62 responses to “Người ta …rồi lại là người ta …

  1. Phượng Lầu

    Hôm nay chắc cho chồng ăn thơ,
    Từ sáng đến trưa đến bây giờ…
    Chỉ thích làm thơ thời trung học,
    Để chồng bụng đói thêm bơ vơ!
    Huhuhu!!!
    Bye!
    Hihihi!!!
    PL
    Apr. 25, 2018. 1:19 pm

  2. Sao mình cứ nhớ nguoi ta.
    Biết chăng phương ấy nguoi ta ( có) nhớ mình.
    Nhớ ai áo trắng quá xinh.
    Ngang khung trường nhỏ cho mình ngẩn ngơ.
    Thế rồi củng tậpp làm thơ.
    Đêm về tưởng nhớ bơ vơ một mình..

  3. Phượng Lầu

    Sáng nay em không dám nghe anh hát,
    Sợ nghe rồi em tan nát con tim.
    Em mím môi em chỉ biết lặng im,
    Cho tình riêng chảy theo giòng nước mắt.
    PL
    Apr. 06, 2018. 8:40am

    Chỉ yêu tiếng hát dệt vần thơ,
    Chẳng hẹn hò nhau chẳng đợi chờ.
    Chỉ text vu vơ mà nhung nhớ?
    Thả hồn lãng mạn theo nhạc thơ…

    Thế mới biết có kẻ yêu trăng,
    Rượu thấm vành môi ngắm chị Hằng.
    Chạy theo tỏ tình trăng réo gọi,
    Để rồi té lọt xuống giòng sông.

    Thế mới biết Thiên Di Phạm Văn Tòng,
    Yêu Người Ta mối tình lặng câm.
    Sao anh không text hay không hỏi?
    Xem Người Ta có yêu anh không?

    Anh ôm cả một mối tình nồng,
    Nhìn Người Ta sung sướng sang sông.
    Anh ngóng thèm trông bờ hạnh phúc,
    Hỏi có phí thời gian anh không?

    Và phí cả cuộc đời anh không?
    Lỡ bên hiên cảm lạnh gió đông,
    Tủi thân trơ trọi ai hay biết?
    Người Ta có tặng anh tấc lòng?

    Thiên Di ơi đừng tiếp đèo bồng!
    Thơ anh hay lắm tả chờ mong,
    Viết xong có bớt sầu không nhỉ?
    Hay là anh tiếp tục ngóng trông?

    Anh yêu dai dẳng bao năm ròng,
    Hỏi anh nàng có biết hay không?
    Hay anh đơn phương yêu mơ mộng?
    Tôn thờ suốt kiếp một bóng hồng.

    Lãng mạn Trời cho tánh đèo bồng,
    Yên bề thơ thả dạo chơi rong,
    Lâu lâu sét đánh dồn nhịp thở,
    Thức tỉnh giật mình hết chơi rong.
    PL
    Apr. 06, 2018. 10:02am

    • Phượng Lầu

      Anh say rượu thấm vành môi,
      Em say tiếng hát lời ôi ngọt ngào!
      Anh say mỹ nữ mận đào,
      Em say giọng hát ru vào đê mê!

      Anh say tình nghĩa phu thê,
      Em say cung nhạc vân vê tiếng đàn.
      Anh mơ chăn gối bên nàng,
      Em mơ anh hát em đàn, thế thôi!
      PL
      Apr. 07, 2018. 10:33am

      • Phượng Lầu

        Phải không anh Thiên Di?
        Mà em quên hỏi anh có hay xĩn như anh Hai Chai không nhỉ?

      • Phuong Lau

        Chiều nay em dạo cung đàn,
        Tay rơi múa phím ngón tràn tơ vương.
        Dịu dàng nắn nót cung thương,
        Nhịp nhàng thanh thảng nghe hương Xuân về.

