Nguyên Thủy
Đời nghiêng rớt hết mộng vàng…
Em nghiêng trút bỏ địa đàng tình xưa…
Tôi nghiêng chén đắng tẩm bùa…
Chắt chiu từng ngụm mới vừa nhớ say…
Chiều nghiêng chút nắng cuối ngày,
Đêm nghiêng hắt ánh trăng gầy lặng thinh…
Thời gian nghiêng kiếp phù sinh…
Tôi nghiêng chén rượu ủ tình phôi phai…
∞∞∞

Tôi nghiêng chén rượu ủ tình phôi phai…NT
Hay lắm, NT ui! Mình cùng nghiêng ly nhé! hi..hi..
“Là em nghiêng hết ấy mấy về bên anh…” ( bài hát TSĐTST)
Tặng anh Trầm Tưởng…
http://youtu.be/SuL8LSp2EYM
Anh Nguyên Thủy lúc ni tặng nhiều hén .
Tặng là một niềm vui đó Lu Linh…Khi mình không còn tặng được ai nữa thì buồn lắm đó…?
Nghiêng chi mà tội rứa Nguyên Thủy? Bản nhạc này hay lắm NT ui!
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ nhiều..Anh đi làm trở lại rồi chứ?
Tặng anh bài hát này…
NT ơi , nghiêng , ừ đôi khi cũng phải nghiêng nhưng nghiêng mà không ngã mới hay phải không NT .
Nghiêng nhiều wá coi chừng lúa đó 😆
Hu hu hu ngày xưa là lúa going còn bây giờ là lúa lép Bậm Trợn à.
Hai Lúa ơi, giờ phia lắm rồi, bộ hổng buồn ngủ ha?
Cần Thơ nẫu ngủ ráo rầu
Bộ chờ “hiệp phụ” nữa rầu ngủ na?!…khà khà…
Hiệp phụ đã hết từ lâu
Hiệp chính duy trì cũng giỏi Khà wơi .
Tặng mấy quynh ghiền coi đá banh..
ĐÁ BANH…
Hết hiệp chính bất phân thắng bại,
Cứ giằng co trì kéo cù nhầy…
Bên tấn công bên phòng thủ cực hay…
Bỗng Hai Lúa nhận đường chuyền sắc bén…
Từ giữa sân dẫn tới sát cầu môn
Thủ môn bên kia cũng rất sẵn sàng..
Khép góc lại đón chờ cú sút..
Động tác giả lừa thủ môn tréo cẳng..
Sút cái rầm Hai Lúa dzớt 1 – 0…
Hai Lúa ôn phút đê mê
Quyên Thỉ lại chiển sang nghề đá banh
Banh bộng đời ổng chẳng rành
Ý là “cày ải” năm canh ấy mà?!…khà khà…
Quynh Khà Khà hổng biết anh Hai Lúa đá góc trái cho đội tuyển Hợp tác xã na…?
Football game!
Xong hiệp nhất bất phân thắng bại
khéo dằn co tấn thủ cả hai
bên nầy tấn khiến bên kia phòng thủ
bỗng Hai Lúa thủ đường chuyền sắc bén
Giữa sân nhà dẫn đến sát cầu môn
Thủ môn bên cũng đã rất sẵn sàng
Khép lại góc để đón chờ cú shoot
Dụng mưu thần khiến thủ môn xéo méo
Shoot thật nhanh Hai Lúa dứt một không!!!
*** Hi! mình chỉ dùng bài văn của Nguyên Thủy rồi phăng ra như người mù băng mình trong sương gió mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu? mà NT nè! làm thơ đó theo luật gì thế nhỉ – DLB bó tay chỉ biết bó gối nhìn!
Quynh Khà Khà wơi..
Sá gì phia dzới hổng phia…
Anh Hai cày ráng chút dzìa nghỉ sau…
Anh dân thành phố mệt mau,
Thâu nghỉ lấy sức hổng thâu Nẫu buồn…
Đúng đó anh Hai..
Thí dụ như khi anh Hai ra đồng có vạt đất nghiêng nghiêng chẳng lẽ hỗng cày…nên phải cày kiểu nghiêng nghiêng thâu….
“…
Tôi nghiêng chén đắng tẩm bùa
Chắt chiu từng ngụm mới vừa nhớ say…”
“…
Thời gian nghiêng kiếp phù sinh,
Tôi nghiêng chén rượu ủ tình phôi phai…”
Hai cặp câu quá tuyệt vời Nguyên Thủy ơi! Chấm hết.
(Tôi không dám nói gì thêm- Sợ bị thừa.)
Thời gian nghiêng kiếp phù sinh
riêng tôi ôm ấp mộng tình zu tiên
Thời gian nghiêng kiếp phù sinh
Còn tôi đơn chiếc 1 mình đi tu 😦
Mặc ai nghiêng ngữa tây đông
riêng mình chẳng muốn mang gông vào người
quyết tâm nguyện chẳng đổi dời
khuyên người chẳng đặng thức thời good bye!
Đâu ai nghiêng ngửa tây đông…?
Đâu ai ép uổng mang gông vào người…?
