Trầm Tưởng- NCM
Ai treo giá ngọc cành vàng?
Bến anh nước mát vô vàn em ơi!
Mời em ghé bến anh chơi
Kẻo em thân gái chơi vơi giữa giòng
Anh đây có khối vàng ròng
Tiền muôn bạc vạn trăm vòng kim cương
Anh đang tìm gái sắc hương
Có tim chung thủy mãi thương một người
Em ơi chớ lỡ cơ thời
Ngàn năm một thuở ông trời ban cho
Gặp anh em chớ âu lo
Thiên duyên tới chẳng quanh co kiếm tìm
Em cần bán một trái tim?
Anh xin mua gấp để tìm người thương
Cùng anh đi suốt con đường
Tình yêu chung thủy vấn vương trọn đời
Xin em đừng nói giỡn chơi
Để anh thất vọng vì lời dối gian
Anh xin dâng trọn ngân hàng
Mua tim chung thủy đá vàng em ơi!
∞∞∞

Sáng nay mới có thời gian đi dạo trang , bất ngò đọc bài thỏ của Bác Trầm : Vui vui , dí dỏm, Nhưng thú vị nhất là cái hình được Bác Khà post lên để minh họa cho bài thơ , Bác Khà hay quá .
Cảm ơn Nhỏ đã vào đọc thơ và…cười! TT cũng công nhận bác Khà quá giỏi: tìm đúng cái hình là nguyên nhân ra đời của bài thơ này trên G+ lâu lắc rồi. Không biết ai là tg của cái hình đặc biệt này nữa, Nhỏ ui!
xíu xiu chào chị Nhỏ, chị lóng gài phẻ hông dậy?
chị bõ đi đâu mù mịch- xíu xiu nhớ quá hà!
Chị Nhỏ chào xiu xiu , Xiu Xiu khoẻ chứ ? Mùa hè nên chị Nhỏ đi công tác liên miên , Chị Nhỏ cũng nhớ trang ghê lắm nhưng thời gian thật hiếm hoi . Chúc Xiu Xiu ngoan và học giỏi . Thân mến .
ĐÍNH CHÁNH! ĐÍNH CHÁNH!
Theo một nguồn tin đáng tin cậy mới đây, TT được biết tấm hình minh họa cho bài MUA TIM này là do bác MỸ THẮNG nhà ta đã cất công sưu tầm trên Google+ và post lên để minh họa cho bài thơ chớ không phải là bác KHÀ như TT đã nói. TT thành thật xin lỗi bác MỸ THẮNG và cảm ơn bác rất nhiều! Còn bác KHÀ để đó hay dzới tui! Cái tội làm thinh! hừ..hừ..
Hơ hơ hơ,,, tui thấy bài của bác Trầm Tưởng dzui wá, lên Google tìm thấy có người con gái treo giá bán trái tim , mà bác lại cần trái tim nên tui đưa dzô, và tui cũng ép 2 quả tim dzô hình minh hoạ để bác dùng đỡ thay cho trái tim của bác lúc ni cũng hơi èo uột, hổng ngờ bác lại tâm đắc dzới tấm hình đó ,,, có 1 điều là tui quên đưa hình cô gái châ n dài xéc xi chịu bán trái tim của mình dz ô hình đó sẽ làm cho bác Trầm Tưởng tâm đắc hơn,,,thâu tui tặng tấm hình đó cho bác Trầm Tưởng luôn đóa nghen 😆
Nhỏ có thik cái cái hình 1 trái tim chung thủy đó hông Tào Lao tẹng cho Nhỏ lun đóa ! 😛
Hơ Hơ Hơ …….Nhỏ túm được Tác giả cái hình Độc đáo rùi. Nhỏ cứ mắc cười vì Trái Tim ở đâu mà nhảy vô hình một cách có duyên vậy . Cảm ơn Tao Lao nhen ? Ủa Ủa …mà sao Hình của MT póst lên để minh họa cho
bài thơ anh TT mà sao Tào Lao …..tặng Nhỏ ? Muốn Nhỏ bị ăn đòn hả ?
Dzay moi la Tào Lao ,,, he he he…
Ma sao Nhỏ lai cười Hơ Hơ Hơ dun TL dzi ? 🙄
Nợ duyên
Tim em hỗng bán sao mua
Tim em chỉ để thi đua tâm đồng
Tim em treo giá trên không
Biết bao công tử bỏ công giựt giành
Mưu toan dàn kế đua tranh
Tim em rướm máu nên đành lặng câm
Tưởng may lại gặp anh Trầm
Chẳng cam phận bạc nhất tâm khước từ
Dẫu anh có của để dư
Em đây cũng chẳng muốn như thế mà
Lòng em vốn dĩ thật thà
Tâm tim song sánh mới là nợ duyên!!!
