Nguyên Thủy
Anh thắp lên ngọn nến,
Nhập nhoè trong bóng đêm,
Mi xanh em khép lại,
Bờ môi run nỗi niềm…
Đêm bập bềnh ngọn nến,
Lênh đênh đôi trái tim,
Lao xao từng nhịp cạn…
Con sóng đùa miên man…
Đêm lung linh ngọn nến,
Phím đàn rung ngón tay,
Nhạc yêu kiều khe khẽ,
Chới với lời ngây say…
Đốt tình sâu ngọn nến,
Đêm cong dài thiên thu…
Rớt xuống đời cháy bỏng…
Vết sẹo ngàn năm ru…
Anh thắp lên ngọn nến..
Chúc mừng sinh nhật em,
Chúc em đầy hạnh phúc..
Từng ngày…từng ngày …thêm.
∞∞∞

Đốt tình sâu ngọn nến
Đêm cong dài thiên thu
Rớt xuống đời cháy bỏng
Vết sẹo ngàn năm ru
Tậu Nguyên Thủy ghơ há?Ai bỉu đốt nến chi ,đốt đèn hột dzịt thì ..đâu đến nẫu nào…!
Meo Con ui..
Đèn hột dzịt để dành ngày cúp điện..
Đêm rô măn phải đốt nến cho em….
Meo hổng tin..? cứ đốt thử xem..
Đêm sẽ nóng như giữa trưa xích đạo…
Mất nhau rồi nhưng vẫn âm thầm chúc em hạnh phúc, ngọn nến âm thầm khóe mắt long lanh, thơ buồn ray rứt lạ…
Thì người quân tử mờ ,,, chớ đâu phải kẻ tiểu nhân “ăn hổng được, quấy cho hôi” 😆
Ai ? ai ?…..ai quân tử….ai tiểu nhân….ai ăn, ai quậy….!!!
Noái cho BOM nổ hén !
Bậm Trợn cứ nói đi, BOM…nổ cái BÙM, dzui 😆
ai kiu tui đóa…
Để biết mà ứng xử…cho dzui cửa dzui nhà thui !
he he ai biểu đặt tên BOM cho người ta “ớn” gồi la, hả chú BOM?
lơ ngơ nói dậy trong ngài hôm nai có nghe được hông dị chú BOM? he he…
lơ ngơ thức phia quá ! coi chừng ông nhà la đó….he he….
Lơ Ngơ, Lớ Ngớ , Lờ Ngờ ,,,, sao tui nhình hổng rõ nè trời !
BOM ui…Cho NT làm wen và hỏi nhỏ chút nhen..
BOM đang đăng ký hộ khẩu ở Áp ga nít tăng hay sao mà có tên ‘khói lửa” dữ dzậy…?
Cũng có thể BOM mới dzìa từ chiến trường Áp ga nít tăng đó NT wơi ,,, cẩn thận nghen NT 🙄
Cảm ơn anh Bậm Trợn “bắn tin”…Chắc phải noái BOM khoá kíp nổ mới dám tới gần…?Khăn rằn Áp ga nít tăng thì phải biết…?
Hết chiện chơi sao đòi làm wen dzí BOM ?
Định nghe BOM kể chiện đời xưa, kiếm hiệp thâu mà..
Cảm ơn Chích Choè đã đồng cảm…Chúc Chích Choè vui
Em thắp lên ngọn nến
Tự mừng sinh nhật em
Đêm nguyệt buông vàng võ
Ghìm tâm đời an nhiên
Tình trôi bao mùa nhớ
Tiếng đàn buồn chơ vơ
Nốt ngân lời tình tự
Khóc cho một mùa mơ
Nến hồng xưa đã tắt
Sinh nhật hồng đã trôi
Theo tháng ngày chồng chất
Đã muộn rồi anh ơi…..
Cảm ơn Cỏ Hồng đã họa thơ..nghe sao buồn và ray rức…?Hy vọng sẽ có dịp tặng thơ cho Cỏ Hồng…Chúc vui…
Anh Nguyên Thủy iêu em nồng cháy wá nên bị “Vết sẹo ngàn năm” 😛
Thuở mới tập làm thợ săn đó Nai Con ui…
dzẫy là chàng thợ săn tập sự NT đã bị Nai Con quằm xừ rầu hả… 😆
Nguyên Thủy dẫn dắt năm khổ thơ thể hiện năm “thời” thật ý nhị.
Chừ thì ngọn nến ở “cung đường” mô Nguyên Thủy hè?
“ngọn nến” ở khổ thứ tư răng mà “nặng nề” vậy Nguyên Thủy?
“Vết sẹo ngàn năm ru…”, Ôi, đến thế là cùng!!!.. Hay.
Cảm ơn anh..Đi chơi vui qúa hén…?
Gấu cũng xin ké với Nguyên Thủy một chút sinh nhật thời hiện tại nha 😆
Mừng sinh nhật người yêu bé nhỏ
Sáu mươi bông hồng gởi tặng em
Mừng xuân xanh sáu mươi rực rỡ
Chỉ với anh, và chỉ anh thôi!
Anh vẫn bảo ngày xuân còn đợi
Nghiã gì đâu những chuyện tóc, răng
Nếu chân sáo đã xa vời vợi
Thì em ơi, tim vẫn còn rung
Đã lâu rồi quên mất lược, gương
Và cũng hết soi từng sợi tóc
Dấu chân chim từ lâu quen bóng
Nhịp chân buồn, có cũng bằng không!
Anh bây giờ đôi tay lóng ngóng
Như lần đầu gặp gỡ người yêu
Ngày không ăn và đêm quên ngủ
Như thưở nào ngồi đếm nhớ mong
Dù bây giờ răng đà rơi rụng
Đôi chúng mình dùng cháo thay cơm
Thì em ơi, tình ta vẫn đượm
Chúc mừng em, sinh nhật “tuổi hồng”!
Gấu chuẩn bị sẵn bài này để tặng “ảnh” phải hông..?Thổi 60 cây nến là nội công thâm hậu lắm đó…
Chúc Gấu vui, khoẻ…
Nói dzẫy là thời tương lai rầu hén NT…
Nguyên Thuỷ làm thơ đầy chất mộng mị (cười). Nhưng nghe rất hiện thực đam mê: “bờ môi run”, “lênh đênh trái tim”, huyễn hoặc với “đêm cong dài thiên thu” để “vết sẹo ngàn năm ru”…
Ru tình đời thắp nến
Người giữa chốn sa mù
Phiêu linh tình mãi đếm
Đời lạc bến thiên thu…
Cảm ơn anh @thenhan ..Có những mảng ký ức tính theo thời gian đã lâu lắm rồi..nhưng cảm giác còn đọng mãi… tươi nguyên
Chúc anh luôn cười vui với mọi người…