Dinh Nam
Trở lại tuổi thơ với vườn hoa cỏ tím
Xanh thẳm nương dâu , dáng mẹ tảo tần
Đã bao năm theo dòng đời phiêu bạt
Nhớ lắm ai ơi , ngõ trúc đợi tóc thề .
………………………………………
Con lại về như thời thơ ấu
Dòng sông hiền vẫn chở nặng phù sa
Cơn bão đi qua , cơn mưa phùn sắp đến
Giữa buổi trưa mà gió bấc cắt da .
……………………………………..
Chốn phồn hoa dù ăn ngon mặc đẹp
Vẫn nhớ nhà tranh ao cá , chuồng gà
Nhớ bóng người áo trắng ngang qua
Xòe nón đội để hái vài trái ổi .
,,,,,,,
Nhớ tuổi thơ ngồi lưng trâu thổi sáo
Diều nhà ai bay bổng trên không
Nhớ mùa hoa đỏ thắm ven sông
Tuổi học trò mang về ép vở .
…………………………….
Nếu ai đã một lần xa xứ
Nhớ lắm ai ơi nỗi nhớ nhà !
…………………………..
∞∞∞
Thân tặng Dinh Nam và những người con xa xứ…
Dinh Nam rất cảm ơn anh ạ ! bài hát đã làm DN khóc đó ạ .
Hai Chai làm ngừ ta khóc nghe , không lo dỗ ngừ ta đi 😀
Cảm ơn Dinh Nam với bài thơ nhắc lại nhiều hình ảnh quê hương mà bây giờ chắc không còn thấy nữa..!
Nhắc tới quê hương là nhắc tới cây đa , bến nước con đò , cái nghèo vẫn còn vây quanh , cái khổ còn đang sống chung , nhưng chính những điều đó đã tạo nên nét thiêng liêng như ngấm vào máu thịt . càng đi xa càng nhớ , càng no ấm đủ đầy càng nhớ .Giá như , giá như và giá như ………….. DN cảm ơn các Anh Chị đã điều kiện và cơ hội để DN được bày tỏ cảm xúc của mình , cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ ạ !
Cho tôi xin được quay về quá khứ
Nhặt những gì dĩ vãng đã buông lơi
Cho tôi xin gom lại cả một thời
Xếp vần thành bài thơ lòng bất diệt
Cho tôi xin đừng quên điều tha thiết
Giữ hồn quê thắm thiết mãi trong tôi
Để mỗi lần cảm xúc đến chơi vơi
Lòng ta khỏi bồi hồi theo nỗi nhớ.
DN đã gợi lại nỗi lòng người xa xứ
Cảm ơn nhớ lắm ai ơi nỗi nhớ quê
Xa quê chẳng phải là không về
Bao năm biền biệt đâu ly quê
Tha hương cầu thực giờ bóng xế
Chưa về không phải là mất quê.(st)
Công nhận Nhỏ siu tầm thơ thiệt nà ní xự
Dinh Nam gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Anh , Chị Em ạ . Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người . đúng không ạ ? Dinh Nam cũng là người con di xa tuy ở trong nước nhưng không ở nơi chôn nhau cắt rốn . Dinh Nam yêu quê như máu thịt ạ ! Cảm ơn ngọn gió lành đã đưa DN đến gặp được các Anh ,Chị Em nhà ! DN viết bằng tình cảm tuy không hay nhưng gói 1 phần tâm tư của người con xa quê . DN kính gửi tới đại gia đình Trang Nhà lời kính chúc sức khỏe , hạnh phúc !
và tranh thủ về thăm quê khi có thể ạ ! xin cảm ơn !
Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người . đúng không ạ ?

Dân Phù Mỹ ơi…chắc cũng vài triệu người đó anh…?
Nếu ai đó đã một lần xa xứ.
Mãi nhớ hoài canh ngót lịm mồng tơi.
Cà chua , dưa leo , mủng rau sống bồi hồi.
Ra sau vuờn nào me , nào ổi.
Chiếc võng đong đưa ru mình cơn gịó thổi.
Tiếng mẹ ầu ơ nghe khắc khoải giữa trưa hè.
Nhớ cánh diều cánh nhỏ bờ đê.
Ôi nhớ lắm . Đừng làm nguoi xa xứ.
DN ui .Có đi xa mới thấy nhớ quay quắt những chieu quê , những món ăn dân giã quê mình .Dù đi đâu thì quê huong bao gio cung trĩu nặng trong lòng DN hén .Bài thơ that de thuơng làm nhói lòng nguoi xa xu .TL.TML.NT.Tri đao.đừng khóc vì bai thơ cua DN mà nhớ nhà , nhớ ngừ iu xưa cũ nhen .Hihi .Chuc DN nhieu niem vui & nhieu vần thơ ngot ngào như đuờng tán quê anh nha..Thân ái…!!!
Bài thơ không chải chuốt nhưng lại rất đậm tình hoài hương.
Khen DN nè, đúng là hậu sinh khả úy đó nhen.
Chốn phồn hoa dù ăn ngon mặc đẹp
Vẫn nhớ nhà tranh ao cá , chuồng gà
Nhớ bóng người áo trắng ngang qua
Xòe nón đội để hái vài trái ổi .
.
Trời ơi, người ta đã biệt xứ rồi mà còn nhem những món thèm nghen …
Biết anh Cà thèm gì rầu…
Chắc thèm xí muội hé chị dzợ Dế Mèn 😜
Nẫu nhớ người hái trộm ổi đó Nai Con
Nếu ai đã một lần xa xứ
Nhớ lắm ai ơi nỗi nhớ nhà !
…………………………..
DN đã nói hộ cho mình và nhiều ACE khác nữa , cảm ơn DN nhiều nhiều …hu hu , nhớ nhà quá và nhớ đủ thứ đó ạ !