Thùy Dương
Loay hoay em xé vở
Vụng về xếp con thuyền
Rồi vẽ thêm đôi mắt
Bảo thuyền đi tìm anh
Gởi theo thuyền nổi nhớ
Mênh mông như đất trời
Và rất nhiều nước mắt
Của những hôm biếng cười
Vũng nước mưa nhỏ bé
Đọng lại ngày hôm qua
Cũng đủ cho thuyền giấy
Chở thương nhớ đi xa
Chợt cơn mưa ập tới
Tròng trành thuyền giấy trôi
Mưa phũ phàng trút xuống
Làm thuyền tan nát rồi
Tình mình như thuyền giấy
Rã rời trong cơn mưa
Như đứa trẻ nuối tiếc
Em òa khóc ngẩn ngơ…
∞∞∞
Hôm nao chị TD xếp dùm LL vài con thuyền giấy ,Rồi vẽ thêm đôi mắt, rồi
bảo thuyền đi tìm anh dùm LL với nghe ,,,
Chị TD sẽ xếp một con thuyền to ơi là to, chắc ơi là chắc đặng chở Lu Linh đi tìm anh nghen ! Lu Linh có chịu hôn ???
Khi xưa dựng thì bằm thì chặt , giờ thì loay hoay xé vở dỡ thương hơn đó nhen …

Rồi mai mốt không xé vở nữa mà chuyển qua bứt tóc còn nhẹ nhàng và dễ thương hơn nữa đó đa CKDN
Này….này….đừng có nước đục thả câu nhá!
Đụng chạm mạnh đấy….be…..heeee…..
Giọt nắng rơi vào đôi mắt em,
Hạt mưa ướt đẩm trái tim mềm,
Dầm mưa rách nát con thuyền giấy,
Nắng nhạt khô rồi khoé mắt em.
PL
Sep. 16, 2018. 3:44pm
Thân mời mọi người nghe nhạc ngày chủ nhật, chúc mọi người ngày mới an vui
Dữ hôn, bay đi đâu mà bây giờ mới xức hiện?
Làm cho người ta….nhớ thuyền( giấy?) quá chời lun!
Đây là một trong những bài hát anh yêu thích, cám ơn MAAAY.
Anh Từ noái thiệt hôn đóa???
Mây muốn biết Từ Quan nói thiệt hay không thì…hối lộ đi PL gởi cho Mây nghe Quan hát bài này…
…nhe Quan!
Hihihi!!!
PL thì thấy bài này hay nhưng hơi ngắn chưa diễn tất đủ tâm tình của người mang tâm trạng Thuyền và Biển.
Có lẽ tác giả quên tả thêm trời trăng mây gió hay…Mây Lang Thang chăng?
PL nói thật đó!
Hihihi!!!
Mây thì thấy nhiêu đây là đủ rồi chị Phượng Lầu ui…! Nhiều quá thì nhàm chán lắm … hi hi…🤪
Vậy là Mây đồng tâm với Quan rồi cho nên Quan…nhớ…!!!
Tội nghiệp!
Hihihi!!!
Xếp thuyền vẽ một bóng hình,
Để thơ em chép để tình em ghi.
Con thuyền chở mối tình si,
Say trăng lướt gió trôi đi chẳng về.
Con thuyền nông nổi ê chề,
Cuốn theo sóng nước vỗ về đam mê.
Chòng chành sóng gió lê thê,
Thuyền xoay lạc lối não nề trong mưa.
PL
Sep. 15, 2018. 8:41pm
Xé bao quyển vở đây rồi!
Xếp bao thuyền giấy thả trôi biển hồ.
Chiếc thì trôi nổi nhấp nhô,
Chiếc thì nghiêng ngửa sóng xô cuối trời.
Chiếc thì rách nát tơi bời,
Chiếc thì ngụp lặng chơi vơi phương nào?
Chiếc dài chiếc ngắn thấp cao,
Chiếc nào anh lái chiếc nào chở em?
PL
Sep. 15, 2018. 6:01pm
Thuyền bườm xuôi gió về đâu?
Trôi theo giòng nước mây sầu hoàng hôn.
Nắng vàng chết bóng chiều buông,
Nửa vầng trăng khuyết treo nghiêng nền trời.
Nghe hồn ngây ngất rã rời,
Bức tranh tuyệt mỹ dưới trời hoàng hôn.
