Tết Trung Thu

 

 

Phượng Lầu


Trăng Thu tròn trĩnh rạng ngời,
Trăng rằm sáng tỏ bầu trời trong veo.
Trẻ đùa múa hát ca reo,
Lồng đèn tay xách, chân trèo cung trăng.

Bóng trăng sáng có chị Hằng,
Có thêm chú Cuội lăn xăn dỗ dành.
Bánh Trung Thu ngọt ngon lành,
Tết Trung Thu đẹp vui ngần tuổi thơ.
PL
Sep. 23, 2018. 6:48am

 

77 bình luận

Filed under Phượng Lầu, Tác Giả, Thơ

77 responses to “Tết Trung Thu

  1. Phượng Lầu

    Mèn đét ơi Tết Trung Thu 4,5 bữa nay rồi Nai Con mới dìa rước đèn ăn bánh Trung Thu!
    May mà anh Hai Chai và Từ Quan còn để dành bánh và lồng đèn ngôi sao cho Nai Con đó!
    Nhưng phải cám ơn Từ Quan bằng tiếng Tàu Cộng nha!
    Hihihi!!!

  2. Nai Con

    Nai Con thích cứ mỗi lần đến tết Trung Thu để được đi rước đèn và được ăn bánh nè …

  3. Phượng Lầu

    Ta say ngắm ánh trăng ngà,
    Như say khúc hát ngân nga gợi tình.
    Say sưa trăng tỏ trăng thanh,
    Như say thiếu nữ họa tranh khảy đàn.

    Con cờ xuôi ngược dọc ngang,
    Con thuyền định mệnh sang ngang bao lần.
    Nguyễn Du lắm chữ vẹn vần,
    Thuý Kiều lận đận ái ân trọn đời.
    PL
    Sep. 29, 2018. 11:11am

  4. Phượng Lầu

    Mùa Xuân là mùa của yêu đương,
    Say sưa mơn mởn đẹp lạ thường,
    Lá xanh hoa đỏ sum suê nở,
    Trai gái hẹn hò chớm yêu thương.

    Mùa Hạ là mùa tình vấn vương,
    Yêu nhau mới đó đã xa trường,
    Tình đẹp đỏ hồng như phượng nở,
    Để rồi nhung nhớ lắm tơ vương.

    Mùa Thu là mùa của tình yêu,
    Tình đến tình đi tình dập dìu,
    Nước mắt rót tình thu mới hiểu,
    Thu tan tát buồn khóc quạnh hiu.

    Mùa Đông mùa lạnh lẽo giá băng,
    Ôm tình thút thít quấn trong chăn,
    Nước mắt cạn khô lời cay đắng,
    Đông máu tim rồi tim đóng băng.
    PL
    Sep. 29, 2018. 10:36am

  5. Phượng Lầu

    Nhắm mắt nghe mưa giọt vắn dài,
    Nghẹn ngào nghe gió rỉ vào tai:
    “Quên đi những tháng ngày thu ấy!
    Tình đã chết rồi chẳng còn đây…!”

    Em nghe xào xạc tiếng lá bay,
    Xoay lưng đưa mắt, cũng chốn này,
    Tình chớm nơi đây, dòng nước chảy…
    Em tìm chốn cũ anh có hay?
    PL
    Sep. 29, 2018. 9:50am

  6. Phượng Lầu

    Trời mới bắt đầu chuyển sang thu,
    Lá lạnh hơi sương lá đổi màu,
    Lá úa lá vàng rồi lá đỏ,
    Lá quyến rũ tình trong mưa thu.

    Yêu thu yêu cả một trời thu,
    Yêu gió vi vu thổi sương mù,
    Yêu nắng nhạt nhoà xuyên lá rủ,
    Yêu lá chết rừng ngập lá thu…
    PL
    Sep. 29, 2018. 9:26am

  7. Phượng Lầu

    Ghế đá thu xưa thiếu một người,
    Một người ngồi đợi một người thôi,
    Một người ngoảnh mặt không tìm tới,
    Ghế đá thu nay chẳng một người.
    PL
    Sep. 29, 2018. 4:04am

  8. Phượng Lầu

    Gió thổi rì rào chiếc lá rơi,
    Quay lưng em ngỡ bước chân người,
    Chiều thu ảm đạm lòng hiu hắt,
    Em nhớ thu nào ta có đôi.

