Anh Hai Chai
Người buông tay nhau ra
Giữa đám đông xa lạ
Giữa chợ đời phù hoa
Buông tay nhau … rồi khóc
Khoé mắt cay cay…
Đôi môi mặn đắng…
Người buông tay nhau ra,
Bên tai còn vang vọng
Dư âm bản tình ca…
Mắt lệ cho người….
Mắt lệ cho ta…
Rồi mình ên ngồi khóc …
Xin một kiếp có nhau ?
Thôi đừng khắc khoải nửa…
Đừng mong chờ kiếp nào,
Khi bây giờ có nhau
Đang nắm đôi tay nhau
Người vẫn vội buông mau ….
Giữa thành phố xa lạ…
Giữa dòng đời hối hả…
Lòng người còn trắng , đen
Rối ren như bàn cờ…
Đang không biết thắng thua,
Người đã buông tay ta….
∞∞∞
Ong bướm hoa xuân tuổi Dại Khờ,
Hai trái tim vàng tuổi mộng mơ,
Mái tóc bạc phơ còn Khờ Dại,
Đom đóm lập loè nhạc với thơ…
PL
Sep. 12, 2019. 9:23am.
Ai biểu nắm chi rồi buông ra?
Ai biểu gần chi rồi chia xa?
Ai biểu hợp chi rồi tan rã?
Ai biểu Dại Khờ rồi khóc la?
Dại dột quá phải không anh Hai & Thuỳ Dương?
PL
Sep. 12, 2019. 8:55am.
Ai bỉu anh Hai dại dột mần chi héng Phượng Lầu ! Tội nghiệp anh Hai quá hà !
Buông tay nhau ra nghĩa là…thôi!
Đôi bàn chân mỏi bước xa xôi,
Đường vào ngõ vắng chia hai lối,
Một vầng trăng thu gãy làm đôi…
Buông tay nhau ra nghĩa là…rồi!
Mắt hết giọt sầu thấm vành môi,
Mặt đối mặt còn chi để nói?
Băng giá bầu trời cóng tim côi…
PL
Sep. 12, 2019. 7:18am.
Sao phải vội buông tay nhau ra?
Khi tình yêu đầy ắp tim ta…
Khi nhớ thương cồn cào trăn trở…
Mắc mớ gì mà buông tay ra ???
Ha anh Hai ha…
Giữa dòng đòi hối hả
Giữa đám đông xa lạ
Ta chớ buông tay ra
Rồi sẽ mất nhau mãi …
,,, nhớ nhé 🙂
Dạ nhớ rầu anh Tào quơi😃
Giỏi nè he heeeeee…
Ủa , TD khen ai giỏi vậy hè 😁
TD khen Hai Chai giỏi vì biết nghe lời anh Tào Lao dặn á!
TD cũng giỏi nè he heeeeee…
Ai cũng noái dzẫy hết anh Tào Lao ạ… he he…😝😝😝
Sao anh Tào Lao dặn trễ quá làm em buông rồi bây giờ em phải làm sao?
Huhuhu!!!
Thôi rồi PL ơi ,,, buông là lạc mất nhau thật rồi !!!
Thế là “Mùa Thu Chết”!
Thế là “Tình Chết Theo Mùa Đông”!
Bây giờ em phải hát bài “Không!”
Huhuhu!!!
Hát bài nào cũng đặng chứ PL mà hát bài “KHÔNG” là thâu rầu còn chi đâu em ơi , có còn lại chăng dư âm thôi 😎😎😎
Hí hí … hát bài nào anh cũng chìm mà lo gì !!!???
Nghe em rên còn chết chìm mấy hũ chớ còn
nghe Từ Quan rên là 3 ngày sau nổi dậy đó!
Hahaha!!!!
Bây giờ anh và anh Hai có muốn nghe em rên: Thâu rầu còn chi đâu anh ơ…hông nè?
Hihihi!!!
Bổng trong mơ em nhận hai cái texts!
Em giựt mình check texts giữa đêm thâu.
Mở phone ra chẳng thấy text anh đâu?
Em ngủ lại hỏng phải Tào Lao text!
Huhuhu!!!
Vậy là anh hàng xóm buông em rồi!
Bye bye!!!
PL
Sep. 15, 2019. 3:02am.
Trời ơi , nửa đêm nằm mơ rồi mở phone ra tìm TEXT hổng sợ OX hất lọt xuống giường sao trời 🤪🤪🤪
Hất ra chi phải ẳm vô?
Vợ yêu nằm cạnh, đi mô mà hờn?
Ôm phone viết text, chuyện thường!
Nửa đêm mớ gọi sập giường…Tào Lao! Tào Lao! Tào Lao!!!
Hahahahaha!!!!!
PL
Sep. 18, 2019. 9:25am.
Troi, PL gan du vay ta ? Nửa đêm mớ gọi sập giường…Tào Lao! Tào Lao! Tào Lao!!!
Hahaha!!!
May mà PL chưa mớ kêu Cà Kê Dê Ngỗng nên chưa…sập nhà!
Hahaha!!!
Nắm chặt tay nhau giữa dòng đời hối hả
Đừng buông tay kẻo lạc mất nhau.
Sống chậm lại để đời đừng trôi lạc.
Và nhìn đời bằng cả trái tim yêu.
Đúng rồi ,,,,Đừng buông tay kẻo lạc mất nhau thật đó nghe DN !
Lạc rồi là mãi không thấy nhau lại đâu Dinh Nam héng . Cám ơn DN chia sẻ.
Người buông tay nhau ra,
Giữa phố đông người qua,
Giữa đường đời nghiệt ngã,
Cho mắt môi lệ nhoà…
Người buông tay nhau ra,
Cho tim vỡ tung ra,
Âm vang lời nức nở,
Cho tiếng thở nghẹn ngào…
Đường tình chẳng còn nhau,
Chớ mong đợi kiếp sau!
Tìm tình trong mộng ảo,
Ngoảnh mặt quay lưng mau.
Đời chẳng còn có nhau,
Buông tay, chân bước mau,
Ngước mặt, hồn chao đảo,
Trách cứ đời,…vì sao?
PL
Sep. 08, 2019. 9:52pm.
Vì sao ? Vì sao? Hởi Phượng Lầu ?
Vì sao? Em chẳng biết vì sao?
Mua chai thuốc chuột…rủ nhau vào chuồng.
Huhuhu!!!
PL
Vì sao , anh cứ hỏi vì sao ?
Giữa đám đông ta chỉ nhìn thấy nhau ?
Đêm thăm thẳm đen sâu như mực…
Mà bóng hình cứ rạng rỡ trong nhau …
Vì sao em cứ hỏi vì sao?
Phim trường lắm tài tử bảnh bao,
Sân khấu rạng ngời muôn sao sáng,
Một giọng thì thầm xoáy tim đau…
PL
Sep. 11, 2019. 8:41am.