Vivi
Ta nợ em nữa cuộc tình đầu
Sợi tơ hồng lạc buổi tang dâu
Từ non cao nhớ về ái ngại
Chim lìa bầy bể cạn rừng sâu
Ta nợ em nửa nụ hôn thầm
Bờ môi héo mắt ướt quầng thâm
Bạc sông núi cõi đời mờ mịt
Lạc nhau rồi mệnh đá đành câm
Nợ tuyệt tình chia nửa bãi đời
Xót thân em mây úa chiều rơi
Nợ tương tư vườn hoang trinh nữ
Xếp lá sầu lệ nhớ đầy vơi
Ta nợ em một nửa lời thề
Hạt mưa ngâu nhỏ giọt lê thê
Tình trăm năm tạc duyên bia mộng
Vắt thời gian lấp bể sầu mê !
∞∞∞
Nợ gì mà nợ dzữ dzẫy anh Vivi hè ..Nợ gì chứ nợ tình là khó trả lém đó nhen ..
Anh nợ em mãi một đời ..
Thôi thì xin mãi nợ người tôi thương ..
Nợ em cả kiếp đoạn trường ..
Nợ em mãi mãi vì còn nợ nhau ,,
Nợ em cho đến bạc đầu ..
Con tim còn đập ANH còn nợ EM ..
Chúc Anh Vui ,Khỏe ..Thân ái …
Tui đi dô rẫy mới dìa
Nên đành lãnh nợ xẻ chia ngọt bùi
Nẫu ơi tha lỗi thằng tui
Dìa đây chậm trễ, ngậm ngùi thứ tha
Chúc cho quí Nẫu gần xa
Dui dui hạnh phúc đậm đà yêu thương…
Vivi bận quá xin quí vị thông cảm.
Ta nợ em nữa cuộc tình đầu
Sợi tơ hồng lạc buổi tang dâu
Từ non cao nhớ về ái ngại
Chim lìa bầy bể cạn rừng sâu
Nợ nần kiểu anh ViVi thì càng nên nợ…Đừng trả anh nhé. Cứ nợ mãi nợ hoài cho ..thơ. Thân mến
Nhỏ thiệt là xúi dại…!!
“Ta nợ em một nửa lời thề
Hạt mưa ngâu nhỏ giọt lê thê
Tình trăm năm tạc duyên bia mộng
Vắt thời gian lấp bể sầu mê !” (Vivi)
Nếu mà nợ cả lời thề thì sẽ là…
Tình muôn năm tạc duyên bia mộng có phải không anh Vivi… :lol;
“Ta nợ em nữa cuộc tình đầu
Sợi tơ hồng lạc buổi tang dâu
Từ non cao nhớ về ái ngại
Chim lìa bầy bể cạn rừng sâu”
Cuộc chia lìa không thể nào quên..Xin chia xẻ với anh
ViVi…Chúc anh vui, khỏe.
Tâm trang đang vui vì đi đám cưới được các bạn vỗ tay thật là nhiều khi XH hát bài Ngày Tân Hôn(oui devant dieux) Cũng có thể là hay vỗ tay khen cũng có thể là dở vỗ tay đuổi xuống cho nhanh, nhưng XH quen nghĩ đẹp
nên phấn khởi. Về nhà mở máy vào ngay trang nhà thấy bài Anh Nợ em.Tựa đề thấy hay hay . Đọc ngẫm hay hơn và chút cảm hứng XH họa nhanh y vận bài Anh Nợ Em của ViVi tặng ViVi và các bạn thân thương.
EM NỢ ANH
Em đã yêu anh tự buổi ĐẦU
Vốn lòng mơ ước được làm DÂU
Nhưng là con gái em còn NGẠI
Đành giữ lặng im giấu kín SÂU
Thỏ thẻ bên tai lời nói THẦM
Muốn trao gởi đó chút tình THÂM
Nhưng nữa vầng trăng sao mờ MỊT
Một nữa còn đây đành nín CÂM.
Duyên nợ ba sinh cả một ĐỜI
Tình đầu nhớ lại lệ tuông RƠI
Tương tư một kiếp duyên phận NỮ
Biết thể nào đong cạn đầy VƠI
Em đã yêu anh khắc tâm THỀ
Cho dù đời sẽ mãi lê THÊ
Ân tình giấu kín trong bia MỘNG
Em nợ hay anh nợ ! mãi MÊ
Tâm trang đang vui vì đi đám cưới được các bạn vỗ tay thật là nhiều khi XH hát bài Ngày Tân Hôn(oui devant dieux) Cũng có thể là hay vỗ tay khen cũng có thể là dở vỗ tay đuổi xuống cho nhanh, nhưng XH quen nghĩ đẹp nên phấn khởi. Về nhà mở máy vào ngay trang nhà thấy bài Anh Nợ em.Tựa đề thấy hay hay . Đọc ngẫm hay hơn và chút cảm hứng XH họa nhanh y vận bài Anh Nợ Em của ViVi tặng ViVi và các bạn thân thương.
EM NỢ ANH
Em đã yêu anh tự buổi ĐẦU
Vốn lòng mơ ước được làm DÂU
Nhưng là con gái em còn NGẠI
Đành giữ lặng im giấu kín SÂU
Thỏ thẻ bên tai lời nói THẦM
Muốn trao gởi đó chút tình THÂM
Nhưng nữa vầng trăng sao mờ MỊT
Một nữa còn đây đành nín CÂM.
Duyên nợ ba sinh cả một ĐỜI
Tình đầu nhớ lại lệ tuông RƠI
Tương tư một kiếp duyên phận NỮ
Biết thể nào đong cạn đầy VƠI
Em đã yêu anh khắc tâm THỀ
Cho dù đời sẽ mãi lê THÊ
Ân tình giấu kín trong bia MỘNG
Em nợ hay anh nợ ! mãi MÊ
…ta nợ em nửat nụ hôn thầm
bờ môi héo mắt ướt quầng thâm
bạc sông núi cỏi đời mờ mịt
lạc nhau rồi mệnh đá đành câm….
Bài thơ của VIVI thật dể thương,nhưngTD thích nhất bốn câu này nè
cám ơn viVi và hân hạnh được làm quen với bạn nha
Nợ nần gì mà mở mắt ra là thấy nợ.Tại ViVI nhận nợ nên chừ nợ tùm lum. Mà đóng rồi còn nợ chứ hết nợ thì còn gì để nói