Cành hoa tím nở giữa lưng đồi
Gió thoảng đưa lòng khắp mọi nơi
Suối biếc ru hồn người lãng tử
Non ngàn ủ mộng khách làng chơi
Lung linh sắc thắm cành thư thả
Rạng rỡ hương nồng cánh lã lơi
Dẫu đất thay mùa trời đổi tiết
Lan rừng mãi đẹp nét hoa đời
tl 9/4/2014
Lan Rừng
Filed under Nguyên Lượng Thái, Tác Giả, Thơ
Cành lan tím nở gieo hờ hững
Ngước mặt trông lên sắc chớm chiều
Ngọn gió đưa cành, hương thoáng nhẹ
Màu hoa đượm sắc vọng bao điều
Cảm ơn tất cả anh chị em, vì cv của mình luôn ở công trình hơn nữa không có máy tính, không có Wifi nên điện thoại không vào trang được anh chị em thông cảm .
Chúc cả nhà mình vui vẻ
Bài thơ làm Hai chai nhớ lại một thời gắn bó với rừng, thỉnh thoảng chặt được mấy giò lan rừng rất đẹp dzìa treo trước sân nhà thiệt là nên thơ.Cám ơn anh Nguyên Lượng gợi nhớ ạ.
Cảm ơn anh Nguyên Lượng Thái đã chia xẻ bài thơ “Lan rừng” rất sống đông làm NT nhớ lại những ngày ở giữa rừng
Lan Rừng mà màu tím nữa , thấy hơi quen quen đó nghen 😜😜😜
Thâu rầu…đúng tông tím rịm rầu
Nhắn ai ra Bắc vào Nam,
Vài lời để nhớ phong lan quê nhà.
Rừng xanh cây lá bao la,
Lưng đèo, dốc núi đơm hoa cho đời.
Bâng khuâng như cánh chim trời,
Tím màu lan Sậy một lời thủy chung. (st)
Lan Sậy là giông lan dzì vậy Nhỏ hén..?Có phải là lan mà ốm nhách hông…?