Phượng Lầu
Ngày xưa cắp sách đến trường,
Học toán, lý, hoá, văn chương, sử nhà.
Học địa lý, học hát ca,
Học thêu, may vá, bánh ta, bánh người…
Sinh ra học khóc, học cười,
Học ăn, học nói, học ngồi, đứng, đi.
Bây giờ học cái chi chi???
Đầu hai thứ tóc vẫn đi đến trường…
Trường chơi, trường học, trường đời.
Trường tình, trường trãi trường phơi nỗi lòng.
Trường ghi dấu mối tình hồng,
Trường ghi nỗi nhớ đèo bồng trăng hoa…
Trường cho bè bạn gần xa,
Tâm giao chia sẻ tình ta tình người.
Trường ghi tiếng nói câu cười,
Trường ghi than thở những giòng lệ rơi.
Sân trường tựu tập muôn nơi,
Bạn bè tứ xứ về chơi thỏa lòng.
Phượng Lầu may mắn lọt vòng,
Vô sân trường để vui cùng anh (chị) em.
Quy Nhơn thắng cảnh thần tiên,
Quê Hàn Mặc Tử cuồng điên thơ tình.
Thi sĩ nổi tiếng quê mình,
Đẻ ra con cháu tâm tình thi văn…
Gấu, Trầm Tưởng, Mây Lang Thang,
Cà Kê Dê Ngỗng, Hai Chai, Xuân Hùng.
Tào Lao, Nguyên Thủy, Hũ Chìm,
Sài Gòn, Tỵ Nạn, Dế Mèn, Người Xưa.
Thuỳ Dương, Lãng Tử, Minh Lan,
Nhất Duy, Minh Trí, Thiên Di Văn Tòng.
Nai Con, Hiếu Thảo, Nhỏ, Lầu,
Mạnh Long, Lượng Thái Nguyên dòng văn chương…
Ngày đêm cắp sách đến trường,
Ghi bao nỗi nhớ vấn vương trong lòng.
Cười vui, khóc lóc, bất đồng,
Ghi ra chia sẻ ít dòng văn chương.
Ôi trường Cường Để dễ thương!
Nữ Trung Học đã vấn vương bao tình.
Bảy Lăm Sáu Tám nguyên hình,
Còn non còn nước còn tình anh (chị) em…
Phượng Lầu rất cám ơn sân trường cdnth6875 đã cho PL môi trường sinh hoạt lành mạnh để đóng góp những mối tình và mãnh tình vụng vỡ vô trang nhà!
Cám ơn anh Từ Mạnh Long đã dẩn dắt PL vào sân, cám ơn Admin và tất cả các anh chị em đã chung vui và đóng góp ý kiến với những bài viết của PL!
Mong rằng có những lúc quá xúc động ghi lại những cảm nghĩ không control được vẫn không làm phật lòng bạn đồng hành trong sân trường!
PL
Apr. 19, 2018.
Cám ơn Trời con có sự bình yên!
Chẳng một lo âu, chẳng muộn phiền,
Sóng gió đã qua, mưa đã tạnh,
Ưu phiền đâu thể kéo triền miên!
Ôi nhớ làm sao tuổi học trò!
Lần đầu học chữ I, chữ O,
Chữ I thì thẳng như cây gậy,
Chữ O thì mặt trăng tròn vo…
Ôi nhớ những ngày sắp gần thi!
Thức khuya học suốt, học li bì,
Mẹ Cha ước mong con thi đỗ,
Cô thầy khuyến khích em học đi!
Đứa thì đỗ trạng, đứa trượt thi,
Đứa tiếp công danh, còn đứa thì…
Quân trường sẵn đợi thằng nhập ngũ,
Có đứa lấy chồng rồi bỏ đi…
Cuộc sống thăng trầm kiếp nổi trôi,
Đứa sống ấm no đứa tuỳ thời,
Cơm no ba bữa hay đói khát,
Chỉ biết có Trời thấu mà thôi!
Có đứa ra khơi đổi cuộc đời,
Chẳng biết phương trời quá xa xôi,
Mạng sống có còn hay sẽ mất?
Vận mệnh theo bèo dạt mây trôi.
Cũng có những đứa được thảnh thơi,
Trời xuôi đất khiến nó gặp thời,
Có đứa te tua tàu lá chuối,
Có đứa thăng trầm khổ lẫn vui…
Đã sáu mươi năm sắp hết đời,
Một vùng ký ức bỗng dậy khơi,
Về hưu lật qua trang sử mới,
Ngẫm nghĩ cuộc đời kinh nghiệm thôi!
