Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Với em một mớ tóc bồng
Một trưa áo đỏ sang sông theo chồng
Với ta si dại cuồng ngông
Một niềm thương nhớ bềnh bồng không nguôi
Kể từ dạo ấy ngậm ngùi
Làm tên du lãng mua vui một mình
Đêm nằm ngủ với yêu tinh
Ngày ôm đàn khảy khúc tình chia xa
Dõi theo giọt nắng la đà
Dõi theo mây lạ ngân nga điệu buồn
Với em một kỷ niệm buồn
Với ta vực thẳm sương tuông kín mờ
Say cuồng dệt mải bài thơ
“Thất tình” bao khúc hóa khờ lối đi
Máu tim đông lại dị kỳ
Đỏ con mắt khóc biệt ly tình sầu
∞∞∞
Với em một mớ tóc bồng
Một trưa áo đỏ sang sông theo chồng
Với ta si dại cuồng ngông
Một niềm thương nhớ bềnh bồng không nguôi,,,
.
Anh Thiên Di sao mà si tình quá nghen .
LL có vậy không?
Một bài thơ thật tình cảm da diét Tòng oi.Lưc thơ của Tòng vẫn nồng nàn & dễ thương như ngày nào.Chuc vui & suc khỏe nha Tòng ui …Thân ái…!!!
Cám ơn bạn…
Tìm người chẳng biết tìm đâu?
Lang thang tứ phía lãng du ba miền.
Cung đàn tay khảy tình riêng,
Máu khô đông đặc tim nghiền tả tơi.
PL
Sep. 25, 2018. 6:01pm
Tìm em như thể tìm chim.
Chim bay biẻn Bắc anh tìm biển Nam..
Tìm chi tìm mải quặn lòng
Có người bên cạnh đành lòng quên sao
Đa đoan chỉ để xôn xao
Nhớ nhiều chỉ khiến máu trào tim đau…
Tìm anh em biết tìm đâu?
Máu đào đã cứng, tim nhàu nát tương.
Thế là hết mối tơ vương!
Thế là anh hết yêu thương em rồi!
Huhuhu!!!
PL
Sep. 24, 2018. 2:51pm
Anh Tòng đâu rồi?
Yêu tinh hiện về kiếm anh Tòng kìa!
Tòng đâu rồi ??? có người tìm kìa !
Biết rồi…chào bạn…
Yeu tinh này ghê gớm lắm đó.Công phu tu luyên ghê gớm lắm nên đã xuống trần gian ròi & a Tòng đã bi yêu tinh chiếu tướng rồi.Thiên tai .Thiên tai.Hihi…!!!
Yêu tinh ẩn hiện kia rồi!
Nhìn qua song cửa tìm người chết khô.
Máu đào đổ trút thay vô!
Chuyển luân mạch máu thơ tô tim hồng.
Hihihi!!!
PL
Sep. 27, 2018. 1:10 pm
Yêu tinh nào nhỉ. Ui chao nghe mà thích…
Nó ở đâu vậy PL? Hay nó ở LPH….
Lầu Phượng Hồng có con ma,
Trước là họ Hứa sau ra họ Lầu
Lấy chồng khăn gói theo sau,
Đổi luôn cái họ Tàu thành Phượng Lâu.
Hihihi!!!
PL
Sep. 27, 20-8. 9:46pm
Hồi xưa đi học PL hay bị chọc là “con ma nhà họ Hứa”.
Hihihi!!!
Thế là vương mối tơ duyên
Thế là mang chút ưu phiền đấy thôi…
Hảy về tô lại “son môi”!
Thế là vương mối tơ duyên
Thế là mang chút ưu phiền đấy thôi…
Hảy về tô lại “son môi”!
Để cười để nói để rồi…nhát ma!
Hahaha!!!
PL
Sợ quá….
Buồn trông em bước qua cầu,
Thuyền hoa tách lối, tim sầu rụng rơi.
