Daily Archives: 05/08/2014

Chỉ riêng tôi…

Nguyên Thủy

Cafe_dang

Chỉ riêng tôi… một mình…
Ly café giọt đắng,
Từng kỷ niệm sâu thẳm
Rớt xuống chiều lặng thinh…

Chỉ riêng tôi..một mình
Xoay xoay ly rượu trắng
Môi cứ tê vị đắng
Thật khát khao môi người…

Chỉ riêng tôi…bên đời..
Em một lần..để nhớ…
Ta hư hao nhịp thở…
Tương tư hoài không nguôi

Chỉ riêng tôi…bên đời,
Những nắng mưa lầm lũi
Thời gian sao quá vội ?!
Phai bạc màu xanh xưa…

Chỉ riêng tôi … đi, về…
Con đường quen thuộc ấy,
Mưa đầu mùa run rẩy…
Lại lịm nhớ mùa xưa…

∞∞∞

73 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