Dòng đời vật đổi sao dời…
Mong em đổi ý hổng đòi good bye…?
Nghiêng mình ngã lòng!
Nghiêng mình khép nép xin thưa
Khoái em anh chớ cù cưa nói bừa
thích em đừng có đẫy đưa
cà kê dê ngỗng búa xua thêm phiền
thương em anh phải có tiền
kim cương nhẫn cưới nhớ liền nha anh
mê em anh phải lo nhanh
nhà lầu hãng xưỡng riêng dành tặng em
yêu em anh hãy lo thêm
xe hơi hàng hiệu biếu em lấy lòng
sau khi em bị đóng gông
việc nhà việc nước anh gồng gánh nha
tại em mắc bệnh trầm kha
nên em mới phải bê tha suốt ngày
yêu anh tình thật giải bày
mong anh hiểu thấu em đây xin nhờ !!!
Mộng tình thầm kín
Nghiêng vành nón lá trên tay
Vén tà áo trắng tung bay gió mùa
Vai đeo cặp sách mới mua
Bàn chân khẻ đạp tay lùa tóc mây
Má hồng vẽ đẹp thơ ngây
Da sao trắng mịn mãnh mai thân hình
Mắt kia trong sáng lung linh
Mũi cao thon nhỏ mộng xinh môi hồng
Mĩm cười răng hé trắng trong
Giọng sao thánh thoát tấm lòng nhân tâm
Dẫu chàng thương cảm âm thầm
Vẫn đành ngoãnh mặt lặng câm phỡn lờ
Mong chàng đừng có mộng mơ
Vì cô con gái tiểu thơ nhà giàu
Mẹ cha khe khắc đánh đau
Em nào đâu dám mong cầu tình duyên
Biết chàng sầu thảm muộn phiền
Nhưng làm sao được qua quyền mẹ cha
Thôi thì chàng cứ thế nha
Tâm chàng xây mộng thiết tha cùng nàng
Thế rồi xuân hạ thu sang
Đông kia lại đến lòng chàng tái tê
bao năm nuôi dưỡng nguyện thề
giờ đây chàng vẫn lê thê nỗi buồn
Cảm ơn Diệp lệ Bích nhé…
Bài thơ gợi nhớ những tà áo dài trắng của trường NTHQN ngày xưa..
Tội nghiệp người trồng cây si…sao giúng NT wá…
Chúc Diệp Lệ Bích vui, khỏe…
anh Quyên Thỉ “nghiêng” ít xịu hà! anh thấy cô Bích “nghiêng” dữ hông ?…
Hơ hơ hơ,,, Diệp Lệ Bích là chưởng môn mờ,,, đi dzõ kiểu chi lại hông được ,,
Lơ Ngơ à..
Nghiêng sơ mới còn thấy cô Bích chứ….Nghiêng wá ..té sao…
Hơ hơ hơ,,, té thấy hay hơn …
Bó tay dzới anh Ba…nhưng NT thích…
😆 😆 😆
em thì cứ thấy người đẹp thì sợ gì té nghiêng- lộn tùng phèo cũng dui anh Quyên Thỉ ơi à.
Nghiêng bầu rượu rót mời Nguyên Thủy
Đợm hơi men Thủy chẳng còn Nguyên
bước chân xiu vẹo ngã nghiêng
hớp thêm ngụm nữa Thủy Nguyên lộn vòng
Ha ha ha,,,Chiến ni DLB cho NT lộn mèo rùi 😆
Tào Lao ơi! xin đừng cười vội
nghiêng ngã người chao đảo khó coi
sao bằng cùng Thủy tìm tòi
song hiệp tung chưởng phản hồi thử xem
Hic hic hic,,,
Chiến ni chít Nguyên Thủy rầu 😦 TẬU !!!
Tào lao hởi!
Tào lao chính thực phe này
vì sao hoản loạn chuyển quày bên kia
hay là anh hãy quay dìa
Mỹ – Anh liên hiệp cách lìa Thủy Nguyên
Nha nha, ngoan đi nha!
Ừa,,, ngoan ngoan nè 😆
Dù ai noái ngã noái nghiêng..
Tào Lao lỡ chọn bên Nguyên Thủy rồi…
Bích ơi…em chớ hoài hơi…
Chiến này lên núi xuống đồi…có anh…
Rượu không say được Lệ Bích ơi…
Chỉ say khi thấy miệng em cười…
Chỉ say khi chợt nhìn trong mắt…
Thấy chút kiêu sa chút gọi mời…
Công nhận Nguyên Thủy “độc” hơn thịt dịt 🙄
anh Quyên Thỉ ơi dậy là anh hổng còn quyên ha??? Chị Bích nói kìa chớ hổng lơ ngơ đâu à nhen.
Cảm ơn ai rót rượu mời…
Rượu ngon chưa uống đã ngời ngời say…
Môi hồng mắt phượng mày ngài…
Thêm chung rượu nữa đêm ngày ngừng trôi…
Nghiêng đôi mắt nuốt hết lời tâm sự
nở nụ cười bỗng tràng ngập niềm vui
diết da chi khi ván đóng thuyền rồi
lời khen tặng khiến chị nhà nóng vội
là DLB sẽ bị niếm mùi axit như không à nha!!!!
