Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ấu thơ đã trót trao cho
Tình đầu thơ dại theo đò xa khơi
Biết đâu mà mọc mà mời
Mà thơ với thẩn cho đời vẫn vơ
Trẻ trai ai học chữ ngờ
Nên chăng ôm cuộc tình hờ mà đau
Tình si san sẻ muôn màu
Hiểu mình đã lớn theo màu thời gian
Hát câu duyên phận lỡ làng
Thiết tha cung phiếm lan man gọi người
Ai vui duyên mới tươi cười
Ai đang đứng đó tê người xót xa
Trao cho ảo ảnh tinh ma
Ngày ngày ngậm đắng: lời ca héo mòn
Trèo lên đỉnh nhớ chon von
Hái nhành hoa cũ mong còn chút hương
Rồi thôi một giấc mộng thường
Mai sau còn đó mùi hương đầu đời
Trần gian nhiều ngõ chơi vơi
Yêu thương mở cửa đón mời đấy thôi!
∞∞∞
Trao Cho của Thiên Di rất dể thương. Kỷ niệm yêu lúc trẻ thật thơ mộng. Cám ơn bạn chia sẻ nhé.
Hình Hi … hình như mình lầm..
Ồ zé…
Cảm ơn anh TD-PVT đã cài hoa trên mái tóc em nha …
Anh cài hồi nào?hỏi Tào Lao xem sao.
Hi hi anh cài hoa lên tóc em đóa Lu Linh.. beee heee….
Rồi thôi một giấc mộng thường
Mai sau còn đó mùi hương đầu đời
Trần gian nhiều ngõ chơi vơi
Yêu thương mở cửa đón mời đấy thôi! ..
… Ờ hé , chỉ mong là giấc mộng thường thôi hén TD-PVT !
Ờ hé …
Cảm ơn anh Thiên Di đã chia xẻ những kỷ niệm đầu đời thời tuổi nhỏ…Đọc bài thơ của anh lại nhớ một thời đọc truyện của Duyên Anh; Phượng vĩ, thằng Vũ, con Thúy, Bồn Lừa…Mới đó đã mấy mươi năm..!
“Rồi thôi một giấc mộng thường
Mai sau còn đó mùi hương đầu đời” (TD)
Nhớ quá là nhớ
Đọc bài thơ của TDPVT mà cứ ngỡ là bài thơ tiếng lòng của mình.
Ngậm ngùi quá, nhất là câu:
” Hát câu duyên phận ..lỡ làng!”
Hay lắm bạn hiền ơi.
Anh Thiên Dì nói hộ anh Từ nè…
“Trèo lên đỉnh nhớ chon von
Hái nhành hoa cũ mong còn chút hương” (TD)
Thi sỉ nói thôi chứ có càng hía cũ cũng không đam đụng!
Hát đi bạn…
Đúng là ngậm ngùi thật…
Ấu thơ đã trót trao cho
Tình đầu thơ dại theo đò xa khơi
Biết đâu mà mọc mà mời
Mà thơ với thẩn cho đời vẫn vơ…
,,, trẻ thơ mà biết trao tình rồi hén bạn mình ?
iu sớm quá nghen 😜
Anh Tào hỏng iêu sốm na…?
Hầu đó đâu có biết chi mà iêu hỡ NT, bây giờ iêu bù nè …he he
Gan thiệt hén!
Bả mà biết thì chít!
Ha ha ,,, iêu thì khổ , mà không iêu thì lỗ nên iêu bù hén anh TL
Thà yêu sớm không có ai ghen…bây giờ ma yêu là đổ nợ