Trầm Tưởng- NCM
Sân trường con gái
Mê mẩn hồn thơ
Nhìn xa thẫn thờ
Lại gần ái ngại
Sân trường con gái
Có bóng nàng thơ
Anh mãi mộng mơ
Hồn như khờ dại
Sân trường con gái
Anh mãi đợi chờ
Mất bóng nàng thơ
Đường về…xa mãi!
∞∞∞
Trầm Tưởng- NCM
Sân trường con gái
Mê mẩn hồn thơ
Nhìn xa thẫn thờ
Lại gần ái ngại
Sân trường con gái
Có bóng nàng thơ
Anh mãi mộng mơ
Hồn như khờ dại
Sân trường con gái
Anh mãi đợi chờ
Mất bóng nàng thơ
Đường về…xa mãi!
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM
Sân trường áo trắng gió tung bay
Ngơ ngẫn nhìn em dạ đắm say
Ngày ấy xa rồi không trở lại
Mang theo kỷ niệm nỗi vơi đầy
Nhớ lại một thời TT NCM ui
Cảm ơn TNLđã tặng mấy câu cảm tác rất hay. Chúc vui luôn!
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi .
Em đã theo người về xứ lạ
Bỏ con bướm trắng với vườn hồng
Năm tháng đã qua miền kí ức
Vẫn rưng rưng nhớ dáng thướt tha .
Mỗi độ ngang qua lòng xao xuyến
Áo trắng em tôi một góc trường .
Vần thơ Anh xếp hoài trong tủ
Chưa kịp trao Ai buổi xa trường .
Em ở nơi đâu giờ có biết .
Lòng Anh mãi hướng phía Em yêu .
Bài thơ cảm tác hay quá Dinh Nam ui!. Chúc vui luôn nhé!
Tới trường con gái
Lần nào cũng run
Nhũn như con giun
Nhưng lòng thích tới
Tiếng nẫu ơi ới
Gió biển rạt rào
Buổi trưa lao xao
Râm ran giữa ngực…
Ôi em thắt bím
Miệng cười vu vơ
Cho anh lơ ngơ
Buổi chiều hôm đó
Mùa hè nắng đỏ
Chợt mát mưa xuân…
Ha..ha..Bài thơ họa hay dzà dzui quá! Cảm Ngiên Thỉ nhen!
Sân truong con gái.
Mắt ai thẩn thờ.
Muốn rủ ca phơ.
Mà còn ái ngại.
Thời tình vụng dại.
Chỉ dám cầm tay.
Hồn như ngất ngây.
Mọt bầy con gái.
Hihi.Con gái nhìu quá cả mot sân truong .Hen gì hầu đó đi học TT hay cúp cua nói là đi tắm biển ai dè xuống sân truong của con gái hén .Hihi…
Hi..hi..Đúng là cả một trường đầy con gái nên mình thấy..ngợp. Chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thâu! Bài cảm tác rất hay. Cảm ơn TranminhLan nhé!
Hầu đố anh Mình Lan cũng thường cúp cua để xuống trường con gái hến 😜
Này cô bé mái tóc dài tha thướt
Kẹp bồng bềnh trói buộc mảnh tình si
Đang cười vui sao bỗng chớp hàng mi
Hồn phiêu bạc bỗng thành mây viễn xứ(st )
Tặng anh TT NCM nì
Hi..hi..Bài thơ st hay quá! Cảm ơn Nhỏ nhé! Sân trường con gái chắc cũng có Nhỏ đứng ở đâu đó hỉ?
Hầu đó Nhỏ chảnh lắm đâu có thèm nhìn TT đâu mờ Phải dzi hông Nhỏ hè Hihi…!!!
Tiếp với Nhỏ nè….
Này bạn nhỏ sao chanh chua hung dữ
Giận anh nhiều nên phụng phịu bờ môi
Mới hôm qua trong mắt vẫn vui cười
Vắng mấy bữa bỗng dưng thành người khác..?!
Sân trường con gái
Mê mẩn hồn thơ
Nhìn xa thẫn thờ
Lại gần ái ngại,,,
Hầu đó anh Trầm Tưởng dạy trường nữ sướng hén? Hèn chi lúc dzìa hiu rầu mà vẫn còn mê mẫn 😜
Ê! Nai Con nói bậy nghen. Hồi đó TT học trường nam, ngừ ta con gái học trường Nữ. Còn hồi TT đi dạy đến giờ thì HS nam nữ học chung rồi!
Con gái bây giờ thích làm thơ
Con gái bây giờ thích làm ngơ
Con gái bây giờ thích hửng hờ ,,, 😜
Anh Cà Kê noái ai làm ngơ dzí lại hững hờ dzẫy?
Noái mấy em gái bây giờ đoá ,,, còn MLT hổng có làm ngơ , vì chụp được là giữ cứng luôn 😜😜😜
Hú hồn ! Tưởng anh Cà Kê noái MLT như dzẫy là Mây sẽ khóc cho ngập lụt thế gian luôn đóa 😜
Sân trường con gái
Đôi tà áo bay
Như đàn bướm trắng
Dịu dàng thơ ngây.
Sân trường con gái
Hồn nhiên nói cười
Cho anh quên hết
Mùa thi nặng vai
Sân trường con gái
Còn lại gì đây
Đàn bướm đã bay
Vào miền ký ức…
Bài thơ cảm tác rất hay! Cảm ơn Thùy Dương nhiều nhé!
Té ra Bác Trầm cũng…mê gái gớm hén !
Còn phải noái…Anh D hỏng thấy anh TT đau tim chầm chọng đó na…?