Sâu trong mắt em dẫy đầy tâm sự…?
Sao không cười miệng đẹp xinh tươi..?
Đừng lo chi mai mốt chuyện đời…
Cứ đỏ mặt để anh hoài say đắm…
Chơi dại!
xin ai chớ có gọi mời
chị nhà nóng giận tiêu đời làm sao
dẫu rằng tình chẳng đổi trao
nguyên ca át xít là tiêu diêu đời
Nhớ nha Thủy Nguyên !!!!
sao iu mà có chiện át-xít trong này nữa dậy chị Bích???
Coi chừng lơ ngơ ,lớ ngớ dính át-xít đóa 😆
Nghiêng vai soi lại bóng mình…
Lung Linh khóe mắt…rớt hình bóng em
Hình như có hạt mưa…đêm
Trốn trong ngực áo làm mềm…môi anh!
********
Nghiêng, chơi vơi quá! Trăng xin đồng cảm với Nguyên Thủy
Tặng Trăng nè..đã lâu rồi không gặp…?
TIẾC…
Nghiêng vai tiếc một bóng hình..
Tiếc bờ tóc xỏa ngọt mềm môi ai…
Tiếc trăng xưa phủ hình hài…
Ta ngàn năm mãi ôm hoài tình si…
Lâu rồi trăng lặn…ngủ quên
Mặc gió xào xạt bên thềm hoa rơi
Nghiêng vai…rớt cả mộng đời
Chơi vơi câu hát…úa lời ước mơ!
Tặng lại Nguyên Thủy…
Gửi Trăng…
UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG…
Khi nào trăng sáng bên thềm..
Ta nâng chén rượu say mềm với trăng…?
Mời thêm một gã bạn thân,
Là chiếc bóng ngã ân cần bên ta…
Chung nầy…xin gởi tình xa
Níu trăng xin gởi mặn mà chốn xưa
Em về…hư ảo…dưới mưa…
Mềm môi say khướt như vừa…có nhau..
Tặng Nguyên Thủy…”SAY!”
Gửi Trăng…
Trăng ơi..một khối tình xa..
Đêm trăng quạnh nhớ ngọc ngà tình ai..
Ngắm trăng suốt cả đêm dài…
Uống bao nhiêu rượu chỉ hoài mình ta…
Hao gầy một ánh trăng tà…
Sợ tan giấc điệp bóng ngà du miên
Chung nầy ta gởi…niềm riêng
Giọt say đọng lại trên triền…môi ngoan…
Gởi Nguyên Thủy
Tặng Trăng…
Đêm tàn…mộng vẫn chưa tan…
Trăng phai rạng sáng ngút ngàn tình sâu…
Giọt say đọng lại trong nhau
Câu thơ tôi lấm niềm đau trăng vàng…
Anh NT. uống rượu với người đẹp bị nghiêng rồi,,,
Wa thấy cưng ( Lu Linh) là wa muốn…nghiêng theo hà!
Muốn nghiêng cho đúng góc độ mà hổng bị té phải chiêu ít nhứt bảy xị đóa anh KC wơi…
Ngừ đẹp giúng Lu Linh thì phải nghiêng thâu….Quy luật ngàn đời đó Lu Linh
Hic,
Nguyên Thủy kì nầy uống rượu có tẩm bùa…phê rầu !
Rượu này đặc biệt lắm đó anh BT hổng thấy NT chỉ uống chút chút thâu…sợ hết….
“Tôi nghiêng chén đắng tẩm bùa…
Chắt chiu từng ngụm mới vừa nhớ say…”
Rượu tẩm bùa này phải uống từ tốn đó anh..thì mới cảm nhận được cái “hậu” của hương vị…đừng uống kiểu 100%…
Ai nghiêng thôi cứ mặc ai
Còn tui nghiêng quỷ nghiêng quài kệ tui
Đêm dzìa đường vắng tối thui
Đèn khuya nghiêng bóng, sao nguôi nỗi sầu ?
Đường nghiêng nghiêng để về đâu ?
Đời tui nghiêng ngã từ lâu tới giờ
Ngày còn nghiêng cả ước mơ
Nghiêng thùng đổ nước, tình thơ bay rồi !
Em còn nghiêng cả sông trôi
Làm tui thấy cả đất trời nghiêng theo
Ký ức giờ cũng cheo leo
Nghiêng qua , nghiêng lại …cái vèo , bay luôn !
Tay cầm chai rượu vừa nghiêng ngã trên đường vắng..
“Ai nghiêng thôi cứ mặc ai
Còn tui nghiêng quỷ nghiêng quài kệ tui
Đêm dzìa đường vắng tối thui
Đèn khuya nghiêng bóng, sao nguôi nỗi sầu ?
Đường nghiêng nghiêng để về đâu ?”
Qủa là anh Năm Sàigon…cảm ơn anh đã đồng cảm..
Tặng anh bản nhạc này…
http://youtu.be/OuGtoGzsWVM