        Gió mang tan tác não nề,
        Thổi theo con sóng tứ bề cuốn trôi.
        Thả hồn theo điệu đàn rơi,
        Yêu thơ yêu nhạc yêu đời yêu Xuân…
        PL
        Apr. 07, 2028. 5:15pm

        • tdpvt

          Đôi nghe PL anh cũng muốn nghe tiếng đan em…

          • Phượng Lầu

            Hihihi!!!
            Anh muốn nghe em đàn piano hay accordion?
            Em chỉ là thợ đánh đàn thôi!
            À!
            Mà có lần em vui quá nên có gởi vô sân vídeo em đàn cả 2 nhạc cụ rồi mà!
            Hihihi!!!

            • Phuong Lau

              Hoàng hôn chưa ngã bóng chiều,
              Mà sao ta thấy tiêu điều chân mây?
              Nắng còn rọi sáng cỏ cây,
              Cớ sao mây đã bao vây cõi lòng?

              Mưa rơi bất chợt mưa dầm,
              Rơi trên cung phím nốt trầm nốt cao.
              Hay còn vết sẹo thương đau?
              Đàn theo nông nổi nghẹn ngào tiếng tơ…
              PL
              Apr. 08, 2018. 4:13pm

      • tdpvt

        Khi nào nghe Thiên Di hát(giọng ca cũng được ,ngang Tuấn Ngọc đó)và. PL đàn nghe

    • tdpvt

      Yêu người là yêu cả hạnh phúc của người…mặc cho người hiểu hay không…

      • Phượng Lầu

        Yêu người mặc người hiểu hay không,
        Người hỏng hiểu làm anh uổng công,
        Bên hiên khuya vắng anh trông ngóng,
        Lỡ trúng gió rồi khổ thân không!
        Huhuhu!!!
        Hihihihi!!!!

  4. Lê đắc Tài

    Người ta không ruột không rà
    Mà tim chất bóng người ta tràn đầy…
    Phải vậy không?

  5. SN Phú

    Mi công môi thắm ngọc ngà
    Đẹp xinh cho lắm cũng của người ta
    Người ta đã có người ta
    Giờ đò lỡ bến, si già tiếc thương

    Xưa yêu chẳng chịu tỏ tường
    “Tình câm” phải chịu cam nhường tình ai
    Thuyền tình lướt sóng ban mai
    Tình anh sẽ mãi không phai đợi chờ

    Chờ cho biển cạn trăng mờ
    Chờ cho thê tử hai bờ cách chia
    Nhớ nàng thổn thức đêm khuya
    Khi nàng đơn độc, kiệu kia rước về 🙂

  6. Gấu

    Thuyền xuôi cũng đã lâu rồi
    Ước mơ nào cũng xa rời duyên tơ
    Cố nhân mộng lỡ viễn mơ
    Thiên thai lỡ một chuyến đò yêu thương
    Lầu vàng lỡ bước hài cong
    Phòng hương lỡ nhịp hồng son nguyệt cầm
    Đêm xuân lỡ tiếng tri âm
    Vòng tay lỡ phách phù trầm giấc hương
    ……
    Trăm năm còn nỗi vấn vương…

  7. Phượng Lầu

    Thong dong dáng ngọc tuyệt vời,
    Môi xinh nở nụ mắt ngời long lanh.
    Thân ngà quyến rủ lòng anh,
    Một đời trăng khuyết anh mơ trăng đầy.

    Rủi thay chẳng được sum vầy!
    Xin cho anh được nợ này kiếp sau!
    Mỗi đêm ước được chiêm bao!
    Chung chăn kề gối môi trao hương tình.

    Để anh không phải lén nhìn,
    Bên thềm ai xoả suối tình tóc mây.
    Lụa là hạnh phúc ngất ngây,
    Đêm say dỗ mộng anh đây yêu nàng.

    Mộng mơ một kiếp dã tràng,
    Một đời câm nín yêu nàng trong mơ,
    Ngậm ngùi nông nổi nguồn thơ,
    Nắng lên tỉnh mộng dật dờ bên hiên.
    PL
    Apr. 06, 2028. 7:10 am

  8. Phượng Lầu

    Người ta ơi hỡi người ta!
    Bao năm người đã đậm đà gối chăn,
    Bấy năm khắc khoải từng canh,
    Tim ta quặn thắt tan tành xót xa.