Nơi đây ta chia sẻ niềm vui,
Ngắt nghoẽo mình vui viết rồi cười,
Nếu buồn cứ viết rồi khóc mướt,
Bạn bè sẽ an ủi mình thôi!
Từ ngày gia nhập vô sân chơi,
Phượng Lầu rất sung sướng ngỏ lời,
Thật thà trút ra bầu tâm sự,
Sân trường chia sẻ bạn bè thôi.
Rất cám ơn bạn hữu gần xa!
Cám ơn anh chị em một nhà!
Cường Để, Nữ Trung Học, thương quá!
Sáu Tám- Bảy Lăm tựu một nhà.
Thân thương,
PL
Apr. 27. 2018. 12:47pm
Mời cả nhà nghe lại bản nhạc yêu thích thời nhạc trẻ…
Wow! Wow! Wow!!!
Thật là một “thiên thần” cho hết mấy anh chàng Cường Để chớ không riêng gì Từ Quan!
Không những bài nhạc hay, người đàn giỏi mà nàng còn thả hồn theo tiếng nhạc trông rất là…sexy!
Rất hấp dẫn!
Phen này chắc Từ Quan dang dở thêm một lần nữa!
Hihihi!!!
Cám ơn anh Nguyên Thủy đã chia sẻ thiên thần âm nhạc này với gia đình & PL!
Chao ôi tuyệt mỹ thiên thần!
Từ Quan chết đứng tần ngần ngắm em!
Anh mà gởi tiếp nhiều thêm,
Nam sinh Cường Để ngã nghiêng sắp hàng.
Hihihi!!!
PL
Apr. 27, 2028. 5:53am
Ngày xưa cắp sách đến trường,
Học toán, lý, hoá, văn chương, sử nhà.
.
Ngày nay cũng cắp đến trường,
Học thêm môn mới có tên hò hò ,,,
Chà lâu lắm mới thấy xức hiện vẫn Bậm Trợn như xưa chứ?
À mà, “hò hò…” là gì dzẫy!? He…..he……
Là hô hô huyền đó ,,,
Vẫn Bậm Trợn như xưa ,,, nhưng hơi yếu tí vì lúc nầy có tuổi hơn xưa !
A! Thì ra!
Hihihi!!!
À! Thì ra thế!
Môn này coi bộ…khó học à nha….he….he…..hò…hò…..!!!!
Hello anh Bậm Trợn!
Lần đầu tiên em được hân hạnh ra mắt anh!
Nếu anh học môn mới có tên “hẹn hò” thì em biết, còn môn “hò hò” thì chắc em “khò khò”!
Hihihi!!!
Ò Ó O ,,,
Hôm nay Phượng Lầu rất là vui!
Thấy sân trường có thêm nhiều người,
Bạn bè lui tới lòng phơi phới,
Thân hữu thâm giao nhoẻn miệng cười.
Hihihi!!!
Mình ngày thêm chồng chất tuổi đời,
Còn bao năm tháng để mà vui.
Hãy vào sân nối vòng tay lớn!
Chia sẻ buồn vui nở nụ cười.
Hihihi!!!
Rất cám ơn anh chị chung vui và chia sẻ với người em gái Sì Gòn!
Hihihi!!!
PL
Apr. 26, 2018. 11:16pm
Giờ đây trống điểm tan trường về,
Đợi nàng cho thỏa nỗi đam mê.
Vân vê tà áo em tha thướt,
Bẽn lẽn theo em suốt đường về.
PL
Apr. 26, 2018. 8:57am
Bây giờ thì trống điểm giờ chơi,
Áo trắng tung bay khắp mọi nơi.
Nói cười in ỏi, ông vỡ tổ,
Dõi mắt tôi tìm bóng một người.
Chao ôi như tiên giáng từ trời!
Tóc huyền theo gió cuốn lả lơi,
Thướt tha duyên dáng bay tà áo,
Nàng chiếm hồn tôi, chết lặng người!
Ô hay nàng đang nhoẻn miệng cười!
Sáng ngời đôi mắt nụ cười tươi.
Đôi má xinh xinh vầng trán rộng,
Má lúm đồng tiền răng trắng tươi.
Chao ôi nàng đẹp lắm nàng ơi!
Tóc xoả ngang vai đẹp tuyệt vời!
Than ôi mình chỉ bàn tay trắng!
Chỉ biết nhìn em để ngậm ngùi…
PL
Apr. 26, 2018. 8:49am
Ô hay trời đã sáng kia rồi!
Trống trường sắp điểm bạn mình ơi!
Gặp nhau chào hỏi vui cười nói,
Nghiêm trang sắp hàng chào cờ rồi…
Lũ lượt từng hàng vô lớp thôi.
Bài học hôm qua thuộc làu rồi.
