Tình sử thi hoạ

Nguyệt Quế
nghethuat_quocte

Một thưở đất trời còn hoang vắng
Bóng người thấp thoáng cảnh hoang vu
Ta thấy một sinh vật nhỏ lắm
Đôi bàn tay quờ quạng ngồi thu lu

Chẳng biết thú hay là người đây
Ngẩn ngơ nhìn lại mình hoang dã
Chợt hiểu vật kia cũng giống mình
Chân run rẩy vội vàng bỏ chạy

Mãi đi mà hổng biết nơi dừng
Lời cầu xin trở thành tiếng rú
Mới ngộ rằng những kiếp luân phiên
Hãy hoài bảo những gì của chúng

Rồi lâu ngày cũng phải quen thôi
Nhặt cành khô di nhẹ trên cát
Viết chữ tượng hình nét âm dương
Đời thi sĩ vờ vui trong chốc lát
Lòng họa sĩ chết lặng kích chiều
Tưởng tượng huyền bí đời hư ảo
Sống mông lung cảnh giới quay cuồng.

∞∞∞

5 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

5 responses to “Tình sử thi hoạ

  1. Hình đại diện của Hoàng Linh Hoàng Linh

    Chào Mỹ
    Thắng
    ,cát Lân, an Khê, Trần dạ lữ.
    Làm gì cũng có quân sư
    Quạt mo không mát riêng tư chẳng còn(quân sư trừu tượng)
    Cám ơn các bạn đã comment. N quế

  2. Chào chị Nguyệt Quế với bài thơ mới hí

  3. “Chẳng biết thú hay là người đây
    Ngẩn ngơ nhìn lại mình hoang dã
    Chợt hiểu vật kia cũng giống mình
    Chân run rẩy vội vàng bỏ chạy”
    .
    Ui cha, Em cũng bỏ chạy luôn đó chị wơi 😆

  4. Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

    Oh, xin chào chị Nguyệt Quế.
    Lâu quá mới gặp chi trên trang nhà. Chị ơi, hôm nay chị lại dùng bút để họa một bức tranh quá nhiều điều đan xen mang nhiều tính trừu tượng thật khó nắm bắt. Cát Lân tự nhiên “đổ ngu” khi thưởng thức bài thơ của chị!!!
    Đồng ý thường thì thơ không phải giải thích mà để độc giả tự trải nghiệm. Nhưng trong tình thân chị- em, chị có thể “bật mí” đôi chút được hông ạ?
    Đúng là một Họa sĩ mà cầm cây bút quả là đầy bí hiểm!
    Chúc chị nhiều niềm vui.
    Thân mến.

  5. Hình đại diện của An Khê An Khê

    Chào chị Nguyệt Quế
    ” Tình sử thi ca ” .Không phải bằng cây cọ mà ngòi bút đã phác họa một bức tranh đến nao lòng! Xin tặng chị :
    Tưởng đời là cõi mộng
    Ta rảo bước rong chơi
    Hụt chân bơi biển rộng
    Loay hoay giữa dòng đời…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.