Nhẹ nhàng thuyền chở yêu thương,
Sóng yên gió lặng tình vương lòng thuyền…
PL
Sep. 15, 2018. 8:41am
Bổng dưng hồn cảm thấy chơi vơi!
Hay con thuyền đuối…nước cuốn trôi…?
Làm tim nghẹn ngào hồn lạc lối?
Một phút chạnh lòng…thoáng xa xôi!
PL
Sep. 14, 2018. 3:10 pm
Tìm nhau, mình cách cảm tìm nhau,
Vỗ về cho vơi hết thương đau,
Con thuyền lướt sóng qua giông bão,
Lặng người,…trôi giấc mộng chiêm bao.
PL
Sep. 14, 2018. 10:58am
Con thuyền bằng giấy bé tẻo teo,
Chèo quanh đường đèo nước trong veo,
Thuyền chở một thuyền đầy hoa héo,
Ngang thác té nhào…đắm chết queo!
PL
Sep. 14, 2018. 7:26am
PL gởi mà sao thấy bảo còn chờ phân phối? Xong kiểm lại thì không thấy gì cả Ác ơi?
Thôi thì gởi lại vậy.
Hihihi!!!
Em thấy mình yêu dưới trăng sao,
Chòng chành con sóng vỗ thuyền câu,
Giật mình tim đập hồn chao đảo,
Em nào có thấy chiếc thuyền đâu?
PL
Sep. 14, 2018. 2:08am
Bây giờ thì PL đi ngủ tiếp đây!
Hihihi!!!
Nửa vầng trăng khuyết lưỡi liềm,
Chơi vơi lơ lửng như thuyền lênh đênh.
Thuyền không bến đỗ chênh vênh,
Như tình ngơ ngẩn buồn tênh đêm sầu…
PL
Sep. 13, 2018. 9:48pm
Xin cho ánh sáng mặt trời!
Để tôi sung sướng nhoẻn cười mắt môi.
Để tôi hớn hở đùa vui,
Nắng phơi tia sáng tan vơi bùi ngùi…
Đừng cho xám ngắt bầu trời!
Xám mây u uẩn rã rời hồn tôi!
Nước ơi xin hãy cuốn trôi!
Con thuyền giấy thả chân mây cuối trời…
PL
Sep 13, 2018. 7:00pm
Chiều nay bỗng dưng PL thấy buồn vời vợi…
Gió thoảng nhẹ nhàng bước sang thu,
Hoàng hôn lành lạnh níu mây mù,
Lá đổi thay màu rơi ủ rủ,
Nghe hồn man mác đẩm sương thu…
Chắc PL phải xé vở xếp thuyền giấy đi vượt biên quá!
Thức dậy đi em đã trưa rồi!
Em còn trăn trở nữa hay thôi?
Đêm qua trắng đêm em trằn trọc,
Thức dậy xếp thuyền thả tìm vui…
Thuyền giấy mưa dầm rách tả tơi,
Thuyền gỗ chòng chành ngập mưa rơi,
Đi cruise hay tàu Titanic,
Cũng…
Chở đầy nước mắt tình em tôi.
PL
Sep. 11, 2018. 2:53pm
Chậc….chậc….. đi Cruise hay Titanic mà chở đầy là nước…mắt!
Coi bộ uy hỉm lém đó P. uiiiiiii!!!!!
Thuyền em đã đỗ bến thương rồi!
Sông tương thuyền lướt nước chảy xuôi,
Vẫy tay ngoảnh mặt buồn vời vợi,
Một mối tơ duyên lỡ ngậm ngùi.
Thuyền em hết chở nước mắt rồi!
Thuyền tình lạc lối gió trăng vui,
Thuyền neo bến thẳng hàng ngay lối,
Thuyền trở về vui bến cũ rồi!
PL
Sep. 11, 2018. 7:42pm
Thuyền chở âm thầm một mối mơ,
Chòng chành ngược sóng nước lững lờ,
Say sưa dưới trăng mờ nước đục,
Ngại ngùng thuyền rẽ lối bơ vơ…
Thuyền tình chở cả một hồn thơ,
Chở nhạc ngân vang giọng thẩn thờ,
Lòng thuyền chở ngập tràn nước mắt,
Thuyền cặp bến chờ,…trút mối mơ…
PL
Sep. 11, 2018. 8:10 pm
Nước mắt…ngà đó Quan!
Huhuhu!!!
Uy hỉm thiệt đó Quan!
Thuyền em chở nước mắt ngà,
Chở tình thấm thiết đậm đà yêu thương.