Sáng nay thầy hỏi sao không nhớ?
Thì ra ổng đã hớp hồn tôi!
Thầm nghĩ đứa nào nhắc dùm coi?
Một anh nhép miệng dưới kia rồi,
Cứu bồ em chút thôi anh nhỉ?
Ngờ đâu chàng đã trộm … yêu tôi!
PL
Apr. 26, 2018. 8:23am
Tặng PL và mời cả nhà cùng nghe bản nhạc hay…
Một trong những bản nhạc anh rất thích đó NT.
Nhớ ngày xưa quen cô bé ở cùng chung cư xá sĩ quan ở Cần Thơ, đẹp như thiên thần cùng xây chung hang đá những mùa Noel, 2 bên gia đình vui lắm và cũng âm thầm đồng ý sau này sẽ…., để rồi bỗng chốc tự dưng lập gia đình với cô láng giềng ở SG.
Cho đến bây giờ Anh cũng chẳng hiểu tại sao!?
Nghe nói đang ở SG và không lập gia đình, có phải lỗi tại mình không nữa.
Mỗi lần nghe bản này lại nhớ đến những ngày tháng dễ thương bên nhau vì anh cứ bảo cô đẹp như thiên thần, cô ấy bảo: “Thiên thần ở xa lắm em không muốn đâu!”
“Bây giờ thì mãi xa nhau”……..thật rồi !!!!!
Chao ôi sao Từ Quan nhà mình có lắm mối tình dang dở thế?
Vậy là anh Nguyên Thủy nên gởi vô sân thêm nhiều thiên thần để…khai khẩu Từ Quan mới được!
Hihihi!!!
À Quên nữa! Từ Quan tự truyện đi em chuyển ngữ cho!
Hihihi!!!
Hí hí , Từ gia tự truyện rầu PL chuyển qua Hoa ngữ hé 🤪
CKDN sẽ chuyển qua tiếng Miên cho !
Truyện dài nhiều tập chuyển được hông ta?
Be…..heeee……
Hihihi!!!
Được thôi Quan!
Tập tiếng Tràng An, tập tiếng Cần Thơ, tập tiếng Quy Nhơn, tập tiếng Sài Gòn, mà hay nhất là tập tiếng Miên!
Hahaha!!!
Hihihi!!!
Vậy là phen này phải réo Từ Quan kiếm “thiên thần Miên” nha anh CKDN!
Hihihi!!!
Ừa , thiên thần Miên dễ thương lém ,,, buong xa rong coi choi 🤪🤪🤪
Hihihi!!!
Hoa ngữ thì em… mù chữ!
hihihi!!!
Dzậy là seo , họ Lâu mà mù Hoa ngữ 😩
Hahaha!!!
Em người Sài Gòn chánh cống anh a! Chỉ có chồng em người Hoa thôi. Lấy chồng thì đổi họ của chồng. Cho nên em mù chữ Hoa còn chồng em thì mù chữ Việt.
Thành ra thèm rù rì tiếng mẹ đẻ mà em phơi ruột rà ra sân trường hết đây nè!!!
Hihihi!!!
Anh có vợ sao như em có chồng?
Bổng trên trời rớt xuống phải không?
Một thanh gươm loé xây cuộc sống,
Còn anh dừng lại một bóng hồng.
Hihihi!!!
PL
Apr. 27, 2018. 1:10 pm
Biết rằng rất thương, rất thương chồng!
Nhưng hồn lãng mạng Trời cho không,
Nhạc thơ cứ thả hồi nóng bổng,
Xong rồi cất lại thế là xong…!!!
Hihihi!!!
PL
Apr. 27, 2018. 1:38pm
Cảm ơn PL đã điểm danh gần đủ hết mấy anh, chi học sinh của CĐNTH 43-50 năm trước giờ tham gia trang nhà… Năm tháng qua mau…nhìn con số mới thấy thời gian như thác đổ…nên cứ vui và tận hưởng những gì mình có được (hoặc vớt được…có người noái vậy) …
Chúc PL luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
Wow!
Anh Nguyên Thủy tặng cả nhà bài hát thật hay và…thấm thía! PL cám ơn anh nhiều nhe!
Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không?
Còn chăng chỉ ở một góc lòng.
Ngủ vùi sâu kín trong tiềm thức,
Lâu lâu bỗng trở giấc bềnh bồng…
PL
Apr. 26, 2018. 6:54am
Hạnh phúc là đây!
Sống khỏe từng ngày,
Vui thì cười giỡn,
Buồn thì khóc ngay.
Hạnh phúc tầm tay,
Đếm phước từng ngày.
Buồn vần thơ dệt,
Dệt rồi buồn bay!
