Chút tình xin gởi lại nhau
Dù cho tơ tóc phai màu tự lâu
Vọng về từ đáy vực sâu
Câu kinh thiên cổ đẫm sầu nhân gian
Chờ nhau gió núi mây ngàn
Vẫn hương mái tóc nồng nàn đêm đêm
Dù mưa có rụng qua thềm
Không ngăn được khúc êm đềm tụng ca
Chút tình ta giữ cho ta
Mai sau cằn cổi vẫn là đầu tiên
Dù bao năm nặng ưu phiền
Gió sương trần tục đảo điên thói đời
Dù đại dương gió xa khơi
Đưa em lạc bước bên trời tha phương
Ở đây giấc ngủ dị thường
Mơ em tám hướng bốn phương tìm về
Xác thân trần tục mỏi mê
Hồn bay phiêu dạt nẻo về bặt tăm
Có lần du mộng hỏi thăm
Bóng em mờ ảo- Chỗ nằm lạnh tanh
Chút tình gió thoảng mong manh
Sống còn ta phận cam đành lặng câm
Có khi bật máu khóc thầm
Khi thu sang lạnh, mạch ngầm nước trôi
Thôi thì héo cánh Ô Môi
Thôi thì duyên cũ bồi hồi biệt tăm
Sông xa nỗi nhớ xa xăm
Thương thuyền độc mộc trôi nhằm bến mê

Thật lâu tôi mới đọc lại thơ Thiên Di.
Bài thơ sao mà nhiều trăn trở đến thế buồn và đìu hiu quá ông bạn ơi.
Đi đâu mà gần ba tháng không thấy mặt ngài???
Có cái mình không giữ nó vẫn cứ đọng mải trong ta.
Không chỉ là một chút nhưng tựa cơn sóng xô làm ta chết đuối.
Biết bơi nên khó chết đuối lắm Hoàng Tùng
Mai sau… cứ mai sau luôn rồi Thiên Di còn lại gì?
Chắc còn một mối tình câm.
Hẳn như vậy rồi ông Lemoi
Thơ như lụa như mây. Lục bát như vầy là hay.
Cám ơn anh Dân
Chút Tình Xa quá tuyệt nhưng hoa biết là nó dành cho ai Tòng tin không???
Chắc chắn là tin.
Bài thơ toát hết cái tâm tình của Thiên Di, tôi cho là xuất sắc, bởi giọng thơ lục bát cuốn người đọc không cưỡng nổi…
Ý tứ như vần vũ theo mây gió xa lắc, xa lơ tự cuối chân trời….
Chào bạn, bạn làm tôi hết hồn…
Lời thì thầm dâng mối tình xa của Thiên Di rất hay.
Bài thơ đi vào lòng tôi thật nhẹ và lắng sâu như mạch suối mát.
Suối hay nước khoáng???
Chút tình xin gởi lại nhau
Dù cho tơ tóc phai màu tự lâu
Thế mới đáng là đàn ông X MEN. Có gì thì vẫn giữ cho nhau, trân trọng , ghi dấu một đời…
Chà Phương Thảo quái chiêu nhỉ! Dám chọc anh hả…
Chút tình xa xin Thiên Di hãy cố trả hết cho người , mang trong lòng hoài chỉ thêm tội lỗi với người mà thôi . Xem clip nhạc này , tìm một chút tình gần đi Thiên Di nhé ! sẽ thấy nhẹ người hơn thôi .
http://www.youtube.com/watch?v=Sfd7wxBPGog
Trả hết trả hết cho người ,
trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời còn bộ xương không ,,, 😆 😆 😆
TẬU ! 😦
Biết Tao Lao trả cái gì rầu…(ham thì có)
Trả hết cho người đi !!!…. mang trong mình chi thêm nặng hè !!!
muốn trả lắm chớ bộ….nhưng nó dzính hổng trả được thì làm sao hả anh RR ???
Xương còn đó hầm… nhấm nháp…
Rắc Rối tặng nhạc hay quá cảm ơn nghen
“Có khi bật máu khóc thầm”
“Khi thu sang lạnh mạch ngầm nước trôi”
Chời ơi…cô nàng mô mà có thể ảnh hưởng sâu đậm tdpvt như vậy ta???…HP xin chúc bạn hạnh phúc trong đau khổ nha.
Cái “Cô nàng ấy đó,,,” hổng biết na?
Tình gần hổng chịu lại đi ngóng tình xa chi anh Thiên Di ?
Tình xa nó còn son chư tình gần nó mọc sừng mất rồi.
Xin tặng anh Thiendi-pvt
*********
Người xưa đã đi vào quá khứ
Tay ai gầy không giữ mãi nhau
Một mình uống cạn nỗi đau
Sầu lên mí mắt…bạc đầu nhớ thương!
Chút tình rơi rụng ở ven đường
Ta xin trả tình trường canh sâu
Đêm dài mộng ảo…mưa ngâu
Đưa tay hứng lấy giọt sầu…rơi nhanh!
Lối cũ đường xưa mình anh bước
Chúc cho em phía trước giấc mơ
Anh về gom đốt vần thơ
Trăng về phố cũ..bến bờ trăm năm…
Thơ họa nhiều quá làm Thiên Di chùn lòng, tri ân các bạn.
