Giọt nắng tinh khôn

Trầm Tưởng- NCM

Hạ đã về đây trong chiều nay,
Nắng không vàng, rơi chẳng đầy tay.
Ta bỗng nhớ mùa hè năm ấy,
Lòng chợt buồn như trời đầy mây.

*

Mùa hạ đó, em cười trong gió,
Nắng hanh vàng rực rỡ trời mơ.
Soi mắt em, ánh lên màu nhớ ,
Thương vô ngần môi đỏ ngây thơ.

*

Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!

*

Cũng vì thế mà ta xa nhau,
Tình đang thắm bỗng vội phai màu.
Tình vỡ tan vì ta khờ dại,
Chỉ biết yêu, chẳng thấy điều sai.

*

Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.

Giọt nắng ơi! Mi cứ trốn im lìm!

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

41 responses to “Giọt nắng tinh khôn

  1. Hello.Chuc mung TT da tro lai Trang nha cung voi ACE minh.Dzia huu ranh roi dzô trang dzui dzui dzoi anh chi em minh la dzui lam roi .Bai tho nhe nhang & de thuong lam sao ďo TT a.Chuc suc khoe TT nha Hi vong con tim TT se vui tro lai khi TT tro ve san nha cung vui voi anh em minh hen..!!!

    • Trầm Tưởng-NCM

      OK! TT sẽ thường xuyên vào chơi sân nhà để giao lưu cùng các bạn vì bây giờ rảnh kg mà. Chúc Tran minh Lan luôn vui khỏe nhé! Thân ái!

  2. Nguyên Thủy

    “Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
    Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
    Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
    Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.”
    Còn vương vấn mãi đến bây giờ và vẫn còn tìm nữa…Nên tim cứ rêm wài hén anh Trầm Tưởng..?
    Cảm ơn anh đã chia xẻ, chúc anh vui, khỏe.

  3. Thuỳ Dương

    Hạ đã về ,lại một mùa hạ nữa !
    Nắng vẫn vàng, nhưng nắng hết hồn nhiên
    Ta ngồi nhớ tiếng ve kêu mùa củ
    Thuở học trò chẳng vướng chút ưu phiền

    Thì thôi nhé , hạ cứ vàng trong gió
    Cho sầu ta khô héo với thời gian
    Đôi tay khô hứng chút giọt nắng tàn
    Phơi kỷ niệm mốc meo trong trí nhớ…

    Thuỳ Dương chào anh Trầm Tưởng ! , cám ơn anh với bài thơ gợi nhớ đến tuổi học trò dễ thương đã trôi qua thật xa nhưng ký ức hoài vẫn nhớ, Kinh chúc anh và tất cả ACE vui trong nắng gió nhẹ nhàng của mùa hè trong trang nhà ạ !

  4. Hai Chai

    …Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở
    Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
    Ta ngu ngơ giống như thằng ngố
    Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu…
    Công nhận cái anh nớ ngố thiệt anh Trầm Tưởng hỉ ? Dễ thương y chang bọn con trai chúng mình hồi mới biết mộng mơ …

  5. Nai Con

    Hầu đó đi học , Nai Con mong đến mùa hè để được rong chơi suốt ngày đó anh Trầm ạ

  6. Tào Lao

    Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
    Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
    Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
    Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.

    Hạ về mang thật nhiều kỉ niệm , cảm ơn TT-NCM nhắc lại một thuở học trò với nhiều nhung nhớ !

  7. Nhỏ

    Hạ về rồi, Anh còn lạc nơi đâu ?
    Bỏ quên hình bóng cũ, mái trường xưa
    Nắng đi ngang , liếc vào khung cửa sổ
    Tìm bóng ai Trầm Tưởng kỷ niệm xưa

  8. Lửa đã đỏ từng chùm trên phượng vĩ
    Ve râm ran khúc hạ xôn xao
    Nắng đến sớm khi cây còn đang ngủ
    Anh lai nhớ đến buổi chia xa .
    ………………………………………….
    Tháng năm đó đỏ màu hoa phượng vĩ
    Trên sân trường thấp thoáng một anh trò
    Thơ thẩn nhặt cánh hoa rơi vỡ
    Chắp chữ yêu để gió cuốn đi rồi .
    ……………………………………………..
    Dòng đời cứ thế trôi mau quá
    Để anh Trò chẳng kịp nói lời yêu
    Em đã theo người về nơi ấy
    Còn nhớ không gốc phượng ta ngồi .?
    …………………………………………….
    Sân trường đó cây phượng già vẫn đó
    Em ở đâu trong màu áo tinh khôi ?
    Trái tim khắc trên cây mờ năm tháng
    Hay tình ta qua năm tháng phôi phai ?
    ………………………………………………
    Dinh Nam xin kính chào tác giả ạ ! Dinh Nam gửi tới trang nhà lời chào đầu hạ ! Mùa của nắng , gió , rạo rực và nhiệt huyết ! chúc tất cả mọi người trang nhà đón hạ về thật vui và hạnh phúc ạ !

    .
    .

    • Trầm Tưởng-NCM

      Chào người bạn mới Dinh Nam! Bài thơ cảm tác của bạn rất hay và dễ thương. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận nhé! Chúc vui nhiều!

  9. TT.Hiếu Thảo

    Ha ơi anh xa em đã mấy mùa phượng rồi ..
    Xin TT và các bạn nghe tiếng hát Ngọc sơn qua ca khúc

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.