Người đi chết ngất hồn tôi,
Nửa đời lang bạc, nửa đời lãng du…
PL
Sep. 23, 2018. 10:39am
Biết em đã bước qua cầu
Phượng ơi ai đó…ngậm sầu thiên thu
Ngồi buồn hỏi ánh trăng thu
Người sao chẳng gửi “mù u” vườn nhà!
Trái mù u sầu ru mấy thuở,
Mình xa rồi anh ở em đi.
Khóc tình khảy khúc biệt ly,
Trăng Thu gởi gió tình si đêm rằm.
Chỗ đi chỗ đứng chỗ nằm,
Chỗ nào anh cũng âm thầm gọi tên.
Buồn như tiếng sáo thâu đêm,
Như thuyền không bến lênh đênh giữa dòng.
PL
Sep. 27, 2018. 10:29pm
Tuyệt tác….ước chi có một ly rượu ở đây để nhâm nhi mấy câu thơ này….
Mềm môi rượu chưa thấm vành môi,
Phương trời xa người thấu tình tôi,
Dẫu trọn đường đời không chung lối,
Ngõ hồn chẳng lẻ bóng đơn côi.
PL
Sep. 27, 2018. 11:32pm
PL thích nhất 2 câu này trong bài thơ Khúc Tình Sầu của anh Tòng:
Với ta vực thẳm sương tuôn kín mờ.
Và
“Thất tình” bao khúc hoá mờ lối đi.
Rất hay!
Ủa mà sao anh Tòng đâu mất tiêu rồi?
Có mặt rồi đây…
Tôi hiểu anh đê mê, thất tình,
Đêm nằm vật lộn với yêu tinh,
Ngày không muốn thức nằm trăn trở,
Nước mắt năm canh khóc hận tình.
Trong chăn ôm gối nằm một mình,
Đồng hồ tích tắc nhịp…hồi kinh,
Oán than trách móc lời sám hối,
Giàn dụa đêm thâu… tiễn cuộc tình.
PL
Sep. 23, 2018. 8:06am
Hãy cút xa tôi hỡi bóng hình!
Nàng là ma quái hay yêu tinh?
Đeo đuổi tôi như hình với bóng,
Làm tim đau nhói, khóc một mình…
PL
Sep. 23, 2018. 7:36am
Tiễn em áo đỏ sang sông,
Tim tôi tan vỡ mắt ròng lệ rơi.
Lãng du khắp bốn phương trời,
Tôi mang nỗi nhớ khảy lời thở than.
Tình rằng tình đã trái ngang,
Cớ sao duyên kiếp phũ phàng vướng theo?
Một đời khắc khoải chèo queo,
Cớ sao tôi mãi đeo theo bóng nàng???
PL
Sep. 23, 2018. 7:29am
Có lẽ bây giờ máu đã đông?
Hơi cạn, thân mòn hết trông mong.
Trái tim ngừng đập, không hơi thở?
Đàn gãy, tơ chùng, thơ đổ sông…
PL
Sep. 22, 2018. 1:25 pm
Thơ anh Tòng bây giờ ngôn từ hay nhiều… Hình ảnh của thơ những bức tranh, không kém thẩm mỹ cho thơ… Chúc vui nha tg
Chào HT…chúc vui và nhiều ý sáng tác….
Mời cả nhà cùng nghe bài Tôi Đưa Em Sang Sông
Thuyền chở em rồi lướt sóng xuôi,
Ngẩn ngơ lặng lẽ hồn chơi vơi,
Năm tháng dập vùi tôi vẫn đợi,
Ôm một bóng hình tiếc không nguôi…
PL
Sep. 21, 2028. 10:34am
Sao vẫn ngẩn ngơ ngã ba đường?
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn còn thương!
Dõi mắt trông theo chân rảo bước,
Đàn khảy cung tơ luống đoạn trường…
PL
Sep. 20, 2018. 8:16pm
Trời chuyển sang thu xám một màu,
Buồn như anh Tòng thấy mù u.
Gió lạnh mây mù sầu ghê lắm!
Khắc khoải cô đơn chắc…nhảy lầu!!!
Anh Tòng hỏng biết ngã đường nào?
Cho phai phôi vạn nỗi niềm đau.