Chân lý tình tiền!!!
Dời gót ngọc em đi tim chân lý
Thiếu đồng tiền là tình ý bán mua
Chợ đời lắm kẽ ganh đua
Bày nhiều phiền toái lọc lừa thế gian
Anh đừng chán ngán phàn nàn
Lo toan tính toán trăm ngàn kế mưu
Dẫu em chặt dạ yêu nhiều
Tiền anh không có là điều chẳng nên
Tình anh nếu muốn vững bền
Đô la chính hiệu hột xoàn tặng ngay
Người ta chẳng thể sánh tày
Mới mong sum hợp đêm ngày chung đôi!!!
Gửi anh Trầm Tưởng…
Người muốn mua một trái tim.?
Thù lao hậu hỉ tôi tìm giúp cho…
Trái tim rất khỏe lại to,
Hết sợ tim lớn tim co nhì nhằng…
Tim này chắc hợp anh Trầm..?
A lô một cái thông tin tới liền,
Chỗ đồng môn dành ưu tiên…
Nhanh tay sẽ được trái tim ..supper…
Đừng quên nha chàng!!!
Thân em lá ngọc cành vàng
Làm sao em dám rao hàng khắp nơi
Yêu em anh hứa khơi khơi
Mẹ cha khe khắt phải nơi sang giàu
Anh thương dâng hiến trầu cau
Rương vàng bạc nén kim cương hột xoàn
Xe hơi lộng lẫy cả đoàn
Trăm ngàn rượu xịn tính toan mua dần
Xây nhà biệt thự tặng dâng
cùng bản di chúc chỉ cần tên em
công văn tài sãn cộng thêm
một mình em hưỡng đừng quên nha chàng!!!!
Tưởng lầm tin gái chân dài
giờ đây Trầm mới trổ tài ngán ngao
khi tình yêu đã dâng cao
tựu hình dáng trẽ tính sao bây giờ ???
Vợ nhà chẳng thể làm ngơ
uất lòng căm hận nên trơ gan chờ
Trầm ta giả bộ buâng quơ
khiến bà vợ tức chổi quơ phủ đầu
Vợ quơ chổi phủ ngang đầu
Ta bèn trấn lại mấy câu dỗ dành
“Em ơi xin hãy tin anh
Nghe lời đốc khứa tan nhanh cửa nhà
Chân dài anh tránh thiệt xa
Chẳng ai quý ví vợ nhà em ơi!”
Vợ nghe mát ruột thấm lời
Ôm hôn chục cái…tê người…sướng rơn…
Vợ cầm cán chổi là may..
Chỉ sợ bả cầm cây sắt trên tay..!!!
Hai bên hai ả rằn ri…
Là tiêu đời Tưởng chiến nì làm sao..?
Trầm Tưởng kì nầy túng mánh rầu,,, có người chịu bán trái tim kìa 😆
Mới có một người chịu bán mà đã có nhiều lời gièm pha bàn ra rồi, làm sao mua được đây Tào Lao? hic..hic..
Xem ai hớ hênh thì chụp mua đại đi, không thâu nẫu đổi í ,
níu được thì mua dùm tui 1 cái luôn nghen ,,,nhớ là tim chỉ 1 ngăn thui đó ! 😆
Mua tim phải bình tĩnh đắn đo cân nhắc trước sau chớ sao chụp mua đại được, lỡ trúng tim hư tim giả làm sao? Ngân hàng của TL có to như của TT không mà đòi mua giùm, lại đòi hỏi chỉ có 1 ngăn nữa chớ! Sợ 4 ngăn, nẫu chứa thêm 3 người nữa chớ gì? he..he..
Có tim hổng có ngăn anh TL có muốn không…?
Hổng thèm, loại tim đó cũng như chết rầu nhưng vẫn còn đập 😆
Trái tim không biên giới đó anh…Hàng hiếm đóa…Universal spec…đó
Ngân hàng anh có …xu không ?
Tim em hổng muốn lông bông đâu nào !
Ngân hàng chỉ chứa tiền âm
Ngọc Mai tin dại Tưởng lầm là tiêu
Tưởng kia Trầm bỗng đôi điều
nhỡ lòng bán đại tim tiêu diêu đời!!!
*****************************************
Ngọc Mai ơi hởi Ngọc Mai
khoái tiền âm phủ thiên tai đón chờ !!!!