Hạnh phúc nào hơn?
Chẳng giận dỗi hơn,
Sống hoà sống thật,
Trọn tình yêu thương.
PL
Apr. 26, 2018. 6:40am
Choàng mắt phân vân hồn bềnh bồng,
Có ai thấu nỗi lòng mình không?
Mở phone thấy còm từ Nguyên Thủy,
Tặng Phượng bài ca thật thỏa lòng!
PL
Apr. 26, 2018. 7:05am
Cám ơn anh Nguyên Thủy tặng bài nhạc hay quá! PL cứ nghe đi nghe lại hoài.
Ngày xưa em thích tắm mưa,
Bây giờ em thích shower với chồng.
Hỏi ai có muốn mặn nồng?
Đâu chờ đợi phút gối hồng nệm hoa.
Khi xưa dưới đất mình ta,
Trên trời một đám mây xa mưa gần.
Nay chăn gối nữa đêm mần,
Shower cũng thế có cần đêm đâu?
Yêu thương nghĩa đậm tình sâu,
Cho nhau đâu đợi đêm thâu tắt đèn?
Giàu sang cho đến thấp hèn,
Yêu nhau mưa đổ che rèm shower.
PL
Nếu như bạn biết đếm niềm vui,
Chao ôi phước hạnh cả cuộc đời!
Hạnh phúc nằm trong tầm tay với,
Chồng con thương thêm bạn chung vui.
Này nhe, ta được thở khí trời!
Được cười được nói được ăn chơi,
Sức khỏe là vàng, còn chi nữa?
Độc lập tự do, là nhất rồi!
Hihihi!!!
PL
Apr. 26, 2018. 0:17am
Hỏi ai chẳng có nỗi niềm riêng?
Hỏi ai chẳng trãi những ưu phiền?
Hỏi ai chẳng thầm yêu thương nhớ?
Hỏi ai chẳng khắc một bóng hình?
Tình càng nước mắt càng mặn mà,
Tình càng mãnh liệt càng thiết tha,
Tình càng cách trở càng nông nổi,
Càng dệt lời thơ nhạc đậm đà…
PL
Apr. 25, 2018. 11:27pm
Bạn có bao giờ nếm chia phôi?
Có nếm dòng nước mắt mặn môi?
Có nghe cõi lòng mình quặn thắt?
Có nghe tim rỉ máu từng hồi?
Nếu như bạn đã từng trải rồi,
Thì bạn đã hiểu được lòng tôi.
Thú đau thương ấy, đau thấu nhói!
Nhưng ngon và ôi đẹp tuyệt vời!
PL
Apr. 25, 2018. 11:48pm
Ô hay sao nước mắt lăn dài?
Hay là mình đang nhớ thương ai?
Tóc đã bạc phai màu sương trắng,
Sao vẫn u hoài bóng dáng ai?
Chao ơi tình ấy vẫn còn đây!
Ngỡ đã nhạt phai theo tháng ngày,
Những nỗi niềm riêng còn in mãi,
Ở một góc lòng chẳng phôi phai…
PL
Apr. 25, 2018. 11:09pm
Hồn thơ của Phượng ngập lụt sân trường hay sao mà không thấy ai vào sân cùng chơi đùa với Phượng.
Thấy tội cho Phượng quá chời luôn!
Cô đơn quá, may cũng còn có anh nên…
đời còn dễ thương…be….heeeee….!!!!
Bây giờ ngoài trời đang đổ mưa,
Thơ em lụt ngập tả sao vừa.
Tắm thơ tắm nổi lòng chan chứa,
Em buồn nước mắt đổ mây mưa.
PL
Apr. 25, 2018. 7:44pm
Hôm nay chắc cho chồng ăn thơ,
Từ sáng đến trưa đến bây giờ…
Chỉ thích làm thơ thời trung học,
Để chồng bụng đói thêm bơ vơ!
Huhuhu!!!
Bye!
Hihihi!!!
PL
Apr. 25, 2018. 1:19 pm
Ê sao tao thấy yêu ông thầy?
Mầy nghĩ tao vói tới không đây?
Mày thấy ổng, tao xứng đôi nhỉ?
Vậy sao tao phải gọi bằng thầy???
Ê mày giúp tao…cua ông này!
Ổng dạy triết học với văn chương,
Vậy tao làm thơ tao chuyển hướng,
Cho ổng yêu tao hết đoạn đường.
Nhưng mà ở trong chốn học đường,
Cua thầy đâu dễ lỡ thầy…cương?
Thầy cho nhỏ điểm tao xấu số,
Kiếm chuyện tao bị đuổi khỏi trường!!!
Đừng lo, mầy hỏng bị coi thường!
