Bốn mươi năm gặp mặt

Trầm Tưởng- NCM
MN

(Thân tặng các bạn CHS Nữ Trung Học Qui nhơn khóa 68-75)

Em phương xa về thăm trường cũ
Bốn mươi năm trường đã đổi thay
Gốc phượng già nay chẳng còn đây
Dãy phòng cũ chìm trong ký ức

Nhớ xưa ra chơi chờ từng phút
Đứa đánh cầu, chơi nẻ, nhảy dây
Thế mà nay gặp lại nơi đây
Tóc xanh xưa chừng như đã bạc

Gặp lại nhau trong từng tiếng hát
Lời ca điệu múa nhớ ngày xưa
Thuở học trò tinh nghịch chẳng vừa
Khiến thầy cô bao phen vất vả

Lời thầy dặn chúng em nhớ rõ
Lời cô khuyên một dạ khắc ghi
Học chăm giỏi qua những kỳ thi
Sau lớn lên trở thành người tốt

Nay gặp nhau trăm người như một
Cùng vui ôn kỷ niệm ngày xưa
Bên chuyện cũ lại xen chuyện mới
Giờ làm gì? Bà nội, ngoại chưa?

Chuyện xưa nay kể mãi chưa vừa
Bốn mươi năm bao người ngã gục
Tưởng nhớ bạn xin dành một phút
Tình bạn trong ta mãi vấn vương

Cho dù mai lưu lạc muôn phương
Mười bảy tháng giêng xin nhớ mãi
Chuyện cũ xưa ta cùng nhắc lại
Kỷ niệm học trò mãi ngát hương

Nhân xuân về hoa nở đầy vườn
Chúc mọi ngưởi thịnh vượng an khương
Hạnh phúc may mắn thêm tài lộc
Dồi dào sức khỏe sống thọ trường!

(Đầu xuân Ất Mùi)

6 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

6 responses to “Bốn mươi năm gặp mặt

  1. Nai Con

    Chị MeoCon hát bài gì mà thấy lạ quá dzợ ?

  2. Mây Lang Thang

    Thơ hay quá, ước gì có khi nào anh Trầm Tưởng- NCM tặng em bài thơ nhỉ ?

  3. Nai Con

    Các chị CHS Nữ Trung Học Qui nhơn khóa 68-75 thật hân hạnh được được TT-NCM tặng thơ nè .

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.