Buồn tình làm thơ, đàn tay khảy,
Chẳng vịn …Hai Chai lỡ…té nhào!!!
May thời Phượng Lầu…vịn vách Lầu!
Kẻo không trượt chết lịm từ lâu.
Vướng một sợi tơ vài cọng tóc,
Ngã quỵ không lâu…vói vách Lầu…
PL
Sep. 20, 2018. 6:55pm
Về đi anh , em buồn như thu khóc
Những giận hờn theo hạ đã trôi qua …..
Về đi anh bên kia bờ nắng ấm
Ở phương này bảo tố chẳng chừa ai (st)
Bên kia bờ nắng ấm nhưng đôi khi cũng bảo tố chẳng chừa ai đó nghe Nhỏ 🤪🤪🤪
Tiết trời cứ bốn mùa đổi thay,
Xuân sang cho hoa lá tươi cây,
Hè vè cho nắng vàng rực rỡ,
Thu qua lá rụng theo gió bay.
Đông đến băng giá lạnh ai hay?
Bốn mùa điên đảo theo gió mây,
Gió lay biển động con sóng xoáy,
Cuốn tình trôi dạt cuối chân mây…
Huhuhu!!!
PL
Sep. 21, 2018. 12:05pm
Ô Nhỏ hay quá….
Áo đỏ sang sông em theo chồng,
Tình mình gãy gánh thế là xong.
Pháo đỏ rượu nồng se duyên thắm,
Bên chồng em hạnh phúc trăm năm…
Đã trả cho em mớ tóc bồng,
Anh đừng lưu luyến chớ đợi mong!
Trăng tròn năm cũ nay đã khuyết,
Anh hãy quên em, chớ mủi lòng!
Hãy quên chiều ấy ở sau vườn!
Nụ cười duyên thắm nhuộm tơ vương,
Kỷ niệm thư sinh thời áo trắng,
Tuổi thơ ngây cắp sách đến trường.
Bao năm xa vắng tình chẳng còn,
Ngày đêm em bận bịu chồng con,
Anh tiếc nhớ chi niềm dĩ vãng!
Đêm thấy yêu tinh ngày khảy đàn.
Sống kiếp lãng du thêm phũ phàng,
Mượn đàn mượn rượu anh lang thang,
Khảy Khúc Tình Sầu ngân tiếng hát,
Tòng! Quên em đi! Đã lỡ làng!!!
PL
Sep. 20, 2018. 8:31am
Khoác áo đỏ bước lên thuyền hoa gấm,
Là giã từ làn hơi ấm, vòng tay,
Giã từ ngày anh tựa má kề vai,
Từ giã hết…chỗ nằm ngồi đi đứng.
Là quên vườn sau thư sinh áo trắng,
Quên nụ cười trao tình thắm duyên mơ,
Quên mù u, quên ánh mắt dại khờ,
Đừng nức nở, chớ đợi chờ rũ rượi!
PL
Sep. 19, 2018. 6:36pm
Tình ơi là tình ,,, Sầu thật đó 😩
Tình ơi là tình…sầu thật đó!
Tình là mộng mơ…bay theo gió,
Tình là đam mê…trong cơn bão,
Tình là yêu tinh…trong giấc ngủ…
Huhuhu!!!
PL
Sep.19, 2018. 12:48pm
Xin mời cả nhà nghe nhạc hay nhen
Tình là sợi tơ,
Tình là thuyền giấy,
Tình là bài thơ,
Tình là đàn khảy…
Để hồn ngất ngây,
Để lòng đắm say,
Để rồi thở dài,
Để rồi…chết ngay!
Huhuhu!!!
Hay…
Tình cứ lòng thòng,
Như Phạm Văn Tòng,
Nước mắt mưa ròng,
Máu đặc máu đông!!!
Huhuhu!!!
PL
Sep. 21, 2018. 1:55am
Chắc hông anh Tào….
Mời các bạn.nghe nhạc phẩm này để cùng nhau chia xẻ Khúc Tình Sầu.
Cám ơn anh Từ , nhạc rất hay , mây rất đẹp !
