Thắng Fam
Giang tay em đón tím buồn
Lá vô tình vẫn nhẹ buông thả mình
Tím môi tím mắt dáng xinh
Tím màu áo… tím lời tình gió bay
Tím nàng… anh ngất ngây say
Tím hoa theo gió lượn bay la đà
Tím mây tím đất … vợi xa…
Tím em ngữa mặt xoè ra đón sầu
Tím thương tím nhớ vì đâu
Tím trong mong đợi tím ngâu thu chờ
Tím em sao mãi hửng hờ
Tím anh hoang dại lờ mờ dấu yêu
Tím không gian tím cả chiều
Tím tâm hư tưởng hồn cô liêu chờ
Ờ thôi … tím chỉ là … mơ…
Là thân gửi tạm vẫn vơ thơ buồn
∞∞∞
Tím cả mây trời! Thương nhớ tím lòng anh Thang Fam
Giang tay em đón tím buồn
Lá vô tình vẫn nhẹ buông thả mình
Tím môi tím mắt dáng xinh
Tím màu áo… tím lời tình gió bay
.
Tím buồn, nhưng Tím dễ thương lắm anh Thắng Fam .
Tím gì tím quá dzậy trời ..
Tím lui tím tớ một màu tím thôi ..
Mùa sim đã chín đến nơi ..
Chiều hoang biền biệt một trời yêu thương ..
Thôi thì tím nửa đoạn đường .
Để tôi một nửa người thương hết sầu ..
Tím buồn tím sẽ qua mau ..
Nhớ nhung một nửa tím sầu trao ai ..
TF ui ..Bài thơ là một màu tím buồn nhưng dễ thương lắm .Thôi một nửa tím cho em và còn một nửa để cho mình nhen ..Đừng Ngàn Thu Áo Tím thì buồn lắm hè ..Chúc vui ..Thân ái ..
bài thơ tím làm buồn man mác
làm bâng khuâng,nổi nhớ không tên
gió hảy thổi tan cơn phiền muộn
để lòng ta còn chút hồn nhiên…
anh TF ơi,bài thơ của anh buồn một cách thật dể thương.một nổi buồn mầu tím.Thân chúc anh TF vui khỏe ạ
Thank thuỳ dương… Tím luôn buồn, man mác mà dể chịu bạn nhỉ
Bài hát hay quá Nguyen Thuy ơi! Diệu tango nhộn nhịp dứt khoát hay và đẹp.Cám ơn Nguyen Thủy
Tím gì dzữ dzậy hả người
Tím luôn mắt biếc tím lời iu seo? Hic hic…
Tím dzẫy chưa đủ đâu Meo…
Đi đâu biền biệt tím chiều hoang sơ..?
Tặng Meo Con và mời mọi người cùng thưởng thức…
Nguyên Thuỷ…
Thơ Hữu Loan – nhạc Dzũng Chinh… bài ca về tím, buồn nhưng bất tử bạn nhỉ
Hay quá à nha! Cám ơn Nguyên Thủy áo hồng
Cám ơn mắt kiến trắng tròng …địp ghơ! hơ hơ…(FB í )
Meocon…
Tím buồn chút phận long đong
Tím môi tím mắt tím lòng à âu
Dí dầu tím mãi trong nhau
Tím luôn hơi thở nhịp tim chung hoà
Tím iu một chút gọi là
Tím chiều biềng biệt tím tà áo xưa
Tím đâu chỉ những giọt mưa
Tím chân trời biếc tím vừa nắng hong
Tím tình ta mãi long đong…..Dzẫy phải hông Thang Fam? Hic hic
Mèo con….
Tím cả trời yêu !
Tậu Thang Fam ghơ !
Trời yêu đẹp thế
Giờ nhuộm tím buồn
Thôi thì pha lại
Tím hồng yêu thương? Anh TF nhé! Hì hì….Chúc vui nha!
Anh Thắng Fam ơi!
Tím em sao mãi hững hờ
Tím anh hoang dại lờ mờ dấu yêu
Tím em tím của thu chiều
Tím anh chiếm lĩnh tình yêu em rồi!!!
Vui chúc anh hạng phúc.
Cám ơn bạn Xuân Hùng đã Chúc Phúc… tiếc thay mình solo, hic
ủa vậy sao. XH không biết.rồi thỉnh thoảng XH vào trang gặp anh chia sẻ nha.Thân ái!
G cũng gởi anh Thắng Fam và các bạn
Gấu ơi… tím 100 năm đủ ngắt ngoẻo rùi…. giờ lại ngàn thu áo tím TF chắc bỏ mạng tình trường quá
Giang tay em đón tím buồn
Lá vô tình vẫn nhẹ buông thả mình
Tím môi tím mắt dáng xinh
Tím màu áo… tím lời tình gió bay
Anh TF ơi . Tím của anh dể thương ghê. Mà nè …lời tỏ tình cũng Tím luôn thì quá tuyệt rồi . Thân mến
Nhỏ ui….
Viết vớ vẩn lúc buồn thui, mô dám tỏ tình mí ai đâu…hic
Tặng anh Thắng Fam và mời mọi người cùng thưởng thức…..
Nguyên Thuỷ…. cám ơn bạn nhiều
Bản Tango buồn dìu nhau bước nhảy
Luân vũ vòng xoay tím mãi dấu tình
Tím quyện buồn theo gót em xinh
Tím vướng víu vòng tay yêu thuở ấy
Tặng anh Thang Fam nè:
Điệu Tango mình dìu nhau cùng nhảy
Dưới ánh đèn em dịu vợi xinh xinh
Anh lặng lẽ cuối mặt ghé trộm nhìn
Gởi chút tím trong vòng tay ân ái!!!