Không có anh…

Trần minh Lan

khong-co-anh

Không có anh , ai dỗ dành khi em hờn dỗi.
Ai dìu em vào nỗi đam mê.
Không có anh , ai san sẻ tỉ tê.
Vị môi ngọt trên môi còn đắm đuối.

Không có anh sao em nghe sầu tủi.
Đông chưa về chợt nghe lạnh lòng thêm.
Không có anh , em muốn đuợc say mèm.
Cho nỗi nhớ đi hoang vào vô thức.

Không có anh , gịot sầu tim ray rứt.
Hồn đi hoang cho giấc ngủ mồ côi.
Gọi tên anh chiều mưa trắng khung trời.
Cho dấu ái chập chờn bao kỉ niệm.

Không có anh mây chiều như chợt tím.
Nắng úa vàng , héo hắt giọt tình rơi.
Không có anh , mây úa cả khung trời.
Mùa Xuân hỡi Anh về Xuân nồng ấm ..

∞∞∞

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần minh Lan

45 responses to “Không có anh…

  1. …thì cũng đã đôi lần anh thầm nghe cỏ khóc
    Thương tháng ngày rơi trên thân cỏ mỏng manh
    Nắng Xuân tàn trải vội vàng muôn điều ước
    Và anh đã từng cùng cỏ khóc ngày xanh

    Có nhiều đêm anh nghe lòng trống vắng
    Biết tìm đâu dấu vết những ngày rơi
    Nghe tiếc nuối vòng quanh bờ dĩ vãng
    Tim mỏi mòn mà nỗi nhớ còn mang

    Anh trách mình ngày xưa buông tay lỡ
    Trên lối mòn từng chung bước tình nhau
    Bờ kỷ niệm trong anh giờ chưa vỡ
    Đường không em cây cỏ cũng lơ ngơ…

  2. Tào Lao

    Bài thơ hay quá , hôm nào nhờ vũ Thanh sáng tác nhạc hết sẩy ✌️

  3. Nai Con

    Nai Con tặng cả nhà nè …

  4. Hai Chai

    Theo HC thì có anh hoặc không có anh vạn vật , và con người cũng vẫn tồn tại ,chỉ có những người đang yêu nhau bổng nhiên vì một lẽ nào đó họ phải xa nhau thì có thể trong lúc khổ đau cùng tận ấy họ thấy không có anh (hoặc không có em ) tất cả đều trở nên vô nghĩa.Nhưng hẳn nhiên chỉ là trong một khoảng thời gian nào đó , vì tất cả sẽ dần phai nhòa, người ta sẽ quên và cứ tiếp tục yêu mãi cho đến lúc không còn yêu được nữa mới thôi.
    HC nhớ có một nhà văn đã viết
    Người ta chỉ yêu đúng một lần trong đời, những lần trước là người ta tập yêu, còn những lần sau người ta yêu vì thói quen.

  5. Nhỏ

    Không có anh thì mặt trời vẫn mọc
    Cây vẫn xanh và hoa lá vẫn hương
    Không có anh nước dưới dòng vẫn chảy
    Người vẫn đi qua lại khắp trên đường
    Không có anh trăng vẫn về đúng hẹn
    Gió vẫn lùa khe khẽ những hàng cây
    Quán không tên vẫn vui tựa bao ngày
    Đâu ai nhớ tên một người đã vắng……. (st)
    CHuyện nó như rứa đó anh TML ơiiiiiii

    • Thái Nguyên Lượng

      Nhỏ ơi
      Không có anh … em vẫn cười kiêu hãnh
      Vẫn son môi và má thắm yêu kiều
      Vẫn quanh mình bao kẻ nói lời yêu
      Và khép lại bản tình ca năm cũ
      Không có anh đêm về yên giấc ngủ
      Mộng ngày xưa huyền hoặc đã tan rồi
      Em cố cười cho nước mắt thôi rơi
      Anh đi nhé! …. giữa trời thu lá úa.
      PHT

    • Hay quá Nhỏ hè .Nói tóm lại theo Nhỏ thì ko có anh tat cả vẫn phình phuờng hổng co gi là wan trọng hết hén.Sao mà buồn vậy taHihi .Dzui dzui cùng Nhỏ .Chuc Nhỏ mãi là Nhỏ dzễ thuơng nha ..!!!

  6. maylangthang

    …Không có anh nhở ngày mai em chết.
    Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn?
    Sao tay gầy? Sao đôi mắt héo hon?
    Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…
    Mây hổng thích mấy anh về địa ngục đâu. Cho nên mấy anh phải biết trân trọng phụ nữ nha. Nhất là người mà các anh yêu .😂

    • maylangthang

      Quên nữa mấy câu thơ trên là của Nguyên Sa chớ hổng phải của Mây đâu ạ. Mây chỉ lang thang nên hổng biết làm thơ…. he he…

    • Hehe .Ok đó Mây oi .Tình yeu là hai nguoi cùng dắt nhau dzìa thien đàng cua hanh phuc , ngu gi dắt nhau xuống đia nguc cho uớt át tối tăm hén Mây hè .Chuc Mây ráng kiếm một anh để dzung dzăng dzung dzẻ đi về nơi thiên đàng hanh phuc nha .Dừng chân lại chứ bay hoài mỏi cánh lắm đó Mây ui .Chuc dzui Mây hén .Thân mến ..!!!

  7. Lu Linh

    Không có anh , ai dỗ dành khi em hờn dỗi.
    Ai dìu em vào nỗi đam mê.
    Không có anh , ai san sẻ tỉ tê.
    Vị môi ngọt trên môi còn đắm đuối….
    .
    Bài thơ hay và dễ thương lắm anh TML , khổ thơ nào Lu Linh cũng thích.

  8. Thái Nguyên Lượng

    Không có anh … em vẫn cười kiêu hãnh
    Vẫn son môi và má thắm yêu kiều
    Vẫn quanh mình bao kẻ nói lời yêu
    Và khép lại bản tình ca năm cũ

    • Thái oi .Đã buớc vào đuờng yêu thì phải có đợi chờ thuong nhớ.Có héo hắt sầu lo trong nỗi chờ nỗi đoi .Tinh yeu có khi màu xám mà cũng có khi màu hồng .Đó là gia vị tô thêm cho tình yêu ruc rỡ cháy bỏng .Sao ko có anh em lại vô tư như vay đuoc hè .??.Hihi .Cam on Thái đã chia sẻ bai thơ này voi TML nha .Chuc vui .Than ái ..!!!

  9. Nai Con

    Không có anh , ai dìu em đi phố ? NC buồn lắm đó nghe ! 😩

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.