Chở đầy một mối tơ vương,
Bỗng dưng đụng đá đại dương thuyền…chìm!
Huhuhu!!!
PL
Sep. 11, 2018. 10:50pm
Chợp mắt chào ngày nắng lưa thưa,
Hôm qua trời rỉ rả dầm mưa,
Nhớ thuyền Thuỳ Dương xếp bằng giấy,
Tình gởi theo thuyền theo gió đưa.
Sáng nay thì trời đã tạnh mưa,
Thuỳ Dương xếp thuyền khác hay chưa?
Tiếp tục chở tình và nước mắt,
Chất ngất nỗi niềm mộng ngày xưa…
PL
Sep. 11, 2018. 9:44am
Phượng Lầu ơi !
Thuỳ Dương chỉ xếp một con thuyền
Cho dù sóng đánh ngã, vùi nghiêng…
Cho dù tơi tả trong mưa gió…
Vẫn đưa tình đến chốn bình yên … hị hị hị hị….
Ô thì ra giấy vở xếp thuyền của Thuỳ Dương chắc quá không rã rời như PL lầm tưởng?
Chúc mừng Thuỳ Dương!
Hihihi!!!
He he he he…hy vọng một ngày đẹp trời nào đó nếu có dịp ,thì TD cùng với PL sẽ thi xếp thuyền giấy coi ai xếp nhiều nhất nghen😉
Thuỳ Dương nhớ rủ anh Hai Chai xếp thuyền giấy nữa nha!
Hihihi!!!
Thuyền anh Hai vừa say vừa xỉn,
Thuyền vừa ra cửa biển…te tua,
Còn gì đâu để rượt với đua?
Thuyền Hai Chai bốn mùa…say xỉn.
Hahaha!!!
Rủ Anh Hai xếp thì hai đứa mình sẽ thua te tua vì anh Hai khéo tay lắm, mười ngón tay dều có hoa tay đó nghen Phượng Lầu
Vậy sao???
Anh Hai Chai có tới 10 hoa tay lận sao chị Thuỳ Dương?
Ôi !!!!!!!!
Làm sao em ngắm được bàn tay?
Hoa tay trên mười ngón ngắn dài.
Làm sao em nắm bàn tay ấy?
Sang sẻ cho em ít hoa tay…
Biết vậy xếp thuyền gởi Hai Chai,
Thả sông thả biển thả miệt mài,
Nhặt hoa trên mười ngón tay ấy,
Nâng niu rồi…say xỉn bàn tay!!!
Hahaha!!!
Ôi anh Hai Chai!
Hỡi anh Hai Chai!
Hahaha!!!
PL
Sep.12, 2018. 8:41am
Hồi đó có ai diễn tả tay anh HC tròn như viên đạn AK í 😜😜😜
Tròn như dziên đạn AK nà pình xường thui mà CKDN ! Chừng nào “ bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa ….”mới wy hỉm á Cà Kê ui…he he …
Anh Hai Chai còn thở nên không thích đi thuyền giấy đâu Phượng Lầu ạ ! Be heheeeee…
Hahaha!!!
Hỏi anh nay được mấy mươi?
Mà còn khoe sắc hoa tươi ngón mười.
Sợ đi thuyền giấy…chết rồi,
Còn đâu say xỉn một đời Hai Chai!
Hahaha!!!
PL
Sep. 14, 2018. 11:15am
Mây cũng có mười cái hoa đó nghen TD😝
Wow!
Mây có 10 cái hoa thì Từ Quan dành mất đâu tới phiên TD hay PL!
Huhuhu!!!
Anh đâu sao hững hờ lặng im?
Để em xếp thuyền giấy đi tìm.
Cho em chở đầy thuyền nước mắt,
Mênh mông nhung nhớ, nỗi niềm riêng.
Anh vẫn quanh đây hay quá xa?
Có nghe em nức nở khóc oà?
Mưa trút phũ phàng thuyền tan rã,
Em vỡ linh hồn, vỡ tình ta…!!!
PL
Sep. 11, 2018. 5:02am
Anh biết thuyền giấy ấy ,
Không phải dành cho anh…
Nhưng sao lòng cứ nhớ !
Chiếc thuyền nhỏ chông chênh…
Thương thân thuyền mong manh,
Đắm trong vũng nước cạn…
Anh một lòng ước nguyện
Cho thuyền giấy bình an…
Thuyền giấy ơi! Thuyền giấy!
