Yêu số 9

Gấu

ieu-9

Gió hồng trần chạm đôi mành liễu rũ
Cánh sen mềm dìu bước khẽ ươm men
Cung lạc phách nhịp nghiêng cài luân chuyển
Giấc thấm nhoài triều thác ngập tình du

Sóng tình lệch màu son vờn mây gió
Vương tơ nhàu nhòa gối động cuồng say
Bài giao hưởng thả vào cung luyến láy
Đêm thoát hồn đi giữa cõi tỉnh mơ…

Vùng đào nguyên thời gian không hiện hữu
Ngả nghiêng lòng trôi bến mộng nguyên sơ
Hương dấu ái xôn xao rơi nhịp thở
Trăng buông mềm thả trọn sắc bồng phiêu

…………….
Một tôi nay quẩn quanh vùng xanh mốc
Một hồn yêu quờ quạng góc trống không
Một đêm rơi nối dài đêm sầu vọng
Sợi nhớ kỳ cùng từng nhát cứa qua tim

Một tôi nay bên bờ thềm rêu tím
Hương khói trầm ve vuốt kỷ niệm xưa
Đêm lạnh lắm…mà thôi đừng nhớ nữa
Trăm nẻo sầu đều rẽ lối một tôi…

∞∞∞

92 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

92 responses to “Yêu số 9

  1. Meocon

    Ê…ê…Yêu ở nước quài buồn buồn sao í hổng dzữ dzậu cuồng nhiệt như hầu YÊU ở nhà nè! hè hè….

  2. Thùy Dương

    Ông Ác có phải là ông đứng đối diện với ôngThiện không chị Gấu????

  3. NĐD

    Bắt chước yêu theo Gấu …chín hết tim gan phèo phẩu rầu mà còn dzẫn đơn phương tình lẻ bóng Gấu ơi ! hic hic …

  4. Thùy Dương

    ….Một tôi đây quẩn quanh vùng xanh mốc
    một hồn yêu quờ quạng góc trống không
    một đêm rơi nối dài đêm sầu mộng
    sơi nhớ kỳ cùng từng nhát cứa qua tim….
    ui chao…buồn quá,bửa nay chị Gấu của TD…giống như đang thủ thỉ với chính mình vậy đó….Yêu chi mà buồn muốn khóc dzị nè…

  5. Mỹ Thắng

    Một tôi nay bên bờ thềm rêu tím
    Hương khói trầm ve vuốt kỷ niệm xưa
    Đêm lạnh lắm…mà thôi đừng nhớ nữa
    Trăm nẻo sầu đều rẽ lối một tôi…
    .
    Iêu kì nầy sao dúng như iêu một mình ? ôm sầu lẻ bóng vậy Gấu ơi ?

  6. Nhỏ

    Bài giao hưởng thả vào cung luyến láy
    Đêm thoát hồn đi giữa cõi tỉnh mơ…
    ……….Đêm lạnh lắm…mà thôi đừng nhớ nữa
    Trăm nẻo sầu đều rẽ lối một tôi…
    Ai cha……Gấu giỏi , chỉ có 1 lối đi thôi , bởi rứa yêu 10 ơi….hãy là 1 lối đi có hoa thơm và bướm lượn nhen ? Để cho yêu 9 hát khúc giao hưởng ngọt ngào.

  7. từ mạnh long

    Một nửa sôi nổi, một nửa buồn!
    Xin được chia xẻ cùng G nhé.
    Be..he…be..heeee!!!!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.