    Bao năm người mộng trăng hoa,
    Bấy năm ta đã dật dà bên hiên,
    Tình ơi nhung nhớ triền miên!
    Nữa mơ nữa tĩnh con tim vập bầm!
    PL
    Apr. 05, 2018. 10:21pm

  9. Phượng Lầu

    ——————
    Sáng ra ta giấc ngủ vùi bên hiên.

    Tương tư một mối tình riêng,
    Tình ta như đã say điên dại khờ!
    Người ta sao quá hững hờ?
    Chăn êm nệm ấm bên bờ vai ai.

    Ước gì trời đất đổi thay!
    Ước gì ta được bồng ai vào lòng!
    Người ta duyên thắm má hồng,
    Tủi thân ta kiếp tơ hồng long đong!
    PL
    Apr. 05, 2018. 9:59pm

    • tdpvt

      Chà PL bị rung rinh với ngừ ta rồi

      • Phượng Lầu

        Phượng Lầu đa cảm lắm anh ơi!
        Ai rung là Phượng rinh theo thôi!
        Cho nên ai ho hay sổ mủi,
        Phượng Lầu cũng lây cảm cho vui.
        Hihihi!!!
        PL
        Apr. 05, 2018. 10:41pm

        • tdpvt

          Thiên di đang bị cảm đau đầu sổ mủi đó

          • Hai Chai

            Dzẫy là đồng bệnh tương tư … í quên tương lân há anh Thiên Di há !

            • Phượng Lầu

              Đêm qua nằm mộng thấy Hai Chai,
              Ôm mối mơ say mộng ban ngày.
              Ban đêm thổn thức vùi giấc ngủ,
              Thơ tình em gởi tương tư Chai.

              Đêm qua nằm mộng thấy Thiên Di,
              Mắt ướt rèm mi em thầm thì…
              Tương lân đồng mộng mơ chăn gối,
              Dị sàng nông nổi hãy khóc đi!
              PL
              Apr. 06, 2018. 7:33am

              • Phượng Lầu

                Em nhớ Hai Chai lắm Hai Chai!
                Tìm anh băng núi vượt sông dài.
                Đành thôi em hát bài Ngăn Cách,
                Khúc Biệt Ly sầu nước mắt cay.

                Tương tư em gởi gió cùng mây,
                Về anh vách trống chẳng tường xây.
                Nữa Hồn Thương Đau làm gối mộng,
                Lạnh Trọn Đêm Mưa, Một Mình sầu.

                Anh Còn Yêu Em Chủ Nhật Buồn,
                Tình Ca Muôn Thuở Mưa Lệ tuôn.
                Phượng Hồng Biển Mặn Niệm Khúc Cuối,
                Em Đi em Bỏ Lại Con Đường.

                Nhớ anh cho Hồn Lạnh Nắng Phai,
                Con Đường Việt Nam ôi quá dài!
                Lỡ Một Lần Đứng Trú Mưa ấy,
                Ngỡ Đời Tôi Chỉ Yêu Một Người! (Hai Chai)!

                Thôi anh Xin Đừng Trách Đa Đa!
                Tha phương cầu thực lấy chồng xa.
                Như Chiếc Que Diêm còn tí lửa,
                Sao Đành Xa Anh mắt lệ nhoà.

                Trăm Nhớ Ngàn Thương vẫn đậm đà,
                Tình Hờ thôi nhé gió trăng hoa.
                Đừng Lừa Dối Nhau chi thêm nữa!
                Nỗi Đau Muộn Màng em xót xa.

