Tản mạn Pleiku

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Hoa tím bằng lăng nở
Trưa hè trôi hửng hờ
Tôi về thăm xóm nhỏ
Tiếng học trò đọc thơ

Nỗi niềm như lắng đọng
Theo tường vách rêu phong
Ngoài hiên nắng xiêng nghiêng
Phượng rực đỏ trời trong

Rồi chiều vàng võ đến
Sương tràn dốc mông mênh
Lành lạnh len vào nhớ
Áo trắng bay bập bềnh

Trường tan trời tối lại
Em thơ cặp trìu vai
Đêm không mời đêm đến
Ai đứng chờ ngày mai….

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

18 responses to “Tản mạn Pleiku

  1. Phượng Lầu

    Hoa tím bằng lăng nở
    Trưa hè ai ngóng chờ
    Ai về thăm xóm nhỏ
    Hay ai vẫn hững hờ?

    Nỗi niềm nghe bơ vơ
    Theo lời thơ tiếng nấc
    Phượng đỏ vết thương lòng
    Khi người yêu tôi khóc?

    Rồi chiều tàn nắng tan
    Sương mờ phủ mơ màng
    Mây đan từng sợi nhớ
    Áo lụa buồn miên mang

    Trường tan trời tối lại
    Dáng gầy ôm đôi tay
    Chẳng chờ sao đêm đến
    Đợi thêm một ngày mai…
    PL
    Aug. 03, 2019. 11:45am.

  2. Tào Lao

    Hoa tím bằng lăng nở
    Trưa hè trôi hửng hờ
    Tôi về thăm xóm nhỏ
    Tiếng học trò đọc thơ
    … khi xưa thời còn đi học mình cũng có lên Pleiku mùa hè mà không để ý đến
    hoa tím bằng lăng , giờ đọc lại thơ của Tòng tiếc quá !!!

  3. Nai Con

    Chú Thiên Di lóng rày dời dìa Pleiku để được ngắm mấy cô má đỏ môi hồng ,,, sướng nghen👍

  4. Hai Chai

    Chào anh Thiên Di , anh TD có khỏe không?
    Lâu lắm rồi mới được đọc lại thơ của anh, bài thơ nhiều cảm xúc , nhẹ nhàng ,gợi nhớ đến ngày thơ.
    Mong anh luôn vui khỏe .

  5. Thuỳ Dương

    Lạc bước trở về thăm trường cũ…
    Hoa bằng lăng nhuộm tím trưa hè.
    Văng vẳng tiếng đọc bài trong lớp,
    Chợt bồi hồi nhớ lắm ngày xưa…
    Ngoài hiên vắng tường rêu cũ kỷ,
    Trầm mình trong ánh nắng vàng xiên…
    Những đóa cúc chen nhau trốn nắng…
    Nép dưới gốc cây khắc đầy tên…
    Tiếng chuông lên báo giờ tan học…
    Tà áo bay trắng kín sân trường
    Chiều tàn dần , sương xuống, đêm lên…
    Tôi một bóng, chờ ngày mai đến…

  6. Phượng Lầu

    Thơ người ta chẳng họa theo,
    Dẫu lời hay ý đẹp gieo tấc lòng.
    Chân mây góc bể bềnh bồng,
    Thôi thì thôi nhé chẳng cùng họa thơ…
    Huhuhu!!!
    PL
    July 22, 2019. 5:15pm.

    • tdpvt

      Chào PL …chúc vui khỏe.

      • Phượng Lầu

        Ơn người ta dệt mối mơ,
        Vũng lầy nước mắt tạc thơ tạ tình.
        Bơ vơ trận địa một mình,
        Mong ngày hội ngộ khắc tình đệ huynh…

        Ngoảnh đi chẳng muốn quay lưng,
        Quặn đau se thắt rưng rưng hai hàng.
        Thuyền xuôi sóng ngược ngỡ ngàng,
        Bèo tan rồi hợp đá vàng còn ghi.
        PL
        July 23, 2019. 6:12am.

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.