Trong bài này có nhiều nàng đẹp quá sao anh HC hỏng khen?
Bộ mấy nàng thua…PL của anh Hai hở?
Hahaha!!!
Có bao giờ vì cuộc tình tan vỡ,
Anh nghe từng mạch máu nở căng lên,
Rồi tiếp nghe lồng ngực trúng mũi tên,
Tim tan vỡ… anh khóc oà nức nở?
Có bao giờ giữa trời cao đất lở,
Anh cuối đầu rồi ngưởng cổ lên cao,
Anh hét lên cho trút hết thương đau,
Xong ôm mặt cho lệ trào khoé mắt…?
Có bao giờ trong canh khuya thanh vắng,
Anh cuốn mình trong nệm quấn gối chăn,
Lòng nát lòng nhung nhớ lẫn băn khoăn,
Nước mắt giàn dụa (ướt) đầm đìa chăn gối?
PL
Sep. 18, 2018. 1:23pm
Gió ơi xin thổi tóc bồng!
Thổi bay áo đỏ sang sông theo chồng.
Bão ơi xin nổi cơn giông!
Đuổi xua thương nhớ bềnh bồng không nguôi!
Đò ơi xin chớ chèo xuôi!
Ngược giòng đỗ bến chở lui nàng về.
Nàng ơi chớ phụ lời thề!
Cho anh vẹn chữ phu thê trọn đời.
Tình ơi trong nắng reo vui!
Để anh mắt biếc môi cười máu tươi.
Cho tình trăng gió lả lơi,
Cho anh chấm dứt cuộc đời lãng du…
PL
Sep. 17, 2018. 3:05pm
Phượng ơi hảy nhớ chổ nằm
Tóc mai đôi sợi xa xăm vướng hoài
Hơi hương cứ tỏa ra ngoài
Đến chừ…chẳng chút nguôi ngoai bóng người
Nhớ ai dở khóc dở cười!
Tóc mai vướng sợi trao lời tình yêu,
Hương tình nàng gởi bấy nhiêu,
Tháng năm oằn oại trăm chiều đắng cay…
PL
Sep. 17, 2028. 11:11pm
Ra sau vườn nhớ đến người
Thư sinh áo trắng nụ cười trao duyên
Nào ngờ tình trót vô duyên
Nên hình đem thả muôn miền lãng du
Hôm nay trời gió bụi mù
Ra vườn thấy trái mù u khóc òa
Đêm dêm mộng một nhánh hoa
Hai tay dâng tặng vỡ òa niềm vui…
Vườn sau có một cành hoa biết nói,
Có nụ cười bối rối thuở thư sinh,
Tuổi học trò trong chiếc áo trắng tinh,
Tình chớm nở cười trao duyên rực rỡ.
Tình vô duyên lỡ làng đành tan vỡ,
Gió bụi mờ trở lại mãnh vườn xưa,
Thấy mù u bổng nước mắt như mưa,
Đêm đêm mộng dâng hoa…oà nức nở!!!
(Đêm đêm mộng dâng hoa oà…hớn hở!!!)
PL
Sep. 18, 2018. 9:44am
TB: PL không hiểu ý câu chót của anh Tòng: “Hai tay dâng tặng vỡ oà niềm vui” có nghĩa vui hay buồn? Bất chợt oà vui? Hay đánh tan niềm vui? nên không biết câu cuối trong bài thơ họa của PL nên là câu nào cho đúng ý tác giả?
PL ngẫm nghĩ thấy tác giả rất đầy xúc cảm nên thấy trái mù u nhớ người yêu oà lên khóc và đêm đêm mộng gặp được người tình để hai tay dâng hoa mà oà ra mừng rỡ…
Anh Tòng nặng tình & đa cảm quá!
Không biết những bài thơ thiết tha da diết này có được nàng đọc không nhỉ?
Khúc Tình Sầu
Tình sầu một khúc đã đau,
Tình làm khô máu đỏ ngầu mắt cay.
Cớ sao yêu đậm nhớ dai?
