Thắng Fam
(Tặng các bạn Hải Ngoại)
÷
Một đời người bạn đã đi và đến..
Dừng lại là đâu ? Ngoài nỗi nhớ Quê hương
30 tháng 4 … 40 năm rồi nhỉ
Đất Mẹ vẫn chờ… vẫn rộng mở vòng tay
Đời chúng mình đã đến và đã đi
Biển rộng Non cao tuyết ngày Đông Hải ngoại
Mùa Thu Paris hay gió chiều NewYork
Nắng ấm Cali hoặc tuyết phủ MosCow
Xuân trở về với đất Mẹ quê Cha
Thèm một nhánh Mai khi bạn đời viễn xứ
Nồi bánh Tét đêm 30 xưa … nhớ
Ánh lửa hồng sáng mãi một tuổi thơ
Đi bất cứ đâu và đến bất cứ đâu
Cuộc sống ổn đẹp… dễ đâu ta quên được
Tiếng sáo diều vi vu đồng xanh nhớ
Bếp khói lam… sống hình ảnh quê nghèo
Hòn Ngọc Viễn đông thay tên khác
Rực rở hơn Sài gòn vẫn… Sài gòn
Tim chúng ta có bao giờ nghỉ khác
Mong lối về chỉ có một… Quê hương
Tờ lịch tháng 4 … xa xưa năm ấy
Mãi lưu vong trong nỗi nhớ thăng trầm
Vẫn bềnh bồng bên niềm thương ký ức
Ngọt ngào sao hai chữ Quê Hương
Đi bất cứ đâu nhưng nơi về chỉ một
Cáo chết đi vẫn hướng núi quay đầu
Thân xác quê người Tim hoài cố xứ
Không Quê Hương sao đủ lớn làm Người
30.04.2015
lâu rồi không về thăm quê
ghé qua hàng xóm nẫu chê…dziệt kiều
Việt kiều cũng đỡ tủi thân
Còn hơn Nẫu gọi nó là Việt gian😜
Một món quà đầy ý nghĩa cho những người xa quê anh Thang Fam
Minh Nguyệt…
Kẽ ở người đi vẫn đọng đầy nỗi nhớ
Vì quê hương chỉ có một đâu hai
40 như một giấc mộng dài
Đủ trăn trở đủ cho ta nhức nhối
Một đời người bạn đã đi và đến..
Dừng lại là đâu ? Ngoài nỗi nhớ Quê hương
30 tháng 4 … 40 năm rồi nhỉ
Đất Mẹ vẫn chờ… vẫn rộng mở vòng tay
.
đã 40 mươi năm rồi, vâng , đúng thế …lúc nào những người con xa quê hương cũng nhớ về quê hương đất tổ , nhưng vẫn còn nghiệt ngã nên chưa trở về được ! Cảm ơn anh TF đã tặng bài thơ rất xúc động .
Mỹ Thắng…
Về hay không vì mỗi người mỗi cảnh
Nhưng quê hương canh cánh trái tim riêng
Đong nhớ thương cô đọng lại một miền
Đêm mơ vọng quê hương ngày tươi sáng
“Đêm mơ vọng quê hương ngày tươi sáng” QUÁ ĐÚNG ,,, CẢM ƠN ANH TF ĐÃ NÓI HỘ !!!
Thân xác quê người Tim hoài cố xứ
Không Quê Hương sao đủ lớn làm Người
Biết là đủ hồi đầu vẫn chưa đủ
Thân lìa quê vẫn đủ lớn thành người
vivi099…
Vâng xa quê bạn thân thương vẫn lớn
Đâu hẵn quay về mới đúng nhớ quê hương
Dù cách biệt quê hương luôn tim bạn
Tận thâm tâm vẫn có tiếng hẹn hò
quê hương là gì hở mẹ
mà cô giáo dạy phải yêu?
quê hương là gì hở mẹ?
ai đi xa củng nhớ nhiều….
quê hương là chùm khế ngọt
cho con trèo hái mổi ngày
quê hương là đường đi học
con về rợp bướm vàng bay…….
td xin được đống cảm với anh TF bằng mấy câu thơ của nhà thơ Đổ Trung Quân.và thân tặng các anh chị đang sống xa quê hương.Thân chúc mọi người luôn được vui khỏe
Cảm ơn TD,,,👍
Tào Lao… Quê Hương mỗi người chỉ một !
Cám ơn bạn thuỳ dương đã đồng cảm, tôi viết để tặng những bạn bè xa xứ mà lòng vẫn nhớ quê nhà bạn ạ, Đỗ Trung Quân đã nói rõ
Bích Sơn tặng TF và các bạn trang nhà nè …
Thang Fam cám ơn bạn Nguyễn Bích Sơn đã tặng Clip Video bài hát đầy ý nghĩa nói về Quê Hương
“Tờ lịch tháng 4 … xa xưa năm ấy
Mãi lưu vong trong nỗi nhớ thăng trầm” (TF)
Ngày ấy không bao giờ quên được…
Gấu ơi… đúng thế, không thể nào quên được “bềnh bồng và nhức nhối trong tâm thức” chúng ta. Cám ơn bạn
Anh TF ơi….Thật là sâu sắc và xúc động . Quà tặng của anh có lẽ sẽ làm cho người phương xa cảm động lắm đó. Thân mến
Nghỉ đến Nhỏ, đến bạn bè nhiều nên cảm tác và gửi tặng các bạn xa Quê hương vào tháng 4 không thể quên được mà thôi
Đọc bài thơ xúc dộng quá Thắng Fam. Rất nhân bản và nhân văn. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Cám ơn bạn Xuan Hung đã cảm nhận bài viết ạ