Nguyên Thủy
CHÉN QUỲNH TƯƠNG…
Chao ôi nhớ mái tóc suông
Nhớ bờ vai nhỏ lưng thon nuột nà
Chén quỳnh tương trót phong ba
Giờ ta rượu đắng xót xa năm dài…
ĐÊM TRĂNG Ở BIỂN
Buồn tôi rợp ánh trăng vàng,,
Bạc đầu sóng táp muộn màng chỗ em
Khối tình dấu mãi trong đêm…
Nên ai nào biết con tim rộn ràng…
TRONG CHIỀU VỚI ĐÓA HOA YÊU…
Vai trần nghiêng giữa biển trào
Lưng ong đáy thắt khát khao mơ hồ…
Màn mưa đan phủ sợi tơ
Nhờ nhờ ẩn hiện bãi bờ dấu yêu…
Niềm riêng bấn loạn trong chiều
Tạ ơn nhan sắc ta yêu một đời….
∞∞∞