Sét

Xuân Hùng

Sét

Gặp nhau một thoáng chỉ vài giây
Chẳng lẽ em mang nặng nợ nầy
Những buổi trăng lên hồn tản mạn,
Từng đêm nguyệt vãn dạ đong đầy.
Nguời ơi ! gặp gỡ chi thêm luyến
Ai hỡi! tương phùng khổ vạ lây!
Nếu phải không còn duyên hạnh ngộ
Trái tim khép kín giữ tình này!!!

27.5.2015

87 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

87 responses to “Sét

  1. Minh Nguyệt

    Ngân hà chia biệt tình Ngưu Chức
    Ô thước bắt cầu nối nhịp xây
    Lệ thắm tuôn rơi lời nhung nhớ
    Mưa ngâu rả rích biết bao ngày

  2. Mỹ Thắng

    “Gặp nhau một thoáng chỉ vài giây
    Chẳng lẽ em mang nặng nợ nầy”
    .
    Cái ni Nẫu nói là ,,,tiếng SÉT ái tìn đó XH ạ .

  3. Ui .wan hô Xuân Hùng lúc này lên tay quá nên lai láng và liên tục ,Lại chịu khó vô trang thường xuyên nữa ,,Thik lắm đó nha ,,Đọc tiếng sét của XH thấy dzữ dzậu quá đi ,ko biết ông nào có diễm phúc mà làm cho XH trúng tiếng sét ác dzậy hè ..Xin chia sẻ dzới XH dzụ tiếng sét rất là dễ thương này nhen ..Thân ái ..

  4. Tào Lao

    XH mới gặp anh có mấy giây mà bị “SÉT” rầu , lẹ quá 😀

  5. Hoa tình nở giữa đêm trường
    Soi vầng trăng úa vấn vương tương phùng

  6. Nguyên Thủy

    Tặng Xuân Hùng…

    Chỉ nhìn em một giây
    Lòng biết nặng nợ này…
    Nhịp tim reo tản mạn
    Nhói buốt những mê say…

    Chỉ nhìn trong thoáng giây
    Như trăm năm lưu luyến
    Tạ ơn duyên hạnh ngộ
    Chiều nắng đẹp mây bay

    • Xuân Hùng

      Ôi! ngọt ngào quá Nguyên Thủy ơi! Tưởng chỉ biết tặng nhạc thôi cơ.Ai ngờ làm thơ cũng hay và Lãng mạng quá đi thôi. Cảm ơn NGuyên Thủy nhiều lắm.Thân ái!
      Chiều nắng đẹp mây bay
      Trong khoảnh khắc đẹp này
      Người ơi! xin giữ mãi
      Dù chỉ thoáng phút giây.

      Và rồi mỗi một ngày
      Mình ru tình khôn lớn
      Mình ru tình lịm say
      Cho đời vui ngất ngây…

  7. Tiếng SÉT ái tình sao mà dể thương và êm đềm quá phải không chị Xuân Hùng

  8. Meocon

    Đúng là SÉT đó XH ui! TY lúc nào chẳng dzậy hén?Bài thơ đáng iu à nha!

  9. Nhỏ

    Nguời ơi ! gặp gỡ chi thêm luyến
    Ai hỡi! tương phùng khổ vạ lây!
    Nếu phải không còn duyên hạnh ngộ
    Trái tim khép kín giữ tình này!!!
    Chị XH thân mến, Mới nhìn chử Sét nhỏ cảm thấy sợ và tưởng tượng là sấm chớp đì đùng, ai dè Sét dể thương và tồi tội bởi vì Sét ni có nhiều dấu….chấm than .Chia sẽ nổi niềm cùng chị .Thân mến

    • Xuân Hùng

      Như vậy XH là sét chấm than chứ không phải là sét đì đùng Nhỏ nói răng mà nghe dễ thương quá nhỏ ơi! Cám ơn Nhỏ nhen.

  10. G dzô “nhà” chị Xuân Hùng bóc tem dzàng nha… 😆
    Vẫn cố quên đi những phút giây
    Duyên nhau biết đến chỉ nhiêu nầy
    Men sầu ngập đáy hồn trăng khuyết
    Sóng nhớ dâng trào bóng nguyệt đầy
    Hỡi cố nhân ơi đừng thả mộng
    Ta từ dĩ vãng vướng mơ lây
    Trêu chi một khúc vùng xưa ấy
    Để trái tim thêm vết xước này!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.