Mầy đẹp và tánh mày dễ thương!
Nhưng hơi khỉ khọn hơi liếng láu!
Mày ráng kiêng trường ổng sẽ thương!
Hihihi!!!
PL
Apr. 25, 2018. 1:11pm
Ê nhỏ! Có thấy anh chàng kia?
Trông anh phong độ bảnh bao kìa!
Con nhà giàu, học giỏi không nhỉ?
Làm sao tao được ảnh, cách nào?
Thì mày cứ yểu điệu ta chiều,
Xoả mái tóc thề mắt đăm chiêu,
Mang đôi guốc cao lạn qua lại,
Lâu lâu mày vấp để ảnh…dìu.
Thế rồi mầy làm bộ ra chiều,
Thẹn thùng bẻn lẻn… tựa chàng yêu,
Nếu chàng ga lăng là mầy hiểu,
Tình sẽ chớm không sáng cũng chiều…
Hihihi!!!
PL
Apr. 25, 2018. 12:56pm
yểu điệu ra chiều
Sáng nay nhìn mây trời âm u,
Nhắc anh vào một sáng mùa thu,
Mùa tựu trường mình quen lối cũ,
Sân trường lá rụng gió vi vu.
Dõi mắt anh tìm bóng người yêu,
Ba tháng hè qua nhớ thật nhiều!
Ánh mắt long lanh mày lá liễu,
Sóng mũi cao cao nét diễm kiều.
Anh nhớ theo em về mỗi chiều,
Em nào có biết hỡi em yêu?
Hay em giả vờ không hay biết?
Biết chăng anh trộm nhớ thương nhiều?
PL
Apr. 25, 2018. 10:48am
Anh làm gì nên tội anh ơi!
Bổn phận quân nhân tiếng trả lời,
Hồn thiêng sông núi anh nhập ngũ,
Quân trường máu đổ mãnh thây phơi.
Hậu phương tiền tuyến cách đôi nơi,
Súng nổ bom rơi đạn nã rời,
Chiến trường lửa cháy nồng khói súng,
Mộng ước hoà bình thống nhất vui.
PL
Apr. 25, 2018. 3:09am
Nhìn nhau chẳng nói được nửa lời,
Nghe lòng tan nát dạ tả tơi.
Nước mắt chảy ròng môi câm nín,
Thoáng chốc đã qua nửa tiếng rồi.
Nhìn em anh nức nở nghẹn lời,
Hận đời hận số kiếp vận xuôi,
Tại sao anh trở nên tù tội?
Yêu nước non nhà hậu phương vui.
Nhìn anh chỉ biết đổ lệ rơi,
Oán than khóc hận chỉ kêu Trời!
Cùng con dân Việt dòng máu Việt,
Sao trả thù người rửa hận vui?
Mất mấy ngày trường đi thăm nuôi,
Cõng con lội núi băng rừng đồi,
Nhìn nhau như nói lời trăn trối,
Hỏi có ngày về được hay thôi?
PL
Apr. 25, 2018. 3:05am
(Cảm xúc sau khi đọc bài Đôi Mắt Phượng của bác sĩ Nguyễn Đạt Thịnh, chồng viết cho vợ)
Ê mày nhớ con nhỏ đó không?
Nó đã bỏ tao đi lấy chồng.
Vậy mà nó thề non hẹn biển?
Nó nói yêu tao trọn tấm lòng!
Ngày nó lên xe hoa theo chồng,
Nước mắt tao trào mầy biết không?
Bỏ quê tao tìm lên thành phố,
Kỷ niệm đâu phai một bóng hồng!
Cái đêm mà chúng nó động phòng,
Tao nằm trằn trọc ngủ không xong,
Tao hút điếu kia rồi điếu nọ,
Rượu thay nước lả uống ngập lòng.
Than ôi thế là em lấy chồng!
Vĩnh viễn quên anh rồi phải không?
Nửa đêm dư chăn đầu gối chiếc,
Tim anh chết lịm…hết tơ hồng!
Hihihi!!!
PL
Apr. 25, 2018. 9:15am
Sorry PL gõ Huhuhu!!!
Mà ra chữ Hihihi !!!
Anh chết lặng người em biết không?
Đâu phải đàn ông không yếu lòng?
Đâu phải đàn ông không ủy mị?
Sao nỡ bỏ anh đi lấy chồng?
PL
Apr. 25, 2018. 12:35pm
Tao yêu con bé đó nhà giàu,
Cha mẹ tao nghèo biết tính sao?
Chẳng lẻ lấy nhau về… húp cháo?
Đành chia tay nàng tao nhói đau!!!
Huhuhu!!!
