Hoài vọng

Xuân Hùng
mua thu-1

Tình đã trao người xứ huế thơ
Chiều nao…ngày ấy…Vẫn chưa mờ!
Đầu đường Nguyễn Huệ chờ bên nớ
Ở cuối sân trường đứng ngẫn ngơ.

Mỗi buổi chiều về nghe sóng biển,
Nón che giọt nắng cuối đan xuyên
Thư trao vội vã tay về vụng
Bối rối răng mà rõ vô duyên.

Ai bảo…trời ơi! răng mà nhớ…
Đêm đêm thơ thẩn trả lời thơ
Eo ui! ghét quá nên khờ khạo!
Trăng buồn, gọi nắng khẻ xôn xao.

Nhớ buổi chia tay tiễn nhau đi,
Phải chăng chẳng có nợ duyên gì
Người đi một nửa hồn tôi mất (Nguyên Sa)
Một nửa còn đây thiết tha gì!!!

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

43 responses to “Hoài vọng

  1. Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa còn đây cũng mất luôn…phải không chị Xuân Hùng… 😆

  2. Huuhu…G cũng đang hoài vọng đây chị Xuân Hùng ơi…cũng giống chị, cũng đang nhớ về con đường Nguyễn Huệ và cũng đang nhớ về người xứ Huế luôn nè chị ơi…

  3. Nguyên Thủy

    “Tình đã trao người xứ huế thơ
    Chiều nao…ngày ấy…Vẫn chưa mờ!
    Đầu đường Nguyễn Huệ chờ bên nớ
    Ở cuối sân trường đứng ngẫn ngơ.”

    Hầu xưa, khúc đường Nguyễn Huệ đó có nhiều người chờ lắm đó…

  4. Nguyên Thủy

    “Người đi một nửa hồn tôi mất”
    Xuân Hùng ơi…Câu thơ này của Hàn Mặc Tử…Không phải của Nguyên sa..

  5. NĐD

    Tình đã trao người xứ Huế thơ (XH)
    Trời ơi ! Ai trốn dưới trăng mờ
    Làm tôi nhung nhớ nhưng …không dám
    Chỉ sợ bóng…sầu giữa cơn mơ

    Mỗi buổi chiều về nghe sóng biển (XH)
    Lòng nghe rào rạt bao nhớ thương
    Tôi- ốc mượn hồn đầy lưu luyến
    Gởi người tâm sự một đêm sương

    Eo ui! ghét quá nên khờ khạo! (XH)
    Dẫu duyên tình cũng đã muốn trao
    Ai đi ngoài kia khều cơn mộng
    Rơi xuống giùm em chút ngọt ngào

    Một nửa còn đây thiết tha gì! (XH)
    Chiều nay mưa ướt đọng trên mi
    Một cánh hoa tàn rơi theo gió
    Cánh hoa ngày cũ của biệt ly ?

    • Bây giờ là XH biết rồi đó nghe.Nguyên Thi – Nguyễn Đức Diêu thân yêu ơi! XH rất vui và thích những bài thơ NĐD họa với XH tên FB. Hay lắm! Rất tuyệt vời. Cám ơn nhiều nhiều.
      Cảnh hoa ngày cũ của biệt ly(NĐD)
      Vẫn còn nguyên vẹn…chẳng gì nhạt phai
      Lo chi ngày tháng năm dài
      Người ơi! Em vẫn yêu hoài ngàn năm.

  6. Thùy Dương

    Chị Xuân Hùng ơi
    ……Người đi một nửa hồn tôi mất (NS)
    một nửa còn đây thiết tha gì….?????
    Chao ơi…anh chàng nào nghe được câu than thở ảo nảo này mà hổng ….trở dzìa mái nhà xưa thì thật đáng …uýnh đòn chị nhỉ.

  7. Tào Lao

    Có lẽ mình biết anh chàng người Huế là ai nầy rầu ?

  8. Mỹ Thắng

    Tình đã trao người xứ huế thơ
    Chiều nao…ngày ấy…Vẫn chưa mờ!
    Đầu đường Nguyễn Huệ chờ bên nớ
    Ở cuối sân trường đứng ngẫn ngơ.
    .
    Tình đã trao rồi , giờ đứng ngẩn ngơ, một thời iu thương vụng dại của thuở học trò dễ thưong chi lạ !

  9. Nhỏ

    ui chao , chị XH của Nhỏ tình đả trao cho người xứ Huế mô rứa ta ? Nhỏ phải điều tra kỷ mí đươc , Một chuyện tình thật dể thương làm bao trái tim bồi hồi mơ về một thủa học trò chị ơi ,

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.