Dẫu biết tình lỡ làng…
Nhưng trót lỡ đa mang…
Hẹn nếu còn kiếp khác
Xin trọn vẹn đôi đàng…
HC viết thơ này cho ai mà lãng mạn thế!?
Cho TD hay cho PL vậy…be….heeeeee………!!!!!
Bí mực , không noái đâu ! Cho anh Từ théc méc chít luôn , be heheeeee…
Thì một trong hai, chứ có chi mà bí mực hè….hè….hè…..
Bỏ thuyền Thuỳ Dương đi anh Hai!
Lên thuyền em đón qua xứ này!
Mười hoa tay ngà anh múa máy,
Đô la đầy túi đó anh Hai!
Hahaha!!!
Phen này phải “dụ” anh Hai Chai!
Thuyền hoa lạc lối đến đất này!
Để anh lượm tiền nuôi em gái,
Một ngày anh chỉ…xỉn…hai chai!
Hahaha!!!
Bổng dưng cảm thấy… y…ê…u…anh Hai!
Dù cho em chẳng thấy mặt mày!
Phen này trước cổng Quan em lạy:
“Mê” chàng có đến…mười hoa tay!
Hahaha!!!
PL
Sep. 12, 2018. 12:24pm
Nếu thích mười ngón hoa tay thì Phượng đi xăm hoa tay vào mười ngón đi hi hi…
Hahaha!!!
PL xài toàn hàng thiệt không hà anh HC ui!
Hahaha!!!
Mưa rơi tí tách cả ngày,
Mưa ướt vai gầy ướt mắt môi ai.
Con tàu xếp giấy thẳng ngay,
Rã rời rách nát theo mây mưa dầm.
Buồn ơi lưu luyến nhủ thầm:
Tình tôi như khói hương trầm ngút bay!
Người ơi người hỡi có hay?
Phũ phàng tiếng nấc…đắng cay lặng người…!!!
PL
Sep. 11, 2018. 1:56 am
Đành rằng thuyền giấy mong manh,
Ngả nghiêng ngả ngửa chòng chành nổi trôi.
Thuyền yêu chở mối tình tôi,
Gởi cho người ấy mắt môi đợi chờ…
Gió đưa con sóng dật dờ,
Mưa giông tình chẳng hững hờ cạn vơi.
Chớ cho tình sóng cuốn trôi!
Chớ cho gió thổi tình rơi nghẹn ngào!
PL
Sep. 10. 2018. 11:53am
Thuyền tình trên sóng lăn tăn,
Chở mây say gió chở trăng say người.
Chở thơ chở mộng tuyệt vời,
Chở tim ngụp lặn mắt môi đợi chờ…
Chở theo khung cưởi đường tơ,
Dệt tình lụa gấm dệt mơ mộng vàng.
Chở anh say đắm bên nàng,
Chở em say ngắm trăng vàng hồn thơ…
PL
Sep. 10, 2018. 11:15am
Bài thơ có những ý tưởng dễ thương. Chúc Vui TD nhé
Cám ơn Hiếu Thảo , chúc Hiếu Thảo luôn vui , khỏe và thành công trong mọi lãnh vực nghệ thuật nhé !
Thân mến !
Tình mơ xé vở xếp thuyền,
Mong con thuyền ấy đến yên bến bờ!
Tìm người em mộng em mơ,
Xuôi theo giòng nước lững lờ đến nơi.
Chở tình em vượt ngàn khơi,
Chở bao nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày.
Chở giòng nước mắt đong đầy,
Chở tình đầy ắp từ ngày xa nhau.
Đây rồi một vũng nước ao,
Đọng từ thuở ấy đầy vào hôm qua.
Thuyền tình chở mộng trăng hoa,
Vẽ thêm đôi mắt nhìn ra đi tìm…
Ngỡ đời biển lặng sóng yên,
Cơn mưa rào đỗ thuyền nghiêng tròng trành.
Giấy nhàu thuyền nát tan tành,
Đành thôi ơi hỡi thôi đành chia xa!
Mưa dằm nước lũ phong ba,
Trào ra nước mắt tình ta rã rời!
Còn đâu giấc mộng tuyệt vời?
Còn đâu người hỡi…tình đời…trái ngang!!!
PL
Sep. 10, 2018. 0:04am
Cám ơn Phượng Lầu với bài lục bát đầy cảm xúc nhé ! Chúc PL luôn vui tươi và hạnh phúc!
Thích khổ thơ thứ 3, rất dễ thương!