Còn mày tình duyên mày thì sao?
Mày đã yêu mấy em rồi nào?
Hỏi em mày giàu hay nghèo nhỉ?
Nghèo giàu cũng bám chặt cho tao!!!
Hihihi!!!
PL
Apr. 25, 2018. 9:01am
Ê mày thuộc hết bài thi chưa?
Tao nuốt hỏng nổi nên còn chừa,
Nếu may bài thi ra trúng tủ,
Tao dìa khoe cha mẹ…thấy chưa?!?!
Nhưng nếu tao thi rớt kỳ này,
Ông già tao uýnh chắc mềm thây!
Ổng hăm ổng biểu tao ráng học,
Tao nuốt hỏng trôi làm sao đây?
Huhuhu!!!
PL
Apr. 25, 2018. 8:55am
Ê mày! Thằng đó dở triền miên!
Nhưng nhờ cha mẹ nó có tiền,
Nên nó hậu phương làm lính kiểng,
Tao mầy nhập ngũ bước trận tiền…
Tao đi tao bỏ lại người yêu,
Chia tay tao nàng khóc thật nhiều.
Tao ước quê mình thôi khói lửa!
Tao về cưới vợ, người tao yêu!
Tao đi mà đứt ruột buồn teo!
Ước gì tao đem được nàng theo!
Ôm em thay tay ôm báng súng,
Sống chết có nhau dưới đạn vèo.
PL
Apr. 25, 2018. 8:46am
Hỏng phải tao hỏng yêu quê hương!
Anh hùng chiến đấu chốn sa trường,
Bỏ xác phơi thây vì thương nước,
Tao học tao bảo vệ hậu phương.
PL
Apr. 25, 2018. 8:30 am
Mầy tao hãy ráng học điểm cao!
Để cua mấy em dễ hơn nào!
Và còn không bị bắt đi lính!
Cha mẹ buồn rầu vợ con đau.
PL
Apr. 25, 2018. 8:26am
Ê mày! Cua được đứa nào chưa?
Con gái sao khó chịu hết chừa!
Tao mới ghẹo thôi là nguýt háy!
Xí xọn làm ngơ, phách vừa vừa!!!!
Hihihi!!!
PL
Apr. 25, 2018. 8:20am
Ê mày! Tao ghét ông thầy này!
Tao chỉ thích mỗi bà cô kia,
Bả thương con trai dìm con gái,
Thầy mê trò gái dìm tao mầy!
Huhuhu!!!
PL
Apr.25, 2018. 8:15am
Ê mày! Con bé trông có duyên!
Đôi má xinh xinh lúm đồng tiền,
Mắt to môi mộng làn da trắng,
Tao cá mày cua được nàng liền!
Cua được tao thưởng cho một chầu!
Kem hay chè đậu đỏ, biết đâu?
Hay muốn bò bía, gỏi đu đủ?
Cua mà hỏng được, mất một chầu!
Hahaha!!!
PL
Apr. 25, 2018. 8:10am
Mầy có nhớ chăng trưa hôm nào?
Tao mầy trốn học nhảy rào hông?
Cúp cua mấy tiếng mà… sung sướng!
Hai đứa đi chơi để …cua đào.
Tao nhớ đá banh đá ào ào,
Nhưng tao mắt rảo trước rảo sau,
Tìm coi có em nào đang ngắm,
Tao đá thật nhanh… biểu diễn nào!
Hahaha!!!
PL
Apr. 25, 2018. 8:09am
Hôm nay anh trở lại ngôi trường,
Tìm thầy cô cũ bạn thân thương,
Tìm tấm bảng đen bàn ghế cũ,
Tìm cây phượng vĩ ở sân trường.
Lâng lâng nghe nhung nhớ lạ thường,
Hay tình yêu ấy còn vấn vương?
Bao năm xa cách sao vẫn nhớ?
Nhớ cô em gái học cùng trường…
PL
Apr. 25, 2018. 7:54am
Em nhớ từng tên nhớ từng người,
Dẫu em học trò mới mà thôi!
Thấy yêu trường xưa yêu quê cũ,
Yêu hết anh chị em cùng thời.
Cùng năm tháng cũng cùng tuổi đời,
Cũng từng bươn chải từng ngược xuôi,
Theo dòng đời cuốn trôi số phận,
Và đã phong sương bạc đầu rồi!
Tuy xa quê hương nặng tình người,
Nặng về quê mẹ Việt Nam ơi!
Nặng tình non nước tình sông núi,
Một giòng máu Việt thương trọn đời.
PL
Apr. 25, 2018. 1:20 am
Mùa này đâu phải mùa bãi trường?
Sao sân trường vắng thấy mà thương?