Ngọc Mai xin chớ nghi ngờ
Nghe lời gièm xiểm lỡ cơ Trời dành!!!
Ngân hàng tiền chứa ngàn bao
Kim cương, vàng ngọc đón chào tim em…
Đô la âm phủ hả trời !
Kim cương cát nấu, vàng …rơi bên đường
Tình nầy dở dở ương ương
Nghe lời anh Tưởng có đường …đi tu
Em ơi chớ vội đi tu
Đô la vàng thật đắp bù tình em
Chớ nghe bàn tán pha gièm
Thất thời lỡ vận thân em…gởi…chùa..hic..hic..
Em tu chùa nào nhớ nhắn cho anh,
Sẽ đến viếng em hai bận một ngày…
Sẽ trồng cây si tam quan chùa ấy…
Để em hiểu tình anh đủ sân si…
Mua tim – Thiên duyên tiền định!
Ai treo giá ngọc cành vàng?
Bến anh nước mát vô vàn em ơi!
Mời em ghé bến anh chơi
Kẻo em phận gái chơi vơi giữa giòng
Anh đây có khối vàng ròng
Tiền muôn bạc vạn trăm vòng kim cương
em đừng e ngại sắc hương
miễn lòng chung thủy luyến thương một người
Ngại ngùng nhỡ lỡ thiên thời
Ngàn năm một thuở duyên trời ban cho
thương anh sao lại đôi co
Thiên duyên tiền định chẳng lo kiếm tìm
Em cần bán một trái tim?
Anh xin mua gấp để tìm người thương
Cùng anh đi suốt quảng đường
Tình yêu chung thủy vấn vương trọn đời
Em đừng bỡn cợt giỡn chơi
Để anh thất vọng vì lời dối gian
Anh xin dâng trọn ngân hàng
Mua tim chung thủy đá vàng sắc son!
Sao thơ xướng, họa quyện lồng?
Tui đây muốn xướng cũng không được gì!…hic..hic..
Là sao hả Trầm Tưởng ???
Giận hả!?? vuốt giận đi nha nha trầm Tưởng!!!
Không có gì! ý TT muốn nói DLB cứ họa riêng một bài ra, TT mới đối lại được đó mà..he..he..
Hổng được vuốt giận ngừ ta…
Làm qua sôi máu đi ra đi vào…
Anh Trầm Tưởng ui…
Thơ xướng thơ họa quyện lồng..
Là duyên giai ngẫu là nồng nàn yêu…
Trầm hổng xướng được..? Thâu tiêu..!!
Để em nhín chút bùa yêu anh dùng…
Xướng được nên nhớ trả công…
Mai mốt cần dùng em sẽ giúp cho…
Chào bác Trầm buổi sáng
Sơm mai mát nhắm mắt mở nên tui lại tưởng bác muốn thay cái tim mần việc quá tải của mình. Ai nhè bác muốn yêu ủng! Bởi dậy biểu sao cái Tim lão liện của bác nó hổng ạch đụi suốt!?…
Tình thân tui thiệt khuyên rằng
Yêu quài hổng ngán? Lăng nhăng nữa hè!!!
Chị nhà biết, rồi canh me
Đững kiu tui cứu à nhe bác Trầm?!…khà khà…
Chào bác Khà! Cảm ơn bác đã có công tìm đúng cái hình minh họa tui cần. Đây chính là tấm hình kèm theo lời rao Bán Tim post trên Google+ mấy tháng trước đây đã làm tui phấn khởi bấm nút đoạn sau của bài thơ vui Mua Tim này đây. Lời phiên của bác tui xin ghi nhận và cảm ơn nghen..he..he..
bac kha loi hai thiet
Khi tình yêu lên ngôi ( Nằm mộng )
Khi tình yêu đã lên ngôi
đố ai cấm được tâm thời xuyến xao
mặc bao ngăn cản kiểu nào
tình yêu vĩnh cữu lệ trào đẫm mi
vợ nhà nào thiết tha gì
tâm tư một cõi lãng đi nghĩa tình
đến khi bừng tỉnh mới kinh
chân dài đã biến tiền tình bay xa
giờ đây mới nhớ vợ nhà
làm sao mở miệng cùng bà thở than
may thay tỉnh giấc mộng vàng
vợ nằm bên cạnh gáy vang sấm rền !!!
*** Ôi chao ơi! hú hồn khiếp vía bà ơi là bà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tui đây chẳng dính chân dài
Chân lùn chung thủy đỡ hoài của, công…
Chân lùn chẳng ngáy sấm, giông
Thoảng êm thở nhẹ ngủ không muốn rời…hi..hi…