Trần Dzạ Lữ
Suýt nữa mình mất nhau
Vì em ghen bóng gió
Anh hay nhặt niềm đau
Từ vô duyên, vô cớ…
Ghen nên anh lớ quớ
Buồn nên em rưng rưng
Có những điều nhỏ nhặt
Lại thanh lửa trong tâm…
Suýt nữa em đi luôn
Đùng đùng không ngoái lại
Suýt nữa anh hoang hoải
Khi vuột mất tình em…
Anh trao hết trái tim
Em ơi đừng ngần ngại
Đi đâu rồi cũng thấy
Ta giáp mặt thiên đường !
Suýt nữa mình đem chôn
Kỷ niệm đầy dấu ái
Suýt nữa buông-tay-nải
Anh sẽ còn hư không …
Suýt nữa dấu bụi hồng
Em sẽ xa biền biệt
Suýt nữa anh ngồi tiếc
Một khoảng trời yêu thương…
∞∞∞

Chúc mừng anh trai chỉ mới “Suýt nữa” mất em thôi chứ chưa mất hẳn! Nhưng anh trai lo gì, mất em này còn em khác chứ. Anh trai nhiều “em” lắm mà! hi..hi..
Không dám nhiều mô em trai TT ui
cảm ơn lời còm rất đẹp của em trai Trần Cát Lân.Anh mới suýt thôi…hihi..
Ui chao ơi! mình mới than Suýt Nữa mà nhieu người cũng Suýt Nữa hí.Vui dễ sợ…Cảm ơn Trúc Sơn đã họa nguyên một bài.Tài ghê!
Giá tình thiếu ghen tuông
Đời chắc buồn quạnh quẽ
Trần đời không “suýt nữa”
Há là cõi thần tiên?
Em không giận quay đi
Anh làm sao sám hối
Vân vê tròn lầm lỗi
Trao em ép vào tim
Mặc em trốn- anh tìm
Xới tung miền dấu ái
Sải dọc dòng Nam hải
Đón trọn nụ cười vui
Dẫu cho bão táp dập vùi
Bên nhau ta đếm niềm vui miên trường…
Một chút cảm xúc khi đọc bài “Suýt nữa”. Trúc Sơn xin thân mến tặng anh như một sự tran trải cảm thông.
Mến
Chào Anh TDL , Đọc thơ mà nghe anh than tới 6 lần Suýt nữa làm em gái cũng đứng tim theo ông anh luôn đó, Nhưng theo như anh TCL nhận xét ” Suýt nữa ” có nghĩa là chưa sao , cho nên Nhỏ chúc mừng anh trai chưa sao cả . . Thân mến
Nhỏ Suýt Nữa hở ? Rứa là may…
Chào anh Trần Dzạ Lữ, hôm nay Gấu lại hóa thân “em” lần nữa nè…
Suýt nữa em quen anh
Khi trời chuyển gió xuân
Buổi chiều ngày hôm đó
Mắt anh lượn vòng quanh
Suýt nữa em iu anh
Khi anh ôm bóng nắng
Dưới gốc cành si xanh
Khói thuốc lượn vòng quanh
Suýt nữa em có anh
Nếu trăng nhà bên cạnh
Chưa tròn sáng vuông sân
Bước anh vẫn vòng quanh
Suýt nữa lệ rơi nhanh
Suýt nữa giữa đêm thanh
Một mình em lặng lẽ
Nhớ bước anh vòng quanh…
Cảm ơn Gau đã họa nguyên bài thơ.Nhưng xin đi chữ “Suýt Nữa em iu anh” đi hí.Iu…chet liền!
M. iu anh mà sao Suýt nữa ta 🙄
Dịch như dzầy nhắm có ổn không anh BT…
Nghiã là tới khúc quan trọng, quyết định…Trái tim noái hổng iêu nữa…
tan hàng…
hèn chi ! dzẫy là trớt quớt nữa rầu 😦
Cuộc đời có nhiều khi “suýt nữa”…Nghĩ lại hú hồn…?Phải không anh…?
Nên trớt quớt đôi khi lại hay…
Suýt nữa anh đi tù
Em đu theo người khác
Ngày xưa anh chết nhát
Giờ cũng vậy em ơi
Suýt nữa anh yêu em
Chắc tan hoang cuộc đời
Bởi vì em quá đẹp
Còn anh thì trời ơi !
Đó, chưa kể anh ghen
Khi em cười bẻn lẻn
Với mấy chàng nhà bên
Còn bảo, anh phải quen !
Suýt nữa em đi luôn”
Anh ngồi bắt chuồn chuồn
Vẽ bùa rồi đem thả
Truy em khắp càn khôn
Suýt nữa anh đi tu
Em lên chùa niệm Phật
“Nam mô A di đà ”
Anh cào anh rách da…
Đùa với anh trai chút nghe, bài thơ anh da diết quá, sợ mấy cô mủi lòng, ướt hết trang web nên quậy chút cho vui.
Em trai họa thơ giỏi lắm
Tặng anh Trần Dzạ Lữ…
ĐÃ LỠ…
Đã lỡ mình mất nhau…
Dẫu qua ngày mưa gió,
Từng chiều trong thương nhớ…
Anh còn ôm niềm đau,
Chẳng hiểu thấu tình nhau…
Ngày xưa sao lớ ngớ..?
Mắt người bao lần đỏ…
Anh như người vô tâm..
Đã lỡ chuyện tình nồng..
Em khơi xa biền biệt…
Anh bây giờ hối tiếc,
Chim trời bay mông lung…
Đã lỡ người trăm năm …
Chiều thu nay nhớ lại…
Một lần em xa mãi…
Lá để cành thương tâm……
Suýt nữa anh lù đù
bị đi kinh tế mới
em ở nhà chới với
vì không chịu theo anh …
Suýt nữa là trúng rồi…
Tay cầm tờ vé số.
Dò trúng đã năm số…
Chỉ trật một số thôi…
Suýt nữa là mất toi..
Hôm qua tui hốt hụi,
Nẫu thua tiền hết trọi..
Còn tiền đâu mà chung…
Cảm ơn Bậm Trợn đã họa thơ
Cảm ơn Nguyên Thủy đã cảm tác bài thơ anh rất hay
Chào ông anh buổi sáng.
“Suýt nữa” có nghĩa là chưa sao, chưa có gì là quá muộn.
Da diết quá!
Tình như gió mây ngàn
Vui đếm từng nỗi nhớ
Cứ đón từng nhịp thở
Nếm mộng mị man man…
Xin gởi anh một chút như thay lời chúc, anh hỉ?
Thân mến.