Thi sĩ nhà ta sao biến hết?
Hai Chai buồn còn em muốn khóc luôn!
Huhuhu!!!
PL
Apr. 25, 2018. 1:08am
Í ,,, chít cha rầu , sao hổng có Nai Con ??? hu hu
Có mà!
Nai Con, Hiếu Thảo, Nhỏ, Lầu
PL thiếu Sĩ Phú, người bạn ở Canada, nói chuyện
hà rầm mà quên ghi tên vô bài thơ mới ác!
Sorry nha Phú!
Hihihi!!!
Nai thiệt là ….hậu đậu, hổng nhìn kỷ gì hêt, Mà thiệt hú hồn hen Nai, Mém chút PL cho Nhỏ dzí Nai đi học mẫu giáo rồi, được dzô học chung với các anh chị thik thiệt .
Hì hì , Nhỏ cũng đánh mùi hay thiệt , nghe có tên mình là nhào vô liền 🤪
Thơ của PL và hình ảnh của trường xưa gợi nhớ quá một thời đã qua , giờ còn đâu nữa 😩
Ngày ấy nay còn đâu?
Tóc giờ đã phải màu,
Những chuyện tình yêu dấu,
Những phút tim nhói đau…!!!
Tình có còn đậm sâu?
Hay tình đã nhạt màu?
Tình đã thành kỷ niệm,
Cồn cào tim Tào Lao…
Hí hí hí , PL nói trúng tim Tào Lao luôn 🤪
Chao ôi! Ôi tình yêu!
Sao quên được tình đầu?
Thời vàng son trung học,
Tình đẹp, thơm ngạt ngào…
Hai mái đầu sát nhau,
Vai tựa vai kề vào,
Tay trong tay run rẫy,
Thẹn chẳng nói lời nào…
Ôi cái buổi ban đầu!
Mình chẳng dám nhìn nhau,
Cuối đầu má ửng đỏ,
Đợi anh ngỏ lời trao…
Chưa dám hôn lần đầu,
Chưa biết hẹn ngày sau,
Đêm về mơ với mộng,
Chắc đã yêu chưa nào?
PL
Apr. 24, 2018. 4:02pm
Tình là gì?
Yêu là chi?
Sao mơ mộng?
Sao cuồng si???
Tình vu vơ,
Tình mộng mơ,
Tình trăn trở,
Tình thành thơ…
Tình thẩn thờ,
Tình hững hờ,
Tình tan vỡ,
Tình bơ vơ…
PL
Apr.24, 2018. 4:15pm
Em thích làm thơ tả tình yêu,
Em thích nghe anh kể đủ điều,
Em thích nắng chiều tà thơ mộng,
Thích anh đưa về đêm quạnh hiu.
Em thích anh ghé tai thì thầm,
Thích nhìn sao sáng bầu trời trong,
Thích ngắm trăng rằm rơi sóng biển,
Thích chân in dấu cát âm thầm…
Lòn tay vuốt mái tóc đen huyền,
Ngắm làn môi mộng nụ cười duyên,
Say sưa nuốt vành môi lưu luyến,
Nựng đôi má thắm lúm đồng tiền.
Thích gió thổi bay tóc bềnh bồng,
Thích vòng ôm thả mộng trên sông,
Ép tai nghe buồng tim rạn vỡ,
Mạch máu dồn luân chuyển ngập lòng.
PL
Apr. 24, 2018. 7:11pm
Trời ạ, không những em thik mà anh cũng…rất thik luôn á!
Be…eh….he….hee…heeeee…….
Anh thik sao anh nói muộn màng?
Chồng em đã đón em sang ngang,
Một chân em quéo anh Hai nữa,
Chẳng lẽ thêm cẳng đi…ba hàng?
Hahaha!!!
PL
Apr. 25, 2018. 12:46pm
Anh Từ dắt PL dzô sân mà hổng có tên ảnh trong bài thơ, hổng biết ảnh có buồn hông hé? Riêng TT thì rất vinh dự vì có tên đứng ở vị thứ 2(học..giỏi quá!) ha..ha..!
Hahahaha!!!!
Anh giỏi thiệt được đứng số 2, còn Mạnh Long (Từ) thì đứng hạng …sắp bét!
Hahahaha!!!!
Đếm ngược thì cũng ..số 2 như ngừ ta thâu…he…..he……
Tặng Phượng Lầu và ACE trong trang nhà
Hihihi!!!
Cám ơn anh Hai Chai tặng ACE và em bài Ba Tháng Tạ Từ hay quá! Làm em nhớ thời trung học quá!
Nhưng có phải anh đi với cô Thanh Mai trong sân trường hôn vậy anh Hai? Em thấy anh chàng đô con to vai sáu múi như anh Hai vậy đó?