                Trời già cay nghiệt chuyện tình ta,
                Em đi bỏ anh lại quê nhà.
                Đêm đêm tơ tưởng người trong mộng,
                Đêm Cuối Cùng ai nỡ phôi pha!!!!
                PL
                Apr. 06, 2018. 9:14am

          • Phượng Lầu

            Thiên Di đang cảm dào dào,
            Đau đầu sổ mủi mắt trào lệ rơi.
            Lang băm thầy thuốc có nơi,
            Thôi đành thui thủi mình tôi trị mình.
            PL
            Apr. 06, 2028. 7:43am

          • Phượng Lầu

            Người ta thuyền đỗ bến rồi!
            Mà sao anh vẫn ngậm ngùi tiếc thương?
            Người ta say đắm yêu đương,
            Mà sao anh mãi vấn vương đêm ngày?
            PL
            Apr. 06, 3028. 11:58pm

          • Phượng Lầu

            Tôi khắc tên em trong trái tim tôi,
            Tôi gởi tên em theo hồn chơi vơi,
            Tôi gọi tên em quặn đau nhức nhối,
            Tôi thả tên em theo nước mắt trôi.
            PL
            Apr. 07, 2018. 0:30am

    • Phuong Lau

      Người ta hương lửa mặn nồng,
      Tủi thân ta Phạm Văn Tòng long đong!

      • tdpvt

        Tủi thân thiệt đso PL

        • Phượng Lầu

          Tủi thân nghiệt ngã đèo bồng,
          Hỏi ai có chồng cũng tủi như anh?

          • Phượng Lầu

            Đời ngắn ngủi lắm anh Tòng ơi!
            Hãy đếm niềm vui nở nụ cười!
            Đêm nay trăng đầy mai trăng khuyết,
            Căng lều chắn gió che mưa rơi.

            Cuộc đời lắm đoản khúc nổi trôi,
            Đêm qua giông bão gió tơi bời,
            Sáng nay nắng trời đem tươi mới,
            Đời người như cánh vạc bèo trôi.

            Đời là vẽ họa bức tranh thôi!
            Chấm phá tô son nét đậm hời.
            Trăng trời mây nước khuya ngày tối,
            Xong vẽ tình nhân trẻ đùa vui.

            Đời là một bức tường thật cao,
            Rắn chắc trăm năm đậm sắc màu.
            Những viên gạch nâu xen gạch đỏ,
            Gạch nâu tình úa sắc hư hao.

            Nhưng phải đủ gạch xen lẫn nhau,
            Tường mới thẳng cao chống mưa rào,
            Đứng vững bền lâu theo thì tiết,
            Thiếu gạch nâu làm tường bớt cao.

            Nhưng mà anh Tòng đừng có lo!
            Con thuyền ngược gió gặp sóng to,
            Là lúc chống chày qua cơn bão,
            Anh sẽ tự hào thắng sóng to!

            Tình đời đâu phải luôn màu xanh?
            Có mãnh tình treo sợi chỉ mành,
            Ngoảnh mặt cho tình mong manh ấy,
            Trôi vào con nước gió cuốn quanh!!!
            PL
            Apr. 06, 2018. 12:30 pm

            • Phượng Lầu

              Hôm nay bầu trời xám màu mây,
              Tháng Tư mà tuyết rơi đó đây,
              Phủ lên cỏ cây màu trắng xoá,
              Tuyết lấp bụi mờ tuyết quanh đây.

              Vết thương lòng em vá rồi đây,
              Cất xong ngôi mộ lấp tình này,
              Tuyết phủ khăn tang màu trắng xoá,
              Chôn cất chuyện tình cuối chân mây.
              PL
              Apr. 05, 2018. 1:52pm

              • Phượng Lầu

                Ái tình là trái đắng,
                Ăn vào không muốn nhả.
                Ái tình là sét đánh,
                Đánh xong không muốn ngã.

                Chẳng tội tình chi lắm,
                Muốn ngục tù không thả.
                Dẫu ái tình đã chết,
                Còn ghi trên bia mã…
                PL
                Apr. 06, 2018. 7:35pm

  10. từ mạnh long

    Một đời ta sống lặng thinh.
    …………………………………..
    Sáng ra ta giấc ngủ vùi bên hiên!
    Rầu , dzẫy là ” Ta dzới trời bơ dzơ” hén,
    Tậu quá Thiên Di ơi!!!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.