( Nỗi nhớ dấu ngã nhá….be……heeee…..)
Còn nếu là dấu hỏi (?) thì sao ta…?Be…he…
Nếu là dấu hỏi mà còn kèm theo nụ cười …be he …thì có lẽ rờ ất là nguy hỉm phải hông Nguyên Thuỷ ?
Thuỳ Dương biết nỗi là dấu ngã , nhưng tại vì muốn anh Từ vui ( khi bắt gặp TD sai lỗi chính tả ) nên cố tình dziết xai chứ bộ !!! Hí hí…
Nhanh nhỉ, he…..he…..
ANh Từ khen ai nhanh vậy? Khen PL hay TD dzạ???be heheeeee…
Anh khen cả 2.
Nhưng trả lời như TD thì nhanh thật đấy!
Be…..heeeee……
Anh Từ trả nhời khéo nhẩy…! 👍
Thuyền giấy trong mơ
Bị cơn mưa ướt
Tôi đau thẩn thờ
Nhìn ai nhẹ bước….
Thuyền giấy người ơi!
Một giấc mơ gầy
Mỏi mệt rã rời
Khi giấc mơ đầy…
Trong mơ thuyền giấy …
Chưa kịp đến bờ
Đã tan từng mảnh
Nhạt nhoè câu thơ…
Chưa kịp gửi người
Bao nhiêu ước mộng
Vàng đá phai rồi…
Trong trời gió lộng…
Cám ơn anh Thiên Di chia sẽ cảm nhận .
Chúc anh luôn luôn vui , khỏe ạ !
Trời tuôn mưa rào,
Phũ phàng gió lộng,
Thuyền giấy tan tành,
Tan hoang mơ mộng.
Thuyền chở tình yêu,
Thuyền đầy hoa mộng,
Thuyền chở thơ tình,
Gởi người trong mộng.
Thuyền tan giữa đường,
Trôi bao ước vọng,
Vàng đá phai rồi, (TD)
Tim đau…thất vọng!!!
PL
Sep. 10, 2018. 10:30am
Tình vẫn còn đây,
Chớ mỏi hao gầy!
Tình trong môi thắm,
Tình vẫn còn say!
Hỡi người có hay?
Tình với tầm tay,
Tình trong mắt biếc,
Tình vẫn đong đầy!
Tan chiếc thuyền này,
Xếp thuyền thứ hai,
Hay thay thuyền gỗ?
Chống chày nguôi ngoai…
PL
Sep. 10, 2018. 10:44am
Thuyền giấy
Loay hoay em xé vở
Vụng về xếp con thuyền
Rồi vẽ thêm đôi mắt
Bảo thuyền đi tìm anh
,,, tội chưa , thuyền giấy làm sao mà đi xa để tìm anh được !
Anh Tào wơi… Mấy hôm nay thấy phụ huynh trong nước xé tập hơi nhiều…Hỏng biết có ai xếp thành thuyền thả đi không hén…nhứt là ngập nước ở Chợ Lớn…như sông
Thôi để HC đi gom hết những sách giáo khoa bị xé đó dzìa , viết vào đó mơ ước có một nền giáo dục tốt đẹp , nhân văn như hồi 1975 trở về trước rồi xếp thuyền giấy thả đi mười phương tám hướng biết đâu …, ừa biết đâu có một phép lạ xảy ra … hic hic… bi giờ chỉ còn trông chờ phép lạ mà thâu …,,
Tìm được đó !!!👍
Anh Tào Lao có tin hông ???😎
Chúc mừng chiếc thuyền giấy bé nhỏ đã đưa TD tìm được anh 😜😜😜
Mong sao trời quang, mây tạnh để thuyền giấy mang đến anh trọn vẹn những ước mong của người … xé vở xếp thuyền
TL phải noái là chúc mừng TD đã được gặp anh chớ ẹ👍
Noái lại theo yêu cầu của Cà Kê Dê Ngỗng đi bác Tào Nao ui 😜😝🤪
TL chúc mừng TD đã được gặp anh nè được chưa 😜😜😜
Hai Chai cũng chúc mừng bác Tào Nao nè… được chưa ???🤪🤪🤪
Ủa , sao mà HC chúc mừng Tào Lao là seo hè ??? Hổng lẽ ,,, 🤪🤪🤪
Thì đó bác Tào ui …!!!
Vậy thôi anh dọn về ở chung vách đi!
Để…
Nữa đêm em khoét tường đục lỗ anh chui qua!
Hahaha!!!