Ngày nào đó lời thơ tôi thấm lệ
Ký ức buồn cô đọng giọt thời gian
Tôi xin em một chút nắng nhẹ nhàng
Tim bớt lạnh tuôn trào dòng xúc cảm
Ngày nào đó lời thơ tôi lảnh đạm
Mây giăng mờ phủ kín cả tình thơ
Tôi xin em một chút gió hững hờ
Xua mây xám.. trăng về thơ sống lại
Ngày nào đó lời thơ tôi ngây dại
Vô tình nên nhắc mãi đến tên em
Tôi xin em.. chỉ vì.. lúc vào đêm
Tình say mộng.. lời thơ đang trăn trở
Ngày nào đó thơ tôi ngừng nhịp thở
Sẽ không còn vần điệu với thời gian
Tôi xin em đừng trách cứ vội vàng
Lời thơ đó.. lòng người.. thơ vẫn sống.
∞∞∞
Thân tặng anh Thái Nguyên Lượng và A/C/E. trang nhà…
Thân tặng anh Thái Nguyên Lượng và thân hữu trang nhà bài hát hay…
Cảm ơn NT đã cho nghe bài hát hay, chúc một ngày an lành và tràn đầy niềm vui
Thơ là muối mặn
Thêm vào canh rau để nồng thấm môi sinh
Thơ chết đi
Anh là kẻ vô tình
Mang đao kiếm canh bình minh trọn kiếp (st)
Nhỏ à!
Nếu một ngày
Thơ ũ rũ bỏ anh đi
Thì coi như chẳng mong muốn điều gì
Đời đen bạc, lâm li bi đát
thơ ĐMH(xđ)
Không có mặt trời , bông hồng không nở
Không có ban mai sẽ không có bình minh
Không có anh Thơ chỉ xếp mình
Nằm lặng lẽ trong ngăn tiềm thức .
………………………………………….
Nếu một ngày anh thôi không cảm xúc
Vần thơ nằm khóc giữa nơi nao ?
Không nghe được tiếng gió xôn xao
Không thấy được con tim hồng đập giục .
………………………………………………………
Nếu một ngày anh thôi không cảm xúc
Xin được làm con sóng nhỏ lăn tăn
Được vỗ về những vần thơ anh ghép
Được nâng niu những nhạc và vần .
…………………………………………………
Nếu một ngày thơ anh ngây dại
Thì xin đừng vội sợ nha anh
Vì khi thơ đã tan chảy trong tình
Đó mới là vần thơ cháy bỏng .
………………………………….
Nếu có thể xin được làm lửa ấm
Đốt thêm nồng những ước vọng cho đòi
Xin chúc anh mãi mãi vui tươi
Để thơ anh luôn tuôn trào cảm xúc !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dinh nam kính chúc tác giả luôn vui , khỏe ạ ! Có tình ắt có thơ . DN luôn mong tác giả cho ra đời những đứa con tinh thần , giúp trang nhà nói riêng và người đọc nói chung được đọc và cảm nhận thơ của tác giả ạ .
Cảm ơn DN đã ru tôi bằng lời thơ êm dịu!
Em là ngọn bút kết vần thơ
Kết nỗi bâng khuâng của đợi chờ
Kết nắng ngàn tia soi hạnh phúc
Cho đời sáng đẹp những cung tơ.
Chúc DN một ngày tràn ngập niềm vui
Bài thơ “Ngày nào đó” của NTL
làm mình lieen tưởng lại những câu trong bản
Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô
Thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ ,,, 😜
Và ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân…
Hồn như đã chết ở trong tôi
Bởi những nồng nàn của sắc môi
Bóng dáng ghi hoài trong trí nhớ
Ngày xưa cảnh ấy đã xa rồi.
Chỉ vậy thôi Tào Lao à
Ngày nào đó không có em thơ vẫn sống.
Vì thơ là nỗi nhớ , nỗi xúc cảm trào dâng.
Thơ đến voi tôi như nhip thở đang cần .
Vì thơ không bội bac như nguoi đang đem đến .
Tôi yêu thơ tình yêu vô bờ bến .
Và voi tôi thơ là niềm vui vô tận .
Thái oi .Dù ko có em thì bên ta còn có nàng Thơ yeu ta vô tận .Buồn lam chi Hãy cứ vào Trang voi tui minh là thay dzui roi .Cuoc tình nao roi cũng phôi pha mà Thái hén .
Chia sẻ cùng Thái với bài thơ cua Thái that sâu lắng nhung cũng buồn buồn .Chuc vui Thái nha…!!!
Trần Minh Lan ơi!
Tôi viết! thơ tôi với giọt sầu
Giọt thương giọt nhớ giọt buồn đau
Giọt tình giọt nghĩa sâu muôn thuở
Đậm nét thơ lòng mãi có nhau…
Cảm ơn TML đã chia sẽ nỗi lòng với thơ Thái Lượng