    Lá đổ muôn chiều rơi chấm vai,
    Em ngỡ bên người tay nắm tay,
    Vòng tay e ấp bờ vai nhỏ,
    Mưa đẫm môi mềm nghe mắt cay.
    PL
    Sep. 29, 2018. 3:44am

  9. Phượng Lầu

    Giọt nắng long lanh trong mắt em,
    Giọt sương lắng đọng ướt vai mềm,
    Giọt tình đẩm ướt bờ môi mộng,
    Giọt sầu ướt sũng trái tim em.
    PL
    Sep. 28, 2018. 7:11pm

  10. Phượng Lầu

    Thuyền ai thấp thoáng đêm thâu?
    Tương tư ta đứng bên cầu trông theo.
    Bàn tay với nước trong veo,
    Vớt trăng ta gởi mang theo đến người.
    PL
    Sep. 28, 2018. 6:54pm

  11. Phượng Lầu

    Sóng nước lăn tăn lướt mượt mà,
    Đôi thiên nga chiễm chệ kiêu sa,
    Đôi én dìu nhau say trong gió,
    Thu buồn lặng lẽ ta với ta.

    Chiếc lá dịu dàng rơi thướt tha,
    Bay theo gió thoảng nắng nhạt nhoà,
    Ta ước chi em là chiếc lá!
    Ta nhặt áp vào trái tim ta…
    PL
    Sep. 28, 2018. 4:52 pm

  12. Phượng Lầu

    Trăng nay đã méo bớt tròn,
    Nhưng người chung thủy vẫn còn yêu trăng.
    Yêu từ trăng khuyết mong manh,
    Đến trăng tròn trĩnh như anh yêu nàng.

    Yêu em tình tạc đá vàng,
    Yêu em từ thuở tóc nàng còn xanh.
    Yêu đôi mắt sáng long lanh,
    Yêu làn môi mộng trao anh hương tình.

    Yêu em như bóng với hình,
    Yêu em thuỳ mị yêu tình em trao.
    Yêu em yêu biết là bao!
    Răng long cho đến bạc đầu vẫn yêu!
    Hay
    Yêu em dẫu đã lấy chồng vẫn yêu!
    Huhuhu!!!
    Đó là TDPVT đó!
    PL
    Sep. 28, 2018. 9:08am

  13. Phượng Lầu

    Quê tôi có ánh trăng ngà,
    Treo trên đầu ngõ, nóc nhà, cây cau.
    Nửa đêm thao thức xôn xao,
    Tôi mò ra cửa nhìn cao lên trời.

    Trăng thanh sáng tỏ rạng ngời,
    Sao trời lấp lánh tuyệt vời vui trăng.
    Lần này lần cuối hay chăng?
    Tôi rời quê ngoại lăn xăn lên đường.

    Lên đường bỏ lại quê hương,
    Bỏ nhà bỏ cửa phố phường quê cha,
    Ra đi lòng thấy xót xa,
    Bỏ bao kỷ niệm mượt mà tuổi thơ.

    Bỏ trường bỏ lớp, ngẩn ngơ,
    Bỏ thầy bỏ bạn, bơ vơ dòng đời,
    Cất bay chốn lạ quê người,
    Bỏ hàng phượng vĩ bỏ trời Việt Nam.
    PL
    Sep. 27, 2018. 11:05 am

    PL không bao giờ quên được là trước khi rời bỏ quê hương thành kẻ lưu vong cầu thực, PL đã
    được về quê ngoại ngủ 1 đêm. PL đã trằn trọc không ngủ được. PL nuốt ánh trăng vàng trên sông đêm ấy để rồi hôm nay PL vẫn còn
    mộng mơ, trăn trở….

  14. Phượng Lầu

    Trăng chơi vơi trăng lả lơi đầu núi,
    Hỡi trăng ngà bao tuổi vẫn còn xinh?
    Trăng tròn quay trăng sáng tỏa lung linh,
    Trăng mỹ miều trăng gợi tình trong gió…

    Ta ước được làm mây bay tới đó!
    Để ôm nàng trăng tỏ mỗi mười lăm.
    Ta yêu trăng ôi trăng đẹp trăng rằm!
    Ta ngây ngất dẫu trăng tròn hay khuyết…
    PL
    Sep. 27, 2018. 9:15am

  15. Phượng Lầu

    Đêm qua trăng lên trễ,
    Trăng cũng vẫn còn tròn,
    Nhưng mây che lớp mỏng,
    Trăng mờ phai hơi sương…

    Nhìn trăng thấy mà thương!
    Yêu trăng hết chỗ nhường!
    Say trăng lòng tận hưởng!
    Trăng làm hồn vấn vương…
    PL
    Sep. 27, 2018. 8:54am

  16. Phượng Lầu

    Mới đó mà đã gần một năm,
    Thế là cứ mỗi độ trăng rằm,
    Tết Trung Thu trăng tròn Tháng Tám,
    Em vào Cường Để thêm một năm.

