Chim bay ru ngã bóng chiều

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Chiều xuân lảng đảng mây giăng
Gió ru khúc hát ăn năn tội tình
Nhắc chi một cỏi linh đinh
Cho lòng nhoi nhói đủ điều đắng cay

Người đi qua thoáng cau mày
Thôi đừng trách cứ: tội thay cuộc tình
Phố xưa mờ dấu phiêu linh
Đường xưa ngỏ cũ chưa phai mọi điều

Chim bay ru ngã bóng chiều
Ta hoàng hôn cứ chắt chiu nổi lòng
Đêm muôn năm,đêm rêu phong
Có ai ngồi lặng khuê phòng đếm sao

Đêm hôn mê, đêm lao xao
Sáo vang vọng lại dạt dào âm xưa
Mưa xuân mưa đếm giọt mưa
Chim chưa mỏi cánh ta chưa quên người…

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

26 responses to “Chim bay ru ngã bóng chiều

  1. Phượng Lầu

    Hỡi ơi tiếc nuối bao giờ nguôi?
    Ăn năn ai oán chẳng đổi dời.
    Cung sầu ngấn lệ thèm chăn gối,
    Tan nát cõi lòng nuốt đơn côi.
    PL
    May 10, 2018. 4:00 pm

  2. Phượng Lầu

    Biết nhau chi để ngậm ngùi?
    Quen nhau chi để một đời nhớ nhau?
    Yêu nhau chẳng vẹn trầu cau,
    Tiếc nhau chi để nghẹn ngào ăn năn.

    Hỡi người có biết hay chăng?
    Đêm thâu khắc khoải lệ lăn hai hàng.
    Rối beng tơ quấn bẽ bàng,
    Buồn như tiếng sáo lỡ làng oán than!
    PL
    May 10, 2017. 3:41pm

  3. Tào Lao

    Chim chưa mỏi cánh ta chưa quên người…
    Vậy là Thiên Di khó mà quên người rầu 😜

  4. Phượng Lầu

    Ngắm biển trầm ngâm thơ anh Tòng,
    Qui Nhơn đẹp tựa Cancun không?
    Có lá dừa che râm bóng mát?
    Đá phủ rêu phong mối tình nồng?

    Yêu đương chẳng đặng nghĩa vợ chồng,
    Một đời ôm gối mộng thèm mong.
    Ăn năn chẳng nhoà theo năm tháng…
    Trọn kiếp vì ai rối tơ lòng.
    PL
    Cancun, May 10, 2018. 1:00 pm

  5. từ mạnh long

    Người đi qua thoáng cau mày!
    Câu này mình thích chi lạ.
    Nếu đánh dấu phẩy sau chữ đi, thì một nghĩa khác.
    Và nếu dấu phẩy sau chữ qua, lại là một ý rất khác.
    Hay vô cùng.
    Thanks Thiên Di.

    • Phượng Lầu

      Tại sao Quan thích “ Người đi qua thoáng câu mày” mà không phải là: “ Người đi qua nhoẻn miệng cười”?
      Huhuhu!!!

  6. Phượng Lầu

    Yêu thương nhung nhớ đợi chờ,
    Trách sao em nỡ hững hờ tình anh?
    Đau lòng thổn thức từng canh,
    Chim chưa mỏi cánh tình anh vẫn còn.

    Dẫu cho nước chảy đá mòn,
    Tình anh em hỡi vẫn còn trơ trơ.
    Nhớ em khắc khoải hồn thơ,
    Buồn như tiếng sáo thẩn thờ ăn năn.
    PL
    May 08, 2018. 8:26am
    Hỏng biết anh TDPVT, Từ Quan và ông cò quận 9 trong vỡ cải lương Tuyệt Tình Ca, ai ăn năn nhiều hơn nhỉ?

  7. Phượng Lầu

    Trời buồn trời đổ cơn mưa,
    Anh buồn bởi nhớ người xưa thuở nào.
    Một đời thương nhớ dạt dào,
    Nàng trong cơn mộng nàng vào cơn say.

    Tình kia đã chẳng đổi thay,
    Tình còn ray rứt tình hoài trong thơ.
    Đêm ngày oằn oại ước mơ,
    Thuyền xa khuất bóng bến chờ ăn năn…
    PL
    May 08, 2018. 8:03am

  8. Nguyên Thủy

    “Đêm hôn mê, đêm lao xao
    Sáo vang vọng lại dạt dào âm xưa” (TDPVT)
    Như có tiếng sáo Trương Chi vang vọng bến sông xưa…

  9. TT.Hiếu Thảo

    bài thơ có nhiều câu hay đọc nhớ anh Tòng? Thơ đọc trả về với nó,không nhớ chữ chi cả, là không hay.
    Chúc vui

  10. Phượng Lầu

    Làm sao đếm giọt mưa dầm?
    Làm sao nếm được nổi lòng đắng cay?
    Chiều Xuân mây phủ gió lay,
    Sáo dìu vang vọng tình ai lỡ làng.

    Khúc ăn năn khúc bàng hoàng,
    Xót xa cay đắng hỡi nàng có hay?
    Trách ai biết trách cứ ai?
    Một hình một bóng đường dài phố xưa.

    Tìm về ngõ cũ dây dưa,
    Cung thương cung oán vẫn chưa nhạt nhoà.
    Hoàng hôn bóng ngã chiều tà,
    Chim vui bay lượn ta đà xót xa.

    Đêm hôn mê chỉ mình ta,
    Âm thầm nhung nhớ tình đà rêu phong,
    Chim ơi bay mỏi cánh không?
    Cớ sao ta vẫn mắt trông mắt chờ?

    Khuê phòng ai quá hững hờ?
    Có hay ta thức dật dờ đếm sao?
    Bao nhiêu tinh tú trời cao,
    Là bao thương nhớ lệ trào ăn năn….
    PL
    May 07, 2018. 3:15pm

  11. maylangthang

    Chim bay khắp chốn ,..
    Sẽ mõi cánh thôi !
    Người sẽ quên người…
    Khi tình phai nhạt…(ST)
    Phải rứa không anh TDPVT hè ???

  12. Hai Chai

    Nằm nghiêng tôi thấy bóng mình…
    Trong đêm nguyệt tận khóc tình dần phai
    Gió về qua cửa thở dài
    Bóng hiu hắt bóng , mưa dày dặc mưa…
    Chia sẻ cùng anh Thiên Di chút nỗi niềm trong cơn mưa khuya Sài Gòn. Chúc anh luôn an vui

Gửi phản hồi cho Nguyên Thủy Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.