Để cho khắc khoải tình này bao năm…
Yêu người hoá nỗi thương tâm,
Từ thời áo trắng thư sinh nẫy mầm.
Mầm yêu thương trộm nhớ thầm,
Để đêm trăn trở đơn lòng vấn vương.
PL
Sep. 18, 2018. 11:55am
Hay!
Nắng đã tắt rồi ở vườn sau,
Đợi đã bao năm đến bạc đầu,
Cớ sao nụ cười còn in dấu?
Áo trắng thư sinh cũng bạc màu.
Đem bóng hình theo thả muôn miền,
Khảy đàn ca tình khúc vô duyên,
Thấy trái mù u oà lên khóc,
Vườn cũ ghi thêm nỗi muộn phiền.
PL
Sep. 18, 2028. 7:25pm
Từ dạo ấy hai đứa mình xa nhau,
Em lên thuyền nghe xác pháo theo sau.
Khoác áo đỏ sang sông trưa hôm đó,
Là qua cầu biền biệt tiễn tình nhau.
Anh tìm chi những cảnh cũ vườn sau?
Trái mù u nhắc nhở những thương đau,
Để rồi anh khóc oà như đứa trẻ,
Hãy quên em đừng mộng tưởng, chiêm bao!
PL
Sep. 20, 2018. 1:05am
Đã chết trong em một bóng hình,
Lên thuyền là ly biệt tình nhân,
Khăn gói theo chồng say duyên mới,
Anh khóc làm chi tủi phận mình!
Anh ghé làm chi sân sau vườn?
Để rồi anh luyến tiếc nhớ thương.
Nụ cười năm ấy đâu còn nữa?
Cặp vở thư sinh trả lại trường…
PL
Sep. 20, 2028. 1:13am
Đặt lưng bổng nhớ tới nàng,
Nhớ đôi mắt khép nhớ hàng mi cong.
Đôi lời tình tự viễn vông,
Tóc mai vướng sợi, tơ hồng đứt ngang.
Nhớ đôi môi thắm nồng nàn,
Dáng đi dáng đứng chỗ ăn chỗ nằm.
Nhớ hơi hương toả ôm chầm,
Bóng hình ân ái vẫn nằm trong tim.
PL
Sep. 18, 2018. 1:37am
Đau thay cho Phạm Văn Tòng!
Nợ tình chẳng đặng duyên…lòng thòng mơ!
Phải chi anh đợi anh chờ,
Người ta nhảy xuống tìm bờ lội qua!
Đằng này người mộng trăng hoa,
Anh ôm gối tưởng mơ ma đêm sầu.
Đỏ ngầu mắt đổ mưa ngâu,
Chỉ làm cho máu não sầu cứng khô.
Sao mà tội quá đi!!!
PL
Sep. 17, 2018. 11:48am
Phạm văn Tòng đúng là lòng thòng….ừ nhỉ!
Đau thì chẳng đau gì
Chỉ nhìn phượng nở hoa
Là hồn vướng từ ly
Là xác pháo nhạt nhòa
Mỗi lần thấy phượng nở hoa,
Lòng ta cảm thấy xót xa ngậm ngùi.
Pháo hồng tiễn bước em vui,
Ta như xác phượng tả tơi cuối mùa.
PL
Sep. 18, 2018. 9:13am
Tình rằng lỡ mối duyên thề,
Anh về ôm mộng não nề thâu đêm.
Ngày ôm đàn khảy buồn tênh,
Đêm thâu giấc mộng yêu tinh hiện về.
Người sang sông chẳng quay về,
Khúc Tình Sầu ấy chẳng hề phai phôi.
Có duyên chẳng nợ đành thôi!
Giết Người Trong Mộng để rồi…lãng quên…!!!
PL
Sep. 17, 2018. 9:07am
Giết người trong mộng để rồi…nhớ ai???
Giết người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng…
Xong…đi tìm bạn bốn phương!
Hihihi!!!
Bốn phượng bạn khó mà lần
Tìm Hai Chai ấy….bạn gần vẫn hơn.
Đồng ý không Hai Chai?