    Nhiều lúc em muốn về Việt Nam,
    Về thăm quê hương, bạn xa gần,
    Gặp anh Hai Chai, Thuỳ Dương, Gấu,
    Gặp anh Minh Lân, Phạm văn Tòng,…

    Có những đêm tay gác trán nằm,
    Âm thầm suy nghĩ lẫn ước mong,
    Ước mơ một ngày về bên ấy,
    Mình ôm nhau, tay bắt mặt mừng!
    Vui nhỉ!
    Hihihi!!!
    PL
    Sep. 26, 2018. 7:29pm
    À! Em không biết anh CKDN, anh Tào Lao và Namthu đang ở đâu nhỉ?

  17. Phượng Lầu

    Hôm nay là giỗ Mẹ nên suốt đêm qua PL trằn trọc tới sáng.
    PL nhớ lần đầu gia nhập nhóm thơ cdnth6875 PL chia sẻ bài Giỗ Mẹ. Thấm thoát mà đã 1 năm lướt qua nhanh như chớp…

    Hôm nay giỗ Mẹ lại về,
    Con ra thăm mộ não nề ruột đau.
    Nhớ thương tình Mẹ thâm sâu,
    Đội ơn nghĩa Mẹ dạt dào bao la…
    PL
    Sep. 26, 2018. 2:30 pm

  18. Phượng Lầu

    Bây giờ mặt trời mới chui ra!
    Tỏa sáng nơi nơi khắp mọi nhà.
    Mong đêm nay có trăng sáng nhá!
    Trăng tròn giữa vũ trụ bao la.

    Trăng Thu tuyệt đẹp ngự lòng ta,
    Trăng sáng tròn quay trăng trắng ngà,
    Có chú Cuội ngồi tay múa quạt,
    Cho chị Hằng cất tiếng ngân nga.
    PL
    Sep. 26, 2018. 1:47pm

  19. Phượng Lầu

    Đêm qua trăn trở hỏi vì sao?
    Gần như thức trắng cả đêm nào?
    Chừng nhắm mắt gần 5 giờ sáng,
    8 giờ rưởi thức dậy,…là sao?

    Hay là đụng phải góc tim đau?
    Thơ lại tuôn mưa gió rì rào,
    Làm cho con tim em rỉ máu,
    Để rồi trằn trọc suốt canh thâu?
    PL
    Sep. 26, 2018. 10:33am

  20. Trung Thu bây giờ ko còn cho các cháu nữa mà thật sụ là của các đại gia , các quan .Đăy là dip để các quan chạy chọt , quà cáp biếu xén , tạ ơn .Nguơi đuoc len chức , kẻ ký được hop đồng vớ bở , nguời lo đuoc cho con vào làm chỗ ngon xơi.vv& vv…Qua biếu Trung Thu bây gio cũng biến tướng.Hôp bánh gói bằng giấy thiếc , bên trong kèm 1 xấp đôla hơi nạng tay hoặc 1 chiéc cà rá nạm hột xoàn 8ly..Hehe…!!!

    • Phuong Lau

      Bánh Trung Thu xưa có vàng,
      Bánh Trung Thu nay hột xoàn, đô la.
      Chẳng còn trẻ nhỏ thiết tha,
      Mà là người lớn mua ma chức phần!
      PL
      Sep. 26, 2018. 0:22am

  21. Thu tàn lá rớt đìu hiu.
    Thuyền xưa tách bén xuôi dòng buồn tênh.
    Kể từ Thu ấy làng bên.
    Có nguời bỏ bến mà quên lối về..
    Mưa buồn ướt đẫm sơn khê.
    Chiều nay bên ấy có nghe lòng buồn.
    Mưa tuôn , từng sợi mưa tuôn.
    Thu về , lối nhỏ giọt buồn mình tôi…!!!

    • Phuong Lau

      Giọt buồn nức nở giọt rơi,
      Giọt sầu lặng lẽ chơi vơi giữa dòng.
      Thu sang luyến nhớ ngập lòng,
      Thu đi thu đến ngõ hồn tái tê.
      PL
      Sep. 26, 2018. 0:15am

    • Phượng Lầu

      Mặt trời còn núp chửa ló ra,
      Trùm chăn nghe rỉ rả lời ca,
      Chao ôi hay quá! Ôi tình quá!
      Một thời đã chết vì giọng ca!
      PL
      Sep. 26, 2018. 10:41am

      Thu đây buồn lắm anh Lân ơi!
      Một màu mây xám giăng khắp nơi,
      Tiết trời lành lạnh nghe cô quạnh,
      Nửa hồn chết lịm nửa chơi vơi…
      PL
      Sep. 26, 2018. 10:56am

