Daily Archives: 14/07/2015

Mãi mãi có nhau

Xuân Hùng

mai mai co nhau

Em nhớ mãi mối tình đầu mới lớn
Đã qua rồi cái thuở biết yêu nhau.
Giờ đã xa…còn lại chút buồn đau,
Dòng nước mắt trĩnh tròn rơi xuống má.

Tất cả xung quanh chừng như xa lạ,
Em cuối đầu lặng lẽ thoáng chơi vơi.
Cứ lặng yên không nói được nên lời
Tay xiết chặt, đôi chân run rã rượi.

Đã biết vậy mà lòng hoài mong đợi,
Chiều lại chiều thơ thẩn khắp muôn nơi.
Cùng mang theo một nỗi nhớ bên đời.
Bởi cái thuở mình yêu nhau bối rối…

Để bây giờ chúng mình chia hai lối,
Mãi bàng hoàng đọng lại chút dư âm
Đường phố khuya còn rảo bước âm thầm
Nỗi trống vắng thẫn thờ chân bước mỏi

Và anh ơi, còn điều em chưa nói
Dẫu chia tay mình vẫn mãi có nhau
Không bên nhau mình vẫn nhớ ngàn sau
Và mãi mãi yêu nhau dù cách trở.

∞∞∞

94 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng