Thắng Fam
Ta bay về đậu lên nhánh cây khô
Đời lá trụi khẳng khiu ôm mưa nắng
Nhìn dòng sông cội cây như nghiêng ngã
Thật hay hư ? Ta chẵng hiểu chính ta
Tách Cafe tượng hình thành ảo ảnh
Vóc hương người sương khói lảng đãng xa
Bằng bản thể ta tìm trong vô ngã
Sắc và không… không sắc, sắc không
Kiến xa xôi ảo ảnh tự… dối lòng
Cõi hư ngộ… tâm bây chừ sám hối
Tim vị kỷ… nhận thân tâm rắc rối
Buông xả vô thường… duy thức thả trôi
Ta bay về cành cội lắng tâm thôi
Sự vật đão chao nghiêng đau trút
Xả ký ức vào sông đời miên thức
Nhẹ lòng nghe con gió lượn cuối chiều
06.05.2015
Đọc bài thơ thấy lòng nhẹ tênh ..Đúng là Sắc không ,không sắc .. ..
Đời là một chốn vô thường ..
Sắc không ,không sắc vấn vương làm gì ..
Thì thôi hỉ xả ,từ bi ..
Vô vi nhân ảnh thầm thì lời yêu ..
Chúc khỏe TF nhé …
Cám ơn NamThu 86 nhiều bsjn nhé
Đọc xong bài thơ em cũng bị chao nghiêng luôn đó anh TF ơi …
Mây Lang Thang… đã lang thang rồi, sợ gì chao hở bạn
……Sắc là không, không củng không là sắc
không có người mà củng chẳng có ta
tâm vô vi,ta bất chợt ngộ ra
tùy duyên đến,rồi lại tùy duyên mất…
bài thơ mang hơi hướm của một người đả buông bỏ được tất cả phiền nảo,
…xả ký ức vào sông đời miên thức
nhẹ lòng nghe con gió lượn cuối chiều
chúc anh TF luôn vui nhé
Cám ơn thuỳ dương…mình chỉ mong như vậy để lòng nhẹ nhàng thôi
“Ta bay về cành cội lắng tâm thôi
Sự vật đảo chao nghiêng đau trút
Xả ký ức vào sông đời miên thức
Nhẹ lòng nghe con gió lượn cuối chiều” TF
Thôi thì cứ để…
Như một thoáng mơ trên đồng vọng
Như lần đầu sóng dậy bờ yêu
Phiêu du theo tiếng gió chiều
Lặng nghe lòng nói những điều riêng mang…
Thank Gấu nhiều bạn nhé
Thân tặng anh Thắng Fam….
Cám ơn Nguyên Thuỷ nhiều nhé, like clip bạn tặng lắm
NT ui, clip rất dễ thương, rất hợp với bài thơ của Thắng Fam đó.
Thank you.
Ta bay về đậu lên nhánh cây khô
Đời lá trụi khẳng khiu ôm mưa nắng
Nhìn dòng sông cội cây như nghiêng ngã
Thật hay hư ? Ta chẵng hiểu chính ta
Thật và hư hòa quyện đó anh TF ơi.Nhỏ thik đoạn thơ ni . Thân mến
Nhỏ ui… một phút tịnh lòng cho mình đó, cám ơn Nhỏ thân iu nhé
Bằng bản thể ta tìm trong vô ngã
Sắc và không…không sắc, sắc không
Thế tại sao ta phải tự dối lòng
Trái tim đỏ, thân tâm về sám hối
Sống vi tha, chớ vị kỷ xỉa soi
Lòng thanh thản đỡ chao nghiêng day dứt
Hòa ký ức vào dòng đời vô thức
lòng thảnh thơi trong gió buổi thu chiều…
Vậy nha Thắng Fam.
Dọc bài thơ Xuan Hung cảm giác như mình đang viết.
Xuân Hùng xin đươc hòa vào nhịp sống với Thang Fam chút xíu nha
Chúc an lạc
Cám ơn Xuân Hùng đã đồng cảm