  22. Phượng Lầu

    Mưa lất phất bay suốt đêm qua,
    Sáng ra mưa rỉ rả ngân nga,
    Chiều buông mưa rớt rơi lả chả,
    Đêm tàn mưa sương lạnh buốt da…

    Ấy là mùa Thu Canada!
    Mây xám giăng ngang nắng nhạt nhoà,
    Thả hồn phiêu bạc chân trời xám,
    Nhớ thầm tơ tưởng rót thơ ra…
    PL
    Sep. 25, 2018. 5:19 pm

  23. Phượng Lầu

    Trung Thu mà trời lất phất mưa!
    Thu về lành lạnh tiếng gió đưa,
    Chị Hằng có vui cùng chú Cuội?
    Chú có rủ chị đi tắm mưa?
    Hihihi!!!
    PL
    Sep., 25, 2018. 12:40 pm

    Nói đến tắm mưa làm PL nhớ…anh HC quá!
    Hihihi!!!

  24. từ mạnh long

    Click vào đây để xem nhé …
    TML-vedeo on Google

  25. TT.Hiếu Thảo

    Trung Thu Của thơ PL thật tuyệt vời…
    Mình có truyện viết “TY VC có đoạn chuyễn tải chút trung thu đây gởi coi nhé. Thơ thì HT quá nhiều cho Trung Thu rồi không cần quảng bá nữa…

  26. Phượng Lầu

    Chiều Thu nắng nhạt gió lả lơi,
    Lá vàng từng chiếc úa rơi rơi,
    Đêm Thu nghe nhớ nhung vời vợi,
    Khoảnh khắc ngậm ngùi tim có đôi…
    PL
    Sep. 24, 2018. 10:32pm

  27. Tran minh Lan

    Lâu nay đi lạc đường , nay nhớ Tết Trung Thu về lại thời thơ ấu !

    • Phượng Lầu

      Wow!!!
      Lâu lắm mới gặp lại anh Lân trên trang. Anh khỏe không? Em không biết đêm Trung Thu nơi anh ở chị Hằng có khoe sắc không? Bên Canada tối nay chị Hằng trốn mất tiêu, mây trời xám ngắt bắt đầu vào thu nên ra đường mọi người đều mặc áo khoác mỏng…
      Anh bây giờ hết lạc đường rồi thì vào sân đóng góp bài vở thường xuyên cho vui nha!
      Cám ơn anh ghé qua trang nhà dịp Tết Trung Thu!

      Đêm nay Trung Thu trời thiếu trăng!
      Một màu xám ngắt mây phủ giăng,
      Tìm đâu bóng chị Hằng lấp ló?
      Chắc chú Cuội buồn chẳng nói năng???
      Huhuhu!!!
      PL
      Sep. 24, 2018. 8:51pm

  28. từ mạnh long

    Trung thu chỉ cần có 2 tách trà và cái ấm đầy ắp trà là Okưa rầu!
    Bánh chỉ để tráng miệng thôi….be….eh….he….heee…..heeee…..

  29. Cà Kê Dê Ngỗng

    Tết Trung Thu rước đèn đi chơi.
    Em rước đèn đi khắp phố phường.
    Lòng vui sướng với đèn trong tay.
    Em múa ca trong ánh trăng rằm….
    …Nhớ lại một thời của tuổi trẻ hồn nhiên ,  
    mỗi năm cứ độ Trung Thu về cùng với nhom trẻ trong xóm tụ tập lại làm lồng đèn ngôi sao và cá chép để chuẩn bị đêm ấy rước đèn đi chơi vui thật là vui ,,,bây giờ nay còn đâu ? chỉ còn trong tiềm thức ,,,hu hu hu

  30. Phượng Lầu

    Mẹ ơi con nhớ đêm nào,
    Trăng Thu soi sáng dưới bầu trời Nam.
    Sài Gòn tấp nập bán buôn,
    Lồng đèn con cá, con tôm, sao trời…

    Bánh Trung Thu ngọt tuyệt vời,
    Trăng Thu sáng tỏ rạng ngời bóng đêm.
    Bánh in, thập cẩm, hạt sen,
    Trà lài thơm phức Cha khen ngon lành.

    Trẻ thơ ngắm ánh trăng thanh,
    Nô đùa ca hát xoay quanh bạn bè.
    Mẹ Cha hàng xóm cười toe,
    Nhìn lên chú Cuội lăm le chị Hằng…
    PL
    Sep. 24, 2018. 9:01am

  31. Thuỳ Dương

    Thân mời trang nhà cùng trở lại thời … mơ thấy chú cuội và chị Hằng Nga nha….

  32. Hai Chai

    Mời ACE trang nhà cùng đón trung thu nhé

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.