Gấu xin một chút sẻ chia với anh Thiên Di
Bến mê cạn nỗi mong chờ
Hồng mơ đã rụng bên hồ tương tư
Khúc tình rải nốt vọng từ
Một thiên đường đã xa mù hắt hiu
Mệt nhoài em thả đợi nhau
Nghe chừng tiếng nhớ vực sâu vọng về
Phím tình hoà dưới cơn mê
Khơi vùng mơ ảo vỗ về tình xưa
Sợi buồn dệt mấy vẫn thưa
Sương rơi phủ mãi chẳng vừa tim đau
Tình trần mang nặng khối sầu
Tô dài năm tháng sắc màu lệ
P/s Tô dài năm tháng sắc màu lệ rơi
Khúc tự tình thật làm cho người khác chùn lòng đấy GẤU.
Ba khổ thơ hay lắm…
@TN rất thích (cảm xúc)với 3 đoạn thơ đầu của anh Thiên Di, nên cố gắng “chôm” âm luật, vần điệu của anh thử (đồng cảm):
Tơ xưa lòng vẫn buộc nhau
Mối sầu chưa gỡ tình đầu đợi lâu
Cảm thương tự thuở thâm sâu
Thời gian lạc lối bạc màu thế gian
Tương tư chật chội trên ngàn
Chút yêu đứng đợi lỡ làng sương đêm
Mưa rơi trăng nhạt vương thềm
Lá tuôn hoa rụng tim rền khúc ca
Tình về vấp ngã hồn ta
Người theo bóng trắng lụa là áo tiên
Đường trần lấp lững nỗi niềm
Mộng đời lạc chốn ưu phiền lẽ loi…
Ý thơ họa theo vần hay lắm Thế Nhân
Chúc vui khỏe sáng tác hay.
Chút tình xa nhưng không “chút” tí nào! Thơ đầy nỗi niềm và ray rứt quá! Bài nầy có lẽ…nhẹ nhàng đầy yêu thương nhất từ trước đến giờ đọc thơ anh. Hình như…người đã “mở lòng” và cởi được sợi dây oan nghiệt!? Khổ nào cũng hay, chúc anh vui
Có khi đã thấy “cỏi đi về” nên mở lòng chăng.
“Chút tình xin gởi lại nhau
Dù cho tơ tóc phai màu từ lâu
Vọng vế từ đáy vực sâu
Câu kinh thiên cổ đẫm sầu nhân gian”
Tóng bạn ơi, bốn câu với tôi là quá hay! Nếu tôi là tác giả bài thơ “Chút tình xa” này thì tôi sẽ trân trọng xếp nó ở cùng đáy của bài thơ.
Ý của tác giả là một chuyện, cảm thức của độc giả là một chuyện- Tình thân cho phép tôi đưa cảm nghĩ của mình. Có gì mong Thiên Di thông cảm bỏ qua nghen.
Thân mến.
Cảm nhận mỗi người mỗi khác nhưng có lẻ Cát Lân có lý khi mình cảm nhận theo cách của mình thì có gì mà thông cảm hở ông bạn già.
Xin phép anh Cát Lân nhưng ý em cũng trùng ý anh đó.
Một chút đồng cảm anh há.
Rất vui có Nhã Đoan củng cảm nhận với Cát Lân ở sân chơi chung này- Xin chào bạn.
Chúc Nhã Đoan nhiều vui.
Nai Con cũng rứa !
Bài thơ hay lắm TÒNG, ở Tuy Hòa con tôi gởi lời chúc mừng ông đó.
Chúc cháu năm nay thi đại học tốt nghen.
Nhận thẻ hưu chưa Hoàng???
Thi tốt là thi hổng xấu hé ?
Chất THIỀN HỌC trong thơ hay quá:
“Dù mưa có rụng qua thềm
Không ngăn được khúc êm đềm tụng ca”
Niềm đau lảng đảng, nổi nhớ mông lung, tiếc nhớ sương giăng, tâm tình trĩu xuống cỏi không hư.
Lời bình của Ngọc Dần chất nặng ý thơ…
Ngọc Dần là chú ÚT đấy anh biết không?
Cám ơn Nhã Đoan và chào Chú ÚT, sao có gì mới nói anh nghe?
tel: 01657281911
“Chút tình ta giữ cho ta
Mai sau cằn cổi vẫn là đầu tiên”
Thơ mượt mà và thấm những nổi niềm. Nhiều khổ thơ hay lạ lùng:
“Chờ nhau gió núi mây ngàn
Vẫn hương mái tóc nồng nàn đêm đêm”
Nổi nhớ của tác giả xuôi xuôi như dòng suối lặng lờ theo thời gian trôi nổi bềnh bồng. Tôi biến thành fan hâm mộ Thiên Di mất…
Cám ơn fan hâm mộ mới…
Xin lổi có khi tôi hỏi bạn đừng buồn. Có phải em gái Dzũng Đà Lạt không?
Anh rất nhạy và tinh ý lắm. Đúng là em đây.