No , no …
Hai Chai sớm xĩn, chiều say…
Tìm Thiên Di đó hổng say, tỉnh hoài…
phải hông anh Thiên Di ???
Giết người trong mộng để rồi…nhớ ai???
Yêu nàng mãnh liệt đến thế sao?
Xa nàng anh Nửa Hồn Thương Đau,
Yêu nàng như yêu loài ma quái!
Yêu hơn Phạm Duy yêu…Phượng sao?
Đem Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao,
Không! Đừng! Lầm! Để đỡ lao đao,
Chớ Say! Điên! Rồi anh khô máu!
Nỡ nào đày thân xác hư hao?
PL
Sep. 17, 2018. 8:09pm
Tớ thik đoạn cuối nghe sao buồn dza dziết, đúng là Khúc Tình Sầu!
( thâu đừng buồn nữa nhen Thiên Di….hi…..hi….)
Làm sao để “đừng buồn nữa” nhỉ?
PL chỉ dùm đi…
Muốn hết buồn chắc phải hỏi Quan Từ làm cách nào mà tim có nhiều ngăn vẫn…sống nhăn răng!!!
Hihihi!!!
Chắc Từ bó tay.hổng dám trả lời đâu
Hổng buồn nữa dâu.
Thất tình ca…
Bờ môi còn đọng giọt sầu
Lời xưa đã nhạt bao câu si cuồng…
Mắt ngùi cay lệ còn vương
Khúc tương tư ấy dặm trường xa xôi
Tình bay theo áng mây trôi
Bụi tre , giếng nước , con đò khác xưa
Ta về ép trái tim khô…
Máu tan thành nước mắt giờ lâm chung…
Hẹn thề đã hoá hư không…
Áo hồng, khăn cưới theo chồng dần xa
Ta say … ta hát tình ca…
Lời ngông nghênh vỡ oà ra sông buồn…
Với đời…,ta hoá dế giun…!
Với em …,ta- kỷ niệm buồn ,cố quên!!!
PL hỏng thất tình mà đọc bài thơ Thất Tình Ca của anh HC làm PL muốn…nhảy xuống giếng luôn á!
Khổ quá!
Huhuhu!!!
Đừng nhảy…đừng nhảy…tội người ta nghen.
Đừng nhảy , đừng nhảy mất công ngừ ta phải tốn tiền đào giếng khác héng anh Thiên Di héng !!!
Đắc co cái rụp…
Hahaha!!!
Hỏng … nhảy thì anh Tòng vặn bản “Say” lên cho PL…giật twist!!!!!
Hahaha!!!
Ui ui…Hai chai có biệt danh này là do “thất tình”mà ra ư!
Hỏng phải đâu là hỏng phải đâu anh Thiên Di ơi ! Biệt danh này … của cô bán rịu đặt cho HC đóa …!
Dzẫy na!
Dzẫy đóa …!!!
Ừ hé…
Đò ngang chở sáo sang sông,
Em đi lấy chồng pháo đỏ phượng rơi.
Ngông cuồng niềm nhớ không nguôi,
Ta thành si dại nổi trôi bềnh bồng.
Đêm tìm tinh quái hư không,
Ngày đơn lẻ bóng long đong gãy đàn.
Ngậm ngùi tình đã lỡ làng,
Nhạc ngân khúc hát ngỡ ngàng chia xa.
Điệu buồn vang tiếng ngân nga,
Nắng sầu giọt nắng mây xa bồi hồi.
Ngông cuồng trăng gió lả lơi,
Tình ta vực thẳm em tôi vạn sầu.
Lối mòn xưa hỡi tìm đâu?
“Thất tình” ghi mãi nát nhàu vầng thơ.
Máu tim đặc nỗi bơ vơ,
Biệt ly nức nở gối mơ tình sầu.
PL
Sep. 16, 2018. 7:30 pm
Ngày đêm lẻ bóng lòng đong khảy đàn
Not gãy đàn
Sorry!
Bài họa có hai câu rất thích:
“Đêm tìm tinh quái hư không
Ngày dơn lẽ bóng long đong khảy đàn”