Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Qui Nhơn ta sinh ra
Chiều bên Thị Nại
Đêm về eo biển
Sáng đón sóng khơi
Nơi đây
Núi Bà Hoả lặng im
Bờ cát làng Chại*
Uốn mình bình yên
Nơi đây
Có Cầu Đôi Tháp Đôi
Tuổi thơ ta thấy
Từ trong cánh nôi
Nơi đây bây giờ…
Con người đã khác
Nước sông thờ ơ
Núi cây đi lạc!
Nơi đây
Sáng ra đã khác
Chiều người không tỉnh
Vỗ ngực xưng danh
Nơi đây
Nguồn cội không còn
Quỉ dữ cư trú
Qui Nhơn…Qui Nhơn…
Nơi đây
I ngắn Y dài**
Nói giỡn nói chơi
Học thông học thái
Nơi đây
Cha ông ta mất
Ta lạ ta xa
Bởi đời biển dâu
Nơi đây
Thú hoang lên tiếng
Làm chủ rừng xưa
Buồn như sợi tóc…
Buồn như mất gốc!!!
*Làng Chại: Nhơn Hội
**Qui Nhơn và Quy Nhơn
∞∞∞
Quinhơn ngày xưa ôi thương sao thương và nỗi nhớ.
Thật ngoan hiền tà áo trắng dáng ai bay.
Ôm Quinhơn trong từng ngón bàn tay.
Cùng bạn bè xưa mot thời dấu ái
Qui nhơn của tôi mãi mot thời ngây dại.
Dù đi đâu vẫn yêu mãi mảnh đất này…!!!
…Một ngày bảy lăm, con bỏ hết giang sơn
Hai mươi năm tình, yêu người yêu cuộc sống!
Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui
Sài-gòn đã chết rồi, phải mang tên xác người
Một ngày dĩ vãng, ôi gần hay xa!
Đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa
Đời của cha con: hai lần vẫy chào
Chào từ giã quê hương trong khổ đau
Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước
Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc….
Nghe nói chúng mới xây tượng của quỷ dữ đó 😜 18 tỉ ,,, hic hic
Đọc bài này của anh Thiên Di thật thương tiếc cho Qui Nhơn êm đềm, đầy tình người ngày xưa…
Đọc NƠI ĐÂY của Anh TD PVT sao vừa nhớ QN lại vừa buồn anh ạ ?
Xao mà buồn Nhỏ hè ,,, bây giờ toàn là quỷ dữ ở không thấy xao 😀
… Nơi đây
Thú hoang lên tiếng
Làm chủ rừng xưa
Buồn như sợi tóc…
Buồn như mất gốc!!!
Buồn thiệt đó anh Thiên Di ơi !😭
Nơi đây
Nguồn cội không còn
Quỉ dữ cư trú
Qui Nhơn…Qui Nhơn…
.
Ờ hén ,,, từ ngày vắng bóng em , quỷ dữ nhiều quá , chúng thay tên đổi họ , chúng thay hết tên đường !!!
Qui Nhơn ta sinh ra
Chiều bên Thị Nại
Đêm về eo biển
Sáng đón sóng khơi
… eo biển nầy có phải “eo nín thở” không vậy ta ? QN ơi nhớ quá 😜😜😜
Đúng đó Thắng