Chuyện mùa ngâu

Thùy Dương

nguulangchucnu

Mẹ bảo trên trời có giòng sông
Sông ấy, người ta gọi sông Ngân
Những ngày tháng bảy mưa sùi sụt
Ngưu Lang, gặp Chức Nữ một lần

Trong màn mưa lệ đứng trông nhau
Tay muốn chạm tay mà nhói đau
Hai đầu sông cách nhau xa quá
Muốn đến gần nhưng thiếu nhịp cầu

Mẹ bảo bấy giờ có chúa tiên
Vì thương họ trắc trở tình duyên
Bà gọi bầy quạ đen đến giúp
Chắp cánh xây cầu nối ước nguyền

Những chú quạ đen trụi đầu này
Thương kẻ đang yêu phải chia tay
Mê mãi bắc nhịp cầu Ô Thước
Cánh lông tơi tả xác xơ bay

Nghe chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ
Em nói với mẹ chẳng yêu đâu
Mẹ vuốt tóc em cười rồi bảo
Nào ai biết trước được ngày sau

Con ạ từ xưa đến bây giờ
Nào có ai ngủ chẳng nằm mơ
Tình yêu như một làn gió nhẹ
Nó đến mà không hẹn ngày giờ…

Mẹ ơi bây giờ con biết yêu
Vui thì quá ít buồn thì nhiều
Nhớ mãi chuyện sông Ngân mẹ kể
Nước mắt hòa theo giọt mưa chiều…

∞∞∞

128 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

128 responses to “Chuyện mùa ngâu

  1. Mẹ ơi bây giờ con biết yêu
    Vui thì quá ít buồn thì nhiều
    Nhớ mãi chuyện sông Ngân mẹ kể
    Nước mắt hòa theo giọt mưa chiều…(TD)
    ********
    Thôi con nhé…con đừng thương tiếc nữa
    Con cũng đừng than khóc để mà chi
    Con có biết gió thường mang lời hứa
    Rải xuống ngày cho thiên hạ đùa vui…

    Con hãy nhớ đời không như là mộng
    Mà tình trần thường giăng mộng phủ mơ
    Những mộng mơ tựa như làn sương mỏng
    Vạt nắng chiều thôi cũng nát đường tơ…

  2. NĐD

    Đọc bài thơ của Thùy Dương rồi anh không còn muốn yêu nữa TD ui !

  3. MANH LONG TU

    Bài thơ…….buồn thật đó TD ạ!

  4. Vợ Dế Mèn

    Mời mọi người nghe lại bản nhạc tình hay…

  5. Hoàng-Phong

    Chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ sao dúng chuyện của HP quá. Hic hic…một năm mới dzìa gặp một lần.

  6. Hai Chai

    Đọc bài thơ ” Chuyện mùa ngâu” buồn quá nên sáng giờ HC cũng khóc sụt sùi luôn. Tậu nghiệp Ngưu Lang- Chức Nữ thiệt chớ. Phải chi ở dưới trần gian thì cầu thiếu gì hén TD. Tệ lắm cũng là cầu tre lắt lẽo chớ ai mà bắt mấy con quạ làm cầu để rồi…”Những chú quạ đen trụi đầu này…………….. Cánh lông tơi tả xác xơ bay…”…hình ảnh này gợi cho HC nhớ tới một người…hic hic…😭

  7. Nguyên Thủy

    Tặng Thùy Dương và bà con trang nhà…

    • Thùy Dương

      Cám ơn Nguyên Thủy nhé. Bài hát ý nghĩa lắm , nhất là câu “… Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không?”
      Nghe hỏi thấy thương ghê hông??? Hic hic…

  8. Đầu Xuân mà đọc bai thơ của TD nghe sao buồn quá.Đuong vào tinh yeu có trăm lần vui , có vạn lần buồn , nhưng mà TD ui .Yêu thì khổ , mà hổng yeu thỉ lỗ .Thâu thì thà chịu lỗ mà đuoc yeu với ngừ ta hén TD hén .Bài thơ TD hay và uot át như mưa ngâu tháng 7 buồn dzậy đó.Chuc TD vui nhieu hơn buồn đe nhip cầu Ô Thuớc bấc qua sông đủ 365 ngày cho het buồn nha.Than ái ..!!!

    • Thùy Dương

      Thùy Dương cám ơn anh Minh Lan đã chia xẻ nhé. Mong rằng cầu Ô Thước bắc qua sông đừng bị nẫu rút ruột công trình hén anh hén, chứ không thì tậu nghiệp cho Ngưu Lang , Chức Nữ thim một lần nữa đóa😆

  9. Nhỏ

    Con ạ từ xưa đến bây giờ
    Nào có ai ngủ chẳng nằm mơ
    Tình yêu như một làn gió nhẹ
    Nó đến mà không hẹn ngày giờ…
    Chính xác , Ai ngủ mà ko mơ TD nhỉ , mà giấc mơ nào cũng đẹp, ( ko tin hỏi nẫu coi )

  10. Nai Con

    Nai Con còn nhỏ , mẹ bảo không được yêu ,,, hu hu

  11. Cà Kê Dê Ngỗng

    Mẹ ơi bây giờ con biết yêu
    Vui thì quá ít buồn thì nhiều
    Nhớ mãi chuyện sông Ngân mẹ kể
    Nước mắt hòa theo giọt mưa chiều…

    Ôi , bây giờ mới biết yêu ? Có Trễ lắm hông ??? Thâu thì yêu bù hén TD 😜

  12. Tào Lao

    Ôi giòng sông ấy sao mà tội quá TD ơi 😩

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.