Hahahaha!!!!
Không phải anh đâu Phượng !
Anh bé nhỏ hơn anh chàng đó nhưng mờ anh có võ đó nhoa …!
Nghe sao mà sướng quá vậy ta! Vậy em … níu anh Hai là phải quá rồi! Anh…dợt Từ Quan một trận dùm em đi anh Hai Chai!
Hahahah!!!
Lại làm ơn mắc oán rồi!
Nhưng không sao, HC mà ..dzợt anh thì thích quá đi chứ…be…..heeeee…..
Nỡ nào em lại oán Từ Quan?
Hai Chai, Từ Quan, dắt hai đàng,
Đàng nào trơn trước em té trước,
Đàng nào hỏng ướt em té sau…
Hahaha!!!
PL
Apr. 24, 2018. 7:30pm
Cái dzụ này tiếng Ăng Lê gọi là Three-Some đóa nhen!
Be….heeeeeeee…….
Wên nữa chứ, tiếng Việt gọi là “Chiện 3 Ngừ” he….heeee…
ĐÂy là chiện ba ngừ nè, xin mời mọi người cùng nghe nha
Cám ơn Thuỳ Dương tặng gia đình và PL bài Chuyện Ba Người nghe sao mà não lòng và dễ thương quá!
Chỉ tội nghiệp cho Từ Quan…đang cười mà đau!
Huhuhu!!!
Bị dzợt mà thích na Từ Gia ?
Chữ “bị dzợt” trong ngoặc kép mới thik chứ!
Tình xưa chưa học đã mê
Tình nay nhiều khúc nảo nề trong tâm
Tình xưa thì nhớ âm thầm
Tình nay có lúc tay cầm tay buông…
Hổng biết có đúng hông?
Tình xưa chẳng vẹn vuông tròn,
Tình nay khi có khi còn, hơn không.
Tình xưa nhung nhớ trầm ngâm,
Thâu đêm xây mộng nẩy mầm tình nay.
Tình xưa mê chửa nguôi ngoai,
Thầm thương trộm nhớ đêm ngày ngóng trông,
Tình nay của cải tiền nông,
Não nề vỡ mộng hỏng cầm đành buông.
Hỏng biết có đúng hông anh tdpvt?
PL
Apr. 22, 2018. 8:38 pm
Chắc vậy…
Đời là một chữ T mà anh!
Chữ T?
Nghe hơi quen quen..hi…hi…..
Em cũng biết chữ T? đó chú TML ạ ,,,Là TTTT hé chú TML
Chú thì biết Lu Linh phái nhứt chữ T thứ nhì, đặng đi…shopping.
Đúng hôn?
Buông ư ?
Em hỏng chịu buông đâu !
Bởi gặp được nhau có dễ đâu ?
Tình xưa em dấu trong tim nhỏ
Tình nay em cất dẫu buồn xo…
Wan hô Từ gia đã dẫn dắt dùm nghe 👍👍👍
Anh Từ dắt em vô sân trường,
Xong rồi ảnh ngoảnh mặt đi luôn.
Bơ vơ giữa sân trường…em quíu!
May thời em níu được anh Hai!
Huhuhu!!!
Hihihi!!!
PL
Apr. 22, 2018. 8:53pm
Vậy để Hai Chai hỏi anh Từ…
Sao dắt vô rồi để bơ vơ…
Đã thương thì phải thương cho trót
Vì cớ gì ngoảnh mặt làm ngơ ?!
Vì tại Hủ Chìm đó mà !!!
Dạ! Anh Hai…trả tấn Từ Quan cho em vui đi anh Hai!
Hahahaha!!!!
Thâu tậu nghiệp anh Từ, dù sao cũng có công dìu dắt PL. dzô đây mờ!!!Phải hông nà?
Hihihi!!!
Tại Từ gia mê…gái 5 con ngó mòn con mắt rồi!
Hahaha!!!
Chị PL nói ai mà nghe quen quen đó nhen…!!! Hic hic…
Ai có tịch thì …rục rịch!
Hihihi!!!
Lỗi tại MAAAY trăm bề, làm PL ghét anh đến độ kiu ngừ ta uýnh!
MAAAY ui, cứu…cứu anh dzới!
Từ Quan ơi hỡi ông Từ Quan!
Gậy đâu sao Quan vội chạy làng?
Kêu gọi nàng Mây sang cứu nạn,
Đọ sức Hai Chai chớ…đầu hàng!
Hahaha!!!
PL
Apr. 23, 2028. 2:19pm
Tại em là Người Tân chớ không phải Người Xưa.
Hihihi!!!